1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Chia sẻ bài hát mình yêu thích - Hãy để lại vài dòng cảm xúc khi post bài hát nhá .

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi doitroinoi, 06/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hì, em thích bài này lắm. hồi ở nhà có đĩa nhưng mà không mang sang. bây giờ mới được xem lại. cảm ơn chị
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Lang thang vào 4rum trường Lương NGọc Quyến, Đá nghe đc bài hát
    http://luongngocquyen.net/forums/index.php?showtopic=740
    Bức thư tình 2 của Hồ Quỳnh Hương. Không biết bài này có từ bao giờ, khi nào nhưng với mình thì đây là lần đầu tiên nghe thấy.
    Hay !
    " Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây ??? "... Đúng là nhiều lúc cũng phân vân tự hỏi 0 biết từng giờ từng phút trôi qua gắn với những ý nghĩa gì nữa ?
    Thời gian đã qua, đang qua , chẳng biết trong cuộc sống của mình, những điều có ý nghĩa còn đọng lại đến bây giờ phải chăng là quá ít?
    Có lẽ nào mình đã lãng quên quá nhiều thứ nhỉ! Dù sao cũng " Cảm ơn những gì đã qua" ......
    Có khi bước trên đường hoang vu, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu ?
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh,ko gặp nhau, giờ này ta thế nào?!
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây ???
    Nếu ngày ấy vào 1 phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau?
    Nếu thời gian có quay trở lại ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi...
    Em sẽ vẫn bước về phía ấy
    Phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi...
    Gọi em : người xinh đẹp ơi!
    Hãy cứ gọi em như xưa anh đã gọi...
    Nếu không gian có quay trở lại,đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi,
    Em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
    Lặng nghe lời dịu dàng anh nói: Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều....
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 30/04/2005
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Lang thang vào 4rum trường Lương NGọc Quyến, Đá nghe đc bài hát
    http://luongngocquyen.net/forums/index.php?showtopic=740
    Bức thư tình 2 của Hồ Quỳnh Hương. Không biết bài này có từ bao giờ, khi nào nhưng với mình thì đây là lần đầu tiên nghe thấy.
    Hay !
    " Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây ??? "... Đúng là nhiều lúc cũng phân vân tự hỏi 0 biết từng giờ từng phút trôi qua gắn với những ý nghĩa gì nữa ?
    Thời gian đã qua, đang qua , chẳng biết trong cuộc sống của mình, những điều có ý nghĩa còn đọng lại đến bây giờ phải chăng là quá ít?
    Có lẽ nào mình đã lãng quên quá nhiều thứ nhỉ! Dù sao cũng " Cảm ơn những gì đã qua" ......
    Có khi bước trên đường hoang vu, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu ?
    Nếu ngày ấy em không đi về phía anh,ko gặp nhau, giờ này ta thế nào?!
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây ???
    Nếu ngày ấy vào 1 phút giây khác, có chắc mình trông thấy nhau?
    Nếu thời gian có quay trở lại ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi...
    Em sẽ vẫn bước về phía ấy
    Phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi...
    Gọi em : người xinh đẹp ơi!
    Hãy cứ gọi em như xưa anh đã gọi...
    Nếu không gian có quay trở lại,đêm có nến vàng, đêm sắc hoa tươi,
    Em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng
    Lặng nghe lời dịu dàng anh nói: Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều....
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 30/04/2005
  4. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Mình đã thật lòng mình để sáng tác ca khúc đó. Vậy mà mọi người lại coi đó chẳng ra gì cả. Từ nay vĩnh biệt những cái topic kiểu này , căm thù những nick name chỉ biếc lợi ích cho bản thân, không biết cảm nhận tấm chân tình của ta.
    " ta đòi lại ca khúc của ta"
  5. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Mình đã thật lòng mình để sáng tác ca khúc đó. Vậy mà mọi người lại coi đó chẳng ra gì cả. Từ nay vĩnh biệt những cái topic kiểu này , căm thù những nick name chỉ biếc lợi ích cho bản thân, không biết cảm nhận tấm chân tình của ta.
    " ta đòi lại ca khúc của ta"
  6. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    bạn nè sao vậy nè? mình thấy ca khúc của bạn cũng được đó mà. hìcám ơn tấm chân tình của bạn. đừng bức xúc vậy chứ
  7. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    bạn nè sao vậy nè? mình thấy ca khúc của bạn cũng được đó mà. hìcám ơn tấm chân tình của bạn. đừng bức xúc vậy chứ
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận âm nhạc của mỗi người là khác nhau, hơn nữa cũng chưa ai có ý nghĩ " coi ca khúc đó chẳng ra gì " cả{ ít nhất thì cũng có ĐÁ và em falling }
    Nếu bài hát của mình chưa đc người khác chú ý..............tớ mà là cậu thì tớ sẽ post ầm ầm..........đến khi nào người ta cảm nhận đc thì mới rút

    Tưởng ai .............hoá ra H - bạn cùng lớp của @chip190284. Tớ có chung sở thích đây, mà tình hình lời của bài That''s Why thế nào rồi, tớ đợi mỏi cả mắt đây
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận âm nhạc của mỗi người là khác nhau, hơn nữa cũng chưa ai có ý nghĩ " coi ca khúc đó chẳng ra gì " cả{ ít nhất thì cũng có ĐÁ và em falling }
    Nếu bài hát của mình chưa đc người khác chú ý..............tớ mà là cậu thì tớ sẽ post ầm ầm..........đến khi nào người ta cảm nhận đc thì mới rút

    Tưởng ai .............hoá ra H - bạn cùng lớp của @chip190284. Tớ có chung sở thích đây, mà tình hình lời của bài That''s Why thế nào rồi, tớ đợi mỏi cả mắt đây
  10. mua_dong_vo_tinh

    mua_dong_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chẳng hiểu vì sao lại thích bài này, nó nghe rất buồn nhưng có lẽ do giọng tớ hợp với nó.
    Ngày về​
    Bao ngày qua tình ta chợt nghe thiết tha
    Con đường xưa còn đây mà em đã xa
    Em như chim trời tung cánh bay
    Tôi cô đơn ngồi ôm đắng cay
    Cho anh thêm bao yêu thương
    Cho em thêm một chút giỗi hờn.
    Trong màn đêm chợt nghe lòng thương nhớ thêm
    Mãi gọi tên người yêu dù em lãng quên
    Em ra đi đành thôi mất nhau
    Con tim tôi chợt nghe nhói đau
    Bao yêu thương em quên mau
    Như quên đi một mối tình đầu.
    Ngày về em mong có anh người ơi!
    Ngày về ta xây hạnh phúc tuyệt vời
    Và dòng sông đó nơi em hằng ước mơ
    Kỉ niệm ngày thơ cho em trọn đời thương nhớ
    Ngày về em mong có anh người ơi!
    Ngày về yêu thương như mây cuối trời
    Này người yêu hỡi nếu anh tìm đến tôi
    Thì đành quên thôi dĩ vãng dấu yêu xa rồi...

Chia sẻ trang này