1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HS Trần Phú xưa và nay !

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi vcvtv, 09/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KILL_ME_new

    KILL_ME_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    TP ngày xưa và nay khác nhau nhiều lắm
    cái canteen ngày xưa là phòng học được ngăn làm đôi dột nát bẩn thỉu , nền thì nền đất ,tôi đã từng phải học ở đó
    phòng đa chức năng trước đây là cái nhà gửi xe xấu ko để đâu cho hết cái xấu , sau này đưọc xây thành phòng đa chức năng lại còn nỡ tính học sinh 2000/1h đánh vợt nêu em nào có nhu cầu
    nhưng ngày xưa tiến bộ hơn bây giờ là có sân đá bóng mà cung ko đủ cầu thành ra thấp cổ bé họng như bọn tôi ngày xưa là vẫn phải đá ở sân trường , chính tôi đã có lần bị bắt phơi nắng giữa sân trường vì tội đá bóng trong sân
    ngày xưa cứ đá bóng là bị bắt bóng về làm cái chụp đèn cho nhà trường
    ôi 3000/1quả , tiếc đứt cả ruột , sau này cứ mang bóng về là lại đưa cho bọn con gái giấu trong bụng , bác bảo vệ nhìn biết thừa nhưng lại ko dám bắt he he
    bây giờ học sinh có những trò chơi mới song ngày xưa thì ko thể nào quên

    LET ME KILL U
  2. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Một trong những trò mà chúng tôi tự thưởng cho mình là "bậc tiền bối" đá bóng đã nói ở trên. Tôi nhớ cái trò này có thời nhộn nhịp lắm, các anh chị lớp 10 mà còn "đua đòi" theo bọn tôi hồi đó còn là lớp 8,9.
    Nhân chuyện bóng đá cũng có một kỉ niệm vui vui. Cái hồi chúng tôi vào lớp 10 thì Trần Phú bắt đầu mở rộng các lớp. Nhu cầu đòi hỏi đá giải chưa được đáp ứng chúng tôi đã "dám" tự đứng lên làm một giải riêng. Chính vì có giải này mà bác Lưỡng nhà ta sau cũng đứng ra tổ chức giải chính thức. Nhớ như in cái thời còn đá với bé Tô Đức Cường mà bây giờ "hắn" ung dung chiếm một suất chính thức trong đội bóng đất Cảng.
    Không hiểu cái trò football bây giờ như thế nào nhỉ?
    Một trong những trò mà độc nhất chúng tôi có,, đó là "bóng bàn bể". Hồi đó sau dãy nhà là một cái bể cạn khá to thường lấy nước để giặt rẻ lau có cái mặt cũng được. Thế là vài viên gạch kê lên là thành bàn bóng bàn. Lúc đầu chơi bảng thì phải, sau lá két đàng hoàng, thua ra thụt vào cũng hay phết. Nhớ nhất bọn chúng tôi lúc nào cũng căn ke còn 5 phút nữa trống đánh là lá két thủ sẵn trong bụng để thầy giáo khỏi biết và vừa trống phát là ùa ra ngay để tận dụng thời gian. Cái bể này chắc bây giờ không còn và nhà thể thao bây giờ cũng nhiều bàn bóng bàn xịn thì phải, nhưng chắc gì đã vui và thành kỉ niệm thân thương như cái bàn bể của chúng tôi ...
    Anh khát em hơn cả khát côca-Không chỉ ngọt mà em còn thơm nữa-Uống một lần anh không thể không nhớ-Uống hai lần anh nghiện quá em ơi
  3. foolishkitty

    foolishkitty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    He he cu vcvtv nay cung khoa voi minh khong biet mat mui the neo nhi, lop Toan khoa 94-97 co em Ngoc la noi tieng thui, hinh nhu lay chong roi thi phai? Bac VCVTV co bit khong nhi, nhieu anh em ham mo em Ngoc lam, co thang con theo len tan Ngoai Thuong dom ngo day. Bac co cai tro "bong ban be" thi khong bit anh em minh gap nhau bao gio chua nhi? Nho hoi thi giai bong ban trong cai nha xap xe canh san bong & truoc WC nu ay, minh thua cai thang lop Sinh ma hang ngay van thang no de nhu bon moi cay chu, khong biet bac VCVTV co tham gia ko?
    Nay hoi ti nhe, hoi day con trai lop toan cho em nao xinh nhat khoa minh nhi? Hinh nhu bon Chuyen Nga hoi ay la "hay" nhat (va co khi day la truyen thong thi phai)? Bi gio la lop nao ha cac co cac chu di sau? (de neu co dip ve truong anh con biet truoc) cu tuong dot ki niem 15 nam cua truong to chuc ai ngo lai ko, chan ko chiu noi, ko biet bao gio co qua to chuc ky niem nhu hoi 10 nam thanh lap truong nua day.......
  4. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác foolishkitty thì tôi có biết vì lớp Anh có mấy bác đâu. Cám ơn bác đã hỏi thăm, lớp tôi có mấy nàng đã lên "xe tăng" về nhà chồng nhưng Ngọc mà bác hỏi thăm thì theo tôi là chưa. (chưa nhận được giấy mời). Con gái lớp khác em xin khất bởi hồi đó em gà tồ về gái lắm, chỉ thích nghịch trò chơi thôi.
    Tiếp tục với những trò chơi quá khứ ... Không kể ra dễ quên lém.
    Nhớ cái hồi có nhà mái ngói bị dỡ ở cạnh khu WC. Giờ ra chơi, giải quyết "buồn bực" xong thấy ngói đâm ra khoái nghịch. Thế là các võ sĩ đạo bất đắc dĩ xuất hiện. Kê ngói và chặt, xưng phồng cả tay. Thách đố nhau lại càng thêm xôm. Thế là cứ giờ ra chơi nghịch vài "nhát" cho chắc tay,. Chán tay lại đến chân. Ha ha, ngói cũ chặt khoái khẩu lém nhưng cũng hơi nguy hiểm...
    Anh khát em hơn cả khát côca-Không chỉ ngọt mà em còn thơm nữa-Uống một lần anh không thể không nhớ-Uống hai lần anh nghiện quá em ơi
  5. kakalat1984

    kakalat1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hehehhe học sinh đúng là nhiều chuyện, nhớ hồi mới vào lớp 10 , tui đốt cái rẻ lau bảng , nhưng mà đốt ở cuối lớp , thằng lớp trưởng cầm lên , 1 thằng nữa giật lấy cầm quay quay ngay trước cửa lớp , mà quên chưa nói lớp tui ở chỗ dãy nhà ngang cạnh căng tin đó , ko biết bây giờ đã đập đi chưa .
    Tiếp tục câu chuyện nha , thằng đó cầm quay quay nhưng rất xui là thầy Tấn đi qua , thế là lên phòng hiệu trưởng , thế là bị ca , thế là bị hạ hạnh kiểm , thế là bị đứng trước toàn trường , cả ba thằng .
    Một lần nữa thầy Tấn cũng bắt được là lần đá thùng rác , cũng vui nhưng mà cũng khá nhiều lần hạnh kiểm bị trừ

    Sợ vợ sống lâu
    Đội vợ lên đầu trường sinh bất lão
  6. handsomesensei

    handsomesensei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tp xưa zà nay có zài điểm chung rất dễ thương:
    1. Phòng họp, phòng hiệu trưởng, phòng khách, phòng hành chính có khing cảnh siêu lãng mạn< trông giống máy cái chuồng chim cheo leo>
    2. Căng tin "đẹp, sạch sẽ" nhưng mà dạo này các cô căng tin tăng giá ác wá cơ, lợi dụng mìa nóng bức để chặt cổ học sinh
    3. shoolgate miễn chê, suýt được cho zào guniess, đảm bảo chụp vào ảnh nào thì nủi ảnh đấy
    Muốn có một người bạn thì trước hết phải là một người bạn
    [/size=5]
  7. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Các bác đã bao giờ chơi bóng chuyền ở trường chưa. Hix, hix, xin kể về trò chơi "bóng chuyền nhựa"
    Nếu các bác để ý thì trước khu nhà cấp II có một cây gì gì mà có rất nhiều tơ hồng trên nó. Bây giờ thì thôi rồi chứ hồi đó đấy là khu căng tin, bán đồ uống thức ăn và đó cũng là chỗ để có thể mắc dây chơi bóng chuyền. Cái sợi dây thừng nhỏ xíu chứ ko phải lưới đâu nhé
    Cái quả bóng nhựa dùng để đá đã được dùng để đánh. Cũng chuyền hai nhé, cũng đập nhé, cũng trọng tài nhé ...
    Chắc chẳng ai lặp lại được trò này ...???????
    Anh khát em hơn cả khát côca-Không chỉ ngọt mà em còn thơm nữa-Uống một lần anh không thể không nhớ-Uống hai lần anh nghiện quá em ơi
  8. Cuonglovely

    Cuonglovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    1
    Anh gì đó ơi , không phải là không lặp lại được mà bi giờ nó khác hồi xưa anh ạ !

    Nothing's Gonna Change My Love For You!!

    [​IMG]
  9. rainbow11

    rainbow11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Trường mình đâu có sân bóng rổ mà chơi Em thấy có bon lớp Hoá là hay mang bóng đi, tranh thủ chơi sau giờ học ở cái khu để xe lớp 10, cũng cứ đập đập thôi chứ ném vào đâu bi giờ ? Trường mình được mỗi cái phòng thể thao để cho thuê đánh cầu lông chứ sân tập xà với cả ném tạ cũng chán chết.
    It is love, not time , that heals all the wounds
  10. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa đâu có Computer Game và Internet như bây giờ. Nhưng cá nhân tôi cổ vũ các bạn tham gia vào các trò "động đậy" hơn vì nó tập thể, khoẻ, sáng tạo hơn rất nhiều.
    Nói về chơi bóng cũng nhiều chuyện cười ra nước mắt. Bị cấm chơi bóng ở trường thì mang vào lớp học chơi. Hậu quả không lường trước. Mạnh tay quá, cửa kính của khu nhà cấp II hồi đó mới xây vỡ toang. Thế là mấy "phạm nhân" lại lóc ca lóc cóc đo đạc rồi mang xe đạp đi chở kính về làm lại y chang như cũ. Nhiều khi chơi đã hay nhưng khi phải "trả giá" mới thể hiện được phẩm chất sáng tạo của mỗi người. Ông cha có câu : "Lửa thử vàng gian nan thử sức"
    Một chút hoài niệm về trường xưa. Trường NK Trần phú 10 năm về trước rất chi là bé, chỉ có khu nhà 3 tầng cũ mà bây giờ vẫn còn. Phía sau đâu có được mở rộng như bây giờ. Phía sân trường hồi đó cũng chưa được bê tông hoá. Có một ô cát hình chữ nhật để tập thể thao trên sân. Thế là mùa mưa, lầy lội, anh em lại có cái để nghịch. Nào là xây lâu đài bằng cát, xây kim tự tháp. Mấy bố chơi khăm còn đào hố, đổ bùn rồi lấp đất lên làm bẫy. Cái đoạn dụ địch vào bẫy mới công phu và khi thành công thì thực sự là khoái vật.
    Tôi chờ mong lứa học sinh TP bây giờ tiếp bước, những trò chơi mới đầy sáng tạo không bao giờ là không có. Hay là cứ phải Internet hay Game mới là sành điệu, thời thượng. Đá cầu??? Các bạn bây giờ vẫn chơi cầu trong giờ nghỉ đó chứ???
    Anh khát em hơn cả khát côca-Không chỉ ngọt mà em còn thơm nữa-Uống một lần anh không thể không nhớ-Uống hai lần anh nghiện quá em ơi

Chia sẻ trang này