1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Bạn đã học được những gì từ cuộc sống?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 03/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. overtheworld

    overtheworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Antuongkhophai ! Đúng là ấn tượng khó phai ! Mình đã gặp và tiếp xúc và cũng đã đọc các bài viết của bạn ! Cám ơn bạn ! Những bài viết của bạn thật sâu sắc và để lại cho người đọc rất nhiều cảm xúc !
    Bạn đã rất cố gắng để vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống , vậy mà mình thì đang đi giật lùi ! Tệ thật !
  2. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Thanks anh nhiều! Thực ra em cũng chỉ là 1 con bé bt, thậm chí rất bt mà thôi. Cũng có nhiều lúc em thấy mình đang đi giật lùi. Thậm chí còn trượt dốc. Nhưng gia đình và bạn bè đã ở bên em. Với em, đó là những gì tuyệt vời nhất mà em có. Hãy cố gắng, anh nhé! Hãy cùng cảm nhận, và chia sẻ với TTVN. Em tin anh sẽ lấy lại sự cân bằng và tìm đc những người bạn thật sự nơi đây. Chúc anh thi tốt và thực hiện đc ước mơ của mình!
  3. overtheworld

    overtheworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em nhiều ! Một cô bé nhỏ bé ''''bình thường'''' (như em nói) mà đã làm được rất nhiều điều cho mọi người xung quanh mình! Anh thấy rât nể phục! Có lẽ em là một tấm gương để anh soi lại bản thân mình! Chúc em càng ngày càng "nho bé và bình thường" hơn nữa ! Chúc em thành công!
  4. LikeTheSun

    LikeTheSun Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    0
    sự lừa dối trong cuộc sống là vô tận
  5. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ đi tiếp vì ánh sáng ở cuối con đường
  6. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Điều wan trọng là mình biết phân biệt đó là loại lừa dối nào mà thôi.
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống mỉm cười, lặng lẽ đem đến hạnh phúc bất chợt..... Rồi lạnh lùng, nhẫn tâm cướp nó đi......
  8. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Tôi đã học được nhiều thứ. Nhưng ko hiểu sao vẫn không thể học được cách ăn Chocolate thế nào cho ngon. Tôi chưa bao giờ thích Chocolate. Và tôi ghét vị đắng của nó!
    Lần đầu tiên được tặng Chocolate, tôi mang cho con bạn thân. Chẳng ai làm tôi thay đổi được thói quen, à, không phải, "sở ghét" đó....
    Mở hộp quà của anh tặng, là Chocolate..... Cười..... Anh ko biết....... Mà đúng hơn là tôi chưa nói cho anh..... Thử vậy.... Chẳng thấy ngon tẹo nào. Nhưng mà, bất cứ thứ gì anh mua, tôi cũng muốn thử, dù chỉ là 1 chút.... Đương nhiên, đó ko phải là cách tôi cảm nhận tình cảm của anh. Mỗi người có 1 cách riêng. Còn tôi, tôi thích đọc những dòng chữ ngọt ngào anh viết cho tôi hơn. Dù đó chỉ là 4 từ ngắn ngủi "MUSM".... Chính điều đó đã tạo nên tình yêu giữa chúng tôi... Và nó làm tôi thấy hạnh phúc....
    Đến giờ, và có lẽ cả sau này nữa, tôi vẫn sẽ ko thích Chocolate.... Tôi cũng chẳng muốn học cách ăn nó thế nào cho ngon. Uh, vì tôi vẫn là tôi mà........
  9. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Cuộc đời như tảng mây trôi
    Gặp gió rồi lại tuôn rơi muộn màng...
    Ôi cuộc sống......
    Đọc bài viết dự thi của mình, anh nói anh thích 1 câu: "Điều quan trọng không phải ta sống được bao lâu mà ta sống như thế nào"..... Nghĩ lại mà buồn quá.....
    Anh đã sống y như thế.... Mình thì sao nhỉ? Sau những gì đã qua, mình thấy mình còn phải cố gắng thêm nhiều, nhiều nữa..... Tất cả rồi sẽ ổn thôi....
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Cả cuộc đời chỉ là một vở diễn
    Mà mọi người ai cũng là diễn viên
    Phải thể hiện theo vai đã định......
    Mình đã làm những gì đây? Vai diễn này có thật sự.....????? Buồn quá.....

Chia sẻ trang này