1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT- CSKN : Bạn có biết cuộc sống quanh ta có rất nhiều điều thú vị .

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi quyetlan, 19/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. south00

    south00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, theo mình "em không thể yêu anh nhiều hơn" cũng chưa chắc là tình yêu của em đã lớn đến mức tuyệt đối. Cũng có thể hiểu là
    người con gái đó chỉ có thể yêu được đến ~30% (tuyệt đố là 100% nhé) do người con trai kia có điểm gì xấu ,ko hợp với người con gái đó chẳng hạn... nhiều lý do lắm.
    Nếu một người nói , "tôi không thể học giỏi hơn nữa",hay "tôi ko thể chạy nhanh hơn nữa" thì chắc gì anh ta đã học giỏi, anh ta đã chạy nhanh đúng ko nào?
    [​IMG]
    Cheer!
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy tớ thật mạnh mẽ...^^
  3. south00

    south00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    to Linh: Thế có bằng con "cá xấu" này ko? Nhìn nó đi đã thấy mạnh mẽ, đã thấy oách rồi.
    Ước gì mình đi được như nó, hê hê
    [​IMG]
    Cheer!
    Được south00 sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 24/08/2007
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    hị hị...nhường cho anh = cá sấu...em ko dám
    Hôm nay em fát hiện ra là...em nhớ bạn Hồng nhà em nhiều quá....cứ như les thế này....
    Ở đời...ai đối xử với em thế nào em sẽ đối xử lại y hệt thế...Bướng có truyền thống...xem ai = ai....
  5. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Trên đây chỉ là bài trích dẫn mà mình sưu tầm (Xin lỗi mọi người vì không biết tác giả)
    Còn về phương diện cá nhân mình đã từng đọc ở đâu đó là khi hai người khác giới mà hiểu nhau đến 30 % là đã quá nhiều rồi.
    mình không thích bạn gái mình nói "Em không thể yêu anh nhiều hơn" đơn giản mình nghĩ trong mỗi thời gian tình yêu của 2 người sẽ có thay đổi nhất định, có thể thời gian này thì yêu theo cách này và thời gian khác thì yêu theo cách khác ( Thời gian sau có thể là mạnh mẽ hơn hoặc êm dịu hơn ) . Tình yêu là vĩnh cửu dù có cố công cả đời để hiểu nó nhưng chưa chắc đã hiểu hết .
    [nick]
    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 25/08/2007
  6. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Trong một vương quốc băng giá diễn ra cuộc thi "Trái tim đẹp nhất". Sau rất nhiều cuộc sát hạch, cuối cùng ban tổ chức lựa ra chàng trai có trái tim nhãn bóng, khoẻ mạnh, hồng hào và không một vết xước để trao giải. Khi giải bắt đầu trao thì một cụ già ở vương quốc tình thương xuất hiện. Cụ già liền nói.
    - Trái tim tôi mới xứng đáng trao giải.
    Mọi người nhìn trái tim ông già liền cười ồ lên, bởi đó là một trái tim méo mó, lồi lõm...Để cho mọi người ngưng tiếng cười ông già bước lên nói:
    - Trái tim là nơi để chia sẻ tình cảm, trái tim tôi lồi lõm như vậy bởi khi tôi chia cho bố mẹ tôi phần tim của mình thì được đáp lại phần lớn hơn nên nó lồi ra, khi tôi chia cho con tôi phần nhiều thì được đáp lại ít hơn nên nó lõm đi. Và trái tim lồi lõm nhiều hơn khi tôi chia sẻ tình cảm cho bạn bè và nhận được những phần đáp lại không bằng nhau. Trái tim là nơi chia sẻ tình cảm nên nó chỉ đẹp khi biết trao và nhận tình cảm từ đồng loại mà thôi. Một trái tim không biết chia sẻ là một trái tim xấu.
    Nghe ông già nói xong, mọi người im lặng. Còn chàng trai liền tiến về phía ông già và bẻ một phần trái tim của mình trao cho ông, và ông già lại trao cho chàng một phần trái tim của mình. Và từ đó trái tim chàng trai trở nên đẹp hơn vì nó có một phần lồi lõm.
    Vậy nếu 1 người trao 1 nửa trái tim của mình cho người khác và không nhận được gì thì là "trái tim tật nguyền" ư? và ngược lại những người chỉ giữ trái tim cho riêng mình thì có gọi là "trái tim hoàn hảo" không?
  7. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà em đang tự hỏi mình! k chừa cái tội hóng hớt! đến khổ với cái lão nì! chết mất thôi!...k lấy được dzợ đâu! ku ạ!
  8. south00

    south00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
  9. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Kinh thế cơ á! khiếp nhờ! vui nhờ! thú vị thật đấy!
  10. south00

    south00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    to LatDat: Ừ. Quy luật tự nhiên mà có gì nghê gớm đâu!
    to Quyetlan: Chú này ăn nói văn vẻ quá. Tranh thủ nghỉ trưa bình luận câu nói:"em ko thể yêu anh nhiều hơn thôi", còn chuyện tình yêu mình mới học mẫu giáo, he he. Mà 2 người bạn khác giới mà hiểu nhau 30% thì chưa nhiều đâu, (3/10) phải >5/10 mới gọi là nhiều.
    Hết giờ nghỉ rồi!
    [​IMG]
    Cheer!
    Được south00 sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 26/08/2007

Chia sẻ trang này