1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Bạn đã học được những gì từ cuộc sống?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 03/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì em ko nghĩ như thế.Quên đi một người ko phải là điều ko thể. Nó hoàn toàn có thể ! Chỉ có điều là bao lâu và bằng cách nào thôi !
  2. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì quên một người chưa để lại nhiều DẤU ẤN thì rất dễ, nhưng để quên một người đã rất QUAN TRỌNG với mình thì KHÔNG THỂ. Như em nói hoàn toàn có thể là ko đúng, vì như thế nào gọi là QUÊN??? Thực ra có thể em ko còn NHỚ NHIỀU về người đó nhưng họ luôn ngự trị một góc trong trái tim rồi, chỉ có điều khi rơi vào một hoàn cảnh GỢI NHỚ nào đó thì nỗi nhớ mới lại tràn về thôi. Anh thấy lý thuyết là thế, còn thực tế thì anh chẳng có kinh nghiệm gì cả .....
  3. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Quên 1 người à khó lắm, nhưng không phải là không có thể. Tôi đang cố gắng để quên đi 1 người đây
  4. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    5 quả bóng mang tên:GIA ĐÌNH , SỨC KHOẺ , CÔNG VIỆC,BẠN BÈ VÀ TINH THẦN.Bạn đang tung chúng lên không trung...
    Lý thuyết về 5 quả bóng quả là "ấn tuợng", nhưng theo tôi chúng còn phải hoàn thiện hơn nữa.
    Bạn hãy tưởng tượng lại nhé: cuộc sống là 1 trò chơi tung hứng và trong tay bạn có 5 quả bóng.... vậy thì chúng ta sẽ có các vấn đề sau đây cần được giải quyết.
    *1 : Bạn sẽ ko thể tung cùng 1 lúc cả 5 quả lên được vì khi chúng rơi xuống thì......
    *2 : Để giải quyết vấn đề 1 ko khó, bạn chỉ cần tung từng quả lên và đỡ từng quả xuống như những nghệ sĩ xiếc vẫn làm đúng ko ?////// Nhưng vấn đề 2 là bạn sẽ tung quả nào lên truớc, GIA ĐÌNH , SỨC KHOẺ , CÔNG VIỆC, BẠN BÈ hay TINH THẦN ?
    *3 : Bạn ko thể cứ đứng yên một chỗ để tung hứng 5 trái bóng này được, vì phía sau bạn là dòng nước mang tên THỜI GIAN, nó sẽ nhấn chìm bạn nếu bạn chậm hơn nó.
    *4 : Đó là phía truớc bạn ko phải là những đoạn đường bằng phẳng mà là những đoạn đường gồ ghề, khúc khuỷu, lồi lõm... cũng có thể bạn sẽ nhìn thấy 1 đoạn đường vô cùng bằng phẳng ở phía trước nhưng hãy tỉnh táo vì có thể có rất nhiều cạm bẫy ẩn chứa trong nó....mà ngay cả quả bóng bằng cao su khi rơi xuống cũng có thể bị chọc thủng và ko bao giờ nảy lên được nữa.....
    *5 : Hãy thú nhận đi, bạn (nói chung) ko phải là 1 "nghệ sĩ của cuộc sống"
    Vậy chúng ta sẽ làm thế nào để giải quyết 5 vấn đề mà tôi nói ở trên ?

    Có 1 cách giúp chúng ta giải quyết các vấn đề đó, đó là chúng ta ko chỉ có 1 mình với 5 quả bóng đó. Chúng ta còn có gia đình, bạn bè - là những người vô cùng quan trọng, sẽ giúp chúng ta tung hứng những trái bóng đó (Vì chúng ta và họ có những quả bóng chung).
    *6 : Nhưng nếu chúng ta ko có sự "phối hợp" tốt thì chúng ta cũng sẽ thất bại.........
    Và cái mà tôi đã nói ở *6 chính là 1 điều kỳ diệu của cuộc sống mang tên TÌNH YÊU.
    Ôi ! Bây giờ tôi chỉ muốn nói với họ - những người vô cùng quan trọng của tôi rằng : TÔI YÊU HỌ, YÊU THẬT LÒNG !
    và trên tất cả tôi nói TÔI YÊU CUỘC SỐNG NÀY !
  5. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cuộc sống đã cho tôi biết thất nghiệp là thế nào
    Cám ơn cuộc sống đã cho tôi biết xin việc ở TN khó khăn như thế nào ?
    CĐ2a - CNTT - TN
  6. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Có thể khẳng định một điều là: trong cuộc sống chả đoán trước được điều gì cả Điều duy nhất có thể làm là chuẩn bị tốt nhất có thể. Thế Thôi. Thành công hay thất bại đều do nỗ lực của bản thân cả.
    Thành công = Làm việc chăm chỉ + 1 chút may mắn.
    Cuộc sống ~ 1 mớ bòng bong
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hoàn toàn ko phải là 1 mớ bòng bong !
    Cuộc sống là màu hồng với những ai đang yêu và đc yêu, với những ai đang sống trong tình cảm yêu thương của gia đình, bạn bè.
    Cuộc sống là màu xanh hi vọng với nhưng ai có sự chuẩn bị tốt cho tương lai của chính mình.
    Cuộc sống là màu đỏ với những ai thích sự mạo hiểm,thích tạo ra bất ngờ và ấn tượng với ngưới khác.
    Cuộc sống là màu xám với những ai hay thất vọng, hay chán nản và thiếu niềm tin vào chính bản thân mình.
    ............................
    Với mỗi người, cuộc sống ko phải chỉ có 1 màu, mà trái lại,nó có rất nhiều màu sắc khác nhau . Phải, như thế mới là cuộc sống chứ ! Và vì vậy, ta mới nói : CUỘC SỐNG HOÀN TOÀN KO DỄ HIỂU CHÚT NÀO!
  8. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, tất nhiên chẳng ai trong chúng ta là : "NGHỆ SĨ CỦA CUỘC SỐNG" cả. Vì lẽ đơn giản, cuộc sống ko giản đơn như ta tưởng.
    TÌNH YÊU ,dĩ nhiên, nó là 1 điều kì diệu của cuộc sống ! Nó là cái bao trùm tất cả 5 quả bóng trên. Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn ko biết yêu công việc, bạn bè, sức khoẻ , gia đinh và tinh thần thì sao bạn có thể sống đc, đó chỉ là tồn tại mà thôi!
  9. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết lúc nào cũng hay !
  10. The_classic

    The_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bóng với chả banh, sút cho 1 phát thế là xong chuyện!

Chia sẻ trang này