1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPGD Thời @ ,SMS, MMS, GPRS, YIM...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Admiral, 24/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    HPGD Thời @ ,SMS, MMS, GPRS, YIM...

    Chưa bao giờ con người ta lại có thể gần gũi nhau như bây giờ. Nếu như trước đây để làm quen với một người chúng ta có thể mất nhiều ngày nhiều tháng để thăm dò , để làm quen ... Với phuơng tiện liên lạc như hiện nay chúng ta dễ dàng làm quen một người mới chỉ qua một hàng số, một cái nick , chúng ta có thể gửi những lời sẻ chia , những ý thơ hay một khám phá bất chợt cho người bạn mà nhiều khi chúng ta còn chưa biết mặt, Người chúng ta đang nói chuyện nhiều khi chỉ là hình tượng chúng ta vẽ ra khi gặp mộ cái nick ngồ ngộ., một cách nói chuyện hay hay không giống như những người bạn hay người thân hay nói.

    Người ta thường nói Đàn ông yêu bằng mắt . Phụ nữ yêu bằng tai..Một câu khen tặng , một lời vuốt ve. quá dễ khi được gửi đi bằng SMS, YIM , Phụ nữ cảm thấy mình được quan tâm khi nhận những dòng SMS hay Offline của những người bạn phương xa... Nó gần giống như một thứ thuốc gây nghiện ngấm vào từ từ. Nó làm cho người nghiện không nhận ra đâu là thực đâu là ảo. Đến một lúc nào đó một ngày không nhận được một cái SMS hay online mà không nhận được Offline của ai đó thì người ta bỗng cảm thấy thiêu thiếu một cái gì. Người ta bỗng cảm thấy cô đơn buồn tủi khi nghĩ rằng mọi người quên ta rồi.;

    Cuộc sống hiện nay bắt nhịp với nếp sống công nghiệp mọi người ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà,. Ăn uống ,làm việc, giải trí , học hành .. Ai cũng quay cuồng với quỹ đạo của mình . Gia đình trở nên là một cái gì đó mong manh và không còn là sự quan tâm cao nhất của cả vợ lẫn chồng.




    Aikido
  2. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thế giới thay đổi nhưng ý nghĩa của gia đình không thay đổi từ hàng thế kỷ nay em ạ. Gia đình chỉ trở nên mong manh khi các thành viên của nói cho là như thế.
    F1
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là sự khác nhau của phương tiện, còn bản chất vẫn là thế thôi mà!
    Gia đình thời nay, thể hiện tình cảm theo hình thức khác, hnưng không vì thế mà mất đi bản chất.
    big gun
  4. xyz1

    xyz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì email, chat hay tin nhắn SMS chỉ gây háo hức ở thời gian đầu và ở một lứa tuổi nào đó. Tôi vào Internet tương đối sớm, có ĐTDĐ cách đây cũng vài năm, cũng đã từng có nhiều đêm mất ngủ ôm điện thoại buôn đến 5h sáng, cũng có những cuộc gặp mặt mà sau một lần mất tăm , cũng có những cuộc gặp mặt sau vài lần mới mất tăm, cũng có cả những cuộc gặp mặt sau đó trở thành sự khó chịu, có những lời tỏ tình online và offline, có nhiều kỷ niệm dễ thương cũng như những người bạn còn đến tận bây giờ, có những đêm nhắn tin hết bốn năm chục nghìn (cùng một lúc với một người hay thậm chí 4 người!). Rốt cuộc, ảo chỉ là ảo, chỉ hấp dẫn lúc ban đầu, cho ta cảm giác phiêu lưu, chút ít lãng mạn rất cần giữa cuộc sống hiện tại đầy khô cằn và tạo thêm cơ hội gặp gỡ. Không bao giờ ảo thay thế nổi đời thực, và rất khó phá vỡ hạnh phúc gia đình nào đó nếu không có những rạn nứt từ ban đầu hay nếu bản tính người đó không nhẹ dạ và quá lãng mạn một cách phù phiếm, ngây thơ, trẻ con và thiếu kinh nghiệm
    Nếu bạn cảm thấy mình đã tìm được một nửa nào đó trên Internet, cái nửa mà mình kiếm tìm vô vọng ngoài đời, hãy cẩn trọng! Tôi tin rằng bạn mới chỉ vào mạng và mới gặp được người nói chuyện ăn ý đầu tiên. Trên mạng, chỉ cần một chút hài hước, chút hiểu biết tạp nham, chút tâm sự, người ta đã dễ dàng trở thành người trong mộng mà bạn trai/gái/chồng/vợ của bạn hiện giờ không thể nào sánh nổi. Saint Exupery đã nói: Ngôn ngữ là nguồn gốc của mọi sự hiểu nhầm
    Được xyz1 sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 25/01/2004
  5. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Chính xác là chỉ có giai đoạn, tớ cũng đã từng có thời không vào TTVN không chịu được, có thời thức cả đêm để nhắn tin, mắt học bài, tay bấm điện thoại - được cái tin nhắn thời đó còn free, cũng đã từng đốt vài triệu bạc một tháng của mấy tên chatter chỉ vì chúng khoái nghe cái giọng như trẻ con lớp 9 của tớ cộng thêm đôi chút hóm hỉnh ....... Tớ không biết với men thế nào nhưng từ ngày tớ có gia đình (mà ông xã tớ cũng có nguồn gốc từ chat đấy), tớ cũng thi thoảng chat, cũng nhớ offline của những người mình yêu quí trong cuộc sống, thậm chí của cả những người đã từng là bồ, nhưng tớ chẳng bao giờ thấy những điều đó phá hoại cuộc sống của tớ. Đã từng có lúc tớ cảm thấy lung lay khi gặp một nguời thật hoàn hảo, thậm chí là ideal, nhưng rồi về đến nhà tớ mới à lên để thấy rằng chẳng ai mang lại nhiều hạnh phúc cho mình như chồng của mình và chẳng ai yêu thương mình được như hắn......... thế thì hơi đâu mà lao đầu vào một trò viển vông làm gì, và thế là tớ vẫn luôn chiến thắng bản thân tớ.
    Tớ nghĩ virtual vẫn là virtual và những kẻ có đôi chút "thực tế" như tớ chẳng bao giờ để những điều như thế phá hỏng hạnh phúc của tớ.
    Meo-meo
  6. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chị thật hạnh phúc khi biết đâu là thực đâu là ảo. Nhưng còn biết bao người đang nhầm lẫn. Vẫn có những người biết đó là ảo là cạm bẫy nhưng cuộc sống hiện tại đối với họ không thể chấp nhận được ( Nhiều khi chỉ là do họ nghĩ thế mà thôi) Họ tìm đến SMS.YIM... như là một phương thuốc .

    Aikido
  7. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    MMS . GPRS
    Với công nghệ hiện nay , giống như người lính được trang bị vũ khí tới tân răng. Với chàng và nàng họ như được tiếp thêm cánh tay vươn xa những bến bờ xa lạ,mà kín đáo,. Trước đây chẳng xa xôi gì.Chồng đi vắng vợ ở nhà tiếp bạn trai là xung quanh dị nghị rồi. Chồng nói chuyện với cô nào hơi lâu là vợ sinh nghi rồi. Hai tếc năm bờ oăn. Bây giờ chỉ cần một máy di động có chụp hình và hỗ trợ MMS GPRS là ok rồi . chỉ cần nhoẻn miệng cười duyên bấm ok . type thêm vài chữ I miss you so much là một tình cảm tràn trề đã được gửi tới đúng địa chỉ một cách nhanh chóng và bí mật. Vợ chồng có sinh nghi thì thiếu gì cách nói. Nhưng cách thông minh nhất là nói thẳng . Anh (em)trêu nó. ..Đúng MMS SMS hay YIM chỉ là phương tiện. Nhưng nếu nó được trao cho những kẻ không được hướng dẫn kỹ hay những kẻ tâm địa xấu xa thì nó là một vũ khí có sức hủy diệt HPGD một cách nhanh chóng và êm dịu nhất. Mật ngọt chết ruồi . ( Ruồi bố(mẹ) chưa thấy chết toàn thấy chết ruồi con)


    Aikido
  8. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tình ảo lãng mạn thì lãng mạn thấy đấy nhưng y như mọi người đã nói "trăm nghe không bằng mắt thấy mà trăm thấy không bằng...(các bác tự điền vào nhé kẻo bác vitdoi lại treo nick của em)". Cũng đã một thời em phát điên phát đảo lên vì kiểu SMS, YM, ICQ; phát ốm lên khi tưởng mình có một best love (hoá ra vỡ mộng là bad love) nhưng bây giờ thì đã "tiêm phòng" cẩn mật rồi nên chẳng còn hứng khởi gì trò tình ảo nữa. Giờ chưa có gia đình mà đã quay cuồng vì công việc, học hành rồi tính ham chơi nữa nên chẳng còn thiết tha gì mạng nữa, sau này không hiểu có cảnh con khóc ngồi bên cạnh, mẹ say sưa chát chít (nhưng không "chút chít") không nhưng anh "xã" mà thấy thế thì chắc goodbye forever luôn.
    "Phòng bệnh hơn chữa bệnh", em cứ tránh thì hơn, lúc nào có kẻ "chui đầu hẳn vào rọ" của mình thì nói lời từ biệt mạng cũng không muộn. "Trông người thì ngẫm đến ta", nếu mình cũng "ngoại tình trong tư tưởng" kiểu high tech thế này thì chắc chắn anh "xã" chẳng kém gì có khi lại kiểu the highest tech thì còn chết hơn.

    Bright Autumn
  9. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một kẻ say sưa với mạng. Bạn bè tôi thường xuyên thắc mắc vì không hiểu tại sao tôi có thể ngồi online mê mải. Những thứ " tình ảo trên mạng" "thả mồi bắt bóng" hay "trò viển vông" tôi đã nghe không ít lần. Đôi lúc tâm trạng không vui, hoặc bản thân gặp fải chuyện buồn tôi fải tìm đến mạng, vừa là để trút bỏ tâm sự, vừa là để tìm hiểu thêm nhiều điều trong cuộc sống mà ở cuộc sống thường ngày ít khi thấy được. Chứ không fải tôi lang thang trên mạng với mục đích tìm người yêu hay lừa gạt tình cảm của người khác.
    Tôi chat trên mạng khá nhiều, nhưng đối tượng của tôi không fải là bạn mới, hầu hết đều là bạn bè cũ, giờ đi học xa, thường xuyên hẹn chat trên mạng. Khi bạn online ở FPT,YM,MSN hay ICQ v.v..có rất nhiều người say hello và muốn chat cùng bạn, vậy chat chit cùng người bạn mới là điều không tránh khỏi. Nhưng nếu bạn có mục đích nghiêm túc thì không việc gì fải sợ ai đó làm fiền nhiễu bạn. Chỉ e rằng có những con sâu làm rầu nồi canh, họ cố tình lên mạng và quấy nhiễu mọi người, gây ảnh hưởng không tốt.
    Hàng ngày tiếp xúc với máy vi tính, điện thoại di động nhiều, tính riêng điện thoại di động buôn dưa lê của tôi dùng trong mấy tháng nay thì thời gian gọi đi 2 tiếng, nhưng thời gian người khác gọi đến là 36 tiếng. Tôi tự nghĩ làm sao có thể nghe nhiều đến thế nhỉ. không biết có ảnh hưởng nhiều tới sức khoẻ nữa không?
    Ngoài trừ cái đám bạn cũ của tôi, tôi cũng quen được khá nhiều người trên mạng, cả trong nước và ngoài nước. CHỉ một vài người là trở thành bạn thân, còn lại đều là xã giao. Hình như có ai đó có tình cảm với tôi, nhưng tự bản thân tôi cũng cảm thấy tình cảm xây dựng thông qua những fương tiện kỹ thuật hiện đại đó không có bảo đảm. Thái độ kiên quyết không ỡm ờ dứt khoát từ chối mọi lời quyến rũ ( mà không biết thật hay giả ) từ fía các chatter khác giới. Ai lèm bèm hay buông lời cợt nhả là tôi BLOCK nik của họ liền. Có lẽ sự lạnh nhạt từ tôi khiến cho nhiều chatter nản chí, và không tiếp tục theo đuổi tôi nữa.
    ?????????
    Hạnh Phúc Gia Đình quan trọng với một đời người như thế, lẽ nào chỉ vài câu à ơi trên mạng là mình lại hướng về họ tận tâm được. Vì thế câu nghi vấn mình đặt ra với họ cũng tương tự. Người ta nói Nhất Cự Ly Nhì Tốc Độ. Chat cũng chỉ thấy được một fần con người họ mà thôi. Cứ fải Tận Mắt nhìn nhận thì mới đi tới quyết định đúng đắn được. Ấy vậy mà nhiều trường hợp Tình Duyên qua mạng online một lần, offline chục lần mà không nghiêm túc thì giải tán vẫn hoàn giải tán. Ở đời mọi thứ cũng chẳng biết đường nào mà lần
  10. ATTran

    ATTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Máy tính có thể làm tổn hại nghiêm trọng hôn nhân? Nhiều cặp vợ chồng phương Tây đang tìm đến Internet như một phương cách trốn tránh việc đối mặt với tình trạng ?ochủng choẳng? trong quan hệ gia đình. Kết quả khảo sát của hãng tư vấn Relate (Anh) cho thấy PC có ảnh hưởng tiêu cực đến 1/10 đôi uyên ương trong hôn thú.
    Trước đây, một trong những biện pháp truyền thống để tránh ?ođối đầu? với nhau là tìm đến cái TV. Còn bây giờ, xu hướng ngày càng phổ biến là ?otrèo? lên mạng để khỏi phải nhìn mặt nhau. Khi đó, những nguy cơ từ kênh giao tiếp mênh mông này cũng là rất lớn: dễ truy cập các nguồn ấn phẩm không lành mạnh, những phòng chat đầy các ?ođối tác? mời gọi nhau ?ochim chuột?? tất cả đều có thể là chất xúc tác cho các cuộc cãi cọ mới đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến trình phân tách hóa trong mối quan hệ.
    Paula Hall, chuyên gia của Relate, phân tích: ?oNhững người duy cảm cho rằng Internet sẽ là một trong nhiều nguyên nhân gây tan vỡ hôn nhân thời hiện đại. Nó còn làm các cặp vợ chồng không mấy tập trung vào việc khắc phục những trục trặc, đồng thời lại tạo ra con đường để các bên gặp gỡ những con người mới. Và điều đó càng đẩy lùi xa thêm cơ hội hàn gắn?.
    Hall đưa ra ví dụ về gia đình một phụ nữ có tên Janet Woodhouses. Cô này từng nổi tiếng trên các mặt báo tại Anh vì đã bỏ chồng và hai đứa con để đi theo ?otiếng gọi? của một người đàn ông mà cô ta gặp trên không gian ảo. Ngày lên đường đến với tình yêu mới, cô này tuyên bố với gia đình rằng mình muốn làm một chuyến đi biển xả hơi một mình. Janet bắt máy bay đi thẳng tới Australia và một tuần sau mới thông báo về nhà bằng? e-mail.
    Các ?onhân vật mới? không phải là mối đe dọa duy nhất đối với quan hệ hôn nhân mà còn có những người tình cũ. Ví dụ tiêu biểu cho xu hướng này là mạng FriendsReunited, một trong những địa chỉ trực tuyến nổi tiếng giúp khách hàng tìm thân nhân, ******** mới và cả những nửa trái tim mà ngày xưa mọi người đã đánh rơi.
    Mặc dù vậy, Paula Hall vẫn khẳng định rằng Internet không phải là xấu xa mọi nhẽ, xét trên quan điểm xã hội học. Theo bà, mạng thông tin toàn cầu cũng là một nơi tuyệt vời để gây dựng và vun đắp các mối quan hệ, đặc biệt là đối với những người có bản tính nhút nhát, kém khả năng hòa đồng hoặc luôn lo sợ những nguy cơ xâm hại ngoài xã hội. Khi đó, không gian ảo đem lại cho họ một cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ, trò chuyện và có được cảm giác liên kết người với người trong một môi trường an toàn, độc lập.
    Phan Khương (theo The Register)

Chia sẻ trang này