1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPGĐ - Không ngừng khám phá lẫn nhau

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi a4u, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    HPGĐ - Không ngừng khám phá lẫn nhau

    Ngoại tình, phản bội, lòng thòng....Ôi, nhiều quá. Vào Hạnh phúc gia đình bên cạnh những lời yêu thương, niềm vui, hạnh phúc thấy không kém phần những tan vỡ, đau thương. Hạnh phúc thay cho những ai có cuộc sống gia đình thuận hoà, êm ấm nhưng cũng bất hạnh thay cho cho những gia đình tan vỡ, chia ly.
    Hình như trong cuộc sống lứa đôi, giữa những vất vả lo toan của cuộc sống, những áp lực nặng nề của công việc, những bận bịu đối với con cái, những viêc không tên, trong trăm ngàn cái lý do...có biết bao người đã quên đi một nữa của mình hay đơn giản đã thuộc của mình nên không còn gì mới lạ, thuộc như lòng bàn tay. Ngày qua ngày với ý nghĩ như thế, với cảm giác như thế nên nhìn lại bạn đời chợt thấy chán, thấy buồn, thấy tiều tuỵ, nửa quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ. Và đơn giản-thấy ngán.
    Tất cả chúng ta hẳn ai ai cũng còn nhớ những rung động đầu tiên, cái cảm xúc run rẩy, những cái nhìn tình tứ...của buổi đầu khi bắt gặp ngưòi mình yêu quý. Vội vã và cuồng si, rạo rực và hấp tấp, mong muốn khám phá cái nửa của mình. Cái cầm tay, những cái va chạm vô tình hay hữu ý, nụ hôn đầu trao nhau...Ôi! Sao mà ngọt thế, sao mà đáng nhớ đến thế, sao mà tái tê đến thế, sao mà run rẩy đến thế. Để rồi bây giờ, tất cả cũng như thế, không thay đổi, cũng những vòng tay quấn riết, những nụ hôn như ngày xưa ...nhưng sao cảm xúc không còn nhiều. Phải chăng bản thân chúng ta chưa khám phá, không biết tạo nên khung cảnh lãng mạn, không còn dành cho nhau trí tưởng tượng đáng yêu.
    Trong cuộc sống lứa đôi, đời sống ******** (TD) có vai trò rất quan trọng. Đôi khi đã gây không ít phiền nhiễu, băn khoăn, lo lắng,hoangmang thậm chí còn làm tổn hại đến tình cảm của nhau, chạm vào tự ái của nhau... để rồi khi trực tiếp với bạn đời thấy mất tự tin, thấy không còn thoải mái, thấy chán ghét, thấy đau đớn, khó chịu...Tất yếu xảy ra hoặc ly thân, hoặc ngoại tình. Nếu ngày nào, đêm nào bên bạn đời cũng với cảm giác mới lạ như thủa ban đầu hẳn chẳng ai hành động dại dột làm chi. Nhiều bạn trẻ, với bản tính ích kỷ của đàn ông, với sự nhẫn nhục chịu đựng của đàn bà...đã không chịu tìm hiểu, không chịu nói, không chịu đưa ra những ý kiến của mình. Chỉ nghĩ đến bản thân mình hoặc âm thầm chịu đựng thì làm sao mà có được hạnh phúc. Không hiểu được tính đỏng đảnh và huyền bí của KHOÁI CẢM. Không hiểu sở thích của bạn đời, không chia xẻ, cảm thông những nỗi nhọc nhằn, lo toan vất vả hay do ảnh hưởng của phim ảnh, cố công đi tìm cái lạ, những tư thế oái ăm những mong đạt đến cao trào thì có mà đến ...Tết Công gô.
    Không muốn làm nhà ...TDH, chỉ qua sách báo, tài liệu cộng một ít kinh nghiệm bản thân. Muốn chia sẻ cùng các bạn với mong muốn tột cùng là gia đình các bạn thật hạnh phúc, mãi mãi thương yêu. Đó là:
    - Bạn cần nói lên suy nghĩ của bản thân.
    Trong tình yêu, không có nghĩa là chấp nhận tất cả. Bạn có quyền từ chối với những tư thế mà bạn không thích, thẳng thắn với những hành động quá thô lỗ mà bản thân bạn không thể nào chịu nổi. Hãy đừng cố chịu đựng. Sự không thành thật thú nhận khi không thoả mãn, hứng thú trong chuyện chăn gối sẽ làm cho phụ nữ bị giam hãm trong vòng luẩn quẩn. Càng nén chịu thì chồng càng tin chắc rằng hành vi TD của mình là tuyệt vời. Sự chia sẻ thành thật là cách tốt nhất để vượt qua những trục trặc. Cách tốt nhất là tìm cách chia sẻ với nhau một cách tế nhị trong quan hệ TD. Chuyện phòng the, ham muốn TD, khoái cảm..ngày nay không còn là điều cấm kỵ. Khái niệm TD đã được phát triển và nâng lên thành một khái niệm nhân bản hơn đó là sức khoẻ TD với những quyền được lựa chọn ********, quyền không bị lạm dụng, quyền được có đời sống TD thoả mãn...Điều quan trọng là hai người phải đảm bảo một sức khoẻ tốt. Nhất là trong những phút bốc lửa khi gần gũi. Khi chồng có những biểu hiện trục trặc trong QH chăn gối, các bà vợ nên nhớ một điều là không nên chịu đựng và cũng không được tỏ ra bực bội, coi thường. Có những rối loạn thường hay xảy ra đối với nam giới. Sự cảm thông, chia sẻ của ngưòi vợ là thần dược giúp người bạn đời "tai qua nạn khỏi" khi gặp rắc rối trong chuyện chăn gối.
    - Do căng thẳng, stress
    Dù là nam hay nữ, khi mất hứng thú trong chuyện chăn gối mà nguyên nhân bắt nguồn từ stress, cẳng thẳng trong cuộc sống, lo âu hay thậm chí là do "đối tác" thì điều quan trọng là bạn cần bộc lộ mình một cách cởi mở, không nên che giấu tình trạng không mấy tốt đẹp, đồng thời tránh để những khó chịu trong cuộc sống hàng ngày chen chân vào đời sống tình cảm lứa đôi. Có như vây, xung đột mới được giải quyết và bạn sẽ lại thấy TÌNH YÊU thật tuyệt diệu.
    - Trêu đùa, vui thú
    Một trongnhững điều hay nhất của ******** chính là sự vui thú. Hãy cố gắng cười và cười to lên. Sự hài hưóc cùng với nhu cầu sẵn sàng thử nghiệm cái mới là những thứ kích thích tâm trạng rất lớn. Bạn có thể cùng nhau tắm, ném gối, vật lộn hoặc cù nhau. Chơi đùa và cười vang là một kiểu dạo đầu thường dẫn tới những khoái cảm. Đàn ông cần ghi nhớ, chính các bạn sẽ phá hỏng bữa tiệc ngon nếu tiếp cận chị em một cách thô bạo.

    Mệtt, nghỉ đã


    a4u
  2. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    May mà bác a4u "mệt" rồi "nghỉ" rồi đấy (không thì "chít"!). Đùa bác vậy thôi chứ những điều bác viết ra có thể mọi người cũng biết đôi chút (qua sách báo, qua Internet... hay qua chính vợ hay chồng mình) nhưng nghĩ nó sensitive quá nên ngại không dám viết ra thôi. Đầu tiên phải biểu dương "tinh thần dũng cảm" của bác a4u đã "xung phong" hàng đầu đề cập đến vấn đề quan trọng này trong cuộc sống lứa đôi. Em thì chưa có nhiều kinh nghiệm về vấn đề này nhưng thấy quan trọng nhất vẫn là dù... (hì hì biết nói nên không phải nói ra) vẫn phải tôn trọng nhau, biết tôn trọng cả thể xác lẫn tâm hồn của vợ (chồng) mình chính là tôn trọng chính bản thân mình.
  3. trangkhuyetbong

    trangkhuyetbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đang bàn về vấn đề này à, thế tui xuống chùa không tu nữa nhé
    Mà bác này, bác mở mục tư vấn ở đây luôn không? Hay là bác cho tui vài cái liên kết để mà học hỏi tiếp nhẩy? Với lại cho hỏi tí? Lỡ nói huỵch tẹt ra rồi nhà nó cháy thì mần răng? Rồi bác có tư vấn chữa lửa được không?
  4. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chú lại mò sang tận đây rồi cơ à - sao chú nhẩy nhanh thế - Anh chẳng hiểu chú viết gì nữa cơ - hic hic!
    Hôm nào anh sẽ mách vợ chú - để vợ chú buộc chân chú vào giường xem lúc đó nhẩy nhót thế nào!
    Hay là sắp ra HN nên định tạo dưngh trước 1 vài cơ sở
    Làm với anh 1 phát đi


    Quên mất : Anh thấy chú tham gia box GDGT được đấy - Chú đi vào trước đi, anh viết xong mấy bài rồi vào sau!
    Được eloiro sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 22/10/2004
  5. trangkhuyetbong

    trangkhuyetbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hồi lâu rồi tui có đọc đâu đó một bài nói về cách thức làm được việc này mà hai bên đương sự đều thấy thoải mái. Tôi không nhớ rõ lắm, hình như đó là đưa ra menu. "Em thích truyền thống hay tân thời, em thích trên hay dưới, em thích nhanh hay chậm, em thích này hay nọ........." Nhưng mà cái này thì dành cho đàn ông thì phải. Dù sao thì như thế thì chàng mà có nhiều chiêu quá cũng đỡ tẽn tò khi mà chàng ta cho có 1 lựa chọn rồi đối phương lắc đầu đạch đạch. Chỉ nhớ thế, mọi người có ý gì thêm thì thêm vào nhé. Đặt biệt là khi vợ thấy không thoải mái thì làm sao bảo cho chồng biết mà ổng không nổi khùng, để tui về tui báo cáo với vợ tui, vậy thôi. Đa tạ, đa tạ.
  6. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cái bác a4u này, phần "mào đầu" thì đủ lâu, nhưng đến "hồi chính", đang ngon trớn thì bác kêu "mệt, nghỉ đã", bác làm ăn kiểu "nửa chừng xuân" thế này thì ........em đi đập đầu vô gối đây
  7. luonladauhoi

    luonladauhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  8. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Được đấy bác all4u.Những người chưa có gia đình rất cần biết.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nàng "gật đầu"... ấy là khi hai người đã chính thức trở thành người yêu của nhau.
    Bao ngày, chàng theo đuổi nàng, dành trọn tâm huyết cho công cuộc chiếm được trái tim nàng. Kết quả la chàng được toại nguyện. Nàng đã chính thức là người yêu của chàng. Vậy mà...
    Đối với nam giới, thời điểm mà người nữ nói lời YÊU dồng nghia là XONG RỒI. Và như thế, ta nghĩ đến một từ KẾT THÚC hoặc là CUÓI CÙNG, hoặc là một cái gì đó giống như câu nói: "Hôn nhân(ở đây chuwa phải hôn nhân mà là khi nàng đồng ý làm người yêu của chàng) là sự kết thúc tình yêu".
    Đối với nữ giới, lại trái ngược hoàn toàn. Khi nàng nói YÊU chàng, đấy là thời điểm mở ra một "kỷ nguyên mới", hoàn toàn mới mẻ. Đó là SỰ KHỞI ĐẦU.
    Nhiều đôi đã tan đàn xẻ nghé vì sự khác biệt đó ! Và.... "đôi của tôi" cũng đang có nguy cơ như thế.... hic...
    Mới có nhận lời yêu mà đã thế, đến khi làm vợ rồi thi chẳng mong khám phá gì. Khám phá luôn là một sự thú vị, còn hôn nhân hình như lại không được thú vị lắm.
  10. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    may quá em có gia đình rồi nên kô lo, hix

Chia sẻ trang này