1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HSN KHAI XUÂN TIẾP HIỀN HỮU ??"Nhâm Ngọ 2002-

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HAN_SI_NGUYEN_new, 11/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    ***Thơ ANQ :
    Tứ Nhân Thi 04 : CUA CÒNG RẠM
    Còng con còng mẹ với còng bà
    Bắt bỏ nồi ram hết một nhà
    Ngư phủ khen ngon cua khẩm gạch
    Ăn mày gục gặc rạm thơm nha
    Tiểu thư bảo thích que giòn rụm
    Hàn sĩ nói thèm cái yếm đa
    Quê quyết phen nầy đi bắt khía
    Sá gì mấy phẹn .... đãi thả ga .....
    kakaka .....
    Chu Hà
    ==============
    Tứ Nhân Thi 04 (HSN hoạ nghịch ngôn thi)
    Thả ga ba khía , chén rượu nồng
    Cua cáy Quê rang với rạm còng
    Yếm thắm chẳng riêng mời Hàn sĩ
    Càng giòn xin tặng khách má hồng
    Đám ngoe chia chác cho Ngư phủ
    Gạch quý để dành kính Thất công
    Rang muối may thay không phải giã
    Cối nhà không phạm một mảy lông !!!
    Hihihi
    NguPhu ơi ! Hoàn tất xuôi ngược đủ 8 bài TỨ NHÂN THI rồi đó nghen. Cha chả ! Oải hết cả xương cốt ! ....
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  2. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cô Tâm ui,
    Cô đưa ra bài "bức tranh tố nữ" là gây khó dễ cho NguPhu rồi
    Không phải là nó khó đến nỗi không hoạ nổi, mà là nếu hoạ thì ... lỗi đạo dzí ... đại tẩu
    NguPhu xin thua
    Mấy trái tròn tròn ấy để anh tui "hoạ" là tốt nhất chị ui
    NguPhu
  3. CHU_HA_new

    CHU_HA_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi sao lạnh tanh như chùa bà Đanh dzị ..... đại ca và bác Bảy nè mình nên tiếp tục hay là đóng bớt nhà nầy còn giữ nhà bên kia .... NQ cũng bận wá ... nhưng ham dzui hơn kakaka ........ anh CÂU nè bỏ đi nửa chừng hỏng có được đó nha ......
    CH
  4. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tui ở đây nè anh CANH ui
    Chưa có dông đâu mà
    :) :) :)
    NguPhu
  5. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    ĐÔI LỜI CẢM TẠ
    HSN có đôi lời cảm tạ quý bằng hữu cũ, mới đã nhiệt tình tham gia có mặt góp vui trên topic ??oHSN khai xuân tiếp hiền hữu 2002??? này trong những ngày qua. Đặc biệt cám ơn các bạn từ hải ngoại xa xôi đã nhiệt tình trở về tham dự, bất chấp những trở ngại, khó khăn về kỹ thuật ( do TTVN-Online tốc độ chậm, lại hay bị down .)
    Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hơn 50 bài đã post, trên 800 lượt người đã đọc, thật là những con số vô cùng cảm động.). HSN, một lần nữa, xin chân thành cám ơn.
    Trong quá trình HAM VUI, không thể tránh khỏi đôi chút sơ sót, khiến cho các huynh đệ, bằng hữu chưa thật hài lòng. HSN xin nhận khuyết điểm, mong được các bạn rộng lòng lượng thứ
    Hôm nay đã là mùng 10 rồi, HSN xin phép được HẠ NÊU , đóng topic này lại ở nơi đây. Và mong sẽ sớm được gặp lại các bạn trong các topic mới : Topic RÊN RẨM MÙA XUÂN và Topic HÀNH HƯƠNG NÚI BÀ.
    HSN trân trọng
    ========== HẠ NÊU ============
    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN2k2
    =====================
    Bầu rượu lâng lâng vui quý hữu
    Túi thơ lả lướt giúp hoa cười
  6. xuanhung

    xuanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    XIN MẠN PHÉP

    Giữa vườn xuân một nụ hồng chơm nở
    Gió đầu mùa se sẽ thoảng hương đưa
    Trong vườn yêu một nụ hồng vừa hé
    Hương thoảng đưa một lần nữa sang mùa .
    Tôi rất thích những bài thơ của các bạn . Đặc biệt là của HSN & HNTB . Thân mến các bạn .
    <size=4><violet>LXH</violet></size=4>

Chia sẻ trang này