1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HPGD Thời @ ,SMS, MMS, GPRS, YIM...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Admiral, 24/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Admiral

    Admiral Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói : Thói quen tạo nện tính cách. Từ ngày có SMS, YIM . Hàng ngày khi đi làm bạn thường mở online YIM lên rồi để đó. Lâu lâu thì chui vào Forum này đọc tin tức . nhảy sang Forum kia xem tí hình. Rồi loanh quanh lại về Forum chính ( Vd ttvnol chẳng hạn) .Vì trong này bạn có người quen, bạn biết rằng khi bạn post một topic lên sẽ có người quen của bạn xem nó và cho nhận xét. Giống như một nhà thơ cần người đọc. Bạn cũng cần người nào đó phản hồi lại những điều bạn đã viết ra. Cứ thế giống như một cái bập bênh đưa đẩy lẫn nhau . Tạo nên một thói quen là mỗi khi lên mạng bạn lại nhảy vào topic mìonh đã tạo ra và xem có ai phản hồi gì khộng.. Gặp một bài viết hay, sắc sảo. bạn lại nghĩ thầm :" Chà , không biết anh chàng hay cô nàng nào mà viết hay vậy." Bạn tự xây dựng trong đầu mình một hình tượng rằng cô nàng hay anh chàng đó chắc phải như thế này như thế này ,..,Bạn sẽ có nhu cầu làm quen, tìm hiểu hình tượng ngoài đời thực có giống như mình đã nghĩ không/.Chíu mũi tên đầu tiên đã bắn trúng đích. Có phải lúc này bạn đang nghĩ tới người mà bạn đã xây dựng trong đầu. Vậy là 8 tiếng ở cơ quan bạn dành cho việc chat và viết bài để khẳng định cái hay ho của bạn , cái hiểu biết sâu sắc về Gia đình về cuộc sống của bạn, sau một thời gian xung quanh bạn sẽ là những chàng trai cô gái ngưỡng mộ sự uyên thâm của bạn. Bạn thật sự trở thành tâm điểm của một box., Mỗi lời bạn nói ra sẽ có một loạt các câu phụ họa ., Ôi bạn thật quan trọng với Forum mất rồi, Khi về tới nhà vẫn ngây ngất với những lời tán dương của những chàng trai cô gái ve ry tốt trên net , Đối diện với anh chồng hoặc cô vợ cục mịch quê mùa của mình bạn cảm thấy không thể nào chịu được . bí bức bực bội vô cùng . Tiếng con la khóc tiếng ti vi om sòm tiếng xe máy rầm rập , Trời thì oi nồng khó xe mú mịt chen chân vào chợ mua được mớ rau con cá thì mồ hôi nhễ nhại . Đón con từ trường về được tới nhà thì bạn cảm thấy như vừa chạy marathon ., Đã thế cô vợ hay anh chồng không chịu biết sự hi sinh và tầm quan trọng của bạn. Luôn mồm trách móc hay đòi hỏi cấm đoán,, Bạn thực sự không thể chịu nổi. Vậy thì sau khi con cái đã lên giường Nơi nào có thể giúp bạn lấy lại sự yên bình . Bạn lại Online . Đây người bạn quen từ lâu đã online suốt ngày chờ bạn. Anh ấy ở lại trực đêm . Kia người bạn mới quen vừa online gõ cọc cọc lên hai tiếng rộn ràng. Bạn tíu tít với những lời chào những câu nhung nhớ. những câu đùa ý nhị , thỉnh thoảng lại có vài câu tỏ tình táo bạo hoặc hôn gió làm bạn đỏ mặt,.


    Aikido
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng Net là phương tiện hữu ích , và nhờ nó thì người ta mới có cơ hội quen nhau, yêu nhau...
    nhưng mà tớ chẳng thích cái cảnh yêu mà xa xôi ấy... tớ nói thật là tớ sẽ ko cảm nhận đuợc hết cái tình người ta dành cho tớ nếu họ cứ ở xa tớ hàng trăm, hàng nghìn cây số như thế.
    Có thể tớ chịu đựng được 1 thời gian đầu, nhưng lâu hơn giới hạn tớ cho phép thì tớ đầu hàng.... tính tớ tham lam, YIM, SMS hay điện thoại thôi thì ko đủ - tớ cần nguời ta ở cạnh tớ, có thể họ chẳng làm gì cho tớ cả, nhưng họ cho tớ cảm giác yên tâm. Ít nhất tớ cũng ko fải lo nghĩ quá nhiều về họ, thắc mắc họ đang làm gì, ra sao,hay lại nghi ngờ này nọ .... thời gian ấy, lẽ ra tớ có thể làm được nhiều việc có kết quả cho tớ và cho họ hơn là ngồi trơ mắt ra như 1 con ngố.
  3. thanhbi1981

    thanhbi1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Chính xác,bần cùng bất đắc dĩ mới phải lên net, như mình đây. Chứ tán dương qua net có vẻ hao huyền lắm

Chia sẻ trang này