1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Daily offline message...

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi NongDanHienDai81, 08/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    love? zz LỊCH SỬ: Tình yêu là một cuộc cách mạng giải phóng chủ nghĩa độc thân . ĐỊA LÝ: Tình yêu là một trân động đất trong tâm hồn và trái tim là " núi lửa " . HÓA HỌC: Tình yêu là một phản ứng hóa học sinh ra a xít . VẬT LÝ: Tình yêu là một lực hút mạnh hơn lực hút của trái đất . TOÁN HỌC: Tình yêu là một phép trừ của túi tiền , phép chia của trái tim , phép nhân của nhân loại và là phép cộng của mọi rắc rối . VĂN HỌC: Tình yêu là quyển sách dày mà đọc từ trang đầu đến trang cuối ta không hiểu gì cả .... ẨM THỰC: Tình yêu là một lít rượu hoà chung với hai lít dấm.
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Công thức nấu món đêm 30 tết: Lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán...rồi để cho ráo nước 2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30, hay 31 phần. 3. Trộn đều với : - Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm - Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một chút trung thành 4. Ướp thêm gia vị: lạc quan, tự tin và hài hước 5.Rồi đem ngâm một lát trong dung dịch "Những điều tâm niệm của ḿnh". 6. Vớt ra, xây nhỏ, đổ tất cả vào "Nồi yêu thương" và nấu với lửa "Vui mừng". 7. Đem ra ăn với "Nụ cười" trong chén "Bao dung" và gắp bằng đũa "Vị tha".
  3. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Phật từng nói: Làm người không được sát sinh, nếu kiếp này con giết trâu, kiếp sau con phải hóa thành trâu đền tội, kiếp này giết heo thì kiếp sau là heo, giết ruồi giết gián cũng thế ! ===>Nghia la nếu muốn kiếp sau làm người nữa, kiếp này con phải... giết người! Mo^ Fa^.t! => kho'' nghi~ nhi
  4. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Năm con Heo! chúc mọi người hay ăn chóng béo, tiền nhiều như kẹo, tình chặt như keo, dẻo dai như mèo, mịn màng trắng trẻo, sức khỏe như ...eo ...
  5. nhoc_con_kinh_can

    nhoc_con_kinh_can Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    1
    Nếu tôi đứng trước bậc thềm nhà bạn và khóc, bạn có để tâm ko? Nếu tôi gọi bạn và nhờ bạn đến đón tôi vì đã có gì đó xảy ra với tôi, bạn có đến ko? Nếu tôi chỉ còn 1 ngày để sống, bạn có thể trở thành một phần trong cái ngày cuối cùng ấy không? Nếu tôi cần một bờ vai để tựa vào, bạn có đưa bờ vai của bạn cho tôi ko? Đây la` 1 ba`i test de xem ai la` ng` ban that cua ban, hay ban chi la` 1 ng` de noi'' chuyen khi ho buon chan''. Gui cai'' na`y cho moi ng` trong list cua ban, bao gom ca ng` da gui cho ban. Toi vua` da la`m. Boi vi` ban la` ban cua toi hố hố
  6. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Today, three people ask me about you, I give them your details and contact. They''ll be finding you soon. Their names are HAPPYNESS, HEALTH and LOVE.
    Chẳng biết dịch như thế nào. Ae nào biết dịch hộ
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    >>>> Hôm nay, có 3 người hỏi tôi về bạn, tôi đã nói cho họ biết mọi điều về bạn và cả cách làm quen với bạn. Tên của họ là Hạnh phúc, Sức khoẻ và Tình yêu
    em tạm dich thế...trịnh độ có hạn
  8. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Không biết cười thì còn làm gì. Những trò đời quá quen thuộc, nay có, mai mất.. nay anh anh em em, mai lại ra kẻ thù. Nay chân tình chí cốt, mai lại ra xa lạ, muốn yêu nhau nhưng cha mẹ không cho phép, muốn đi mất tích một thời gian cho quên hết chuyện đời nhưng trách nhiệm còn đầy mỗi ngày, đi làm sao được mà đi, thế là cười, cứ cười, cười cho thoả, cười để vui, cười để quên, cười để qua, và cười để thấy mình còn bước đi hôm nay, ngày mai, nơi đâu có mình là có nụ cười.
    Mãi giữ nụ cười trên môi, anh Q nhe''!!!
    Mes của cô bé nhảy AU gửi cho
  9. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    ... Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi?
    Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
    Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ?
    Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc?
    Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút?
    Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên?
    Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện?
    Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ?
    ... Và còn các em gái thì sao lại đợi có chồng rồi mới có con???
    From one of my friend..
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn. Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ nhé ...
    >>>> thanks chú of cháu

Chia sẻ trang này