1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Bạn đã có mối tình đầu, thưa bạn!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi bang_nhi_242, 19/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Em khỏi lo, cũng sắp rồi.
    Cơ mà sao em lại ra mạng giờ này? Không trông ... ah ?
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi lại kể cho các bạn nghe mối tình năm tôi học lớp 10.
    Chả là, khi bước chân vào trường Gang Thép, tôi đã chọn ngay cho mình khối mà sau này mình sẽ thi đại học. Khối A ?" bố mẹ tôi bắt như vậy. Trong khi khối này tôi cũng chẳng khoái mấy. Những môn khoái khẩu của tôi phải là những môn có quyển sách dày cộp, rồi đọc cả ngày cơ. Nhưng mẹ tôi bảo, con trai mà học những môn xã hội cho nó đau đầu à. Tôi đành nghe lời ba mẹ, theo chân bạn bè lên lò ôn luyện của thầy giáo Truân trên trường Công Nghiệp. Tháng đầu tiên đi học, tôi cũng chẳng ngó ngàng gì đến bọn ?o nó ?o. Cũng phải thôi, ngay ở lớp tôi, có 47 người thì có đến 25 nàng cơ. Nhưng kệ, bởi vì con trai ngồi một dãy, con gái ngồi một dãy chẳng can tới ai (tình trạng này mãi sang kỳ hai lớp 10 mới chấm dứt). Tôi chẳng nói chuyện với ai ngoài mấy thằng bạn.
    Thế rồi, trong một lần ở trên lớp học thêm, khi tôi đang cắm cúi ghi ghi chép chép và tính toán lực ma sát tác dụng lên một vật thể thì Nam Mau khều khều nhẹ vai.
    ?o Ê, con Linh ?o Phóng ? hình như nó thích mày ! Nó cứ ngoái lại nhìn mày suốt ?o.
    ?o Linh à ? ?o Tôi hỏi lại. ?o Đứa nào vậy ? ?o.
    ?o Em cũng thấy thế ! ?o Huy ?o Nhàn ?o nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch chêm vào.
    Theo tay Nam Mau chỉ, tôi nhìn, nhưng nào có thấy gì đâu ? Toàn là những cái đầu đang cắm cúi ghi chép, cố làm sao để không lọt tai những lời thầy nói.
    Thế rồi, chiều hôm ấy, tôi mới được biết mặt mũi ?o con bé ?o mà hai cu cậu đang trêu. Hóa ra ?o đối tượng ?o của tôi học cùng lớp với tôi. (Tôi thề, là đến tận giờ tôi mới để ý thấy trong lớp có cô bé ấy). Cô này thì phù hợp với tiêu chuẩn của tôi từ thời .. học tiểu học đã đặt ra. Tóc dài và mềm như suối này, da trắng này, người thì cũng khá khá .. béo nữa chứ.
    Số phận trêu ngươi, kỳ hai lớp mười, cô chủ nhiệm bắt đầu chủ trương con trai con gái ngồi xen kẽ. Cũng may tôi và cô ấy chỉ ngồi cùng dãy chứ không cùng bàn. Tôi thì cứ giữ cái quan điểm cũ rích của tôi là ngồi bàn cuối cùng, góc cuối cùng để được làm những việc mình thích trong giờ học mình không thích mà không có thầy cô nào có thể phát hiện được ra.
    Từ khi bị trêu tôi đâm ra ghét cô ấy, mà cũng chẳng biết ghét cái gì nữa. Này nhá, trong lớp học thì không bao giờ nói chuyện với nhau đã đành, đằng này giờ ra chơi cũng chẳng bao giờ thèm ngó ngàng. Mọi người trêu thì tôi cứ kệ, đến giờ ra chơi là tôi chạy ù xuống sân trường đá cầu cho khoái.
    Lớp 11, khi học đến bài văn ?o Liêu trai chí dị ?o của Bồ Tùng Linh. Có khổ không cơ chứ ? Sao lại là ?o Tùng Linh ?o. Chúng nó càng trêu tợn, tôi lại càng ghét, ghét ra mặt í chứ.
    Nhưng tất cả đã thay đổi, khi bước sang lớp 12. Lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà cô ấy để chúc Tết. Rồi cả lớp ở lại để làm cơm. Tôi xung phong cắt cổ và làm thịt ba chú gà. Bữa cơm khá thân mật và lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô ấy. Tôi bỗng thấy cũng bình thường, vô cùng bình thường như những người bạn khác. Thế mà trước đây tôi ích kỷ, nhìn mặt cũng chẳng thèm. Cứ cho rằng cô bé ấy là hổ là sói í không bằng. Rồi tôi phát hiện ra cô ấy khá khéo tay, nấu ăn cũng được.
    Thế rồi mỗi đứa thi đại học theo một khối, tôi thi khối A, còn cô bé ấy thi khối B. Tôi đỗ, còn cô ấy thì trượt. Tôi cũng an ủi và giúp đỡ cô ấy mặc dù chẳng được nhiều ? Nhưng quả thật, sau bữa cơm ngày Tết năm ấy, dường như tôi và cô ấy đã - trở - thành - bạn - thân.
  3. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình tôi
    Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh rất tốt. Lần đầu tiên gặp anh , tôi có cảm giác anh thật cứng cáp, anh và những người bạn tôi gặp ngày hôm ấy lớn hơn hẳn tôi về những suy nghĩ, những va chạm. Tôi thấy mình nhỏ bé trước những người bạn mới quen. Những ngày tháng trôi qua, với tôi anh vẫn thật tốt - một người bạn không dễ tìm thấy trong cuộc sống. Nhưng giữa tôi và anh khi ấy vẫn đơn thuần là một tình bạn trong sáng, anh hơn tôi 4 tuổi, đủ nhiều để những đứa nhóc như tôi học hỏi được rất nhiều điều. Rồi anh ra trường và xa nhà đi tìm việc làm. Những tin nhắn yêu thương anh gửi thực sự có làm tôi rung động đôi chút nhưng tôi không biết tình cảm đó là gì, vì trước khi anh đi chúng tôi cũng có nhiều lần đi chơi chung, có thể nói là bạn thân cũng được. ẶC, phải đi học, mai kể tiếp.
    Mèo đã trở lại. Hnay tan học sớm nên quyết định kể tiếp chuyện luôn, ko cần đợi ngày mai.
    Đến đâu rồi nhỉ, à đến khi anh đi làm. Tiếp nhé,tôi băn khoăn rất nhiều, liệu đây có phải là một nửa của mình không. Cuối cùng tôi đưa ra quyết định sẽ cho cả 2 người một tháng để xem lại tình cảm của mình, trong một tháng đó cả 2 sẽ không liên lạc j cả, mọi thông tin qua lại chỉ là vấn đề công việc. Chưa đầy một tháng tôi đã phải gọi điện cho anh ấy để trao đổi công việc, rồi 2 ngày trước thời hạn một tháng ấy một sự kiện bất ngờ xảy ra ghi dấu tình yêu của chúng tôi bắt đầu. Quả thực khi gật đầu đồng ý trong tôi vẫn chưa hết băn khoăn, nhưng tôi nghĩ rằng mình đang làm theo những gì con tim mách bảo. Vậy là chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau dù vẫn còn chút gì đó...
    Những lần cùng nhau đi chơi, những buổi hẹn hò đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn, và khoảng cách khi xa anh chỉ làm sâu thêm chiều dài nỗi nhớ. Tôi đã nhận ra rằng mình thực sự yêu anh.
    Tất nhiên tình yêu không thể phẳng lặng như mặt hồ không có sóng. Những giây phút ngọt ngào của tình yêu cũng phải nhường chỗ cho những sóng gió, tiếc rằng sóng không lăn tăn mà là cả những trận bão dội xuống tình yêu của chúng tôi. Nói như anh thì bão này chưa qua, bão khác đã đến, bão sau mạnh mẽ, dữ dội hơn bão trước. Nước mắt, những lời nói buồn, những câu nói làm tổn thương ( dù chỉ là vô tình thôi)...Bão táp và những chuyện bên lề đã khiến tôi khủng hoảng và tôi đề nghị anh hãy cho tôi một thời gian để tôi ổn định lại tâm lí và xem xét lại bản thân. Và lần này không phải là tôi mà chính anh đã đề nghị lời hẹn một tháng xa nhau... TÔI ĐỒNG Ý. Nhưng kèm theo đó là nước mắt của cả hai. Một tháng ư? Một tháng để làm gì khi mà em yêu anh thật lòng. Một tháng ư? Một tháng để làm gì khi lúc này em biết anh đang cần có em bên cạnh. Thế mà em vẫn đồng ý???
    Tôi đã nhớ về những kỉ niệm của chúng tôi, những lời ngọt ngào, những lời dặn dò yêu thương, nhưng quan tâm chăm sóc, những cuốn sách anh tặng. Câu nói của anh mà tôi nhớ nhất là HẬU ĐẬU, thế mà anh lại muốn tôi nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày.
    Anh thương yêu, câu chuyện này em viết tặng cho riêng anh. Em chỉ muốn anh tin rằng em yêu anh thật lòng và tất cả những gì em suy tính chỉ vì lo cho tương lai của tình yêu. Tại sao hai người yêu nhau lại phải xa nhau hả anh??? Em không đồng ý. Em yêu anh
    Được bang_nhi_242 sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 13/12/2006
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Nàng rồi,giờ thì đến lượt chàng vào kể tiếp đi.Đề nghị chủ nhiệm vào kể mối tình hiện tại đi,đừng có để nàng đợi như thế!
  5. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu====> khó thành. kể ra ư? bao kỉ niệm buồn lắm. hổng muốn kể, kể rồi lại nhớ. hix! không kể!
  6. giang_cse

    giang_cse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cưc kỳ vớ vẩn
  7. ice_child_is_dew

    ice_child_is_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chưa bao giờ là chuyện vớ vẩn, đối với tôi đó là tình cảm thiêng liêng, những rung động chân thành từ trái tim.
    Tôi yêu một người, nhưng người ấy không yêu tôi. Tôi vẫn giữ gìn tình cảm ấy, vì nó xuất phát từ trái tim tôi. Tình cảm không được chấp nhận nhưng nó đã quá lớn trong tôi. Trong tôi chỉ có hình bóng của người ấy. Tại sao lại nói những cảm nhận sâu sắc ấy của bản thân là vớ vẩn
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là tình yêu của mỗi người mỗi khác, nhưng em chỉ muốn nói là ngày trước em và anh Khánh cũng thế, mà có khi còn giân dỗi nhau nhiều nhiều hơn, giận nhau, làm lành đc khoảng 3 ngày là đã giận nhau rồi lại làm lành .... cứ thế rồi cũng mỏi mệt, rồi cũng cần fải có thời gian xem đó có fải tình yêu đích thực không? Cũng cần khoảng thời gian kô nhắn tin cho nhau, nhưng qua thật chỉ 1 vài ngày là em đã không chịu đc
    Thôi khoảng thời gian xa nhau này cả hai cùng suy nghĩ và xem lại, nhưng em nghĩ kô đến 1 tháng đâu anh Tùng ạ, xì con trai các anh còn vùi đầu vào công việc được chứ con gái chúng em yêu vào thì dù đứa mạnh mẽ lắm lắm cũng trở nên yếu đuối.
    Quyên àh: Em hãy chia sẻ với anh ấy, đừng nên giữ all mọi chuyện trong lòng khi mà bên cạnh em luôn có anh ấy
    anh Tùng iu quí : Trong CLB em quí anh Tùng nhất, bố mẹ em thích anh Tùng nhất vì "thằng đấy hiền lành, thật thà , trông chín chắn, người tốt" . Hì nên em rất mong 1 người tốt như anh sẽ yêu 1 người tốt như em Quyên, anh có 1 nhược điểm: ấy à hơi CNXH và nguyên tắc cứng nhắc, điều đấy đã có Quyên bù vào cho anh. Khi yêu thì người già dặn cũng trở nên trẻ con, ích kỉ hơn, huống chi là em Quyên nhà em và nó được gặp anh, thế là hạnh phúc cho em nó rồi. Nói chung là em thấy 2 người hợp nhau lắm, bù trừ cho nhau lắm
    Mới yêu nên thế thôi ạ , rồi sẽ qua giai đoạn này và hai người sẽ cảm thấy không thế sống thiếu nhau, được gặp và yêu người kia là may mắn và hạnh phúc của đời mình.
    Em rất mong anh Tùng và Quyên hạnh phúc, à không chỉ vậy, Đá chúc cho các đôi của CLB đều hạnh phúc
    Cô Hằng với chú Minh dạo này thế nào rồi?

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 15/12/2006
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hì,đôi em lúc nào chẳng tốt,ko có chuyện giận dỗi như mấy cái đôi kia đâu.Dù dạo này anh ấy thi,bận túi bụi,nhưng chỉ cần trong trái tim của người này luôn có hình bóng của người kia thì khoảng cách,thời gian ko là gì hết.
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    hôm cắm trại có con bé nào >>>>>> ấy...như thế ấy....

Chia sẻ trang này