1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hridaya Chakra - Luân xa tim

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi muoi_mot, 26/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hridaya Chakra - Luân xa tim

    Bài này copy ở diễn đàn daogiakhicong.org. Bây giờ đọc lại thấy hay hay. Mình đang chỉnh sửa lại một số từ ngữ, hình ảnh, đường link bị mất. Nếu box Dưỡng sinh TTVNOL phát triển thêm được thì còn gì bằng?



    Được kundalini2 sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 05/07/2007
  2. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hi bà chị....
    Em kiếm được cái đồ hình này. Chắc là cái bà chị cần.
    Luân xa 4 là Anahata chakra nằm trên xương sống, gần vị trí tim:
    Còn 1 LX nữa tên là Hridaya Chakra, nằm ở gần hơn vị trí tim (đây chính là cái LX mà bà chị cảm thấy "quay rất rõ"):
    http://www.kheper.net/topics/chakras/Hrit.htm
    [​IMG]
    Như vậy là cả Yoga và Thông Thiên học đều đúng
  3. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa, Phật giáo Tây Tạng kế thừa Yoga Ấn độ nhưng hệ thống luân xa của họ lại khác rất nhiều so với hệ thống luân xa của Yoga Ấn Độ.
    Luân xa Hridaya ở đúng vị trí tim và rất ít được nói đến. Em thì càng ko biết. Nhưng tình cờ hôm nay tìm ra và nhớ lại topic của bà chị nên e đưa vào đây.
    Described only in the Shakta tra***ion of Tantra, the Hrit (Heart) Chakra, which is variously described as white, gold, or red in colour, of eight petals, and is located just below the Anahata. The most distinctive quality of this chakra is the mythical Wish-Fulfilling Tree represented ion the center of the pericarp.
    Tạm dịch:
    Chỉ được nói tới trong kinh Shakta của Tantra, Luân xa Tim được mô tả với nhiều màu sắc khác nhau như trắng, vàng, hoặc đỏ, có 8 cánh, nằm ở ngay bên dưới Luân xa Anahata. Năng lực đặc biệt nhất của Luân xa này là cái cây thần thoại có thể đáp ứng nguyện ước (Wish-Fulfilling), được miêu tả ở trung tâm Vỏ quả (pericarp - chẳng biết cái từ này dịch thế nào?).
  4. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Ơ bà chị giỏi nhể? Nhìn ra 2 điểm rất quan trọng là: có 1 đường kinh mạch chạy từ LX tim đến lưỡi, và đồ hình chỉ có đường kinh dương vắt qua lỗ mũi trái
    Đúng như bà chị nghe nói, có anh bạn học Nhân điện bảo em: có 1 cách chữa huyết áp cao là khai mở LX tim này... Người nào đang khổ sở vì huyết áp cao, sau khi khai mở thì thấy giảm rõ rệt. (Tác dụng lâu dài, có chữa được hết hay ko, còn phải điều trị như thế nào nữa... thì em ko biết).
    Hình ảnh của Luân xa này:
    [​IMG]
    Được Muoi_Mot sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 26/06/2007
  5. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Dần dần mình sẽ copy & paste những đoạn nào cần thiết nhé. Sau đó mời mọi người cùng tiếp tục tham gia
  6. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    THUẬT NGỮ:
    + Theo Tantra: hrit padma, hritpundarika, hridayambhoja, eight-petalled padma, eighnt petalled (8 cánh) kamala, sixteen-petalled (16 cánh) padma
    + Theo Vệ đà (Upanisac sau này): hridaya chakra, hrit padma, hridaya padma, hridaya kamala, hridaya-amburuha, hridaya padmakosha, hritpundarika, hemapundarika
    + Theo Puranic (?): hrit padma, hritpadmakosha, hritpundarika, hritpankaja, hritsaronihi, hridabja, hridambuja, hridambhoja, hridayambhoja, hridaya kamala, hridaya pundarika, hridaya, hrit desha, ashlapatra, adi skodasha chakra
    VỊ TRÍ: bên ngòai, ở vùng tim
    CÁNH HOA:
    + Con số: có 8 cánh hoa, được sắp xếp từ phải qua trái
    + Màu: Vàng, trắng, đỏ
    + Ở các cánh hoa: 8 loại năng lực siêu nhiên, sắp xếp từ phải qua trái
    (Xem chi tiết 8 năng lực siêu nhiên ở phần ngay dưới)
    Ở VÙNG VỎ (pericarp): Vòng ngoài cùng là vùng Mặt trời, tiếp đến là vùng Mặt trăng, và cuối cùng là vùng Lửa
    MÀU SẮC: Vùng mặt trời - Màu đỏ son, Vùng mặt trăng - màu trắng, Vùng lửa - đỏ chót
    Ở VÙNG LỬA: Cây Nguyện ước màu đỏ, và 1 chiếc ghế (được gắn chặt dưới gốc cây)
    ----------
    http://www.saibaba.ws/articles/sahasranamaarchana.htm
    Những nhà hiền triết cố đại đi đến trung tâm Sahasrara nghìn cánh thông qua việc tôn thờ Thượng đế ở bông sen 8 cánh trong trái tim. Họ sử dụng tất cả trí tuệ mà Thượng đế ban tặng cho mục tiêu tâm linh này... Những nhà hiền triết cho rằng sự trau dồi đức hạnh, những phẩm chất tốt, và cách cư xử đúng đắn là sự giáo dục chân thực.
    8 cánh hoa của trái tim thể hiện cho cái gì? Đó là : Tình yêu (Prema), Chân lý (Sathyam), Sự nhẫn nhịn (sahanam), Sự hy sinh (Thyaga), Sự say mê (Daya), Sắc đẹp (Sundaram), Hạnh Phúc (aanandha) và Hòa bình (saanthi). Để nhận ra niềm hạnh phúc Thiêng liêng, tất các các phẩm chất khác phải được bồi dưỡng. Thượng đế (Chúa) là sự biểu hiện của tất cả 8 thuộc tính đó. Sự hi sinh là cái quan trọng nhất (theo bài diễn thuyết Sathya Sai Baba Divine: Thúc đẩy sự Thống nhất, Nhiệm vụ của các sinh viên, ngày 14 tháng Giêng năm 1998, Prasanthi Nilayam).
    Theo một số truyền thuyết thì có 1 tia sáng cư trú ở trái tim, ám chỉ trung tâm Hridaya. Nó tượng trưng cho trạng thái giác ngộ.
    Trung tâm này được xem như là Trái tim của trái tim, là trái tim được tinh thần hóa, .. và chỉ có thể đến đó thông qua sự transpersonal realization (???) có từ Sahasrara.
  7. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Uttaraayana
    (Khi mặt trời tiến vào Đông chí tuyến thì bắt đầu chuyển động theo hướng Bắc. Mặt trời chiếu sáng ở cơ thể mọi con người, rọi sáng 6 "luân xa". Trong các LX ấy (các trung tâm tinh thần trong cơ thể) thì 2 luân xa quan trọng nhất là Hridaya Chkra (luân xa Tim) và LX Sahasraara. Luân xa Hridaya có 8 cánh. Chúa (thượng đế) là người cai quản của Luân xa 8 cánh này. 8 cánh này được xem như là là 8 người vợ của Chúa. Theo ngữ cảnh này, Chúa được tôn thờ dưới hình tượng Mặt trời. Thế giới không thể tồn tại thiếu mặt trời. Hệ Mặt trời có nguồn gốc từ Mặt trời. Vì thế Mặt trời được tôn thờ như Thần thánh.
    Những nhà hiền triết cổ đại tôn thờ Trung tâm thiêng liêng hình 8 cánh này trong Trái tim, và bằng cách ấy họ đến LX Sahasraara để tận hưởng niềm vui Tột cùng.
    LX có hình 1000 cánh. Mỗi cánh mang 16 Kalas (phương diện, thời kỳ?). Do đó, LX Sahasraara được hình dung như 16.000 người chăn bò (gopikas), trong khi LX Hridaya 8 cánh thì được tôn thờ như 8 người vợ của đức Krishna..
    Âm tiết "đi" vào thế giới những người chăn bò (gopikas) có 4 ý nghĩa: Vệ đà, con bò cái, trái đất và khả năng diễn thuyết (vaak). Gopikas bắt nguồn từ các tượng trưng với các ý nghĩa khác nhau. Họ tụng kinh Vệ đà, bảo vệ những con bò cái, nuôi dưỡng trái đất và thể hiện niềm tự hào về sự Thiêng liêng bằng lời diễn thuyết.
  8. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    http://www.angelfire.com/indie/anna_jones1/hridaya.html
    HRIDAYA: hrid=center, ayam=this (Như vậy Hridaya có nghĩa là Trung tâm này .
    ... Hridaya, được mô tả như ?oCái ghế theo nghĩa đen, có thật và thuộc về vật chất theo trực giác của cái Tôi", có ý nghĩa đã được giải thích như trên. Nhưng có lẽ cụm từ ?ocái Ghế thuộc về vật chất? sẽ gây ra một số nhầm lẫn. Cái thực sự muốn nói là có 1 trung tâm Ý thức tinh khiết nằm trong cơ thể vật chất. Nó có liên quan đến vật chất nhưng bản thân nó không phải là vật chất.("Hridaya described as ''the literal, actual, physical seat of the intuition of the Self'' has the meaning explained above. Perhaps the words ''physical seat'' may create some confusion. What it really means is that there is a center of Pure Consciousness in the physical body. It is related to the physical, but is not itself physical).
    Tuyết tỷ tỷ à. Bây giờ thì đã rõ cái ghế ở gốc cây là cái gì, cũng rõ ý nghĩa của luân xa Hật rị đà giá, cũng như năng lực của cái trung tâm này.
    Nhưng mà có 2 vấn đề :
    - Chưa thấy sự liên quan đến tu luyện Tiên thiên khí thông qua các tài liệu Yoga kể trên.
    - Ở trang 1 thì biết LX này nằm đúng ở vị trí tim, bên trái cơ thể. Nhưng lại nguồn tham khảo khác thì lại nói cái LX này nằm ở bên phải cơ thể.
    Thế là thế nào? Bà chị hay huynh đệ nào có cao kiến gì không?
    Được Muoi_Mot sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 26/06/2007
  9. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    AMRITA-NADI
    http://www.angelfire.com/indie/anna_jones1/aushadhi.html
    Đoạn link trên rất đáng ngâm cứu. 11 không nhầm thì nó giải thích vì sao đồ hình ở phần đầu chỉ vẽ kênh Ida... liên quan đến cái mà chị Tuyết Ma nữ bảo là "đường đi của Tiên thiên khí". Bạn nào có khả năng dịch giúp nhé.
  10. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này