1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Bạn đã học được những gì từ cuộc sống?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 03/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    chẳng ai trong chúng ta là : "NGHỆ SĨ CỦA CUỘC SỐNG" cả
    Tôi thì lại nghĩ khác, tôi đã từng gặp, thấy rất nhiều người, họ đã ko có đủ 5 quả bóng đó,1trong số chúng đã bị vỡ vì nhiều nguyên nhân (dĩ nhiên lỗi ko phải do họ). Nhưng họ vẫn sống tốt, thậm chí tốt hơn những người khác có điều kiện hơn họ rất nhiều.......
    Họ đã "xuất phát thấp" nhưng họ đã có những "bước chạy" tuyệt vời bằng sức mạnh của ý chí và tinh thần, quả bóng tinh thần của họ có lẽ đã được mài dũa để trở thành 1 quả bóng bằng kim cương.
    Và theo tôi họ xứng đáng được gọi là những NGHỆ SĨ CỦA CUỘC SỐNG
  2. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tôi học được gì ư?
    Tôi đã học được điều lớn nhất là phải sống thực với bản thân mình, phải cố gắng hết sức dù có vấp ngã đau thương
  3. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU ,dĩ nhiên, nó là 1 điều kì diệu của cuộc sống ! Nó là cái bao trùm tất cả 5 quả bóng trên. Bạn thử nghĩ xem, nếu bạn ko biết yêu công việc, bạn bè, sức khoẻ , gia đinh và tinh thần thì sao bạn có thể sống đc, đó chỉ là tồn tại mà thôi!
    Vậy bạn đã làm gì để chứng tỏ rằng bạn yêu họ, gia đình, bạn bè,...... để chứng tỏ rằng bạn ko chỉ là tồn tại ?
  4. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã làm gì ư? Điều đó tôi ko trả lời đc. Vì lẽ đơn giản, câu hỏi đó, ko phải dành cho tôi , mà dành cho những người mà tôi quan tâm . Chỉ có họ mới trả lời chính xác đc tôi đã làm những gì cho họ mà thôi............
    Tôi cũng chẳng biết hiện tại, ngay lúc này đây, tôi đang sống hay đang tồn tại nữa.......Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi biết cái cảm giác lạc lõng là thế nào.....
  5. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống, chúng ta nên biết để sửa chữa những điều chúng ta không làm được hoặc làm chưa tốt (cũng có thể là những điều xấu hoặc rất xấu) cho người khác nhưng những điều tốt đẹp mà chúng ta đã làm được thì đúng là để người khác đánh giá cho khách quan. Tuy nhiên chúng ta cũng đừng quan trọng hoá sự đánh giá của mọi người quá, vì rất có thể sự đánh giá đó (có thể tốt hoặc xấu) sẽ làm thay đổi con người của chúng ta.
    Cuộc sống là vậy, bao giờ cũng có hai mặt, phải biết nếm nỗi cùng cực thì mới biết hưởng thụ những niềm vui và hạnh phúc. Nếu cuộc sống luôn luôn như mình mong muốn hỏi rằng bạn có thấy ý nghĩa nữa không. Lúc hạnh phúc nhất hãy suy nghĩ đến những lúc đau khổ nhất (nếu bạn chưa đau khổ bao giờ thì hãy nhìn những người xung quanh bạn - chắc chắn có người đã từng đau khổ), và dĩ nhiên khi đau khổ nhất hãy nhìn về tương lai tốt đẹp hơn. Lý thuyết là thế, và thực tế đã chứng minh .....
  6. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Nếu như có ai hỏi tôi rằng "Bạn đã học được những gì từ cuộc sống ?" . Một câu hỏi đày tính mở , 21 tuổi - 21 năm có mặt trên thế gian , quả thực tôi học được nhiều điều lắm chứ , những chân lý có vẻ đơn giản nhưng đã làm tôi rất thích thú , ngày học mẫu giáo tôi đã từng rất vui khi tự mình cầm một que than viết lên tường nhà mình một chữ "d" ngược , Ngày học lớp 6 tôi biết trái đất quay quanh mặt trời (Chứ không phải là mặt trời quay quanh trái đất ) , ngày lên lớp 10 tôi biết thế nào là một tình bạn đẹp, Khi học bài Tình yêu (bài 21 sách GDCD lớp 11) tôi đã xong phong trả lời câu hỏi của cô giáo là : " Theo các em có tình bạn thật sự của hai người  khác giới cùng trang lứa ? " , ngày đó tôi trả lời là "không " để đén bây giờ tôi hiểu rằng Tình bạn có thể đẹp hơn cả tình yêu , và rằng để giữ được tình bạn thì đã có người đánh đổi tình yêu. Và giờ đây khi đã là một người gần trưởng thành thì những điều tôi học được từ các bạn của tôi , thầy cô giáo của tôi rất nhiều . Nhưng đúc kết lại một câu rằng .
    Hãy sống tốt với tất cả mọi người xung quanh và đừng thắc mắc tại sao mình phải  như vậy !
  7. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Vậy chẳng lẽ bạn ko muốn biết bạn đã làm gì cho họ hay sao, nếu là tôi, thì tôi sẽ hỏi họ (người đầu tiên tôi hỏi là mama của mama của tôi), tôi đã ôm bà và nói với bà rằng: " bà ơi, cháu yêu bà nhiều lắm, nhưng cháu ko biết làm thế nào để chứng tỏ cháu yêu bà cả, mỗi năm cháu chỉ về được 1 lần với bà thôi..."
    Bà cười và nói với tôi rằng: " cháu ngoan của bà, bà chỉ cần năm sau cháu về và nói với bà những điều cháu vừa nói thôi là đủ rồi......Bà cháu mình cứ thế này thì thích nhỉ ......."
    Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi có thể nói tôi yêu bà.......cảm giác đó thật ko thể nào quên được........
    Và tôi đã hoc được 1 điều rằng ĐỂ CHỨNG MINH MÌNH YÊU 1 NGƯỜI NÀO ĐÓ ĐÔI KHI CHỈ CẦN 1 LỜI NÓI XUẤT PHÁT TỪ 1 HÀNH ĐỘNG ĐƠN GIẢN NHƯNG RẤT KHÓ MIÊU TẢ - YÊU - và BẠN NÊN THƯỜNG XUYÊN CHỨNG TỎ THEO CÁCH NÀY VỚI NHỮNG NGƯỜI MÀ BẠN YÊU MẾN....TẠI SAO BẠN KO THỬ CẢM NHẬN SỨC MẠNH CỦA 1 LỜI(BÀY) TỎ TÌNH (CẢM) THẲNG THẮN NHỈ ? VÌ RÕ RÀNG KO AI TRONG CHÚNG TA LẠI TỪ CHỐI NÓ - SỰ YÊU THƯƠNG - CƠ MÀ...
  8. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cuộc sống đã mang lại cho tôi một người anh trai tuyệt vời đến vậy, một cô bạn mà tôi có thể coi là "một nửa"của mình, một trang web để tôi có thể vào mỗi lần ra mạng, một diễn đàn để tôi có thể tâm sự những khi vui cũng như khi buồn, và những người bạn mà tôi chưa từng biết mặt trên diễn đàn ấy........
    .................
    Tôi đã học đc rằng đôi khi mình cũng nên ích kỉ với chính bản thân mình, giữa cái cho đi và cái nhận lại đâu có khoảng cách.......
  9. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Mình học được một điều là : Không phải cái gì con người muốn đều có thể làm được.
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã học đc rằng : Sau cơn mưa , trời lại sáng....Và điều tuyệt vời nhất là sau cơn mưa, có thể sẽ có cầu vồng...........
    "Có thể chúng ta ko luôn nhìn vào mắt nhau, nhưng tôi ko thể thấy chính mình khi ko có bạn".......Hãy ở bên tôi nhé, những người đấu yêu!........

Chia sẻ trang này