1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Dành cho chị em phụ nữ! Các đấng mày râu cùng vào góp ý chị em cùng đọc tham khảo và bình l

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi mickeymouse_0280, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    HT-CSKN: Dành cho chị em phụ nữ! Các đấng mày râu cùng vào góp ý chị em cùng đọc tham khảo và bình luận)nếu bạn ở v

    Thưa các bà các cô các chị và các em cùng toàn thể các bạn! Từ xưa đến nay chị em chúng ta vẫn được coi là một nửa không thể thiếu của thế giới. Vì vậy chúng ta luôn cần trau dồi kiến thức cũng như kinh nghiệm để giúp cho chúng ta ngày một khẳng định được vị trí cũng như tầm quan trọng của chúng ta. Chúng ta cần phải cho nửa kia thấy rằng không phải vì chúng ta là phái yếu mà họ dám coi thường hay đánh giá thấp chúng ta.
    Để mở đầu tôi xin đưa ra chủ đề làm thế nào để phòng tránh những con dê. Mỗi khi chúng ta đi trên đường, trên bãi biển hay ở những bể bơi chúng ta đều có thể gặp chúng vì thế cách phòng tránh, hạ gục chúng, bảo vệ bản thân là hết sức quan trọng. Mong tất cả các chị em đưa ra các tình huống có thể sảy ra và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    ô thế cứ miếng võ hiểm nhất mà chơi cả nhà ạ!
    Nhớ cái hồi học võ ông thầy cũng dạy nhưng giờ quên rồi
    Mà quan trọng mình phải hiểm và cao tay hơn họ...đểhọ ko biết đường nào mà lần
    Được Kj3u_Ljnh sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 22/09/2006
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Những cách fòng tránh hình như ngày trước đọc báo HHT cũng thấy nói nhiều rồi, hì hì, nhưng tiếc là chị chả nhớ... vì cách fòng tránh tốt nhất là kô để xảy ra trường hợp ấy
    ví dụ: ra bãi biển thì fải đi tập thể, đi đông, đôi nào yêu nhau mà đi dạo thì cũng dễ chết lắm đấy
    CÒn đường vào nhà em ấy, chị nói thật, có cho chị tiền tỉ chị cũng kô dám đi vào từ 20h30 , rồi trên đoạn đường bể bơi trường chị, đoạn đường vào KTX trường chị
    Nếu là các chị em xử lí tình huống nhanh thì còn okie chứ những em nào nhát chết như chị thì cứ nên cứ fòng như thế trước, chứ đợi khi gặp Dê rồi thì còn nghĩ đc gì nữa
    À, còn bể bơi SP, gặp thằng nào như thế thì lu loa lên, ngại ếch gì, tát cho nó vài fát hì vì ở chỗ quen thuộc với mình, lại ban ngày, đông người thì sợ ếch gì. Loại ấy fải diệt tận gốc....
    O****, nhưng mà Dê cũng nhiều loại và mức độ lắm. Ý em Quỳnh hỏi là Dê loại nào
  4. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Vậy nếu mọi người gặp phải một con dê đội lốt. Đó là một người mà ít ai ngờ ví dụ một ông bác đáng kính cùng làm với bố mẹ hây cái gì đó. Trên đời này nhiều chuyện không ngờ lắm mà. Ngay cả học sinh đi học nhà cô giáo còn có thể gặp phải mấy con dê kiểu ấy nữa là. Mà cả tấm gương điển hình gần dây nhất là vụ thầy giáo Đông của trường phát thanh nữa mà
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Nói về mấy con dê ấy,em gặp rất nhiều ko thể đếm nổi.Hồi đầu sợ phát hoảng,có dạo chẳng dám đi học tối nữa.Vì đường vào nhà ông em vừa tối,vừa ngoằn ngoèo ,lại lắm cây cối>>>Tối đến nhiều đôi trai gái vào đây lắm,họ làm gì thì...hỏi họ.
    Thậm chí sáng sớm 6h 30 đi học,giữa trưa 12h đi học về cũng gặp,rồi 1h chiều đi học Tin trên trường cũng gặp ngay đường Bắc Nam.Kể ra thì phát khiếp.Mới đầu thì:CHo anh hỏi đường này,đường nọ(Dù già cóc đế rồi mà vẫn anh anh em em ngọt xớt),hay em có biết nhà anh tư ở đây,ở kia ko?......Nhiều vô kể,nhưng lần nào cũng vẫn mấy cái điệp khúc ấy.Nếu gặp phải con nai vàng nào ngơ ngác quá thì lợi dụng.Nhưng thật may,em thoát được và giờ thì chẳng dám đi xe đạp 1 mình vào buổi tối,cùng lắm là xe máy phóng thật nhanh.Có lần nó bị em uýnh cho 1 cú chắc cũng đau,hì hì.
    2 ĐỨA bạn thân đi cùng nhau cũng bị trêu,thậm chí ngay giữa đường CMT8,ĐỐI diện chợ GS.Có những trò ko thể chấp nhận được.Sao mà nghĩ đến bọn con trai đó mà ghê tởm quá!!!!!!
  6. iory8485

    iory8485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    hic.em ơi đừng vơ vào như thế nhé.phải có người này người kia mới thành xã hội chứ.ai mà cũng tốt thì làm gì có pháp luật nữa.
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Anh ko đọc đầu đề topic àh?Cấm các đấng mày râu bon chen phá hoại
  8. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này