1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC tham gia "Tuần lễ của hơi ấm và kiến thức được sẻ chia!" cùng 7X

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Nico78, 31/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    HPC tham gia "Tuần lễ của hơi ấm và kiến thức được sẻ chia!" cùng 7X

    Tài liệu này tôi Sent từ 7X Club sang. Mong mọi người suy nghĩ về một hoạt động mới của HPC.

    Niềm vui, sự chia sẻ - đó là những gì cảm nhận được sau mỗi cuộc gặp.

    Những tối lạnh, phong phanh manh áo, ngồi sát bên nhau khề khà chén rượu nhạt, ấm lòng, ấm cả trái tim, với những dòng tâm sự, những khoảnh đời buồn, những niềm đau trống trải, những mẩu kỷ niệm se sắt tuôn theo hớp rượu sóng sánh...

    Niềm xúc động, những nụ cười quyến luyến, những ánh mắt trao vội, những tiếng chào líu ríu, hẹn hò, mời rủ... kết thúc những đêm gặp nhau tưng bừng.

    "Tối nay vui không? Online muộn vậy? Ngủ đi mai còn đi học, đi làm sớm!"... và rồi gối êm, chăn mềm ấm áp đưa ta vào giấc đêm yên tĩnh. Ngoài trời gió mùa đông bắc mặc sức thốc từng cơn...

    Đêm tĩnh mịch, chợt tỉnh giấc! Thấy váng vất! Chắc rượu hôm qua nặng quá! Nghe có tiếng chổi đều đặn vang lên trong đêm tĩnh mịch. "Ai bánh mỳ nóng đơơơ...ơi!!!... " Tiếng xe rác kẽo kẹt theo vòng bánh xe lăn chầm chậm, nặng nhọc vất vả... "Mẹ con ta cố lên, chuyến cuối cùng rồi, hôm nay con quyết định thưởng cho mẹ con mình một chiếc bánh mỳ nóng ròn nhé!" - tiếng thằng bé cười vang lanh lảnh trong đêm vắng!

    Mưa! cơn mưa đông chợt ập về, mau mắn cắt những vệt chéo trên mặt kính. Vội chạy ra khép cửa sổ! Ơ kìa, ai như cậu bé đánh giầy hồi chiều! Thằng bé ngủ ngon quá, chẳng thèm biết đến cơn mưa đem đến hơi lạnh và cái ẩm ướt đang ngấm ngầm dưới lưng. Cạnh nó, ông bố tất nguyền chống vội chiếc nạng giăng tấm ny lông chắn cho tập báo khỏi ướt. Chiếc khăn rằn một thời quấn quanh thằng bé đang co quắp, trên môi phảng phất nụ cười...

    Lúc buổi chiều vì trót hẹn đi ăn nên đã từ chối cô bé học sinh rủ đi xuống Làng Canh viết bài về những nạn nhân của chất độc màu Da cam. Nhớ lại ngày nào, hồi còn là con bé lớp hai, 6 tuổi, đã từng ứa nước mắt khi thấy một bà lão ăn xin mù, ngơ ngẩn vì không có một đồng xu để đặt vào cái bát men sứt trước mặt... để rồi tức tưởi vừa đi vừa khóc, lao vào vòng tay mẹ cửa nhà mếu máo "Mẹ ơi con thương bà lão quá!". Ôi! sáu tuổi và hai mươi sáu tuổi khác nhau nhiều thế sao?

    "Trẻ con thường mau nước mắt!"??? Dám chắc là bây giờ nước mắt không ít hơn xưa, nhưng những gì khiến cho ta rơi lệ cũng thay đổi. Những phù phiếm khiến ta đau lòng không ít, và trái tim đã không kém lần tỏ ra chai sạn trước những mảnh đời hoàn cảnh. Xã hội đã làm ta lớn hơn, dửng dưng nhiều hơn, nỗi nghi ngờ mỗi ngày cũng một lớn hơn, lớn đến nỗi nó che khuất mất vẻ đẹp lấp lánh trong tâm hồn thơ trẻ xưa kia.

    Hãy suy nghĩ về một hoạt động từ thiện của HPC dành cho những con người đang ngày đêm vẫn đau khổ vì hoàn cảnh, vì chiến tranh...



    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông

    Được sửa chữa bởi - New Tazzan vào 01/04/2002 11:48

    Được sửa chữa bởi - cu_lan vào 01/04/2002 16:21
  2. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Hay lắm, Nico ah, mình cũng đang suy nghĩ về chuyện này đây, hãy coi bài viết này như là một lời kêu gọi các thành viên HPC tham gia tuần lễ từ thiện cùng 7X.
    Đợt phát động đầu tiên sẽ gồm 2 hoạt động lớn sau :
    1- Kế hoạch quyên góp sách truyện cũ để xây dựng thư viện cho trẻ em nghèo.
    2- Quyên góp quần áo cũ, đồ dùng cho những người tàn tật ở Làng Canh, những nạn nhân của chất độc đioxin, tàn dư của chiến tranh.
    Theo kế hoạch của 7X, tuần lễ sẽ kết thúc vào ngày 7/4. Không biết với khoảng thời gian hạn hẹp như vậy HPC chúng ta có thể tham gia vào được hay không. Nếu có thể tham gia, chúng ta sẽ tiến hành chiến dịch quyên góp tới ngày 7/4 sau đó sẽ trao lại cho phái đoàn 7X HN nhân dịp xuống HP. Các bạn thấy sao ??

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  3. Ping_Pong_new

    Ping_Pong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy các bạn ah, những hoạt động xuất phát từ trái tim không chỉ là mục tiêu hoạt động của một CLB nào mà là của toàn xã hội chúng ta. Tui rất ủng hộ Tuần lễ từ thiện mà 7X đang phát động, hy vọng các thành viên ở HP tích cực tham gia và ủng hộ.
  4. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hoàn tòan ủng hộ.
    Đề nghị các thành viên HPC nhiệt tình tham gia cùng chương trình từ thiện này. Các bạn chuẩn bị để hôm Chủ nhật 7/4 chúng ta cùng ra sân cổ vũ trận đấu giữa 7x và HPC và cùng quyên góp cho chương trình luôn.
    Cu lan nhat Hai Phong
  5. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý cả hai chân hai tay luônhihihiihihihi, bên cạnh những hoạt động vui chơi sôi nổi dành cho các thành viên nên có những hoạt động thế này ,đôi lúc trong cuộc sống bận rộn,vật chất trội lên tình cảm, hãy dành chút thời gian nhỏ nhoi cho tình cảm được thể hiện.Hãy cùng nhau thực hiện những hành động xuất phát từ trái tim nhé.
    tigon
  6. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thật sự ... giống như truyện của Anđecxen vậy. Hi vọng chúng ta sẽ nhiệt tình với hoạt động này như chúng ta đã nhiệt tình với dancing với football...
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  7. tuyetrinh

    tuyetrinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    2
    rất hay đấy ! em ủng hộ nhé nhưng ma` đưa quà thì đưa cho ai đây ?
    đọc bài của anh mà em thấy buồnquá ! vẫn biết rằng quanh ta còn nhiều người đău khổ , vẫn biết rằng quanh ta còn nhiều cảnh đời bất hạnh nhưng chúng ta sao quá vô tình ! chúng ta nhiều người chỉ biết nói suông, chỉ biết hô to nhưng mà chăng đi đến đâu cả ! vay Hpc của chúng ta hãy cung đoàn kết để cho những mảnh đời kia bớt nỗi cô đơn, bớt đi nỗi buồn ! hãy vì mọi người 1 chút ! em tuy khong co nhiều nhưng vẫn sẽ cố gắng !
    Nothing Gonna Change My Love For You
  8. Gabi

    Gabi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, đây đúng là một hoạt động mang nhiều ý nghĩa. Tớ đề nghị chúng ta nên bắt đầu ngay. Các cậu có thể cho một vài địa chỉ (dễ tìm) và như vậy không cần phải đợi đến ngày 07/4. Bạn nào muốn quyên góp có thể đến ngay địa chỉ được thông báo. Thế là xong. Và các cậu nhớ cho ngưòi trực để có thể nhận đồ quyên góp.
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Rất xúc động vì đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người như vậy. Tuy nhiên tôi thì không có điều kiện về thời gian trực để nhận tình cảm của mọi người cho nên tôi kêu gọi các thành viên, đã thương thì thương cho chót. Hãy có một người nào đó dũng cảm đứng lên chịu hy sinh một chút để đón nhận tình cảm của mọi người!!!
    Trước tiên tôi kêu gọi bác Cu_lan! Hãy hy sinh một chút cho HPC và những người đang đau khổ bác nhé!!!
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  10. cu_ca_rot_new

    cu_ca_rot_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ quần áo cũ, tiền cũng đuợc 50.000đ!
    7/4 là chủ nhật em cũng sẽ cố xuống HP! hoặc là nếu đại diện ở HN thì em sẽ qua gửi nếu không xuống được HP!
    Dưng mà em chứng kiến nhiều chuyện đóng góp xây nhà tình nghĩa để rồi cả một gia đình đày đủ "tứ đại đồng đường" đến sống! Tìm hiểu ra mới biết rằng gia đình đó là người thân của chủ tịch phường mà chủ tịch phường thì có ông anh họ con bà bác bên ngoại là liệt sỹ!!!!!!!!
    Em cũng từng tham gia những hoạt động giúp trẻ tàn tật nghèo khó, giúp trẻ lang thang cơ nhỡ, trẻ em lang thang đường phố...! Từng tham gia hoạt động mùa hè xanh của TW đoàn đi các bản miền sâu của Sơn La, Mường Lay...
    Những lần đó cũng đã thấu hiểu nỗi khổ của những HOÀN CẢNH. Nhưng cũng đủ để thấy được mình cống hiến cho những bằng cấp, giấy khen để thăng tiến cho những kẻ ngồi MÂM TRÊN !!!!
    Tôi nói điều này hoàn toàn thật lòng tuy có những xúc động khi nhớ lại những ngày tháng sống với những cảnh đời cảnh người mà quá thương tâm. Tôi cũng là người từng đổi lấy bằng khen của HỒ ĐỨC VIỆT nguyên là bí thư TW đoàn cho người khác để đổi lấy 1 bao sắn cho 2 anh em người dân tộc MÈO mất cha mất mẹ!!!!!! Tôi đủ tư cách để nói về điều này!!! Thật xúc động khi thấy bài của Quốc Việt!!! Tôi viết bài này mà ứa nước mắt vì nhớ lại những ngày xưa!!!
    tôi chỉ mong HPC hãy tìm chính những địa chỉ trong HP thôi! Chẳng cần phải đi đâu xa mà chẳng biết những tấm lòng của mình đã đến được đâu!!?!
    "Ở hiền gặp lành" nhưng chẳng mấy khi đúng đâu!
    Củ cà rốt nhớ củ cà dốt

Chia sẻ trang này