1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC- Thiên hạ đệ nhất Mao thờ quyền

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi cobehanoi84, 03/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hic hic hôm nay nổi cơn điên định vào viết một bài dài để cãi nhau với với cobehn thì đọc được những bài rely của các đại ca thành ra tuột hết hứng.Thôi thì em ơi em cho anh cái YM để anh cãi nhau trực tiếp với em vậy chứ lên đây mà phát bừa bãi dễ bị coi là thành phần quá khích lắm
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thân thương gửi bác Sep kibo + kẹt xỉ nhất đại hội TTVN mấy ngày vừa qua. Bác muốn bít cái Yahoo của em cũng chẳng seo (run lẩy bẩy cung cấp thông tin qua mạng : vawnanh). Thế nhá. Nhưng sợ là sợ cái bác nói chuyện trực tiếp thế không ứng phó được thành ra lại khổ. Đang nói chuyện lại im bặt như ai đó ý thì khổ lắm bác ạ.
    Hướng dẫn: Suy nghĩ kĩ trước khi chat nhé! khờ khờ...
     
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đang trong lúc gửi cái tin này thì lại thấy thấp thoáng bác hoangtudatinh lớ ngớ ở đâu đó, thành ra bùn cười quá. Lại nhớ đến mấy câu lố bịch không đáng quan tâm của bác ý đằng trên ---> nhớ tiếp tới vụ mấy vở kịch cải lương rất là hay có cái cảnh chết rồi nhưng vẫn hát cả tràng dài roài mới ớ hợ tắt lịm. Thôi sẽ hiểu rằng lúc này bác đang chăng chối trước lúc chết,hehe...
     
  4. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    a ha em nói câu này thì anh biết em là ai rồi.Hic hic tại sao nói mình kibo chứ nhỉ?Hôm đó em bán toàn đồ mà khiến người khác ăn vào đau bụng nhá thế thì bảo sao anh không dám ăn he he.Còn chuyện nói chuyện mà không kịp ứng phó được thì còn phải xét lại đã chứ.Chưa nghe chuyện con chuột bị con mèo vờn chán rồi ăn thịt hả
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Trăm nghe không bằng mắt thấy đâu mà - các cụ dạy rồi thì cấm có sai,chẹp...Không hiểu anh này nghe câu này chưa nhểy?
     
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0

    Nếu cô nhóc hà nội nào đó hoặc là chú sếp cũng được muốn tự nhận cái chức Thiên hạ đệ nhất Võ miệng thì tìm cách mà ní luận thử xem mấy bài cuối này có chức năng gì trong việc tranh chức nhé.
    Thông báo: Đừng nói với thằng này là hai cô chú về nhà đong cửa ra đường .... nháy nhó nhau, tìm ra người nhất rồi mới vào đây chứng minh là mình Vô địch nhá.
    Gửi tới Mods nào đó: Cái topic này, nếu như không có ai phản đối, hiện tại ngoclong80 chưa tìm ra chủ định cho việc phát triển nó, tạm thời khoá lại. ai muốn buôn ( chứ không phải đọ võ thì sang bên nhà buôn mà buôn nhá - chẳng phải Box mình có topic buôn chuyên đó sao? ).
    Ngoclong80
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Okie thống nhất bác. Cái topic này hết tác dụng rồi, căn bản có vài cái không được hay ho cho lắm đang tồn tại,hehe...thực ra đâu phải nói vài ba câu mới là cãi nhau nhểy? có khi bác thiển cận quá lại không biết rằng em đang nói gì, khổ? Thế bác cứ thích cái gì cũng huỵch toẹt ra thì mới hay ho à? Thì mới là thi thố tài năng chắc?
    Tỉ dụ cụ thể cho một cuộc thi hoa hậu nhá (trang trọng và lịch sự qué thì phải).
    Giám khảo hỏi: Em cảm thấy thế nào trong cuộc thi này? (đây là ví dụ nên có thể câu hỏi hơi ngố tí bác thông cảm).
    Thí sinh: Em cảm thấy rất run và hồi hộp (cô ta chấm hết luôn).
    Thế chẳng nhẽ ban giám khảo bắt người ta là: Em rất run, sợ, em thấy rằng .... (dài dòng văn tự chắc),chẹp.... Hay lại bảo là: Cô này câu bài, cô này không được thi.
    O* kìa càng nói lại càng thấy vô lý quá cơ, chẹp... Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng là thế nào nhểy?
     
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Phế ngôn.
    Thế nào ? Nếu như cô nhóc không thiển cận như thèng ngoclong80 này thì chắc là hiểu được chứ? Nếu như không hiểu được thì cái từ trên tự nhiên có cái chân giá trị của nó rồi.
    Ngoclong80
  9. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ đại ca ơi đại ca phát luyên thuyên rồi đấy nhá.
    Thứ 1 là em không có cái ý định tranh ngôi thiên hạ đệ nhất gì đó nhá.Em là em nghi ngờ đại ca mới là người muốn đoạt cái danh hão đó đấy, có phải đại ca định muốn ăn mà gán bỏ sang tụi em hông đó.
    thứ 2 là em và cái cô nhóc kia có quan hệ gì mà phải về đóng cửa chứ em là làm liều như thế thì sợ bố cô nhóc ấy lại không cho em cầm dép về mất.Mà tại sao lại ra đường nháy nhó chứ nhỉ , em là em rất nghèo mà nháy nhó thì phải mua thuốc nhỏ mắt nhá nên em cũng chẳng dại đi nháy nhó cả.
    thứ 3 là em cũng đồng ý với đại ca mod ơi khoá topic này đê he he
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  10. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng thì không khoá cái topic này ah?????
    Em cũng thấy cái này lập ra chủ yếu toàn thấy cãi nhau buôn dưa lêm,chứ chả có cái rì cả.
    Em cũng đang buôn dưa lê đấy

Chia sẻ trang này