1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HS Trần Phú xưa và nay !

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi vcvtv, 09/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rainbow11

    rainbow11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chẳng làm báo chí gì nữa đâu anh ạ...
    Như đợt năm ngoái tự nhiên rộ lên phong trào buôn bán, lớp lớp bán báo, cho thuê truyện, băng đĩa loạn xạ...thấy cũng hay hay. Không khí nó nhộn nhịp hẳn lên. Ấy thế mà trường mình cấm tuốt, chẳng bán buôn gì hết :( mà vì những lí do rất vớ vỉn, hình như chủ yếu là do 13 Anh bán HHT giỏi wá, tranh hết khách của mấy cô thư viện. Hết nói !!!
    It is love, not time , that heals all the wounds
  2. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết tôi là thế hệ nào, nhưng có lẽ thuộc những lứa đầu tiên của trường TP, tôi học tại trường từ khi truờng mới đổi tên từ Đoàn Kết sang Trần Phú (90-94).
    Thật ra lúc đầu cũng háo hức vào xem forum TP như thế nào, nhưng càng đọc cành thấy thất vọng vì các bạn vào đây hầu như chỉ chatchit, các topic đọc được hầu như không có. Đã thế cách các bạn gọi các thày cô giáo của mình, suy nghĩ về thày cô giáo của mình mới tệ làm sao. Các bạn không nghĩ rằng khi người khác vào Box này họ nghĩ ra sao về học sinh Trần Phú. Phải chăng đây là sự khác biệt giữa học sinh TP xưa và nay ???
  3. Cuonglovely

    Cuonglovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    1
    Vâng ,các bác đúng rồi , các bác nói gì cũng đúng hết ạ!

    Nothing's Gonna Change My Love For You!!

    [​IMG]
  4. angel_with_black_wings

    angel_with_black_wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    uh`,chắc đấy là điểm khác biệt giữa 2 lớp thế hệ đấy.Nhưng mà giáo viên thì.......Không có lửa làm sao co khói???

    BaBy I SwEaR I TeLl ThE TrUtH.....
  5. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bác Cobrahp nói cũng có lý và đó là lý do em lập topic này muốn để cho các thế hệ hệ học sinh Trần Phú trao đổi, tiếp tục phát huy những truyền thống tốt cũng như gạn đục khơi trong những cái lạc hậu bảo thủ cũng như hời hợt, rẻ tiền ...
    Có vẻ lãng mạng quá chăng? Nhưng mong ước thì không nên keo kiệt nhỉ? Em nghĩ thế này bác Cobrahp ạ: Luôn nở nụ cười khi nói chuyện với những người trẻ,
    Thật sự thì một số người bị "sốc" khi nói đến tình cảm thầy trò cấp III, nhưng bạn sẽ coi đó là "muỗi" nếu như bạn vào Đại học. Khi đó nhìn lại bạn sẽ thấy tình cảm thầy trò câp III tuy không được gắn bó như cấp I hay II nhưng cũng rất đáng quí.
    Tôi xin đưa ra một vài suy nghĩ cũng như kinh nghiệm với mục đích trao đổi để chúng ta sống vui hơn, tích cực hơn chứ đừng coi tôi ... lên mặt mà tội nghiệp,
    Mỗi người thầy đều có những điểm quí và những hạn chế. Quan điểm chúng ta xưa nay coi thầy giáo là một cái gì "tuyệt mĩ" là quan điểm không được chuẩn lém, xin lỗi nếu ai đó phản đối. Là một người học sinh, tôi nghĩ chúng ta có thể "cằn nhằn" khi bực bội hay gì gì đó nhưng thực sự chúng ta không có quyền hay được phép "đánh giá" người thầy. Cái này thuộc về nguyên tắc. Hồi chúng tôi học, cũng thầy Sơn, cũng thầy Tuấn hoá, cũng thầy Huy Sinh, cũng thầy Tấn Văn, Cũng Cô Hà dạy Anh, còn cả cô Hương cựu hiệu trưởng nữa ... những thầy, cô này cũng "đặc biệt" phết đấy chứ nhỉ Chúng tôi cũng cằn nhằn kiểu như có bạn dùng từ trong forum này là các thầy "lắm tài nhiều tật" nhưng rồi dần dần bạn sẽ biết là các thầy đã làm tròn bổn phận của mình và ta biết hơn họ về điều đó.
    Vậy kinh nghiệm của tôi là: Chỉ nhìn về mặt tốt của các thầy, những gì không tốt, cho qua. Các bạn hãy vui vẻ và tự vượt chính mình, cái này mới là quan trọng.
    Kết thúc tôi xin nhắc lại một câu của ông anh mà tôi hồi còn học ở Trần Phú nghe mà hả lòng hả dạ: Đi qua trường Trần Phú vào giờ tan tầm, xem bọn học sinh có thể không xinh bằng Ngô Quyền, Thái Phiên nhưng mặt của chúng nó đứa nào cũng thấy ngoan và thông minh thật.
    Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi. Nhìn tôi lên cao nhìn tôi xuống thấp. Con mắt còn lại ... CHỘT
  6. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn rainbow, mục đích của tôi có vẻ rất ... lãng mạn : muốn có một chủ đề chung cho tất cả những ai đã và đang học tại trường Trần Phú để tỉ tê, nhưng cựu học sinh thì ít mà các bạn đang học lại không thích nói cái đang diễn ra. Những kỉ niệm khi xa rồi mới nhớ ....
    Đây là một trò cũng khá hay:
    Hẳn ai cũng nhớ cái chương trình TRÒ CHƠI LIÊN TỈNH của bác Lại Văn Sâm thời đó rất ầm ĩ. Những ngôi nhà mái ngói ở phía sau toà nhà khu cấp II còn không các bạn nhỉ? Đó là nơi mà chúng tôi thường học thêm buổi chiều. Mà đã gọi học thêm thì các "cụ" nhà ta thường hay "cho qua" lắm. Thế là chúng tôi có thời gian "nghỉ ngơi". Nhàn cư vi ... không bất thiện, chúng tôi nghĩ ra trò chơi liên tỉnh cho riêng mình. Này nhé, sắp bàn ghế thành hai dãy, xuất phát từ cuối lớp. Sau đó trèo, nhảy, đi thăng bằng, lấy rẻ lau tung đúng chỗ qui định ( lấy 2 cái mũ treo lên bảng chứ có gì đâu,) rồi trèo, nhảy ... về chỗ cũ cho người sau tiếp nối. Cười vỡ bụng khi có người mắc lỗi luôn. Nhưng trò này cũng mạo hiểm, lệch chân, u đầu là thường ...
    Học sinh TP vốn bị "mang tiếng" là những cái đầu ngố chỉ có học nhưng cái lứa của tôi thì không phải thế, cũng lắm trò đấy chứ, . Hồi đấy đội bóngTP vô địch thành phố 3 năm liền vì có anh chàng Tô Đức Cường (hiện là tiền đạo đội bóng thành phố Cảng). Tuy vậy học hành cũng không tệ chút nào. Anh chàng Duy và Tùng cuỗm về một vàng một bạc quốc tế Toán đánh dấu trở lại tiếng tăm trường Trần Phú ...
    ... chơi vui học càng vui ... ==> chân lý muôn đời !!!
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.
  7. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với vcvtv nhưng dường như bạn đề cao thế hệ của bạn quá đó bây giờ Trần Phú cũng vẫn có giải vàng quốc tế có phải là không có đâu. Còn nói xấu thầy cô thì đâu phải bây giờ mwói nói xấu đâu vcvtv có khẳng định hồi đó thế hệ vcvtv không bao giờ nói xấu thầy cô không? Mình đảm bảo hồi đó chưa có internet phổ biến thôi chứ có thì tình hình trên box chắc gì đã khác bây giờ. Tôi nghĩ vcvtv đang nói về trương mình bây giờ một cách quá chủ quan đó, những lời bạn nói có thể như là một lời tự tấm lòng với thế hệ sau nhưng vcvtv nên hiểu rằng xã hội vận động thay đổi ý thức con người thay đổi nhưng bao giờ cũng có cân bằng của nó, cái tốt đẹp chẳng khi nào trở thành quá tệ hại và trường Trần Phú chẳng bào giờ kém đi đâu.
    Lui mot buoc de tien ba buoc
  8. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hì, bác Hell Raiser đúng là tốt bụng nhưng nham hiểm thật,
    Cái chuyện với thầy cô chắc dành cho topic khác không phải topic này. ok? Tại vì có bác cựu học sinh kêu ca nên tôi đưa ra những ý kiến chủ quan của mình về vấn đề đó để mọi người thoải mái hơn thôi ==> nó mang tính chia xẻ chứ ý tôi không phải là ai cũng nên theo thế mới hay. Hiểu ý mình chứ?
    Bạn nói đúng, học sinh cũng như trường TP càng ngày càng đi lên, mình tin chắc điều đó chứ không có cái nhìn tiêu cực như một ai đó! Những cái mình viết chỉ là "thời xa vắng ", thời đó cũng có những điều không hay và mình không có ý đề cao thời ấy và chê bai thời bây giờ. Xin các bạn hiểu cho điều này. Đơn giản đó là những kỉ niệm ...
    Các bạn hãy viết những cái hay của TP bây giờ đi, để những người ở xa như tôi biết và hướng về ...
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca. Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh. Tình yêu em hãy nồng hơn rượu. Để trọn đời anh chỉ khát khao em.
  9. Hell_Raiser

    Hell_Raiser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    OK vậy là vcvtv có những kỉ niệm thật đẹp về mái trường Trần Phú tôi cũng vậy. Chúng ta cùng là học sinh của trường Trần Phú bản thân tôi gắn bó với nó 7 năm, bao nhiêu chuyện vui buồn hồi đó vẫn đi theo tôi, theo bạn, theo mỗi học sinh của trường. Cho dù thế nào thì tuổi học trò vẫn là tuổi đẹp nhất phải không?
    Lui mot buoc de tien ba buoc

Chia sẻ trang này