1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPC và những thăng trầm cùng năm tháng.

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Mr_Dj_new, 06/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr_Dj_new

    Mr_Dj_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    3.602
    Đã được thích:
    0
    HPC và những thăng trầm cùng năm tháng.

    Đã lâu lắm rồi mình không post bài trong box nữa, một phần vì bận việc riêng, một phần nữa là nhiều lúc vào box nhưng cũng chẳng biết viết gì, điều đó thật sự khiến mình buồn.
    Lịch sử ra đời của HPC ai cũng biết, ngày đó khi phong trào internet nở rộ khắp nơi, lứa tuổi 8x khi đó là thế hệ đã khai sinh ra một lĩnh vực giao tiếp mới đó là chat. Khi đó tiền thân HPC chính là Box Hải Phòng được tách ra.
    Lúc HPC sinh ra thì thật sự nó phát triển rất mạnh mẽ vì có sự hợp tác của hàng trăm thành viên cả ở trong nước và ngoài nước. Nhưng cho đến giờ thì HPC lại dần dần trở về con đường cũ lại về với cái lối mòn. Các bài viết chất lượng thì vơi dần đi các thành viên còn tâm huyết cũng chẳng còn mấy người. Ai ai cũng chỉ coi HPC chỉ là sân chơi giải trí một chốc một lát, khi có niềm vui mới là tất cả lại quay lưng lại với HPC.
    Bản thân tôi gắn bó với HPC từ thời kỳ đầu cùng tất cả thăng trầm của Box. Với tôi HPC đã là một phần của không thể thiếu của tôi mỗi ngày ngồi trên net, bao nhiêu buồn vui HPC cũng đã chia sẻ cùng tôi.
    Nhớ lại cái thời kỳ HPC lúc đó cũng đang trong giai đoạn đi xuống offline lúc đó cũng chỉ cố gắng lắm cũng đến 10 người. Nhưng sao cảm thấy ấm cúng thế, ai sống cũng chan hoà cùng nhau. Ai cũng cố gắng dành một phần thời gian cho HPC. Nhưng rồi cũng lại chẳng còn ai.
    Sau đó đến cái thời chú Minh bi bi kêu gọi mọi người quay trở lại gặp nhau một lần, để rồi có thể HPC sẽ đi vào dĩ vãng. Một lần nữa anh em lại cùng nhau chung sức xây dựng HPC. Cảm giác lúc đó mình rất vui mừng vì HPC lại quay trở lại hoành tráng như ngày đầu. Vì lúc đó HPC cũng đã có 1 đội bóng như ngày xưa để tham dự giải TTVN.
    Những tưởng ngày ấy sẽ kéo dài được lâu, nhưng than ôi, đến giờ nhìn lại thì hình như HPC đang lại sắp suy tàn. HPC ngày trước không bao giờ có cảnh dựng topic để nói xấu lẫn nhau, tình đoàn kết được đặt lên hàng đầu.Vậy mà HPC lại tan vỡ cũng chỉ vì những cuộc cãi vã, hiểu lầm không đâu.
    Một số thành viên sếp vào hàng gạo cội và cũng như có thâm niên gắn bó cùng HPC đều đã ra đi không ngày trở lại. Độ nhiệt tình của một số người cũng đã giảm sút đáng kể. Ai cũng vì cơm gạo áo tiền mà quên đi cái sân chơi mà do mình dựng lên, sau đó để cỏ mọc um tùm.
    Nên chăng sang năm mới rồi chúng ta cũng phải thay đổi đi, để làm sao HPC trở về với sự vốn có của nó. Các thành viên cũ đâu rồi, hãy bỏ hết các hiềm khích,các xung đột, bớt đi những lời cãi vã để xây dựng lại HPC.
    Chứ thật sự ngày ngày vào HPC mà chẳng biết viết gì, nói gì thì thật là buồn.
    Mong anh chị em HPC cả ở HP và HN suy nghĩ và đưa ra ý kiến của mình nhé.
  2. flam_april

    flam_april Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    1
    Thực sự chị thấy bức xúc khi đọc những dòng này của em Giang ạ. Lâu nay những tưởng em bận cưới vợ nên không có thời gian dành cho HPC. Anh chị em rất thông cảm và không ai làm phiền em. Chính chị cũng nói với em rằng " cứ lo việc nhà cho xong đã rồi tiếp tục hoạt động với HPC".
    Bây giờ việc nhà em có thể nói là đã xong xuôi, vợ thì em cưới được rồi. Chắc em có thời gian để đọc hết những bài viết của HPC trong thời gian em vắng mặt chứ ? Nếu chưa kịp đọc thì em hãy đọc đi, đọc xong rồi thì em sẽ thấy rằng HPC không hề suy tàn, trái lại nó đang hoạt động và phát triển hết sức mạnh mẽ, và còn đang phát triển theo những chiều hướng rất tích cực. Chẳng có ai dựng Topic để nói xấu, để cãi vã cả.
    Em bảo " Ai ai cũng chỉ coi HPC chỉ là sân chơi giải trí một chốc một lát, khi có niềm vui mới là tất cả lại quay lưng lại với HPC".????
    Như thế là em đang phủ nhận sự đóng góp và sự nhiệt tình của những người đang rất tích cực hoạt động hiện nay đấy. Nếu em quên, chị có thể liệt kê tạm thời một số thành viên đang hoạt động rất tích cực nhé ( nếu Flam quên chưa kể tên bạn nào thì mong bạn đó thông cảm cho)
    Flam_april
    Tuanno1
    Banmai4gk
    Fangtomat
    Misstuan
    Laducthuan
    Becky_sharp
    Feter
    3daysgrace
    Kenhieuchuyen
    Huhuconmuonlayvo
    Alo_emyeuanh
    Htb4k45
    Xautraivotinh
    Daudauvitien
    nnguoihanoi
    Black_rose
    Saochoi81
    Khoaitaychienbo
    Quynhanh
    Chiphoi
    Hungloga
    Chuyenla
    Noibuonmuathu

    ........................
    và rất rất nhiều thành viên mới Flam chưa kịp nhớ hết.....
    Tạm thời chừng đó thôi em nhé.....
    Những hoạt động như Sinh nhật tháng cho các thành viên, công tác xã hội, Thiết kế quà lưu niệm hàng năm, quỹ Biến ước mơ thành hiện thực, tổ chức đi dã ngoại, đi lễ hội hàng năm .....
    Như thế đã đủ chứng minh chưa em ?
    Chị không muốn tranh luận nhiều với em, chị vẫn nhớ thời gian 3 chị em : Flam + Dj + Huhu đã từng là cái kiềng 3 chân của HPC. Bây giờ cái kiềng đó có thể ko còn vững lắm , vì mỗi người đều có việc bận riêng của mình. Nhưng chị có thể khẳng định chắc chắn rằng : HPC không bao giờ suy tàn và tan rã.
    Mong em hãy quay trở lại hoạt động cùng mọi người nhiệt tình và năng nổ như ngày xưa .
    Hải Phòng đón anh bằng bước chân Phượng cháy
    Em mát thơm trong áo tím ra đường
    Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy
    Để được cùng sông Cấm dịu dàng thương​
    Được flam_april sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 06/03/2007
  3. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì đây
    Em vừa vào xem thông tin đi lễ hội, nhìn thấy topic này, giống như scandal quá. Chẳng dám bình luận nhiều, vì em mới tham gia HPC được nửa năm thôi; những thăng trầm trước đây của HPC em cũng ko dám nói đến. Nhưng với những hoạt động hiện tại của HPC, nỗ lực của mọi người vì 1 tập thể như bây giờ, thì ko thể nói là HPC đang chết, hay đang vô nghĩa tới mức ko có gì để nói như anh DJ nhận xét.
    Bản thân em thấy bức xúc, vì mỗi khi tham gia 1 hoạt động nào đó cùng HPC, nhất là những hoạt động có ý nghĩa như đi thăm làng trẻ mồ côi, góp quỹ HMF để giúp đỡ lẫn nhau..., thì có vẻ như là ko thấy mod DJ tham gia, giờ lại thấy mod phát biểu thế này, liệu có nhìn nhận chủ quan quá ko? Biết rằng kêu gọi mọi người để cùng nhau tham gia,đóng góp vì 1 tập thể chung, vì 1 niềm vui chung là rất cần thiết, nhưng có đúng ko khi anh kêu gọi đoàn kết mà lại phủ nhận tất cả những công sức và thành qủa, ý nghĩa của tập thể trong thời gian qua?
    HPC vẫn đang sống, và e thấy nó thực sự có ý nghĩa. Ko cần những bài viết bông đùa trêu chọc nhau hàng ngày trên mạng, chỉ cần 1 tháng anh chị em gặp nhau 1lần để chia vui trong những ngày sinh nhật; chỉ cần khi có hoạt động có ích nào có thể tham gia, mọi người lại cùng gọi nhau, hoặc khi biết rằng thành viên nào đang cần giúp đỡ, có thể là vật chất, hoặc tinh thần, chúng ta có mặt. Như thế là thành công, là tự hào rồi phải ko?
  4. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    No idea. Em nghĩ cái này chắc là để anh Minh có ý kiến sẽ tốt nhất. Nó sẽ mang tính chất khách quan hơn!
  5. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Trài ý kiến gì của anh chứ, mọi chuyện thế nào chúng ta đều biết và mọi người đã nói thế là đủ hiểu rồi ... Mà tính mình ko nói thì thôi, chứ đã phải nói thì có người phải ghét mình mất ...
    ... Tuy nhiên mỗi người có 1 điểm mạnh riêng, anh Dj từ trước đến giờ tính tình vẫn rất nhiệt tình và tâm huyết với HPC ( Vì ngày xưa có những lần ngủ cùng anh ấy, anh ấy tâm sự mà mà nói nhỏ thôi ko chị nhà lại ghen ), từ khi có vợ con anh cũng bận đi nhiều, gọi cũng ít lần đi được nên mọi người cũng thông cảm không gọi cho anh ấy mỗi lần offline nữa ...
    ... Nhưng chính xác mà nói HPC vẫn tốt mà anh, nói ko bằng hành động cụ thể, hay đến mùa hè anh tập hợp lại đội bóng xem? ...

  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Ồi anh giai đến hồi hoài cổ hay đang phát huy trí tưởng tượng thế? HPC xem ra có vài người thế nài hờ hờ anh giai mìn ko ngờ cũng trong type ấy. Anh giai tươi tỉnh lên đê nào sao chả nhẽ lấy vợ vào là buồn thế à ~~~~~~~~~~> cháu bắt đầu sợ lấy vợ roài.
  7. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Quên iem xin phép khóa nó lại nhá.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này