1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPGĐ - Không ngừng khám phá lẫn nhau

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi a4u, 22/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    blessthechild: Có gia đình rồi mới phải ngâm cứu chú ạ, đừng ỷ lại sức mình trẻ khoẻ kẻo có ngày lại biến thành con....nai sừng tấm là mệt đó chú à. Mang được đống sừng đó chắc tiêu luôn.
    To eloiro: Bác vẫn lẩm cả lẩm cẩm như em và Nhocvet nói bác trong Con người ngày nay (Box Cuộc sống) thôi. Ai đời cả cái forum về HPGĐ toàn các anh chị thành thục, lão luyện tình...giường cả rồi àm bác lại đòi kéo về GDGT. Khốn nạn thay cho thân bác. Cố nghỉ cho khoẻ, đừng ham hố mà mệt bác à.
    To Mard: Cũng chỉ vì cái "sensitive" của cô, không thành thật với bản thân cho nên mới có bài của a4u này đấy. Mong muốn cho mọi nhà êm ấm thôi, khỏi lo vụ offline lại phải đọc cái nội quy của bác Vitđói: Không à ơi tán tỉnh vợ (chồng) thành viên khác cô ạ. Cứ tưởng hơn của nhà mình, ai dè lại còn quá "đát" hơn.
    To VTD: Đấy, VTD thấy chưa, đàn ông khổ thế đấy, đôi khi bắt đầu a-la-xô xông trận thì lại trục trặc làm cho chị em bực bội thế đấy. Biết là thế nên mới tạm dừng cho thấy hồi hộp, cho nó sướng âm ỉ một tí đã.
    to cún đờ cờ: Lâu lắm mới gặp cô, làm MOD bên ấy có mệt mỏi không. Thấy cô cũng tía lia cái miệng lắm nhỉ.
    E hèm! trưa quá rồi, chắc chiều post tiếp cái mục này!
    a4u
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Trời, bị lỗi, post hai lần .
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 25/10/2004
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hi... thôi em ngồi dựa ghế mà đọc thôi, cái vụ này ngại lắm. Nhưng em thấy phần đông phụ nữ đều rất thích và coi trọng nụ hôn. Vậy các bác hãy xem lại coi cái kiss của mình đã đạt tiêu chuẩn chưa trước khi định tính mần cái gì khác.
    Ôi, hôm qua cực kỳ bực mình, định vào cái tóp "Trút bực bội vào đây nhé !" nhưng rồi la cà vào đây mới muốn reo lên như khám phá ra Châu-Hạnh-phuc-gia-đình thủa nào.
    Đúng là ở với nhau lâu qúa rồi, nhiều lúc nghĩ biết còn cái gì nữa mà khám phá về nhau. Thế mà mình nhầm, nhầm thảm hại . Bác a4u biết gì không ? Ngày hôm qua, trong lúc ngồi trong xe đi chơi, anh xã buông một lời khen làm em tí vỡ tim : "Em có cái... lưỡi rất đẹp !" Từ thuở cha sinh mẹ đẻ em chưa được ai khen một câu kinh dị thế. Bác đừng nghĩ lúc đó đang làm cái gì bậy bạ, hắn chỉ đang nói gì đó và bị em thè lưỡi ra thay vì câu trả lời.
    Thì ra người ta còn khối thứ để khám phá về nhau thật .
    Được wildpony sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 25/10/2004
  4. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    To eloiro: Bác vẫn lẩm cả lẩm cẩm như em và Nhocvet nói bác trong Con người ngày nay (Box Cuộc sống) thôi. Ai đời cả cái forum về HPGĐ toàn các anh chị thành thục, lão luyện tình...giường cả rồi àm bác lại đòi kéo về GDGT. Khốn nạn thay cho thân bác. Cố nghỉ cho khoẻ, đừng ham hố mà mệt bác à.
    [/quote]
    Chú này, anh chỉ nói chú viết thêm bài cho GDGT thôi mà - thế mà chú cũng nghĩ được sang chuyện anh già, lẩm cẩm... thì thật là lạ!
    Ở HPGĐ toàn cao thủ, cái này anh biết rồi - Đất lành chim đậu mà -------> chú cũng là 1 cao thủ. Nhưng có lẽ ở GDGT ít cao thủ nên chú vào đó để cho các đàn em học tập nhé!
    Anh nói chân thành mà chú cứ nghĩ xiên - hay là chú khát, vậy thì
  5. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng Lệch pha
    Thủ phạm chính của tình trạng này là do cuộc sống công nghiệp gây ra. Hiện tượng này khó mà giải mã được dây chuyền phản ứng sinhlý của cảm giác này - một hiện tượng mà có thể diễn ra ở nhiều mức độ cao thấp khách nhau và ở nữ giới thì chậm hơn và khó "khởi động" hơn ở nam giới. Hiện tượng này không phải là hiếm khi xảy ra trong cuộc sống lứa đôi. Điều này không chỉ thể hiện ở việc mong muốn quan hệ nhiều hay ít, mà còn là sự hứng khởi vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Nếu không được giải quyết sớm, tình trạng "lệch pha" có thể dẫn tới tâm lý sợ sệt, chán ghét và làm rạn nứt cuộc sống lứa đôi. Vì thế, hơn bao giờ hết trong hai ngưòi phải có sự đồng cảm thậm chí phải hy sinh. Sẽ có lúc chàng hùng hổ, đòi liên tục trong nhiều ngày nhưng nàng lại ỉu xìu, méo xệch. Hay khi nàng đã "nóng" mà chàng thì ngái ngủ, nằm ườn. Hãy nói cho nhau biết và phải biết kềm chế, hy sinh bản thân mình một ít, phải biết tác động dần dần để bạn đời có cơ hội làm wen và chấp nhận. Các "chiên da" đã cảnh báo tỷ lệ phụ nữ không cảm nhận được sự rung động trong QH ngày càng nhiều. Ở nam giới có triệu chứng bất lực dù ít hay nhiều thì ở nữ giới tình trạng đó gọi là "rối loạn chức năng TD". Do đó, hiện nay phần lớn các nghiên cứu đều tập trung vào giai đoạn kích thích nhằm tìm ra "thần dược" cho phái nữ nhưng e rằng mấy nhà khoa học tốn thời gian, nhận tiền làm overtime nhiều nhưng chưa có sảm phẩm nào cho hoàn hảo.
    Sao "nó" không "tới".
    Đừng bao giò nghĩ rằng TD là một cuộc chạy đua Marathon và không muốn một yếu tố nào chen ngang vào. Nếu nghĩ thế thực sự là sai lầm bởi nếu chỉ có ******** thì chưa đủ hâm nóng được tình yêu. Vấn đề không "tới" xảy ra tuỳ thuộc vào từng thời điểm. Hãy thử nghĩ xem, khi mệt moit, căng thẳng hoặc khi cảm thấy mọi việc diễn ra thật nhàm chán và muốn thay đổi đôi chút. Vất vả, mệt mỏi, bải hoải nhưng tại sao điều muốn mà chẳng được. Cần có đôi chút tưởng tưởng, hãy nhớ lại nhứng giây phút lãng mạn, tuyệt vời đã dành cho, đã cùng với bạn đời trước đây bạn sẽ dễ lấy lại được cảm xúc như ban đầu. Nếu hiện tượng này vẫn tiếp diễn thì việc cânlàm của bạn là....đi bác sĩ.
    Trong cuộc sống, hãy luôn nhớ rằng có những lúc hai người rất cần những giây phút lãng mạn, cảm giác hồ hởi, thú vị bên nhau. Hãy sử dụng thời gian rảnh rỗi cùng bạn đời nấu ăn, du lịch hay làm một điều gì đó mà cả hai đều thích. Đừng tham công tiếc việc, đừng tiếc những điều mà nếu bạn mất nó (như bỏ qua sở tích bản thân) để dành cho vợ chồng sẽ mang lại hiệu quả không tưởng nổi.
    a4u
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mặt anh em bỗng hiện ra
    Như ảo ảnh mong manh, vụt biến
    Như thiên thần Sắc đẹp trắng trong.
  6. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hì hì đành "múa rìu qua mắt thợ" vậy vì dù sao "thâm niêm" có "rợ buộc chân" của bác a4u hơn em rồi lại có một "hoàng tử nhỏ" rồi nữa. Trong chuyện ... (ba chấm xuống dòng gạch đầu dòng - tự hiểu) em thấy quan trọng là chất lượng hơn số lượng, dù gì cũng không được bắt buộc hay chịu đựng, phải chú ý đến cả nhịp sinh học của hai bên. Yếu tố đầu tiên là sức khoẻ, ốm mà còn cố thì dễ sinh ra "tẩu hoả nhập ma". Yếu tố thứ hai là vệ sinh, nếu mà "rau mùi" thì cũng "dở hơi ăn cám lợn" lắm ạ. Nói chung là gì thì gì cũng phải "thiên thời, địa lợi, nhân hoà", mà yếu tố "nhân hoà" là vô cùng quan trọng vì có yêu nhau thì mới có... (ba chấm xuống dòng gạch đầu dòng tiếp...)
  7. l8tecomer

    l8tecomer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ''''Giờ G'''', ''''Điểm G'''' và bây giờ lại là ''''Vùng G''''? Trên cơ thể người phụ nữ có một vùng nhạy cảm thầm kín mà không phải người đàn ông nào, thậm chí kể cả chủ nhân cũng biết. Tuy nhiên vùng này lại có khả năng gây khoái cảm mạnh mẽ cho phái đẹp. Được đặt tên là G, bộ phận này của cơ thể sẽ mang lại hạnh phúc chăn gối cho người phụ nữ nếu biết tận dụng nó.

    ''''Vùng G'''' là gì?
    Vào năm 1944, bác sĩ sản phụ người Đức Ernst Grafenberg với sự cộng tác của bác sĩ sản phụ người Mỹ Robert Dickinson đã công bố phát hiện về một vùng nhạy cảm ******** mà theo họ nằm ở phía mặt trước âm đạo. Bác sĩ Grafenberg đã tình cờ tìm ra vùng này trong một lần khám phụ khoa cho một phụ nữ. Khi ông vô tình chạm tới vùng này, bà ta đã không kiềm chế được và khẽ rên lên vì khoái cảm.
    Thuật ngữ ''''Vùng G'''' bắt đầu được dùng một cách phổ biến trong cuốn sách (NXB Dell, New York, 1983). Vùng G thường được dùng để gọi tắt vùng nhạy cảm của phụ nữ do bác sĩ Grafenberg phát hiện ra.
    Thuật ngữ vùng G quả thực đã gây ra nhiều tranh cãi về sự tồn tại của nó. Giới báo chí đôi lúc còn gây hiểu nhầm bằng cách dùng từ ''''điểm G'''' để ám chỉ vùng nhạy cảm này. Vậy thực sự vùng G hay một điểm G có tồn tại ở mọi phụ nữ không?
    Tìm vùng G ở đâu?
    Niệu đạo của phụ nữ chạy dọc theo mặt phía trên của âm đạo, khoảng ở giữa âm đạo và xương mu. Vùng G được coi là phần mô nằm sau xương mu, bao quanh niệu đạo và rộng khoảng 3cm cho tới 5cm. Có thể xác định vùng này bằng cách đưa ngón tay trỏ vào bên trong âm đạo khoảng 2 đốt và móc lên phía trên. Vùng này có thể gây hưng phấn khi được kích thích bằng cách massage từ phía trong.
    Để dễ dàng nắm được khái niệm thì vùng G ở phụ nữ cũng tương tự như tuyến tiền liệt của nam giới. Nếu so sánh thì tuyến tiền liệt ở nam giới cũng nằm sau xương mu và quanh niệu đạo. Hai ống dẫn tinh cũng nối tới nơi này. Ở nam giới, vùng này có chức năng sản xuất ra chất nhầy tinh dịch (không chứa tinh trùng). Việc kích thích liên tục vùng này có thể dẫn tới tình trạng hưng phấn cao độ.
    Vùng G nhạy cảm đến đâu?
    Như chúng ta đã biết, vùng G là thể mô xốp nằm quanh niệu đạo của phụ nữ. Khi người phụ nữ cảm thấy hưng phấn ********, thể mô xốp này dồn tích máu lại, cương lên và tăng kích thước đáng kể. Bạn có thể cảm nhận được vùng này nếu chạm vào nó từ phía âm đạo. Phần lớn phụ nữ đạt được trạng thái cực khoái khi vùng này được kích thích.
    Đôi khi trạng thái cực khoái đi kèm với sự ''''*********'''' ở phụ nữ. Nhiều chị em nhầm tưởng rằng trong lúc không kiềm chế được, mình đã trót mót tiểu ra ngoài. Thực ra, chất lỏng được xuất ra không phải là nước tiểu mà chính là chất nhầy do thể mô xốp của vùng G phát tiết ra. Tuy nhiên một số phụ nữ sẽ không cảm thấy gì ở vùng G và thậm chí một số khác còn cảm thấy hơi nhột khi bị kích thích. Sẽ chẳng có gì bất bình thường nếu chị em không phát hiện được cảm giác ở vùng G của mình.
    Chỉ có một vùng nhạy cảm?
    Như vậy vùng G quả thật tồn tại ở phái đẹp, tuy rằng một số chị em có thể không có phản ứng gì ở vùng này. Một lời khuyên để có cuộc sống ******** hạnh phúc là người chồng cần phải biết dịu dàng, tự khám phá những nơi nhạy cảm ở người vợ. Thật sai lầm nếu quan niệm rằng khoái cảm ******** chỉ tồn tại ở một vùng duy nhất và thất vọng nếu bạn không tìm ra.
    Xin trích dẫn lại lời của bác sĩ Grafenberg: ''''Không có một vùng nào trên cơ thể phụ nữ lại không thể tạo ra khoái cảm. Vấn đề là cần phải biết đánh thức nó''''.
    (st)
  8. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  9. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    chả biết Mard viết thật hay chơi nhưng mà tớ thấy Mard viết hơi quá cái vụ "rau mùi", "dở hơi ăn cám lợn"...
    Tớ thì một khi đã yêu thương thì lúc nào cũng thấy người yêu mình hấp dẫn, dù lúc anh ấy diện, hay lúc sáng mới ngủ dậy đầu bù tóc rối, hơi thở không smell good cho lắm. Lúc clean xức nước hoa, hay mấy ngày chưa tắm (vẫn có một smell riêng rất hấp dẫn)...
    I love him the way he is.
  10. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hì hì tớ viết thật đó chứ vì chàng của tớ còn sạch sẽ và nhiều parfum hơn cả tớ. Đầu tiên tớ cũng "ghét cay ghét đắng" mùi không phải tự nhiên đó (vì tớ dị ứng với parfum) nhưng sau rồi cũng phải quen. Thú thật là hiếm khi tớ ngửi được smell riêng của chàng vì khứu giác của tớ quá kém nhưng mỗi khi "hít được" thì tớ cứ rúc vào ngực chàng dụi dụi (cứ y như cún con rúc vào ngực mẹ ấy), thích lắm!!! Còn bình thường thì tớ hay "uýnh" chàng "thẳng cánh" vì tớ vẫn chưa quen ngủ chật (ngủ chung giường ấy mà) nên hay lăn rồi duỗi chân duỗi tay. Nhiều lúc thấy thương chàng lắm!

Chia sẻ trang này