1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Chia sẻ bài hát mình yêu thích - Hãy để lại vài dòng cảm xúc khi post bài hát nhá .

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi doitroinoi, 06/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Nếu kém duyên vô phận
    Nhớ?cho anh buồn thêm !
    Nhớ nhung làm chi ? Một giấc mơ xa vời.
    Em hãy nói : Nhớ em làm gì !
    Sẽ không được chi. Cứ xem như bạn đi !
    Người ơi?lòng này đau nhói, khi được nắm tay em, kề bên em.
    Ngày qua?vì em đâu có biết ! Chiếc hôn hững hờ làm anh đã yêu.
    Sẽ?có nhau dài lâu, hay mất nhau ngày sau ?
    Nếu kém duyên vô phận anh cũng đành.
    Anh vẫn muốn... giữ lấy một tình yêu?
    Nhưng chỉ còn mình anh, làm sao nước mắt không rơi??
    Quên?cố quên thật sao?
    Mất gấp đôi thời gian để quên đi một người đã yêu !
    Mong em sẽ?sống vui thật vui.
    Sẽ không như là anh, còn lạc trong ký ức ngày nào?tìm nhau.
    Người ơi?lòng này đau nhói, khi được nắm tay em, kề bên em.
    Ngày qua?vì em đâu có biết!
    Chiếc hôn hững hờ làm anh mất em?
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2007/07/05F63114/
  2. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người phải chăng lầm lỗi?????
    Em có biết tim anh từ lâu đã khắc tên em ?
    Em có biết em như cơn mưa đến nhanh vội tan ?
    Anh không níu kéo được, đành chờ những cơn gió mang em đến đây.
    Tình yêu vẫn khiến bao người đam mê mãi suốt cuộc đời.
    Tình yêu vẫn không đến khi bao trái tim luôn vội vàng.
    Đợi khi dối lừa nhau, chờ khi tan nát con tim mới hay !
    Yêu một người phải chăng lầm lỗi ?
    Sao lòng người vẫn thường thay đổi ?
    Chuyện buồn sao vẫn là như thế?đến với tôi ?
    Nếu có thể vui được hoài, vậy chẳng có ai buồn, sẽ không ai buồn đâu.
    Yêu một người phải chăng lầm lỗi ?
    Sao người yêu tôi lại thay đổi ?
    Chuyện buồn sao vẫn một lần nữa đến với tôi ?
    Chuyện tình cũ, chuyện tình mới,
    Chuyện tình đã hấp hối trong lòng tôi?có ai muốn vậy ?
    Yêu là sao ? Yêu là sao ? Đâu phải yêu khiến con tim sẽ đau buồn!Tôi nhận ra, sẽ đổi thay, người sẽ khôn lớn theo từng tháng năm.
    Một người đến?một người đi?con tim đã héo úa phai màu đi?có ai muốn vậy ?
    http://www7.nhac.vui.vn/Music/#Play,12097
  3. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
    Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
    Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu
    Anh làm mùa thu, cho em mơ màng
    Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng
    Anh đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang
    Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời
    Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố
    Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về
    Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời
    Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới
    Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn lên thơ
    Thich bai hat nay.
    Thich, vi hieu, the thoi!
  4. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Hoa sữa
    Em vẫn từng đợi anh
    Như hoa từng đợi nắng
    Như gió tìm rặng phi lao
    Như trời cao mong mây trắng
    Em vẫn từng đợi anh
    Trên những chặng đường quen
    Tiếng hát ai xao động
    Thoáng mùi hoa êm đềm
    Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
    Những bạn bè chung
    Những con đường nhỏ
    Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
    Có lẽ nào anh lại quên em
    Có lẽ nào anh lại quên em
    Vì em yêu anh, và em yêu hoa sữa. Em thik được anh nắm tay em đi bên nhau trong thơm nồng nàn mùi hoa sữa. Em yêu lắm mỗi khi thức giấc bằng tiếng chuông điện thoại của anh, gọi em dậy đi làm vì anh biết em chuyên gia đi làm muộn. Em yêu lắm cách nắm tay nhẹ nhàng của em, tay em lạnh, nhưng tay anh thì thật ấm... Em nhớ anh nhiều lắm, anh biết không...
    Anh bảo rằng anh yêu lắm mùa thu
    Nhưng không dám đi cùng em trong hương hoa sữa
    Vì một bài thơ anh viết hôm nào đó
    Mùa thu trên cao, màu thu xanh xao...

  5. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Ngôi nhà hoa hồng
    Sáng tác: Nguyễn Văn Chung
    Trình bày: Bảo Thy & Quang Vinh
    Em mơ ngày xưa đôi ta
    Vẫn hay ngồi trên vườn hoa thơm ngát
    Vuốt tay nhẹ dịu dàng lên tóc em thật êm,
    Nói với em đây là dòng suối mơ...
    Em không quên ngày xưa đôi ta
    Bước chung đường hai hàng cây xanh lá
    Cánh hoa hồng anh cài lên tóc em thẹn thùng,
    Rồi anh ôm em, vòng tay ngất ngây...
    Và tim em êm ái mỗi khi nhìn thấy anh,
    Em nghe trong lòng ấm êm những hạnh phúc bình yên
    Đêm ngày em ước ao với muôn ánh sao ngàn
    Mong tình yêu đôi ta không phôi pha ngày sau...
    Vậy mà anh đi mãi chẳng quay về với nhau
    Chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui
    Những kỉ niệm dấu yêu ngỡ như đã ngủ vùi
    Nhưng vì sao đôi khi em thấy cay khóe môi mềm
    Bao năm về lại nơi đây
    Vẫn êm đềm như ngày xưa năm ấy
    Vẫn trong lành như tình yêu của em và anh
    Vẫn ngôi nhà hoa hồng luôn ngát hương..
    Anh không quên vườn hoa năm xưa,
    Có 1 người luôn cười khi anh đến
    Có 1 người luôn kề bên mỗi khi anh buồn
    Và yêu anh, một tình yêu thủy chung...
    Làm sao anh quên hết những tháng ngày đã qua,
    Bóng dáng em hiền thướt tha giữa một sớm hồng hoa,
    Cho dù ta cách xa cũng không thể phai nhòa
    Câu tình yêu năm xưa anh in sâu thật sâu..
    Ngàn trùng mây xa cách có ai còn nhớ nhau?
    Chẳng biết em còn nhơ anh như anh nhớ ngày đêm,
    Anh thầm mong thấy em cho dù chỉ một lần,
    Mong là em không quên anh với câu hứa hôm nào..
    Em à, đi qua những ngày mưa anh mới yêu thêm những ngày nắng, những cánh hồng trong veo như tiếng cười của em. Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng không biết là em có còn nhớ anh không? Ước gì bây giờ anh và em được gặp lại nhau một lần nữa?
    Vì sao anh đi mãi chẳng quay về với em?
    Chẳng biết em cần có anh bên em lúc buồn vui!
    Những kỉ niệm dấu yêu ngỡ như đã ngủ vùi,
    Nhưng vì sao bên anh, con tim em bật khóc??
    Đừng buồn em hỡi, nước mắt đừng mãi rơi,
    Anh đã quay về với em như anh hứa ngày xưa,
    Sau này anh với em sẽ không phải xa rời,
    Vì tình yêu anh trao em khắc sâu đến muôn đời
    Sau này em với anh sẽ không phải xa rời
    Vì tình yêu ta trao nhau khắc sâu? đến muôn đời
    Trong tình yêu ai mà không mong muốn mình luôn được hạnh phúc? Và ngôi nhà hoa hồng sẽ là nơi minh chứng cho những tình yêu đẹp.
    Em ơi, anh yêu em 1 tình yêu thuỷ chung!
    Được romantic_men_a1 sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 05/10/2007
  6. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0

    Bẩy sắc cầu vồng
    Ngày thơ bé em lớn lên bên câu chuyện cổ tích của mẹ, có cầu vồng lấp lánh lớn theo em từng ngày, và em hồn nhiên hát ca la...la la. Cầu vồng ơi ! Một ngày kia hãy bừng sáng lên. Khi em cười, khi em vui, màu đỏ thắm rơi trên bầu trời. Em ngước nhìn và em mơ ngày mai rất đẹp. Tình yêu đến em ước mơ như câu chuyện cổ tích của mẹ có cầu vồng lấp lánh, có hoàng tử khôi ngô bên đời và em hồn nhiên hát ca la... la la. Cầu vồng ơi ! Và tình yêu hãy bừng sáng lên. Sao em buồn cho mưa rơi, màu lam tím rơi trên bầu trời, em ngước nhìn và em mơ ngày mai nắng hồng, cho em cười, cho em vui, màu hồng mãi ghi lên cuộc đời, những sắc màu cầu vồng kia sẽ luôn sáng lên bên em.
    Và năm tháng vẫn cứ trôi những vui buồn rồi qua trong đời, em mĩm cười nhận ra sắc màu đã tô lên cuộc đời và em hồn nhiên hát ca la... la la... và bài ca là tình yêu của ta đến em. Cho em tình yêu xanh tươi, tình yêu ấy xanh hơn mây trời. Những nguyện cầu về tình yêu giờ như phép màu, cho em cười, cho em vui, màu hồng mãi ghi lên cuộc đời, những sắc màu cầu vồng kia sẽ luôn sáng lên bên em.
    La...la la. Cầu vồng ơi ! Một ngày kia hãy bừng sáng lên.
    La...la la. Cầu vồng ơi ! Một ngày kia hãy bừng sáng lên, bên em.
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2007/03/05F62722/
  7. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Một chủ đề hay thế này sao lại nằm ở trang 2 cơ chứ !
    Tôi cũng xin góp một bài vào chùm seri bài hát của các bạn nha !
    Chút Thư tình người lính biển !
    Sáng tác: Hoàng Hiệp
    Thể hiện: Hoài Nam
    Khi chia tay anh dạo trên bến cảng
    Biển một bên và em một bên
    Biển ồn ào, em lại dịu êm
    Anh như con tàu lắng sóng từ hai phía
    Biển một bên và em một bên
    Cho dẫu mai đây xa ánh đèn thành phố,
    anh đến buông neo nơi thăm thẳm ánh sao trời
    Anh vẫn thấy đời không lẻ loi biển một bên và em một bên
    Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên,
    cơn bão chưa ngưng trong tâm hồn biết bao người
    Anh đứng gác trời khuya đảo vắng
    biển một bên và em một bên
    Cho dẫu nơi kia thôi không còn biển nữa
    không có em yêu anh chỉ còn với cỏ
    Cho dẫu thế thì anh vẫn nhớ biển một bên và em một bên
    Biển một bên và em một bên ....
    Tôi xin gửi bài hát này tới người mà tôi yêu thương nhất !
    Khi cô ấy được nghe ca khúc này do tôi gửi tặng chắc cô ấy sẽ vui sướng lắm. Và khi đó tôi cũng vậy ! Tôi cũng sẽ vui sướng lắm ! Tôi sẽ đạt lên môi cô ấy một nụ hôn nhè nhẹ, thật nhèee nhẹee.
    Các bạn hãy ấn vào đây-->>http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2007/09/05F63D57/ để nghe ca khúc bạn nhé !
    Thanks toppic !
    Thanks all !
  8. ttau1234

    ttau1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Up !
  9. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Tặng cho một phần trong tôi......
    Dạ khúc
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2007/02/05F623CB/
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
    Đã cần thế, thương gần rồi
    Vẫn như anh còn xa rất xa
    Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
    Em thêm cần anh đến muôn lần
    Thế tình nhé, xin về gần
    Nối thêm yêu thương vào với nhau
    Tình có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
    Nối em vào anh chiếc hôn nồng
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Không đau vì quá đau
    Sáng tác: Quang Huy
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/02/05F6041D/
    Nhiều khi em đã dối lòng
    Rằng em chẳng đau chẳng buồn
    Người ta đâu hay đâu biết rằng
    Lòng em đã chết lặng từ lâu
    Nhiều khi em cố gắng cười
    Để anh thấy yên trong lòng
    Thật ra thì em đang khóc thầm
    Đằng sau những nụ cười kia
    Đường rộng và dài anh cứ bước đi
    Em đứng lại để nhìn anh quay gót
    Đừng hỏi tại sao con tim em không biết đau
    Vì em đã quá đau, mất cảm giác đau rồi anh
    Đường rộng một mình anh bước tiếp đi
    Em không cần tội nghiệp đâu anh hỡi
    Xin anh đừng chạm vào cuộc đời riêng của em
    Để em quên được anh
    Đường rộng và dài anh cứ bước đi
    Em mất cảm giác đau rồi anh
    Buồn quá..........................

Chia sẻ trang này