1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC- Thiên hạ đệ nhất Mao thờ quyền

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi cobehanoi84, 03/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ờ hờ .... Xem Thuỷ Hử thấy Tống Giang cả đời nhân nghĩa hiền lành, vậy mà còn có khi tức tiết lên thọc tiết cô vợ ...dâm đãng theo trai bỏ nhà. Khà khà.
    Đó là chưa kể chuyện Khương tử Nha đang đánh đàn chợt sai một dây liền vác đàn đập vỡ (khề khề ...bịa đấy).
    Bao bậc thành danh bao đời mà còn vậy. Người thì tu thân thành bậc thánh , người thì thiên hạ biết đến với khả năng ... nhịn (không phải nhịn đói) nữa là thèng ngoclong80 tuổi trẻ tài không cao, trình độ có hạn này.
    Việc trong mắt thấy người ta trình độ kém mà bởi việc người ta tức lên mà đâm roài chém, rồi chọc, rồi lại còn ... móc mới đáng sợ. Chứ đáng sợ gì kẻ "bồng bột" không kiềm chế được mình.
    Đó là thứ nhất.
    Thứ hai cũng từ hai cái ví dụ hẹp trên mà suy ra. Ban ngày hay ban đêm cũng vậy, chú đây hiền như cục đất. Nhưng thử nghĩ xem chẳng phải có câu hát "Con gái Hà Đông hiền như đất" hay sao? Nhưng cứ nghĩ chuyện chồng theo cô nào đó, con theo ...đứa nào đó thì tất phải dàn thiên lý đổ. Hê hê hê. Nhìn hai chiều thì bên người là thế. Về bên ta, tất nhiên dù hiền nhưng vẫn cục roài.
    Nữa không?
    Nữa nhé.
    Thứ ba. Chú đây cũng định thôi bằng một câu xin lỗi roài cơ. Thử nghĩ coi, người làm lỗi mới dễ chứ nhận ra lỗi của mình đâu có dễ. Vậy mà chú vẫn cứ cúi đầu dưới lưới trời và lưới đời vậy thôi. Vậy chẳng phải là tốt vậy sao?
    Thứ tư, (Yên chí lớn không có thứ năm đâu, thứ năm chú đây nghỉ học nên ngừng tay) nếu không có tuổi trẻ bồng bột thì lấy gì ra mà có tuổi già kinh nghiệm. Chẳng nhẽ cứ một người sinh ra lớn lên ngồi suốt trong nhà chẳng học gì, chẳng làm gì mà "ra lều tranh luận việc thiên hạ sao?". Hoang đường. Thêm vào nữa, trẻ không cố thì già khổ. Vậy nên đôi khi cũng nên "gồng mình" lên một chút. Và vì vậy cũng đừng vì cái yếu hèn của mình mà nơm nớp phút một phút hai nghía nghía ra đằng sau xem cái bóng của mình dài hay ngắn.
    Viết thế thoai. Thứ năm nghỉ học, đi làm thêm dành xiền cưới vợ nên không loạn ngôn được.
    PS một phát cho ló "sang trọng" (Câu này học tập): Dù sao thì vẫn biết mình có lỗi nên xin lỗi thêm phát nữa cho thêm phần trân trọng. Khà khà khà.
    Ngoclong80
  2. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tính mình hiền lành không thích cãi nhau , chỉ định nhìn ngó mọi người sôi nổi cho vui nhà vui cửa và thưởng thức tài nghệ múa bút của Ngoclong80 ........ hừm , nhưng đến đây thì chịu hết nổi , may mà cái ttvn nó chuối , kô đăng nhập được ngay lúc đang , bây giờ hết hứng rồi , chán đến nỗi kô muốn ..............
    To cobehanoi84 : Hết biết , hay ho gì , cái này gọi là bản lĩnh hay cá tính , tôi đọc những gì cô viết mà ............hehe , chỉ được cái to mồm .Cẩn thận đấy cưng ạ , bực mình lém rồi .
    Xin lỗi mọi người , hôm nay em bức xúc , mong cả nhà thông cảm
  3. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    he he xin lỗi em chứ cái mà em gọi là chiến thuật của em chẳng qua chỉ là chiến thuật che giấu cái sự thật là em quá sợ hãi không dám ra cả nơi mình được đẻ ra.
    hic hic bây giờ em mới biết có cả cái chiến thuật nãy nữa đấy a,Chiến thuật này chắc có mỗi mình cố bè này dùng thôi,Kinh quá cơ

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  4. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Và?o bĂnh em congaihanoi tì nà?o, ui ui càc anh càc chì mf́ng em nò ghĂ quà. Nò? mĂ?m là? bẶnh cù?a tuĂ?i mới lớn, càc anh càc chì cùfng trà?i qua giai 'oàn nà?y rĂ?i sao khĂng thĂng cà?m chùt nà?o cà?, y như nước mf́t luĂn chà?y xuẮng, hĂ?i xưa mì?nh bì mf́ng vì? tẶi nà?y, bĂy giơ? mf́ng lài cho hò?a vẮn ......
    Em à, kẶ ngươ?i ta kĂ kìch vĂ? bà?n lìfnh hay cà tình, 'ư?ng dài mà? khai 'ìa chì? thẶt ra. TrĂn nà?y chan chàt như thế, gf̣p nhau ngoà?i 'ơ?i . tòe lư?a lf́m, càc anh HP lài tương 'Ắi du cĂn nưfa, hhihih .... quĂn, cò 'ược anh ngoclong 'iĂu 'iĂu tì nhưng 'ứng 'f́n hơn cà? ..
  5. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    he he học 'ược chiĂu nĂy của 'ại ca quả lĂ rất hay.BĂi phục bĂi phục
    [​IMG]
    ... ĐoI SĂ"NG GIĂ" ...TĂONH MĂ?O MĂ" ... TI?N CHẲNG CĂ" ...
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hú hú hú....
    Vì đây là Topic Thiên hạ đệ nhất võ miệng nên việc người A hay người B có ..quá chén một chút rồi ngôn tự thây đổi so với tâm hồn là chuyện dĩ nhiên. Nhưng đừng vì thế mà nhiếc móc nhau chứ.
    Mà nhóc cobehanoi84 đâu có gì sai đâu nào. Bị ngoclong80 dùng từ sai, sửa lại. Bị nói kháy, nói kháy lại, huề cả làng mà. Tuy nhiên anh thấy nhóc Bluemoon hơi thiên vị cho lão ngoclong80 roài. Anh nóng nảy lên nói bằng zời thì chỉ khuyên nhẹ vài câu, để hạ nhiệt. Vậy thì đối với nhóc cobehanoi em cũng cố cố khuyên một chút hê hê hê. Chưa chi đã bốc hoả lên roài. Cho anh xin. Kha kha kha. Mà nhóc có máu lên thì vô đây chiến đê, cần giề phải đứng ngoài hiền lành nàm rề.
    Vậy mà mình lại thành hiền hiền, tốt bụng đôi khi .... điêu điêu mí sợ chứ. Hớ hớ hớ. Đến là ...choáng chính bản thân mất thôi.
    Ngoclong80
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sau một hồi cứ thấy bác ngoclong giương cây múa gậy thì kết luận bác đúng là một con người mẫu thuẫn đầy mình nếu không nói là Tâm thần đa nhân cách (một căn bệnh mà thuộc vào hàng cũng là nguy hiểm của thế gian, thiện tai thiện tai). Ai đời cứ câu trước vừa nói thì câu sau tự chửi luôn có khổ không. Ừh thì cho bác lôi cả lý thuyết bao đời của Trung Quốc ra mà nói (khổ, chắc không thuộc lịch sử Việt Nam nên đành làm càn, chẹp....cũng thông cảm với bác) để rồi ngay câu sau lại nói là mình đùa với lại chẳng bịa, thử hỏi bác nói thế thì ai người ta tin được bác ---> lập luận không chắc chắn tức là chẳng khác nào đâm lao xuống bùn. Đến đoạn này bác lại làm em nhớ đến cái câu "Mất lòng tin là mất tất cả" ---> bác có nói cả ngày em cũng chẳng bao giờ thèm tin ba cái lý thuyết dẫn chứng "càn" đấy làm gì cho mệt.
    Xong bài của lão tâm thần phân liệt tiếp đến lại một loạt những bài "nỏ mồm" khác(dùng đúng từ của họ cho mình đỡ mang tiếng là đánh chó không nể mặt chủ),khờ khờ...cũng cứ thế là nhảy vào, lúc này lại chẳng biết họ có biết là họ đang nói gì không.
    Gác tay một chút nhìn thời thế loạn.khì khì...Các bác đang bốc hoả. Cẩn thận mà cái nhà bao công xây cất mới lại tụ tập nó bùng một nhát cháy thành tro thì không ai người ta thương tình cất lại cho đâu ạ.
    P/S phát cuối: Các bác cảm thấy nói chuyện được thì tiếp tục nói, hì...cảm thấy cái chuyện này nó ảnh hưởng tâm lý quá thì thôi, dẹp cái topic này lại cho nó đỡ loạn là xong. Nhưng thật tình không có nó thì hàng ngày lại chẳng có cái thú để mà vui, nhểy? (Nói nhỏ phát: Hôm nào làm bữa gặp mặt đê,hehe....có thể tuần tới em xuống Hải Phòng, bác nào rảnh thì làm ơn dắt em đi dạo phố, hehe...)
     
  8. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    trích CBHN
    1- tâm thần đa nhân cách <======câu ni` nói hay đấy
    2 _đanh'' chó ko nể mặt chủ <=====hic...xi` , chú ý tí đê
    =======> kết luận : chiến típ đê
    p/s :to heart_on _ fire { gọi cái NICK này cho gọn , nick kia dài wa'' . ứ'' nhớ } ...........BAOLUA cũng nong'' mẹt rui` , nhưng ngôn từ sợ nói ra thi` vui tai mọi người qua'' lại được "phiếu pe'' ngoan " ............hehheheh, nhưng mừ vui đấy chứ nhở ,ai nói ko đáng khích lệ nào , cái kiểu cãi nhau nì thể hiện ngôn từ phong phú , cá tính ...v.v.v...........CHÚ của cháu cố lên nhá. đừng để cái con pe'' i'' no'' lam` " noạn " HPC
  9. hoangtudatinh

    hoangtudatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    khổ quá có mỗi một đưa bé con chưa đến tuổi đi bầu cử mà đã làm cho anh em trong HPC xôn xao hết cả lên rồi, kiểu này thì con thi thố được gì nữa.hahhah, Đã đến lúc Hoangtu tham gia rồi.
    =====> hoangtu sẽ có thêm người yêu mới đó là CBHN
    nào em , ra chiêu đi à
    tien tai che mat gai suong gio phu doi trai
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nghi ngờ khả năng giao tiếp với người bình thường của bác này, hình như là mới ở trại ra. Chưa tìm hiểu nhiều lắm ở Hải Phòng có trại điên nào không, nhưng nếu ở đấy không thể chữa trị được thì mấy bô lão cứ dắt bác này lên Châu Quỳ ý, người ta nhận đấy. Khổ, ai đời để người không bình thường chạy lăng quăng thế này, dễ xảy ra tai nạn lắm.
     

Chia sẻ trang này