1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Bạn đã học được những gì từ cuộc sống?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 03/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Dao đâm cũng có ngày lành vết
    Lời nói đâm nhau hận suốt đời.
  2. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ cho anh , ... một người không có lỗi !
    1. Tôi là một thằng con trai it lời . Tôi thực sự nghĩ rằng chỉ cần nói khi cần thiết . Những gì có thể nói thì hãy diễn đạt bằng hanh động . Đấy là cách đứa trẻ trở thành đàn ông thực sự . Không cần nhớ chính xác câu danh ngôn này của ai vì tôi lấy danh dự của một người đàn ông mà đảm bảo là có . Tôi rất ít khi viết thư , hầu như không . Không phải vì mẹ tôi không thích đọc thư , không hẳn là mẹ tôi và tôi không có thời giờ để làm những việc tưởng chừng vô bổ đó mà tôi không thích sự mềm yếu và nhu nhược . Người đàn ông không cần đức tính ấy .
    2. Rồi tôi cũng yêu một người và người đó cũng yêu tôi . Tôi không nói tên vì người yêu tôi bạn cần biết tên làm gì , cũng chẳng ích gì cho bạn . Người đàn ông không cần tính tò mò của phụ nữ .
    3. Tôi ghét số ba ,vì có một người bạn thân chơi tôi một vố rất đểu thích cái số đó . Vì lẽ đấy , những dòng tôi viết cho bạn gái tôi cực ngắn :Những bức thư chỉ có hai chữ . Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình là một thằng con trai đặc biệt hay có cá tính riêng . Không ai nói với tôi những lời nhận xét ấy , trừ bạn gái tôi . Cô ấy bảo tôi : Qúa đặc biệt , thích chơi nổi . Tôi không giải thích vì người đàn ông không thích làm điều vớ vẩn .
    4. Lần đầu tiên tôi dám thể hiện bằng giấy trắng mực đen cái tình cảm của tôi , thứ tình cảm mà tôi không thể kiểm soát bằng trái tim . Tôi viết vào một tờ giấy to bằng tờ giấy vẽ A3 : " Nhớ bạn " . Tôi viết ở đây có ngoặc nhưng thực tế tôi đã không dùng nó . Tôi không muốn dùng các dấu chấm cảm một cách bữa bãi . Người đàn ông không làm điều gì mà không tính trước . Người con gái tôi yêu bẽn lẽn nhận và cười nụ cười của thiên thần . Lần thứ hai , trong lần sinh nhật , kèm theo một món quà đầy ý nghĩa , chiếc thiếp của tôi tự vẽ suốt đêm có hai chữ : Yêu em . Người con gái tôi yêu cười rất tươi nhận . Nụ cười của một nàng công chúa bé nhỏ rồi giận tôi suốt một tuần . Người con gái ấy viết thư cho tôi nhiều không để đâu mà kể . Những lá thư viết mượt mà tha thiết . Có cái dài , có cái rất ngắn , ngắn hơn cả thư tôi : Chỉ vẻn vẹn một dấu chấm hỏi to đùng . Có những thư ý tứ rất rõ ràng , có cái lại như mượn chuyện hàng xóm mà rỉ rả . Người con gái tôi yêu muốn tôi viết thư nhiều hơn , thỉnh thoảng giải thích cho cô ấy vì sao tôi là " khô như ngói " như thế (Nguyên văn của cô ấy tôi để trong ngoặc ). Tôi nhận hết . Không trả lời nhiều hơn một dòng như tính cách của tôi . Tôi xin phép giải thích một chút : Có lẽ vì còn nhiều điều bí mật không ai biết quá nhiều về nhau như thế mà chúng tôi gắn bó với nhau hơn đôi nào hết .
    5. Người con gái tôi yêu bị rất nặng và cần phải mổ . Tôi như kẻ mất hồn . Tôi như phát điên khi người ta đưa bạn tôi đi xét nghiệm này nọ hay người ta tiêm cho bạn tôi bằng những mũi kim lạnh tóc gáy . Tôi vẽ như điên chan dung với những nụ cười của bạn tôi và tôi viết những dòng đề tặng vẫn ngắn . Nhìn thấy những bức vẽ của tôi , người yêu bé nhỏ của tôi cười héo hắt như một cơn mưa . Bạn tôi vẫn phải chiến đấu ngoan cường từng ngày , từng ngày với bệnh tật . Tôi thương , tôi yêu đến phát cuồng nhưng tôi không biết phải làm gì để đem lại nhiều hơn niềm lạc quan cuộc sống cho cô ấy . Một ý nghĩ chợt đến khi đi qua một hàng hoa . Tôi sẽ mua một trăm bông hồng đỏ thắm để làm rực lên căn phòng cô ấy nằm . Tôi đặt bút và phác một hình thật ngộ và buồn cười . Nhưng tôi lại mắc lại lời chúc . Tôi muốn viết một dòng thật dòng thật dài , ý tứ : tôi rất mong cô ấy hãy cười nhiều hơn , tôi mong cô ấy mau khỏi bệnh , để cùng tôi đi đếm lá vàng ;cùng tôi đi xem những đêm nhạc Rock bốc lửa của ban nhạc The Wall ; tôi tin cô ấy cũng biết màu tôi yêu cũng là màu đỏ như màu của con tim ; một chú lợn bé con là con vật tôi có cảm tình ... Làm sao tìm được hai từ để nói hết từ ấy . Tôi viết rồi gạch như một kẻ khốn khổ nhất trần đời . Tôi đặt đồng hồ để nghĩ : Một tiếng, hai tiếng trôi qua . Tôi không tìm cách nào mà ra từ ấy cả . Tôi tức tôi vỗ tay vào mặt cho tỉnh táo , tôi vò đầu bứt tai . Làm gì ? Làm gì bây giờ ... Tôi ôm hoa vào viện . Tất cả nhìn tôi bằng ánh mắt của người hành tinh khác và nụ cười của họ khó hiểu . Tôi đặt hoa vào phòng và người bạn gái tôi yêu cười như mùa thu tỏa nắng . Rồi bạn ấy đòi tôi đưa cho bạn ấy cái thiếp . Tôi vò đầu bứt trán và vã mồ hôi như vừa làm một việc gì đó kinh thiên động địa . Bạn tôi mở thiếp trong khi tôi không còn biết lúc đó tôi thực sự nghĩ gì . Ánh mắt người yêu tôi héo hắt lại . Và cô ấy khóc , tiếng khóc vừa như tức tưởi như giận hờn . Tôi đã không viết một chữ nào hết . Tôi luống cuống cầm tay cô ấy , tôi bối rối thực sự và tôi danh lấy cái thiếp và viết lấy viết để . Câu đầu tiên tôi viết : Hãy tha thứ cho anh em nhé . Hãy cho anh cơ hội để chứng minh tình yêu của mình . Tôi lôi cả giấy trong cặp ra để viết . Những cái chữ to đùng và nhảy nhót . Giấy rơi khắp phòng . Tôi viết cho hết nỗi lòng của tôi . Mấy hôm nay tôi không thể nào chợp mắt . Tôi đã nghĩ về bạn ấy như thế nào . Tôi .. Tôi ... Bạn ấy đọc và lại càng khóc to hơn . Tôi cảm thấy bối rối và thấy bực tức với những nguyên tắc của chính mình . Bạn tôi lấy ở dưới gối ra một cái thiếp . Bạn ấy viết và đưa cho tôi : Anh không có lỗi gì hết . Em hiểu tất cả những tình cảm anh dành cho em . Em thực sự cảm nhận những rung động rất sâu của anh . Em thực sự hiểu rằng mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau . Em không muốn đổi anh với bất cứ ai cả . Em yêu anh vô cùng . Đừng vì em mà thay đổi ...
    6. Người con gái tôi yêu đã khỏi bệnh và chúng tôi vẫn là một đôi rất hợp ý . Tôi tin rằng : Người đàn ông sống cần phải có những nguyên tắc nào đó . Biết lên làm gì vào lúc nào thích hợp mới là tính cách của một người đàn ông thực sự .
    Tôi sẽ tha thứ mãi mãi nhưng mong rằng bạn nên hiểu tôi! Bởi vì chúng ta cũng chỉ là con người và mãi là con người mà thôi! !!!

  3. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    không tin bố con thằng nào hết
  4. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Những vết đinh​
    Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: "Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ".
    Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.
    Đến một ngày, cậu bé đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: "Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào".
    Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cây đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu:
    "Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha?"
    Được tieuquynhi sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 21/04/2007
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    thật hạnh fúc khi có ai đó thương yêu mình thật lòng nhưng cung thật buồn khi kịp nhân ra rằng chẳng mấy chốc họ lại rời xa ta. Những yêu thương chưa kịp nhận ra, những tình cảm chưa kịp đến, và tình yêu chưa thực sự bắt đầu thì ta lại phải rời xa chúng.
    Hỏi thế gian tình ái là chi
    Mà đôi lứa thề nguyền sống chết?
    Họ cũng vậy, họ cũng yêu, cũng thề nguyền với tình yêu nhưng nơi nào tình là mẵi mãi?
    Trong giây phút chia xa người ở lại chỉ biết nói lời tạm biệt hay lời chúc người đi may mắn, họ không bao giờ giữ người đi ở lại vì người ấy biết mình không đem lại hạnh phúc cho bất kì ai Rồi năm tháng trôi đi những người đã yêu và đã ra đi sau khi yêu một ai đó họ sẽ tìm được một chân trời mới một nơi thiên đường sẽ mau chóng quên đi người xưa. Đó là lẽ đời không ai trách ai được.
    Chúc cho những người ra đi may mắn, hạnh phúc và thành công trên con đường họ đã chọn.
    Còn bạn, đừng bao giờ ngừng yêu thương, hãy để những thiên thần tâm hồn gần nhau hơn.Đừng yêu thương khi quá muộn màng.Hạnh phúc là mãi mãi nhưng sẽ không dành cho ai không biết trân trọng hạnh phúc và sẽ không dành cho một người không biết hạnh phúc là gì!!!!!!!!!!
    Được thongoc7 sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 26/04/2007
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    thêm một điều nữa: bạn hãy chấp nhận số phận của mình đừng bao giờ than phièn về nó, nhưng chấp nhận thôi chưa đủ bạn hãy tìm mọi cách để cố gắng vượt qua nó
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý cả 2 tay, 2 chân với câu này của em. Cảm ơn em nhiều lắm...
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    chị em mình mà! sao chị khách sáo thế? I fall in love you
  9. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối: Hôm nay search film Sự thật về tình yêu ra ngay cái này. Thôi thì post lên đây cho mọi người cùng đọc .
    SỰ THẬT VỀ TÌNH YÊU
    Đến một ngày bạn hiểu rõ được 5 ngộ nhận trong tình yêu . Chẳng phải thú vị sao khi chúng ta góp phần ra sao trong những sai lần của chúng ta trong tình yêu :
    - Ngộ nhận :
    1. Tình yêu chinh phục tất cả
    - Sự thực :
    Chỉ có tình yêu thôi thì không đủ để nuôi dưỡng một mối quan hệ , cần phải có sự hòa hợp , sự tích cực góp sức cùng xây dựng .
    - Ngộ nhận :
    2. Yêu ngay từ giây phút đầu tiên gặp nhau
    - Sự thực :
    Say đắm thì chỉ cần đúng một khoảnh khắc nhưng yêu thì phải có thời gian
    - Ngộ nhận :
    3. Chỉ có một tình yêu đích thực với một người duy nhất - Sự thực :
    Bạn có thể có tình yêu đích thực với hơn một người . Cho nên bạn tìm thấy hạnh phúc với nhiều người .
    - Ngộ nhận :
    4. Người tình tuyệt vời sẽ khỏa lấp toàn bộ đời ta - Sự thực :
    Người tình tuyệt vời sẽ chỉ đáp ứng nhiều đòi hỏi của đời ta nhưng không phải là tất cả -
    - Ngộ nhận :
    5. Có ham muốn mãnh liệt sinh lý với ai thì đó là tình yêu
    - Sự thực :
    Ham muốn ấy chỉ tốt cho chuyện chăn gối nhưng chưa phải là gì đối với tình yêu đích thực
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Lý do để mỉm cười​
    Bạn thấy điều này có đúng không? : ?oKhi tìm kiếm hạnh phúc cho người khác, bạn cũng đang tìm hạnh phúc cho chính mình.?
    Diễn viên hài George Burns kể rằng có người khuyên ông: ?o Hãy để nụ cười thay ô dù che mưa nắng?. Và hài hước nói tiếp: ?o Tôi đã từng thử và đã bị sưng phổi mất 6 tuần, hỏng mất bộ quần áo 450$ ?.
    Vâng, có lẽ nụ cười không che mưa cho bạn được nhưng cũng có nhiều cớ hợp lí khác khiến ta nên cười. Tiến sĩ Brian Tracy mô tả khi cười bộ mặt chỉ cần có 12 cơ kích hoạt trong khi nhăn mặt nhíu mày cần đến 103 cơ. Ông cũng cho rằng khi bạn cười với người khác đối tượng sẽ cảm thấy dễ chịu và tăng lòng tự trọng. Mà nếu thấy chưa đủ nên nhớ rằng khi bạn cười trong não sẽ tiết ra hoạt chất endorphin giúp tinh thần bạn sảng khoái hài lòng.
    Vì thế, một nụ cười có lợi với cả người cho lẫn kẻ nhận. Giống như nhận lại được một món quà từ người khác sau những lần mình đã tặng quà cho họ. giáo sĩ Do Thái giáo Hirsh còn kể thêm vài lí do nên cười nữa:
    Cười là một ngôn nhữ mà ai cũng hiểu.
    Khi bạn cười người ta sẽ thích gần gũi quanh bạn.
    Cười vừa giảm được căng thẳng, vừa tăng sức khoẻ.
    Cười sẽ thay đổi chất lượng âm thanh của chất giọng khi bạn nói hoạc hát.
    Nụ cười không tốn gì mà lại được hưởng rất nhiều. Nó làm giàu người nhận nhưng cũng không làm người cho nghèo đi.
    Chỉ tốn một khoảnh khắc để cười nhưng kí ức về nó kéo dài mãi mãi.
    Cười không thể mua, xin xỏ, mượn hay cướp được bởi vì nó là thứ chẳng có giá trị gì đối với ai cho đến khi nó được cho đi.
    Và cuối cúngẽ có vài người vì chán quá hay vì mệt mỏi quá nên không thể cười với bạn một nụ. Bạn hãy trao cho họ một nụ cười vì không ai cần đến một nụ cười nhiều bằng những kẻ không có gì để cho.
    Tại sao không cho đi một ít nụ cười dư dả hôm nay ?" dù chỉ để được vui về chuyện ấy!

Chia sẻ trang này