1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Dành cho chị em phụ nữ! Các đấng mày râu cùng vào góp ý chị em cùng đọc tham khảo và bình l

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi mickeymouse_0280, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Cái này có cả một chủ đề ở box mình rồi mà, hồi trước thấy nhiều ý kiến lắm.
    Theo mình chỉ một câu này thôi.
    Chỉ có tình yêu thì chưa đủ cho hạnh phúc của một gia đình, Nhưng một gia đình thì không thể thiếu tình yêu (Không yêu nhiều thì yêu ít, chứ làm gì có chuyện không yêu, ai yêu nhiều hơn ai không quan trọng)
  2. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Dạ lần này thì nhờ pà kon cấp cứu em khẩn trương. Em có một người bạn em kô bít mặt (Mọi người đừng ngạc nhiên vì em wen khi em chát với một người bạn thế là bạn cho hắn nicks luôn). Tính em thì rất xấu nói trước rùi wên sau em hỏi tên hắn đến mấy lânồi mà vẫn không nhớ. Thế mà bi giờ hắ cứ lằng lặc mời e về nhà chơi làm thế nào để em có thể từ chối hắn mà kô mất lòng hắn và phật ý bạn em???Với lại làm thế nào để em hỏi đc tên hắn bi giờ đừng bảo em hỏi thẳng nhé vì em hỏi tên hắn đến một tá lần rùi mà e cũng đã hỏi cả bạn em tên hắn rùi nhưng em kô nhớ
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    trường hợp này bạn có thể đến nhà hắn và đi cùng người bạn của bạn,ok?
    còn hỏi tên thì bạn cũng hỏi luôn bạn của bạn ấy (dù sao tất cả cũng thông qua bạn của bạn mà ! )-------> hỏi lần này nhất định là phải nhớ nhé !
  4. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời khuyên của bạn nhưng mà bạn mình đang ở Hưng yên cơ. Bây giờ mình chỉ mong kéo dài thời gian ra để mình không phải gặp người kia vội thôi. Mình kô quen phải nói chuyện với một người lạ kiểu đó.
  5. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Mọi người giúp em với Em phải làm gì bây giờ??? Tổ em có một tên nhân viên(ma cũ) Đẹp trai dễ thương đấy là theo đánh giá của gia đình em nhưng mà em thì rất sợ anh ấy. Kô hiểu em có gì sai nhưng mà từ lúc e đi làm đến giờ (10 tháng) chỉ có duy nhất một lần e có thể trò chuyện và trêu đùa thoải mái còn lại thì....... Chỉ nhìn thôi em đã sợ rồi. E sợ những người có khuôn mặt tàu điện ngầm như anh ta. Mọi người có cách gì không giúp em với. Đây là sự thật 100% không phải em chỉ hỏi chơi thôi đâu
  6. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Em Quỳnh cứ như 9X ấy nhỉ, quen nhau qua chát chít, cả người bạn lẫn hắn đều kô biết tên, chưa gặp mặt nhau bao giờ mà dám đến nhà hắn chơi, biết đâu hắn cứ mời 1 câu ... em đến thì đến mà kô đến cũng chẳng sao thì sao . Mà tưởng loanh quanh ở cùng thành phố, hoá ra tận Hưng Yên , em đúng là có tinh thần bạn bè chứ chị mà có là bạn Zời đi chăng nữa thì cũng chịu, nhát chết, đi sang tỉnh ấy đường đi thì kô biết, nó cho em uống thuốc gì gì ấy .... thế có fải xong không
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    à em Qùynh cho chị chen 1 câu hỏi vào với : Ở TN muốn học 1 khóa ngắn ngắn về massage thì học ở chỗ nào vậy nhỉ. Anh, chị , em ai biết thì bảo giúp với nhé. Thanks
  8. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Chị này linh tinh chị nghĩ em là người dễ dãi đến mức độ đó à???Người mà em hỏi là đồng nghiệp của em. Gia đình em khen a ấy vì anh ấy còn làm cùng cậu em nữa. Mà em hỏi thật nhé cái đoạn thông tin vàng càng chị lấy ra ở đâu đấy??? Chơi với e lâu mà chị vẫn kô biết tính em như thế nào sao???Chị đánh giá e thấp quá làm e thất vọng đấy
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Kô fải chị nghĩ linh tinh mà là do em viết đấy chứ . Hay cũng có thế chị không có khả năng đọc hiểu
  10. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    trời ơi cái vụ chát với một người bạn đó là đúng và tên mà em wen wa mạng đó là một người học cách nhà ít thui ko phải là bạn wen hoàn toàn wa mạng. Em chứ có phải là trẻ kon đâu mà ..........
    Xin đính chính với bà con mình là vụ về ra mắt mẹ chồng là em hỏi hộ nhưng từ chối lời mời và lấy lòng anh bạn đồng nghiệp là thật. Hic thi thoảng anh chàng đó đáng iu lắm nhưng mà khoảnh khắc đó chỉ có 10% thôi nhờ mọi người giúp đỡ xem làm thế nào cho anh ta khác cái tàu điện ngầm một chút

Chia sẻ trang này