1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HS Trần Phú xưa và nay !

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi vcvtv, 09/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    HS Trần Phú xưa và nay !

    Xin phép Ban quản trị Box này được mở topic này để có sự giao lưu giữa các thế hệ học sinh của trường PTTH Năng khiếu Hải Phòng.
    Tôi vốn là học sinh chuyên Toán khoá 94-97 của trường nhưng thực ra tôi gắn bó với trường từ lớp 8, khi mà tôi khoá học chuyên Toán cấp II được thành lập tại đây. 5 năm gắn bó với trường với đầy ắp những kỉ niệm vui buồn không thể quên được. Thế hệ chúng tôi có những trò mà tôi tin chắc các bạn bây giờ không thể có được, vì trước khi chúng tôi rời trường những trò này đã các bác bảo vệ và ban giám hiệu thủ "tiêu". Cũng như các bạn thôi, tôi nghĩ các bạn sẽ có những trò mà chúng tôi ko thể hình dung ra nổi ...

    Chúng tôi sẽ nói về thời chúng tôi còn các bạn nói về các bạn hiện nay nhé. Hi vọng sẽ có một topic giao lưu vui vẻ.
    Thân ....

    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  2. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    oác....
    dân chuyên Toán chán phèo, lèm zè có kỉ niệm hay ho nhở
    đối với các pác thì những vụ hẹn hò ở vườn trẻ cũng được coi là kỉ niệm, hớ hớ
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​
  3. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ở thời nào cũng vậy, đâu cứ phải bạn là chuyên gì, đâu cứ phải bạn học giỏi hay không mà quan trọng là bạn có sáng kiến và thích "nghịch".
    Cái hồi năm 91-91 í, khi mà tôi mới lẫm chẫm vào trường TP thì quả thực các anh chị rất chi là ngoan( giọng điệu học trò KGSơn không lẫn vào đâu được). Học suốt, giờ nghỉ thì 90% là ở trong lớp nói truyện. Số còn lại ra sân đá cầu là cùng. Tôi thấy i chang như tu viện í mà bọn tôi đang từ cấp II các trường khác ồn ào sôi nổi chuyển vào. Các "trò" bắt đầu từ đây, bây giờ gặp lại vẫn có cảm giác "tự hào" là bậc tiền bối,
    Trò đầu tiên mà tôi nhớ không lầm là "đánh cầu chạy cột", kiếm đâu được ít giẻ và giấy học sinh cuộn vào được bọc to bằng quả cam. Gậy thì hơi bị nhiều nhưng nguy hiểm, thôi thì anh em ta dùng dép vậy. Vui phết ...
    Nhưng cái quả cam nho nhỏ đó liên tưởng đến cái trò thể thao số một là "bóng đá". Thế là thay cho nó được tung lên và lấy dép "quai" thì nó được vứt dưới đất để lấy dép xếp 2 cọc gôn và đá. Tuyệt đỉnh luôn, thành lập các đội, mỗi đội 3 người, thua bị đuổi ra nên cũng a cay phết. Tôi nhớ lúc cao điểm lên đến 5,6 đội lại được chị em ở ngoài cổ vũ.
    Đầu óc sáng tạo của học trò không bao giờ ngừng. Cái quả cam đó dần được thay thế bằng cái quả bóng nhựa, to y chang quả cam, dành cho trẻ mầm non, mà bây giờ không biết còn bán không, 5 trăm đồng/ 1 quả, rẻ như bèo... Rồi thì đá bóng bé chán chết, chơi 2 nghìn/quả bóng nhựa to hơn, đá khoái hơn nhưng cũng dễ "bục" hơn.
    Bóng đá đúng là trò thể thao vua. Nhưng đó lại là "cái gai" trong mắt thầy cô và bác Đô bảo vệ, không biết dạo này bác thế nào? ( Ai trả lời giùm nhẩy?). Cũng đúng thôi, có vài phút giải lao mà các bố nhà ta hùng hục như trâu rồi khi vào học, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, học hành sao được. Thầy giáo Chủ nhiệm ( hồi chúng tôi là thầy Lâm, nguyên hiệu phó, hiện nghỉ hưu - cũng như thầy KGSơn ở cấp III ) đều không ủng hộ, mặc dù 2 bác này nghe nói cũng máu football lắm lắm. Bản thân tôi và các bạn cùng lứa đã từng bị đuổi ra khỏi lớp vì mồ hôi nhễ nhại, bác Tuấn "Hoá" chứ đâu, ngay hôm đầu bác vào dạy đuổi ngay 3 anh em tôi ra ngoài bao giờ "sạch" thì vào, . Còn bác Huy "Sinh" với cái cặp thẳng đứng đặt trên bàn che mặt ở buổi đầu tiên, ngồi rung đùi 15 phút rồi lững thững buông câu "Chúng mày bẩn lắm, xem lại chân tay đi" làm đứa nào cũng thẹn.
    Cấm đá bóng trong trường là một luật đề ra không thể tránh khỏi. Nhưng luật phải có kẽ hở, . Vẫn đá được nhưng với con mắt ngó nghiêng đề phòng ... hix hix
    .......................
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  4. KILL_ME_new

    KILL_ME_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    em còn nhớ cách đây lâu roòi hồi còn học cấp 2 cơ , bản tin của trường hầu như toàn thầy Huy vẽ .Công nhaạn thầy vẽ cũng uốn lượn lắm .TRong khi lũ học sinh bâu quanh thầy khen thầy vẽ đẹp rối rít làm thầy vênh mặt lên vẹo cả cổ ,con bạn em đúng bên cạnh cho luôn 1 câu"chữ gì mà xấu thế đọc đau cả mắt",thầy mặt mày ttối sầm lại ,hét âmlên "tránh ra cho tôi làm việc" ,hơ hơ , sợ thầy .Thầy khoái nịnh thật đấy

    LET ME KILL U
  5. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    ối, bác làm em nhớ hồi cấp 2 đầy tự hào về thành tích chơi bời của em wá!!!!!!!!! (nghĩ lại mà vẫn thấy thèm thuồng). Hồi đó em học Ngô Quyền 2, sướng ơi là sướng, chơi chơi chơi, ngày nèo cũng chơi, đến ngồi trong lớp cũng chơi, bắn ném nhau ầm ĩ (cô giáo thắc mắc thì bòm cả cô giáo luôn).......
    thế mà lên cấp 3, vào trường Trần Phú này chơi ít wá, chán wá, thất vọng wá.....nhưng em hỏi mấy đứa cấp 2 học trường mình, nó bảo lên cấp 3 thế là đã chơi wá nhiều rồi.....híc híc, may mà mình ko vào trường này cấp 2, ko thì chít rồi
    người ta cứ nói mình cứ tin, người ta cứ nói mình cứ yêu​
  6. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Thời gian biến đổi, học sinh TP cũng thay đổi. Như tôi đã nói, các anh chị ngày trước rất ngoan, chúng tôi vào và bị coi là làm "loạn" trường vì chúng tôi là khoá cấp II đầu tiên. "Nghịch" nhưng học vẫn là chính, nếu có thể thì hãy nhiệt huyết chơi cũng như học, đó là một kinh nghiệm ... Bây giờ lũ bạn cũ gặp mặt nhau lại chỉ bàn về những chuyện nghịch ngợm ngày xưa thôi...
    Bóng đá thì nhiều chuyện lắm. Đá vỡ kính cái phòng chờ giáo viên xấu xấu í rồi chuồn ,chả ai biết, . Cái sân thể thao gần khu WC bây giờ làm lại không biết thế nào chứ ngày trước là nơi chúng tôi gần 20 thằng quần thảo nhau sau mỗi buổi học mà kết thúc thường là đá bóng qua bức tường sang nhà dân và bị tịch thu.
    Nhớ hồi đá bóng ở sân xi măng, lấy dép sếp gôn, đang đá phê thì bác Đô nhà ta đến. Ô hô, ông cha ta có câu chạy mất dép quả không sai. Không thu được bóng( có thằng cầm chạy mất) bác Đô nhà ta tịch thu dép và nộp cho thầy giáo chủ nhiệm. Thế là tẽn tò, thằng còn đủ dép cười thằng còn một dép, thằng còn một dép an ủi thằng mất cả. Lớ ngớ sau làm thế nào vẫn lẻn được vào phòng thu hồi lại "chiến lợi phẩm" trả anh em.
    Bác Đô không phải lúc nào cũng kiềm chế. Có lần cầm bóng chạy lúc bác ta đang cầm cái dùi trống to tướng. Thế là a lê hấp, cái dùi được phi thẳng hướng kẻ bất trị. May mà không trúng. Hãi,... nhưng mà mắc kê nô ... Về sau bác "hiền" hơn và càng ngày càng thân thiện.
    Rồi có lần đá bóng bị bắt, bác Hùng chứ ai ( hồi đó còn là hiệu phó - sau làm hiệu trưởng - bây giờ nghe nói lên Sở thì phải) thế là hơn chục chiến hữu sau giờ chào cờ hùng dũng lên bục danh dự cho toàn trường "nghía". Bị kỉ luật mà mặt đứa nào cũng hớn hở như đoàn quân thắng trận í,
    ..............
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
    Được vcvtv sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 10/07/2003
  7. foolishkitty

    foolishkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    uh, vao box Tran Phu nay cung lau roi, cu yen lang xem hoi di sau ba luan ra sao, nhan thuc the nao, thay khac xua nhieu qua, co may nam chu may, (khoa 94-97, chuyen Anh, Bac Chau, Co Net ma), tre em bay gio khac that, noi chung nhieu cai hon lam, biet nhieu hon, ******i minh nhin cai may tinh thi co ma lac mat chu noi gi den net nay no, nhung cung co nhung tro hay ho chu, toan mang tinh "the thao" ca, ve truong bay gio cam thay mat nhieu lam, khong con may cay phuong ngay xua, san tap "xa" cua thay Luong nua (thay Luong la khoai mon nay lam), noi chung la khac, khong con cai chat thuc su cua Tran Phu nua, nho cay bach dan trong sau khu nha A, ca lu hoc thi khong hoc chi nhin ra cua so ma do nhau "do may biet la cay gi?"
    Lai cai chuyen hoc thi chac cac em bi gio ko the nhu minh duoc nua, hoi ay sao ngu the, chi biet hoc ma chang choi (loi khuyen cao cho cac bac hau boi), roi cung de y em nay em no o lop ben canh ma chang dam lam gi, thinh thoang ngo vao cua so lop cua em trong gio minh hoc the duc (duoc tu do hon ma), the la het.... Khau hieu do DH no lam mu mi cai dau di roi, cuoi cung cung the thoi....
    Viet vai dong ve truong cu, bac nao cung khoa 94-97, viet cho vui va cac em be nua chu, ko bit con gai Tran Phu gio the nao ******i xua da hoc gio lai con xau, gio ra di lam e^'' het ca roi, cac em can than nhe...
  8. lolemtinhnghich

    lolemtinhnghich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    xua thi em chang biet, con nay thi xinh lam, sanh dieu lam, em day nay, doi moi dau oc cho dan Tran Phu ngu dan
  9. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến cái xà mà nhớ có lần chào cờ, rủ thằng bạn trốn ra tập xà cho nó khoẻ, không ngờ bác Hùng nhà ta đi WC bắt được thế là 2 chú phải tẽn tò đứng lên đài danh dự cho toàn trường nghía,
    Kỉ niệm đâu cứ phải hay mới nhớ, những cái nho nhỏ thế mà lại nhớ lâu,
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  10. rainbow11

    rainbow11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Ko biết các anh chị xưa thế nào chứ hồi em học cấp 2, trường mình có mỗi 3 lớp, đã thế lại còn ko thân thiết cho lắm :( nhưng mà được cái cấp 2 TP vào cấp 3 cũng lia xia nhỉ, đi đâu cũng gặp người wen. Mà lúc đấy thấy các anh chị cấp 3 hay ho lắm, có vụ mang giấy than vào fòng thi chép cho nhau, lên cờ, cô Dừa thì đang mắng hs thì vỗ tay rầm trời. Ui, trường mình cái gì cũng vỗ tay được nhỉ ??? Lớp em hồi xưa còn có đứa chỉ vì ngỗi wán bác Tô giờ trống tiết mà cũng bị lên cờ đấy, ghê wá.
    Em thích nhất là cái vụ được ra ra vào vào thoải mái,chẳng bù cho mấy trường khác cứ trống là cấm cửa. Nhưng mà bây giờ hết rồi...trường mình dạo nì kỉ luật ghê lém.
    Bác Đô bv có fải là bác hồi trước dạy toán ko ạ ? Nếu thế thì bác vẫn khoẻ như thường, mà lại còn dễ tính hơn ấy chứ. Anh vcvtv có cần em chuyển lời hỏi thăm cho bác ý ko ?
    It is love, not time , that heals all the wounds

Chia sẻ trang này