1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Chia sẻ bài hát mình yêu thích - Hãy để lại vài dòng cảm xúc khi post bài hát nhá .

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi doitroinoi, 06/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    mắt đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính. Click vào tên một bài hát bị lỗi font...Chỉ biết sẽ là một bản nhạc Nga...Và đó là Tạm biệt Matxcơva,nghe nhiều rồi mà mình vân kô thuộc đc lời
    Em vẫn từng đợi anh
    Như hoa từng đợi nắng
    Như gió chờ rặng phi lao
    Như trời cao mong mây trắng
    Tối qua đi với Anpha, nghe chị K37 hát bài này mà cả bọn cười, vì.....nó kô hợp với hoàn cảnh lúc đó, hihi hi. O**** mà lạ thật
    gió chờ rặng phi lao là thế nào nhỉ ? Đáng lẽ rặng phi lao phải chờ gió chứ nhỉ. Không có rặng phi lao thì gió cũng... đâu có sao.
    "như trời cao mong mây trắng"! Người ta thường tả 1 bầu trời đẹp là "trong xanh, không 1 gợn mây", "trời xanh ngăn ngắt 1 màu", bầu trời đẹp lý tưởng là bầu trời Địa Trung Hải, xanh thăm thẳm và trong vắt. Thế mà em lại mong anh như trời xanh mong mây trằng thì là thế nào nhỉ?
    ============>thấy mấy câu hát này ...vô nghĩa quá
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Tried of dull ages, I walk the same ground,
    collecting the tragedies still
    Hollow ambitions in a hollow mind
    carried my cross to the hill
    Cố gắng dưới sự già cỗi, tôi bước trên những mảnh đất đơn điệu, để thu nhặt những bi kịch còn đó. Những khát vọng trống rỗng bên trong hố thẳm tâm hồn đã mang cây thánh giá tới ngọn đồi
    And how I lust for the dance and the fire
    deep of the nectarine sunset to drink
    spill me the wind and its fire
    to steal of the colors
    Và thèm khát những vũ khúc biết bao với ngọn lửa sâu trong ánh chiều lặn ngọt ngào, say men trong gió cháy lên để xoá đi sắc màu.
    Shattered hope became my guide
    and grief and pain my friends
    a brother pact in a blood-ink penned
    declare my silent end
    Những hy vọng vỡ tan thành kẻ dẫn lối và nỗi sầu khổ đớn đau bạn tôi ơi đã được đóng dấu dưới mực của máu tuyên bố sự im lặng cuối cùng
    Naked an dying under worlds of silent stone
    reaching for the moonshield that once upon us shone
    Trơ trụi tàn lụi dưới trần gian, những viên đá lặng câm vươn lấy sự che chở của ánh trăng mà thời từng chiếu sáng chúng ta.
    Sự cố gắng vẫn không làm em hiểu hết được bài hát này, cảm thấy xấu hổ khi trans xong mà chằng ra được một nội dung gì. Nhưng giai điệu đã cuốn trôi tất cả ... còn lại nhớ thương một người đã mất
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Tried of dull ages, I walk the same ground,
    collecting the tragedies still
    Hollow ambitions in a hollow mind
    carried my cross to the hill
    Cố gắng dưới sự già cỗi, tôi bước trên những mảnh đất đơn điệu, để thu nhặt những bi kịch còn đó. Những khát vọng trống rỗng bên trong hố thẳm tâm hồn đã mang cây thánh giá tới ngọn đồi
    And how I lust for the dance and the fire
    deep of the nectarine sunset to drink
    spill me the wind and its fire
    to steal of the colors
    Và thèm khát những vũ khúc biết bao với ngọn lửa sâu trong ánh chiều lặn ngọt ngào, say men trong gió cháy lên để xoá đi sắc màu.
    Shattered hope became my guide
    and grief and pain my friends
    a brother pact in a blood-ink penned
    declare my silent end
    Những hy vọng vỡ tan thành kẻ dẫn lối và nỗi sầu khổ đớn đau bạn tôi ơi đã được đóng dấu dưới mực của máu tuyên bố sự im lặng cuối cùng
    Naked an dying under worlds of silent stone
    reaching for the moonshield that once upon us shone
    Trơ trụi tàn lụi dưới trần gian, những viên đá lặng câm vươn lấy sự che chở của ánh trăng mà thời từng chiếu sáng chúng ta.
    Sự cố gắng vẫn không làm em hiểu hết được bài hát này, cảm thấy xấu hổ khi trans xong mà chằng ra được một nội dung gì. Nhưng giai điệu đã cuốn trôi tất cả ... còn lại nhớ thương một người đã mất
  4. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Giấc mơ tình yêu.​
    Có giấc mơ nào êm đềm, khẽ lướt qua làn môi mềm, lấp lành như ngàn tia nắng, sưởi ấm cõi lòng em.
    Vẫn biết yêu và mong chờ, vẫn biết yêu người xa vời, vẫn khúc ca còn êm ái, cùng giấc mơ nồng say.
    Người về đây với em, cùng tình yêu khát khao, hoà mình trong ánh nắng vút cao như đàn chim về.
    Trọn đời vui nhé anh, đừng rời xa giấc mơ, ngàn vì sao lấp lánh sáng soi đôi tình nhân nào.
    Mọi sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta, dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làn mây nào.
    Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say, nguyện cầu mong sẽ mãi
    sánh đôi anh và em, cùng giấc mơ tuyệt vời.
    Những bước chân lặng lẽ đã theo phương trời nào.
    Dẫu trái tim hờ hững đã quên tên một người.
  5. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Giấc mơ tình yêu.​
    Có giấc mơ nào êm đềm, khẽ lướt qua làn môi mềm, lấp lành như ngàn tia nắng, sưởi ấm cõi lòng em.
    Vẫn biết yêu và mong chờ, vẫn biết yêu người xa vời, vẫn khúc ca còn êm ái, cùng giấc mơ nồng say.
    Người về đây với em, cùng tình yêu khát khao, hoà mình trong ánh nắng vút cao như đàn chim về.
    Trọn đời vui nhé anh, đừng rời xa giấc mơ, ngàn vì sao lấp lánh sáng soi đôi tình nhân nào.
    Mọi sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta, dòng thời gian dĩ vãng cuốn trôi theo làn mây nào.
    Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say, nguyện cầu mong sẽ mãi
    sánh đôi anh và em, cùng giấc mơ tuyệt vời.
    Những bước chân lặng lẽ đã theo phương trời nào.
    Dẫu trái tim hờ hững đã quên tên một người.
  6. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Tình em còn mãi.
    Nhìn sao trời chiếu sáng, lòng em chợt nhớ đến dáng người.
    Ngày nao ta bên nhau bao yêu thương vấn vương
    Mình tay trong tay cho trăng sao chứng nhân ta.
    Tình em còn mãi đây, vườn xưa đầy dấu yêu nhớ nhiều.
    Ngày xưa cho nhau bao nhiêu yêu thương tình nồng, ấm bên vai anh.
    Thời gian dần xoá hết, vườn yêu vừa mất dấu chân của người.
    Vì sao ta xa nhau khi em đang yêu thương.
    Giờ đây anh quên em đến bên ai?
    Tình anh giờ rất vui, còn em là những đêm khóc thầm.
    Tình yêu sao mang bao chông gai bao chua cay, ko đẹp như mơ.
    Người đi còn mãi bóng dáng ấy ánh mắt ấy, tiếng nói ấy
    Trôi dần xa theo chân mây khắp phương trời.
    Lệ tuôn rời sao ko thôi, thời gian bao đêm trôi
    Mình em ôm đơn côi, tình xa xôi.
    Dù cho tình đó đã mất hết, vẫn nhớ mãi phút ấm áp
    Chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương người.
    Tình đôi ta nay chia xa, thầm mong anh bên ai?
    Đừng như em.
    ? Chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương người.
    Tình đôi ta nay chia xa, thầm mong anh yên vui, và quên em.
    Tình đôi ta nay chia xa, thầm mong anh yên vui, đừng nhớ em...
  7. hoathuytinh2010tn

    hoathuytinh2010tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Tình em còn mãi.
    Nhìn sao trời chiếu sáng, lòng em chợt nhớ đến dáng người.
    Ngày nao ta bên nhau bao yêu thương vấn vương
    Mình tay trong tay cho trăng sao chứng nhân ta.
    Tình em còn mãi đây, vườn xưa đầy dấu yêu nhớ nhiều.
    Ngày xưa cho nhau bao nhiêu yêu thương tình nồng, ấm bên vai anh.
    Thời gian dần xoá hết, vườn yêu vừa mất dấu chân của người.
    Vì sao ta xa nhau khi em đang yêu thương.
    Giờ đây anh quên em đến bên ai?
    Tình anh giờ rất vui, còn em là những đêm khóc thầm.
    Tình yêu sao mang bao chông gai bao chua cay, ko đẹp như mơ.
    Người đi còn mãi bóng dáng ấy ánh mắt ấy, tiếng nói ấy
    Trôi dần xa theo chân mây khắp phương trời.
    Lệ tuôn rời sao ko thôi, thời gian bao đêm trôi
    Mình em ôm đơn côi, tình xa xôi.
    Dù cho tình đó đã mất hết, vẫn nhớ mãi phút ấm áp
    Chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương người.
    Tình đôi ta nay chia xa, thầm mong anh bên ai?
    Đừng như em.
    ? Chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương người.
    Tình đôi ta nay chia xa, thầm mong anh yên vui, và quên em.
    Tình đôi ta nay chia xa, thầm mong anh yên vui, đừng nhớ em...
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    ơ đây là bài tình em còn mãi à, hi`, tớ nghe nhiều rồi mà vẫn kô bít đây là bài gì, cũng chưa thuộc , chỉ thuộc mỗi đoạn bôi vàng vàng đó.
    Lần đầu tiên nghe bài này là khi bạn vừa gọi điện cho tôi, nghe bài đó cũng rất hợp với hoàn cảnh đấy, bạn biết không ? tôi xít khóc đấy
    Em nhớ đã nghe bài hát '''''''' Mặt trời bé con'''''''' của Trần Tiến, lâu lắm rồi, hình như từ cái hồi em còn bé. Một lần nhìn ông hát trên sân khâu em đã rất cảm động. Vui quá, hôm nay em đã bất chợt tìm lại bài hát ý. Những lời ca lãng mạn , vui vẻ luôn làm xao động trái tim em. Tặng những ai có chung những cảm xúc như em, và tặng ''''''''người'''''''' đã đàn em nghe bản Romance, tiếng ghita đó em sẽ không bao giờ quên!
    http://nghetructuyen.org/trongnuoc/default.asp?PagePosition=2
    Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi
    Ngoài kia có chú bé trèo cành me mắt xoe tròn lắng nghe
    Đàn tôi hát câu gì mà sao cô bé cười ngộ ghê
    Đàn tôi hát câu gì mà sao chú bé ngồi mơ màng
    Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ
    Từng đêm cô bé chờ như chờ từng giấc mơ
    Ngày xưa cũng như bé tuổi còn thơ tôi vẫn thường trộm nghe
    Nhà bên có anh lính rời xa quê hay chơi đàn rất khuya
    Đàn anh đã cho tôi trời xanh như ước mơ tuổi thơ
    Đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồm khát vọng
    Tuổi thơ đã đi qua, giờ đây hát bên em,
    Từng đêm đứng quanh tôi những mặt trời bé con
    Đàn anh đã cho tôi trời xanh như ước mơ tuổi thơ
    Đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồm khát vọng
    Tuổi thơ đã đi qua, giờ đây hát bên em,
    Từng đêm đứng quanh tôi những mặt trời bé con
    Trời mưa quá em ơi , bài ca ướt mất rồi , còn đâu .
    Trời mưa đến bao lâu , mà sao em vẫn chờ vẫn đợi ...
    Hạnh phúc quá đơn sơ , đời tôi đâu có ngờ ,
    Từng đêm em vẫn chờ , vẫn chờ đợi dưới mưa ....

  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    ơ đây là bài tình em còn mãi à, hi`, tớ nghe nhiều rồi mà vẫn kô bít đây là bài gì, cũng chưa thuộc , chỉ thuộc mỗi đoạn bôi vàng vàng đó.
    Lần đầu tiên nghe bài này là khi bạn vừa gọi điện cho tôi, nghe bài đó cũng rất hợp với hoàn cảnh đấy, bạn biết không ? tôi xít khóc đấy
    Em nhớ đã nghe bài hát '''''''' Mặt trời bé con'''''''' của Trần Tiến, lâu lắm rồi, hình như từ cái hồi em còn bé. Một lần nhìn ông hát trên sân khâu em đã rất cảm động. Vui quá, hôm nay em đã bất chợt tìm lại bài hát ý. Những lời ca lãng mạn , vui vẻ luôn làm xao động trái tim em. Tặng những ai có chung những cảm xúc như em, và tặng ''''''''người'''''''' đã đàn em nghe bản Romance, tiếng ghita đó em sẽ không bao giờ quên!
    http://nghetructuyen.org/trongnuoc/default.asp?PagePosition=2
    Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi
    Ngoài kia có chú bé trèo cành me mắt xoe tròn lắng nghe
    Đàn tôi hát câu gì mà sao cô bé cười ngộ ghê
    Đàn tôi hát câu gì mà sao chú bé ngồi mơ màng
    Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ
    Từng đêm cô bé chờ như chờ từng giấc mơ
    Ngày xưa cũng như bé tuổi còn thơ tôi vẫn thường trộm nghe
    Nhà bên có anh lính rời xa quê hay chơi đàn rất khuya
    Đàn anh đã cho tôi trời xanh như ước mơ tuổi thơ
    Đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồm khát vọng
    Tuổi thơ đã đi qua, giờ đây hát bên em,
    Từng đêm đứng quanh tôi những mặt trời bé con
    Đàn anh đã cho tôi trời xanh như ước mơ tuổi thơ
    Đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồm khát vọng
    Tuổi thơ đã đi qua, giờ đây hát bên em,
    Từng đêm đứng quanh tôi những mặt trời bé con
    Trời mưa quá em ơi , bài ca ướt mất rồi , còn đâu .
    Trời mưa đến bao lâu , mà sao em vẫn chờ vẫn đợi ...
    Hạnh phúc quá đơn sơ , đời tôi đâu có ngờ ,
    Từng đêm em vẫn chờ , vẫn chờ đợi dưới mưa ....

  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Lúc yêu em cũng là khi người đi rất xa. Tôi không tin trái tim em như giá lạnh
    Tiếng yêu tôi trao bằng muôn lời ca. Mà em như chẳng nghe nên tình tôi cứ mang theo trong thầm kín
    Biết bao nhiêu nỗi niềm chưa được trao đến em. Thâm tâm tôi đã khắc tên em mất rồi
    Thế nên tôi đây đành mang mang từ đây. Tình muôn kiếp không bao giờ em hiểu cho thì thôi đành thế
    Bao năm qua tôi đã sống trong nỗi cô đơn người hỡi. Nàng là người đã đến cho tôi biết yêu thương. Đành sao người ơi đành sao người bỏ quên. Nơi đây có một người thầm yêu thầmnhớ một người
    Tôi cầu mong ngày mai bình minh từ đây rồi sẽ có em. Khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao
    Không ai hay tôi đã mất đi vì sao thôi con tim tôi đành mất. Khi nhân gia đã có thêm một vì sao ở trên trời cao
    Không ai nghe thấy ai thấy ở trong lòng tôi thêm ngôi sao băng lạnh giá? vì ai? (? vì sao đã mang tên em!)

Chia sẻ trang này