1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Bạn đã có mối tình đầu, thưa bạn!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 19/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    eo ui ! như thiên tình sử ý mọi người nhờ hí hí
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thời để chỏm !
    Nhớ lại, ngày ấy tớ mới có 5 tuổi, mà không chắc là nhỏ hơn nữa.
    Lớp mẫu giáo của tớ có vài thằng bạn nghịch như quỷ, trong đó " quỷ " đầu đầu đàn là tớ. Tớ thường rủ rê chúng nó làm những chuyện động trời mà một thằng nhóc như tớ có thể nghĩ ra. Đó là những chuyện gây lộn với mấy cô nhóc lúc nào cũng thích khóc nhè, là chuyện chén mất cơm của mấy thằng bạn ngoan ngoãn, là chuyện chốn nhà trẻ đi chơi khăng đánh đáo, là chuyện giữa trưa hè trèo cây bắt ve .....
    Nhưng rồi, một buổi sáng mùa đông, có một cô bé rụt rè bước vào lớp. Cô ấy mặc một chiếc áo len hồng, trên cổ quàng một chiếc khăn màu hạt dẻ. Đôi bàn tay bé nhỏ khép nép trong bàn tay thô giáp của người cha.
    Đây là bạn ... Tai tớ ù đặc các cậu ạ, khi nhìn thấy cô bé đưa tay kéo bím tóc được tết gọn gàng mà nhìn chúng tớ ... mỉm cười.
    Xinh ơi là xinh nhá !
    Rồi cô giáo đưa cô bé ấy ngồi cùng bàn với tôi. Chả là tôi nghịch như quỷ, nên trong giờ học chữ, cô giáo chẳng để ai ngồi gần tôi cả.
    Trái tim tôi run lên, khi cô gái bé nhỏ đưa bàn tay xinh xinh ... mời tôi một miếng cháy. Mắt cô bé cười trong trẻo như một bầu trời.
    - Bạn tên gì ? Cô bé hỏi.
    - Tớ.. tớ .. tên tớ ý à? Tớ quên rồi, để tối nay tớ hỏi mẹ tớ đã.
    Cô bạn mỉm cười hiền hậu.
    Từ hôm đó, chẳng hiểu vì sao tớ bớt nghịch hẳn. Có lẽ là vì cô bạn ngồi cạnh tớ rủ tớ chơi .... đồ hàng. Hì, sao ngày trước khi cô ấy đến tớ lại không thấy món này hay ho nhỉ?
    - Tớ làm cô dâu, cậu làm chú rể nhé ? Cô ấy hỏi tớ, rồi lại tít mắt cười.
    Tớ vui lắm, chả biết tại sao vui. Người tớ cứ lâng lâng như khi tóm được một chú chim sẻ.
    Mấy thằng bạn của tớ, từ khi thấy tớ " ngoan đạo " chúng nó cũng ngoan hẳn lên.
    Rồi mùa hè năm ấy, cô bé ra đi. Tớ cũng chẳng được biết. Mấy hôm không thấy cậu ấy đến học, tớ hỏi cô giáo, cô bảo, nhà cậu ấy chuyển đi rồi. Tớ buồn lắm !
    Mất mấy hôm, tớ ngồi ôm bàn. Rồi tớ phát hiện ra một dòng chữ nghệch ngoạc " Tớ quý cậu lắm T à ! "
  3. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0

    Mẫu giáo - lúc 5 tuổi: bố đi làm, mẹ đi làm để thằng con ở nhà thì không yên tâm vì nghịch như quỷ nhốt trong nhà thì thấy thương thương ( mẹ bảo vậy ) mà mở cửa cho thì sợ ( sút rơi xuống giếng tập thể) vậy là được tống đi trẻ. Tụ nhiên thấy thích thích con bé hàng xóm chỉ vì cứ đi học là nó toàn mặc váy đẹp nhưng mà chỉ thích lúc đi học thôi, còn về nhà chả còn thời gian để mà thích.
    Lớp 4: có vợ - chơi đồ hàng với con bé hàng xóm ( nhưng không phải cô bé mẫu giáo ) toàn chơi vợ chồng.
    Cấp 2: thích bạn tổ trưởng vì bạn ý học giỏi quá nhưng h bạn đi tây mất rồi không thì không bít thế nào.,
    Cấp 3: Lớp 10 chả bít yêu đương là j vì còn mải mê với điện tử
    Cuối năm lớp 10 chán điện tử lại tự nhiên thấy thích bạn.
    lớp 11: vẫn vậy
    lớp 12: y xì
    năm thứ nhất: chả tìm được ai khác ngoài bạn
    năm thứ 2: bạn vẫn ở trong tim dù thời gian ngặp bạn, nói chuyện với bạn ngày càng ít đi.
    năm thứ 3: đã bao lần định tỏ tình vậy mà ...
    đầu năm thứ 4: thất tình vì tội nhát gan. " tớ cũng quý bạn nhưng giá như nó cách đây 1 năm thì... giờ làm bạn nhé"
    Bây giờ đang đi tìm một tình yêu mới
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thời tiểu học !​
    Khà khà, hôm nay tớ lại kể cho các bạn nghe mối tình hồi tớ mới học ... tiểu học.
    Chả là, khi ấy ngay trước bàn học của tớ có một cô bé. Trời ơi, tóc cô ấy chu choa là chu choa, dài ơi là dài. Không những thế, mái tóc ấy còn rất mượt mà, uốn lượn tự như một dòng suối. Mỗi lần, chẳng biết vô tình hay cố ý, cô bé ấy đưa tay lên hất nhẹ mái tóc. Tâm hồn tớ ngất ngây ... con gà tây, đầu nghiêng nghiêng theo làn tóc mượt, cố gắng hít hà lấy một mùi thơm man mác. Chả biết cô ấy gội bằng gì (chắc là không phải dầu gội đầu như bây giờ) mà thơm thía.
    Thế rồi một bận, tớ không chịu nổi được nữa, cơn thèm khát được ... sờ vào dòng suối kia cuộn trào trong tớ. Tớ nhè nhẹ đưa bàn tay mình, nhẹ thôi, kẻo cô ấy phát hiện. Đúng, nhè nhẹ đưa bàn tay mình ... chạm nhẹ vào dòng suối mượt mà ấy. Ôi sao mà khó tả thế, một cảm giác lâng lâng nơi đầu các ngón tay. Tớ cứ nghĩ mình là một nghệ sỹ violon đang miết các ngón tay mềm mại trên những phím đàn. Mượt quá, mềm quá, thơm mát quá.
    " Ê, đằng ấy đang làm gì thế ? "
    Tớ như thằng chợt tỉnh cơn mê, giật nẩy mình.
    " Ơ ! " Tớ đưa tay gãi gãi đầu theo thói quen khi bị ai đó bắt quả tang. - Tớ, tớ ... à tớ bắt hộ đằng ấy con sâu. (nghĩ mãi mới ra - thông minh phết )
    " Thế sâu đâu ? "
    Ơ, à con sâu nó bay mất rồi - mặt tớ đỏ bừng như gấc chín.
    " Hứ, sâu mà biết bay à ? " Cô bé gân cổ lên cãi.
    " À, à, nó vừa mới lột xác" Tớ chống chế.
    " Tớ mách cô giáo " Cô bé đe doạ.
    Hì, tớ cứ tưởng cô bé đùa, ai ngờ cô bé làm thật. Nhưng người mà cô bé mách chẳng phải là cô giáo mà là ... ba cô ấy.
    Hu hu, tội nghiệp cho tớ, sang ngày hôm sau, ba cô ấy đưa cô ấy đến trường, tiện thể, cô ấy chỉ cho ba cô ấy biết kẻ đã giỡn mặt con gái rượu của ba. Hu hu, thế là tớ bị... ui không nói ra nữa, xấu hổ lắm.
    Cũng từ đó trở đi, tớ chỉ dám ngồi ... ngắm, còn chân tay tớ bị một lực vô hình tóm lại, không dám động đậy gì.
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Sao mà lắm mối tình thía?Em chẳng có tình đầu,mà cũng chẳng có cuối.Chỉ có hiện tại và mãi mãi thôi!
  6. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Í ẹ, box ta có người nhảy cóc từ mối tình thứ 0 sang mối tình thứ 2 kìa. Hix
  7. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nói về mối tình đầu của tui thì nói chung là buồn. Mà nói thật nó có phải là một mối tình hay không thì chính người trong cuộc như tui cũng chẳng thể biết được. Có lẽ vì mọi người hay nói nó là một mối tình trẻ con dễ đến dễ đi.
    Mọi chuyện "đột nhiên phát sinh" khi mình bước chân vào lớp 10. Bỡ ngỡ vì mọi thứ toàn là mới, hành trang duy nhất là thằng bạn lối khố từ hồi cấp 2. Lúc ấy vì nhát quá cũng chẳng giám làm quen ai cả nhưng cũng vì thế mà mình hay ngồi để ..... xem xem mọi người làm gì. Và........một cách hết sức tình cờ khi mình phát hiện ra một cô bé tính hay hay.
    Đánh giá ban đầu: Con bé không xinh, ngoại hình cũng không hấp dẫn (trong lớp mình còn nhiều con bé khác xinh hơn, chẳng biết con bé sẽ đứng thứ bao nhiêu khi được xếp hạng nữa) nhưng mình bị gây chú ý bởi tính cách rất vui vẻ, hoà đồng và tương đối xông xáo của con bé.
    Rồi qua thằng bạn thân mình cũng quen được con bé, sau chuyển đến ngồi trên con bé nên cũng có nhiều thời gian nói chuyện. Và không biết từ khi nào mình đã.................
    ..................(Dài quá, không có thời gian viết. Để khi khác, viết luôn đoạn kết cho máu)
    Ba năm trôi qua, mình trở thành........anh trai của con bé (nghĩa là không được lớ xớ gì cả). Con bé biết mình có.........với nó song không phản ứng gì cả (bao gồm tiêu cực và tích cực). Và tới giờ thì vẫn vậy. (Thế mới buồn chứ)
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ lại kể cho các cậu nghe về mối tình của tớ năm tớ học lớp 9. Sau khi qua tiểu học, hình ảnh cô bé có mái tóc dài đáng yêu vẫn in đậm trong cuộc sống của tớ. Tớ mơ ước rằng sau này lớn lên sẽ lấy được một cô vợ dịu hiền, có mái tóc dài như suối mượt. Thế mà khi lên trung học, trong lớp của tớ chẳng có cô bé nào đạt tiêu chuẩn đầu tiên được đưa ra ấy. Cô nào cũng có mái tóc ngắn cũn cỡn, hay khá hơn là chấm ngang vai. Thế là tớ chả thèm để ý đến các ả. Niềm vui của tớ sau giờ đến trường là đi ?bêu nắng ngoài đồng (thế nên đến giờ tớ mới .. đen như vậy). Hì, ra đồng thích lắm, tớ được ngắm những bông lúa vàng ươm này, được xem những chú cào cào xanh mượt đu đưa trên lá lúa. Cứ thấy tớ đến gần là chúng lại nhảy tưng tưng chốn chạy. Hì, cũng phải thôi, trên tay tớ là một hộp dầu gội đầu đã hết, đồng bọn của chúng nó đang nằm yên vị trong ấy. Chúng sẽ là mồi béo cho những chú chim mà tớ tóm được trong những ngày hè lêu lổng. Thi thoảng hứng chí tớ lại ra đồng bắt cua. Có lần, tay tớ nhét vào trong hang, thấy loằng ngoằng, tớ cứ ngỡ là tóm được một chú .. lươn. Hứng chí tớ lôi ra, một cái miệng ngoác rộng, một cái đuôi loằng ngoằng quấn vào cổ tay tớ. Tớ hãi hùng nhận ra đó là một chú rắn(mặc dù chỉ là rắn nước). Nhưng tớ rất sợ cái loại không chân này. Tớ hét lên và ù té chạy như là bị ba cầm gậy đuổi đánh sau lưng?
    Thôi không miên man nữa, hôm nay tớ kể cho các cậu nghe chuyện tình của tớ cơ mà. Chả là, năm ấy tớ học lớp 9 (ơ phía trên tớ nói rồi ), tớ được ngồi cạnh một cô bé vốn là con Út trong nhà. Cô bé ấy thường hay khoe ?o Một mình tớ có thể thịt được năm con gà trong vòng 30 phút. Đằng ấy có làm được không ?? Tớ thì tớ đếch thèm chấp, 30 phút í à, phải tay tớ thì tớ đã cắt cổ xong cả chục con í chứ.
    Cô bé ấy có tên là Huệ, có một đôi mắt rất to và một làn da rất trắng. Nhưng có điều mũi cô ấy thì tẹt và mỗi khi trời trở lạnh là hai hàng ?o ngọc trắng trắng xanh xanh ?o lại thò lò chảy ra. Tớ để ý, có khi cả mùa đông cô ấy sống chung với cái khăn mùi xoa. Có lần tớ vô tình luồn tay xuống bàn để nhặt cái bút rơi, ai dè lại nhằm đúng ?osản phẩm? mà cô ấy thải. Cô ấy nhìn tớ, mặt đỏ bừng như người mắc lỗi, mặt cúi gằm xuống, mắt lảng tránh ánh nhìn của tớ. Nhưng thôi, tớ chả thèm nói. Hì, tớ vốn độ lượng lắm mà.
    Cô ấy học khá giỏi, lại rất chăm chỉ. Có lẽ trong số bọn con gái ở lớp tớ chỉ phục mỗi cô ấy cái đoạn giờ ra chơi thì tay lại nhăm nhăm quyển sách. Tớ thì tớ cóc cần, học là học mà chơi là chơi chứ nhỉ? Nhưng đúng là ?đồ con gái, chỉ học được mấy môn học thuộc và Anh văn thôi. Chứ mấy môn liên quan đến tính toán lại y như ?o khỉ ăn phải ớt ?o. Hì, tớ thì lại lười mấy môn học thuộc, thế là tớ và cô ấy bí mật hẹn ngầm nhau, kiểm tra toán, lý, hoá tớ cho cô ấy xem đáp án, ngược lại, kiểm tra Anh văn, cô ấy cho tớ xem cách ? chia động từ.
    Năm ấy, tớ được cô giáo chủ nhiệm phong làm tổ trưởng tổ 3. Dưới trướng tớ 12 người.Tớ oai lắm, khi ấy tớ tự coi mình là Tổng thống, tớ phong cho Dung ?ongố? là Bộ trưởng Ngoại giao, phong cho Tâm ?othân? làm Bộ trưởng tài chính, Sơn ?ođen? làm Bộ trưởng quốc phòng ? Ngó đi ngó lại, chỉ còn mỗi cô ấy là chưa nhận chức gì, tớ thấy cũng tồi tội. Cũng may tớ thông minh, liền phong ngay cho cô ấy chức ?o phu nhân Tổng thống ?o. Dĩ nhiên là cô ấy phản ứng kịch liệt, nhưng tớ là Tổng thống cơ mà, tớ có quyền như vậy ?
    Đã là phu nhân Tổng thống thì phải khoác tay Tổng thống đi đây đi đó như ông Bill Clin tơn. Nhưng cô ấy thì nhất định không chịu ?o cầm tay ?. Tớ bực quá mà không làm thế nào được. Cũng may, trong cái khó nó ló cái khôn. Trong giờ Anh văn mà tớ ghét đặc, chán quá mới nghĩ ra trò này. Khi ấy tớ thấy cô ấy đang chăm chú ghi ghi chép chép từ mới hay chia động từ gì đó, tớ mới làm ra vẻ ?o vợ cho anh mượn cái bút ?o. Thế rồi chẳng đợi cô ấy đồng ý, tớ giật lấy luôn. Đang học mà bị người khác lấy mất bút khiến cô ấy bực mình. Cũng chanh chua, cô ấy đưa tay ra nắm lấy tay tớ hòng đòi lại cái bút của mình. Hì, mục đích tớ đã đạt, nhưng tớ đâu có dại mà thả ra. Cứ để yên bàn tay cô ấy trong tay tớ đến gần 5 phút đồng hồ, giằng đi kéo lại. Cuối cùng tớ tỉnh bơ ?oơ hay nhỉ, sao con gái lại cứ nắm tay con trai thế này ? ?o
    Mặt cô ấy đỏ bừng vì xấu hổ, mấy đứa ?oBộ trưởng ?ođược dịp đả kích, trên khuôn mặt đang đỏ dần như gấc chín của cô ấy, hai cánh mũi phập phồng?
    Đấy là kỷ niệm cuối cùng trước khi tớ xa cô ấy. Thi tốt nghiệp xong, cô ấy sang học trường Chu Văn An, còn tớ thì chọn Gang Thép gần nhà. Thế đấy, mới thế mà đã hơn 8 năm rồi, mỗi khi nhớ lại, tớ cũng thấy ? bồi hồi xúc động.
  9. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tình đơn phương cũng là tình mà bạn. Tôi đã đọc được trong cuốn sách bạn tôi tặng: không có gì xấu cả khi bạn yêu một người không yêu bạn, yêu một người đã thuộc về người khác không phải là lỗi lầm. Tình yêu không khi nào có lỗi cả. Nhưng tốt hơn hết là yêu một người mà người ấy cũng yêu mình.
    Mà chưa chắc cái người đến trước đã là người cuối cùng của anh chàng kia bạn ạ. Bạn tôi đã kể cho tôi nghe câu chuyện về những mảnh ghép. Tình yêu như một trò chơi xếp hình, có rất nhiều mảnh ghép tương tự như nhau. Đôi khi bạn gặp một ai đó như tưởng như một mảnh ghép phù hợp với mình nhưng chỉ khi bạn gặp mảnh ghép thực sự của mình thì bạn mới hiểu rằng mình đã ngộ nhận. Chắc gì cô gái đó đã là mảnh ghép thích hợp với anh chàng kia. Cơ họi là do bạn tạo ra và những cánh cửa ko bao giờ khép với những người có niềm tin.
    Chúc bạn may mắn
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Thế bao giờ mới là mối tình now anh forever hả anh?

Chia sẻ trang này