1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HSN KHAI XUÂN TIẾP HIỀN HỮU ??"Nhâm Ngọ 2002-

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HAN_SI_NGUYEN_new, 11/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Hỡi Hàn Sĩ , người từ đâu đến?
    Mà thơ người mang hơi thở trăng sao..
    Đến bao giờ được thấy mặt cùng nhau..
    Cùng đối ẩm, trao nhau niềm xúc cảm...!
    MEOHOANG
  2. HONG_THAT_CONG_new

    HONG_THAT_CONG_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    LAMXT làm trọng tài cho nghen :
    Theo bài mở đầu của ??oTứ Nhân Thi??? do cô Tâm viết :
    Tứ Nhân Thi
    Gió quật cành măng gió trắng đầu
    Liễu gầy ôm phận liễu xanh lâu
    Canh Điền thổi sáo thu bầy nghé
    Ngư lão kéo chài gỡ móc câu
    Hàn sĩ gác nghiên bên giấy trắng
    Ăn mày đặt bị dưới gầm cầu
    Chén này uống cạn tình cô quạnh
    Chả bõ đời người chốn bể dâu !
    Tâm Đạo
    --------------------------------------
    -4 câu giữa (Thực, Luận) phải nói về 4 người kia
    -4 câu còn lại (Phá, Thừa, Kết) được tự do : muốn tức cảnh sinh tình, hay nói về bản thân đều được (Chữ Liễu trong câu 2 không phải là cô Tâm đó ư ?)
    Vì thế, theo ý kiến của LAMXT thì NguPhu không phạm quy
    Còn bài viết của HSN chỉ là bài hoạ nghịch ngôn của bài trước đó, nếy Hàn Sĩ nói về chính mình cũng chỉ là hoạ ngược bài của NguPhu : Cũng không phạm quy đâu cô Tâm .
    Hai bài Quick reply ngọt lịm như canh cua đồng thiệt đó chứ , phải không cô Tâm ?
    LAMXT đang bí rị vì nhiều thơ quá, sức già đối đáp không xuể, nên viết đại mấy chữ này che đậy cái ... bí nghen. Bà con cười cứ cười, lão AM ngủ cứ ... ngủ thôi
    Bí rị, không ngủ biết làm gì ?
    Khò khò zzzzz................
    H7C - LAMXT
    -----------------------------------
    Tuý hồ lô đỏ vui bằng hữu
    Đả cẩu bổng xanh đả ác tà
  3. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    hehehehe ..... anh Câu nói đúng lắm .... phạt thì chịu phạt .... ba ly dzí một nồi xôi chim mía đãi bà con rùi đó hehehè ......
    LIÊN NGÂM RÊN RẨM MÙA XUÂN
    =============================
    RÊN RẨM MÙA XUÂN (Type 1)
    Mồng một lang thang khắp điện thờ,
    đình chùa, miếu mạo để xin ... thơ !
    Bị đay xúi quẩy toàn ... đay nghiến
    Chén mẻ không may rặt ... mẻ kho
    Nón lá te tua đầy những ... lá
    Hồ lô nứt nẻ tại hồ ... lô
    Mồng hai khai bút rồi xông đất
    Hội hữu, bình thơ, chén cuộc ... CỜ !
    Hồng Thất Công
    --------------------
    RÊN RẨM MÙA XUÂN (Type 2)
    CỜ vừa khai cuộc giữa đêm thâu
    Hắc bạch hung hăng quẳng chiến bào
    Mã nhảy loi choi giành hiểm địa
    Pháo cài khít rịt chiếm thành lâu
    Tốt đầu tấp tểnh rình đâm thọc
    Xa trực hầm hè quyết tiến sâu
    Một trận tơi bời tan tác ... chiếu
    Đêm xuân rên rẩm , mộng thêm ... RẦU !
    Hàn Sĩ Nguyên
    --------------------
    RÊN RẨM MÙA XUÂN (Type 3)
    RẦU thay vỏ tép nấu ruột bầu
    Ngán nỗi râu ngô giả thuốc lào
    Dầm gãy cán rồi, thuyền lủng đáy
    Lờ vừa cầm cố, vó còn đâu
    Cần câu trúc biếc đem làm củi
    Lưới quý nhợ vàng đổi mớ rau
    Có nước bỏ thuyền theo ... bác Bảy
    Lên bờ ôm bị ngủ ... gầm CẦU !
    NguPhu
    -----------------------------------
    RÊN RẨM MÙA XUÂN (Type 4)
    CẦU...giấy ? Chết rồi Ngư Phủ ôi!
    Chắp tay vái lạy đất trời ơi!
    Phòng khuê gió thổi nghe hờ hững
    Cửa sổ trăng soi thấy ngậm ngùi
    Bầu bí chăng dây dùm mướp với!
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương thôi!
    Tình bằng đưa đẩy sao thành mối
    Cố đấm làm chi cho hẩm ... XÔI ?
    Tâm Đạo
    -----------------------------
    RÊN RẨM MÙA XUÂN (Type 5)
    Xôi còn chữa có bánh , nhưng chi
    Tết nhứt mần răng cứ bị đì
    Cày mãi tê càng còn bảo ráng
    Cuốc hoài đơ cán chẳng kêu sì ...
    Một thân nắng dãi thôi là cực
    Hai nợ dầm mưa nói được gì
    Biết vậy thà rằng theo bác bảy
    Thì nay Quê vẫn hãy còn son
    Sì = stop .... chứ hỏng phải xì .... đâu nha bác Bảy .... hehe .... bác chơi cái chữ Sh-it đí làm anh bạn hàng xóm của Quê cứ bịt mũi cằn nhằn cả buổi á hihihi .... kakaka ....
    CH
  4. Tam_Dao_new

    Tam_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hehe...tới lượt con đá giò trọng tài nghen :
    1- Chữ "Liễu" trong câu thứ hai hỏng phải TD đâu, "liễu xanh lâu" có mà chít con à hehe
    2- NgưPhủ vừa quái vừa thâm mừ :) sao phạm quy được. Hai bài phạm quy là hai bài Nghịch ngôn thi của Nguyên huynh kìa.
    3- Tui thấy cái màn Tứ Nhân Thi này tiếp diễn được đó bà con ạ. Mỗi người làm một bài nói về 4 người kia, có ngon thì chơi luôn bài hoạ Nghịch ngôn. Bà con mình thấy sao ?
    NgưPhủ

    Luật đã quy ước rõ ràng rùi mừ,người cao thủ là người viết nghịch ngôn thi mà vẫn không phạm lỗi.
    4- Chính vì Quick Reply nên Nguyên huynh không cảnh giác thui, NgưPhủ đã đá gà trước đó rùi.
    ****

    TỨ NHÂN THI 03 : BÍ
    (HSN hoạ nghịch ngôn)
    Bí thay thiên lý nấu cua đồng
    Tiếp đãi hiền nhân dám quản công ?
    Cô Tú chan chan khen mát dạ
    Canh Điền húp húp thấy hả lòng
    Ăn mày mê ngủ còn ... canh cặn
    Hàn sĩ chậm chân vét ... nồi không
    Ngư Phủ phen này thôi hết bí
    May còn một trái quẹo còng còng !!!

    hehe Nguyên huynh, bài này thì muội phục Nguyên huynh sát đất. Bút pháp này nếu muội không nhầm thì các cụ xưa kia gọi là "rũ vạt áo hoa ra chà lông ngỗng".Đó là đặc điểm khá kín đáo và là bửu bối để viết thơ tục giảng thanh.
    Hôm qua đi làm đồng nghiệp cứ thấy cười cười, kể cũng lạ hehe
    *** Nháy mắt dzí Nguyên huynh, ra đòn nhè nhẹ thui mừ!!!! hehehe
    Veni,vedi,veci
  5. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Muội muội nè,
    Bút pháp ấy còn có tên gọi là "Nói nhảm nói nhí, thâm thuý quá tay" đó .
    Hêhêhê
    Thật ra khi mình nói nhảm mà có người ... hiểu thì còn gì thú vị bằng nữa, phải không nè
    Chỉ có mỗi mình tui (do chậm chân) nên chịu vét nồi không, khỏi phải xơi cái thứ "canh quỷ canh yêu" ấy mà thôi . Hahaha !
    ***Cám ơn Bác Bảy đã nói lời công bằng : Đúng là NguPhu có ĐỀ NGHỊ như vậy, nhưng đó mới chỉ là đề nghị của cá nhân NguPhu, chưa thành quy luật. Ngay sau đó Nguyên đã đưa ra một đề nghị khác và thực hiện luôn , cái đã thực hiện ấy mới là QUY LUẬT , muội muội ạ
    <<<Để khỏi phụ nhã hứng của các vị hiền hữu, Nguyên xin tình nguyện đảm nhận phần hoạ ngược. Cô Tâm và Bác Bảy đã viết bài 01,02 rồi, đến phiên ANQ và NguPhu đó>>>>>> (trang 3)
    Thế nghĩa là 4 vị, và cả các bạn khác nữa, mỗi người viết một bài về 4 người khác, còn riêng Nguyên sẽ đảm trách phần HOẠ NGƯỢC cho từng bài
    Rõ rồi chứ
    Chưa chộp được Nguyên đâu cô ui ! Híhíhí ...
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  6. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    RÊN RẨM MÙA XUÂN đã đi hết một tua rồi, bây giờ hoặc là Stop RÊN RẨM, hoặc là Keep on RÊN RẨM , cái ấy là tuỳ nơi các bạn quyết định
    Hễ có thêm một bài nữa, thì phải ráng cho đủ 5 đó nghen cô bác. Nhớ rằng mỗi bài phải RÊN một kiểu khác nhau mới được. Hễ RÊN trùng chủ đề là ... 6 chén rượu phạt đó.
    Chúc vui
    :) :) :)
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  7. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    POST GIÙM BÁC BẢY H7C
    =====================
    Bác Bảy nói rằng " Không hiểu tại sao, cả ngày hôm nay và đêm hôm qua nữa, LAMXT không làm thế nào vào được vườn thơ.
    Nếu chú Nguyên vào được, post giùm lão mấy bài này, kẻo để lâu nó ... nguội, mà anh em bè bạn lại tưởng lầm rằng LAMXT ham ... ngủ . H7C "
    --------------------------------------------------
    +++Thơ ANQ :
    <<<<<.......................
    Cày to giữ kỹ quý HƠN VÀNG ......
    .................................Chu Hà >>>>>

    -------------------------
    +++Nhuốm màu triết tí ti nghe chú Canh :
    NHÀ QUÊ và KHẤT CÁI
    Vàng rơm vàng thóc giúp muôn người
    Bạc nghĩa bạc tình mặc của rơi
    Tĩnh tại điền viên nằm dựa ngửa
    An bình sơn cốc dạo muôn nơi
    Nhà tranh mành trúc nhiều bạn đón
    Miếu cũ điện xưa lắm khách mời
    Mồi nhắm dăm con, rượu một hũ
    Tâm thành Đạo lạc , hả hê cười
    Hồng Thất Công
    HSN post giùm
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  8. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ! Post lộn topic rồi !
    Làm sao bi giờ ?
    Sorry nghen bác Bảy
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  9. Tam_Dao_new

    Tam_Dao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    Mến tặng NgưPhủ, tội vẫn còn nhớ vụ "lá đa"
    Đề tranh tố nữ
    Mơn mơn hoa thắm má giòn giòn
    Lấp lửng chiều xuân những nỉ non
    Tấp tểnh lưng đèo cao chới với
    Khật khừ sườn núi dốc chon von
    Xanh xanh mắt liễu - nhìn ngơ ngác
    Đo đỏ bờ môi - khát mỏi mòn
    Hây hẩy gió lùa hương vất vưởng
    Ngiêng nghiêng vạt áo nguyệt tròn tròn.
    hehehe
    Veni,vedi,veci
  10. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bà con nè , anh Hàn sĩ mầy chơi chữ thâm quá ..... anh đừng buồn vì tới châ.m phải vét nồi nha ..... anh đã thích cua thích rạm thôi để nhà quê đãi cho ..... kakaka đừng có nói giã từ .... từ từ giã đi ĐẠI CA .... kakaka
    TỨ NHÂN THI 03 : BÍ
    (HSN hoạ nghịch ngôn)
    Bí thay thiên lý nấu cua đồng
    Tiếp đãi hiền nhân dám quản công ?
    Cô Tú chan chan khen mát dạ
    Canh Điền húp húp thấy hả lòng
    Ăn mày mê ngủ còn ... canh cặn
    Hàn sĩ chậm chân vét ... nồi không
    Ngư Phủ phen này thôi hết bí
    May còn một trái quẹo còng còng !!!
    HSN
    --------------------------------------------
    Họa lại
    Tứ Thi Nhân 4 : CUA CÒNG RẠM
    Còng con còng mẹ với còng bà
    Bắt bỏ nồi ram hết một nhà
    Ngư phủ khen ngon cua khẩm gạch
    Ăn mày gục gặc rạm thơm nha
    Tiểu thư bảo thích que giòn rụm
    Hàn sĩ nói thèm cái yếm đa
    Quê quyết phen nầy đi bắt khía
    Sá gì mấy phẹn .... đãi thả ga .....
    kakaka .....
    CH

Chia sẻ trang này