1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Bạn đã học được những gì từ cuộc sống?

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 03/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Tôi thích 1 câu trong 1 bài hát của P.Thanh, tôi cũng ko biết là tại sao nữa.........
    " Cuộc sống có ai nào biết trước định mệnh, và có mấy ai tự đổi thay đời mình"...
    Liệu có phải vì nó luôn đúng ko nhỉ?
  2. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Khi ta ko thể làm những gì ta muốn, hãy làm những gì ta nên làm! Như thế sẽ tốt hơn, cho ta và cho những người xung quanh.........
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Tôi đã học đc rằng : Cuộc đời như biển cả, ai ko bơi sẽ chìm....Nhưng, tôi cũng học đc rằng mỗi khi tôi ...sắp ....."tắc tử " thì luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ tôi......Cuộc sống thật lắm điều kì diệu........
  4. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    9/9 năm nay là 1 ngày đáng nhớ với tôi, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ trở nên như vậy.....Nhưng tôi vẫn ko hề tiếc.....Tôi đã học đc rằng không phải bao giờ,say cũng là 1 điều đáng trách....Tôi đã say, tôi đã cảm nhận đc cảm giác của người say,và tôi hiểu khi say, tôi có thể đưa ra 1 quyết định dũng cảm mà bình thường tôi ko làm đc.....Khác với mọi lần, tôi uống rượu chỉ để quên đi những chuyện buồn và để ngủ đc....
    @chủ nhiệm: Anh đừng trách em nữa nhé, em ko muốn làm anh thất vọng đâu....Em xin lỗi, sẽ ko có lần sau đâu, em hứa.....
    @ anh nông dân: lần đầu gặp anh mà em như vậy,anh có thất vọng về em như anh Tùng ko? Em cũng muốn xin lỗi anh nữa, nhưng lần sau anh đừng quát em như thế nhé, em sợ lắm...
    @chị Đá: Em rất vui vì chị đã uống cùng em, em biết chị ko hài lòng về em khi em trở nên như vậy...Nhưng chị ơi, em cũng có những chuyện khó nói....Em mong chị hãy bỏ qua cho em...
    @ chị Quỳnh: Cảm ơn chị vì đã thông cảm với em, chị cũng đã từng giống em phải ko?
    @ CÒI : Cảm ơn em vì đã cùng chị cả 2 tăng..... Dù sao thì chị cảm nhận thấy 2 chị em mình có nhiều điểm chung lắm, em có nghĩ như vậy ko?
  5. quemualennet

    quemualennet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mới biết internet, vào xem thấy cái gì cũng mới. cũng hay. Biết thế này thì mình học vi tính sớm hơn có phải tốt không nhỉ?Viết vài dòng về cuộc sống qua cách cảm nhận của mình , viết gì nhỉ ? Cuộc sống là một đống vấn đề cần phải giải quyết. Hôm nay không giải quyết xong thì ngày mai, các bạn nhỉ.
    Thỉnh thoảng gặp mấy thằng bạn, thằng nào cũng kêu chán đời, hết tiền.......... Mà mình cũng nghèo như chúng nó sao mình có kêu đâu cơ chứ? Học hành tử tế, ngoan ngoãn với gia đình thế mà khi tốt nghiệp ra trường chẳng kiếm được việc nào ra hồn, ôi cuộc sống thật khó khăn, đúng là thời buổi người khôn của khó ! Cứ tự tin và cố gắng lên biết đâu ngày mai cuộc sống sẽ mỉm cười với mình và cho mình nhiều cơ hội.
    Lại về chuyện tình yêu đôi lứa, ngồi uống chà đá với mấy thằng bạn tối qua, lại có thêm chủ đề cũ rích, khen cô nọ chê cô kia, thằng A sắp cưới, con B đã sinh đứa đầu lòng... làm minh nóng hết cả ruột, gia đình thì cứ lúc nào cũng chuyện cưới xin, não hết cả lòng! Chẳng lẽ lại đi tu, con gái thời nay thực dụng hết mức, chỉ yêu anh nào lắm tiền, đẹp trai ( đẹp trai đứng sau lắm tiền), còn mình thì chẳng cô nào thèm để ý, mà đi tán cũng hỏng hết mấy đôi lốp của xe Dream Thái rồi còn gì. Lại còn có người cá nếu mình lấy được vợ năm nay sẽ thuê xe cưới miễn phí cho mình mới tức chứ. Rối hết cả ruột !
    Mà thôi, viết nhiều quá chiếm hết diện tích đất của bà con, đất bây giờ đang cao giá. Nghỉ ngơi, mai lại đi làm cho quên đi cuộc sống phức tạp và cũng ko kém thú vị này.

  6. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy có thăng có trầm, lúc vui con người tìm đến với rượu để được thưởng thức men chiến thắng, lúc buồn con người cũng tìm đến rượu để giải sầu. Bất kể đàn ông hay đàn bà, uống rượu không phải là xấu, chỉ có những hành động xấu sau khi uống rượu mà thôi, vì thế nếu chúng ta uống xong mà vẫn làm chủ được là okie roài .....
    Trời đất mà cái cô này lung tung quá, anh có quát gì cô đâu, chẳng qua vui vẻ thỉnh thoảng nạt trẻ con chút thôi mà .... Mà cũng phải cám ơn mọi người vì anh chẳng biết ngày 09/09 là ngày gì cho đến khi lên Off cùng BCN .....
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Anh lại còn cãi nữa......Lúc đó em chưa say mà.....Mà em đâu phải là trẻ con nữa. ko tin anh hỏi chủ nhiệm xem, anh ấy nhìn và đánh giá em khác cơ.....
    Mà thôi, bỏ qua cho anh đấy. Nhưng dù sao cũng xin lỗi anh , và cả cảm ơn nữa. Xin lỗi vì .......(thôi ko nói anh cũng biết rồi) , còn cảm ơn vì 3 lí do sau :
    1- vì đã ko từ chối uống cùng em ( như anh T)
    2-vì đã nhận em vào hội "nhậu nhẹt" của các anh
    3- vì đã trả lời bài viết trên của em
  8. bui_manteiv

    bui_manteiv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi khó khăn hơn chúng ta tưởng!
    Sai bét!Cuộc sống khó khăn hơn chúng ta tưởng rất chi là nhiều!​
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    ờ...đúng thật ! mọi chuyện đều ko ngờ...và khi đã ngờ thì quá muộn !
    Ở đời này...tin tưởng 1 người đôi khi thật là khó...nhưng có khi lại tin tưởng thực sự...chẳng vì lí do j` cả...cứ thế mà tin...
  10. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Tớ học được mỗi một câu "phải biết dựa vào nhau mà sống"!

Chia sẻ trang này