1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Bạn đã học được những gì từ cuộc sống?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 03/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Thời gian sao bây giờ quý thế. Ước gì nó dừng lại...
  2. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Pác này mê Mỹ Tâm hát quá trời àh.
    Pác hay nghe " Ước gì" của MT ah.
    Đừng bao giờ dại dột mà ước như vậy.
    Có những cái bạn có khi time dừng lại nhưng nó cũng mang đi rất nhiều thứ đáng ra bạn nên tận hưởng.
  3. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Có những cái nó sẽ đến với mình, nếu mình biết nắm bắt cơ hội. Mình có "gà" không nhi?
  4. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cần phải bận rộn,gấp gáp và vội vã!
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Nhẫn tâm 1 chút???????????????
  6. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cũng cần lòng thương yêu............
    Cuộc sống mà thiếu hương vị của tình yêu thì thế nào nhỉ?
  7. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa đọc xong 1 truyện online.Và tớ trick 1 câu khá ý nghĩa trong câu truyện đó:
    "Cái quý nhất trên thế gian không phải là thứ "không đạt được" và "đã mất đi", mà là "biết nắm bắt lấy hạnh phúc hiện tại".
  8. vnksteel

    vnksteel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Nhưng liệu cái hiện tại mình có biết nắm lấy hay không?
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    dĩ nhiên vẫn có lòng yêu thương
    còn cuộc sống thiếu hương vị tình yêu thì em biết rồi. Vẫn thế cả thôi, em quen rùi....đôi khi lại thấy hay vì không phải lo nghĩ nhiều he he he
  10. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi,đó mới là điều quan trọng.Trên mới chỉ là lý thuyết thôi.

Chia sẻ trang này