1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Dành cho chị em phụ nữ! Các đấng mày râu cùng vào góp ý chị em cùng đọc tham khảo và bình l

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi mickeymouse_0280, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    úi rời ơi ! nhắc đến chuyện này là chị lại bùn đau cô em ạ
    tất cả gần như đã xong xuôi chỉ còn chờ lên thớt thía mà đùng đùng đoàng đoàng 1 phát bác giai nhà chị bắn tin từ Trường Sa về mang nội dung : " em ơi đừng buồn nhé ! anh không về được đâu. Đơn vị có đề nghị lên nhưng cấp trên không cho chiến sĩ về tranh thủ. Anh thương em quá ! "
    thế có điên không chứ lị người ta về giỗ Mẹ cũng không cho về - ác như tê giác (mặc dù biết kỉ luật, môi trường quân đội là thế nào nhưng mà vẫn ức chế lắm lắm em ạ )
    Chị đọc tin nhắn xong thì chỉ biết khóc - anh gọi lại thì nghẹn ngào nhưng cố gắng giấu nỗi buồn để động viên anh mà thôi ! Cũng chỉ vì đợt này gần Tết 1 số lượng các chiến sĩ phải ra đảo Trường Sa lớn nên ở đơn vị thiếu người trực chiến hu hu Tết này bác giai cũng không về được - phải tháng 6 mới về phép
    Nhưng thôi, có lẽ chị cũng đã đủ nghị lực và bản lĩnh để yêu anh thì cũng đủ ý chí vươn lên để chờ đợi - yêu anh bằng cả trái tim chung thuỷ !
    " Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng
    Gian khổ sẽ dành phần ai? "

  2. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Hì đấy có phải là cái mà các cụ vẫn gọi là sự cảm thông và chia sẻ trong ty kô ạ. Mà em hỏi c một câu nhé. Nếu mình chỉ có thể thích 1 người con trai nhưng kô yêu đc thì có phải là lãnh cảm hay do tính cầu toàn trong tình yêu????????
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    he he cuối cùng thì vẫn phải ra mắt nhà anh iu khi anh không có bên cạnh cũng chẳng đón đưa ! anh đã gọi điện trước cho bố và nói là chị sẽ về ra mắt và thay anh thắp cho Mẹ nén hương !
    Anh gọi điện tha thiết muốn chị về trong 1 ngày quan trọng của gia đình anh thế này ! chị cũng thông cảm cho anh và cuối cùng rủ 1 đứa em đi cùng đến nhà anh.
    Thực sự mà nói không có anh bên mình chị lại thấy tự tin hơn nhiều đó ! Điều hạnh phúc nhất là bố anh và mọi người trong họ hàng rất quý chị và coi như con cháu trong nhà - điều này chị được khen gián tiếp qua anh khi anh gọi điện về nói chuyện với bố và ông bà (bước khởi đầu coi như thành công ) !
  4. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị. Cung hỷ cung hỷ. Phải nói năm nay tuổi của chị rất đẹp những người cùng tuổi chị ở cơ quan em kô lấy chồng thì cũng có gì gì hết. Vậy Bữa về nhà anh ý như thế nào chị kể đi cho tụi em còn...
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    @ một thoáng_hn: Chúc hai bạn luôn tràn đầy yêu thương và hạnh phúc
    Bố mẹ anh ấy chưa đến 50 anh ạ, mẹ anh ấy cũng mới 44 tuổi thôi ạ. Vì thế thì mua thuốc bổ có hợp không ạ, hơn nữa em chưa biết mua thì mua thuốc gì vậy ạ?
    Máy mát xa thì để khi nào em là con dâu chính thức của các cụ đã, có lần mẹ em đang dùng máy mát xa, em cũng buột mồm nói: mẹ anh Khánh cũng nên dùng cái này mẹ nhỉ. Nói mỗi thế thôi mà mẹ em dỗi
    Đấy là do chưa gặp phải đúng người thôi em ạ
    Chị gặp 1 người cầu toàn về mọi mặt, cả tình yêu cũng thế. THế mà khi gặp phải một người bình thường thôi, cũng không có gì đặc biệt mà yêu say đắm mà mãnh liệt lắm
    Thế nên chị cũng nghĩ em là do chưa gặp đúng một nửa của mình thôi. Thôi thì tiếp tục hành trình kiếm tìm, rồi đến lúc tình yêu sẽ tự đến thôi em ạ.
    Đồng ý với em là kô nên quan trọng quà cáp quá nhưng mà nó cũng quan trọng ra phết đấy em ạ .Chị quí bố mẹ anh ấy nên muốn mua tặng cái gì đấy nhưng để các cụ nghĩ là con trai mình quan tâm, mua tặng là được rồi. Vì thế Hì chị mua quà tết nhưng không tặng bố mẹ anh ấy, chị đưa cho anh ấy tặng bố mẹ. Anh ấy vừa đi làm, tặng bố mẹ cũng có ý nghĩa, món quà tuy nhỏ nhưng chắc hai cụ cảm động vì thấy con trai luôn quan tâm tới mình
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đây đây chị kể lại đây - gớm cô cứ lóng nòng
    Thì hôm đó chị chuẩn bị cũng khá kĩ càng - vì không có ý định đến nhà anh nên hôm về nhà có việc chị mang có ít quần áo về (thế rồi đột nhiên quần áo giặt chưa khô ) mà anh lại gọi điện thiết tha nên chị nhận lời ! Chạy ngay ra chợ mua 1 cái áo len đèm đẹp 1 tí giày dép và quần bò đã có !
    Cuống lên lo mượn cái xe máy vì mang tiếng cùng thành phố nhưng nhà anh ở ngoại thành cách nhà chị đến 22km (nhăn nhó nhiều cuối cùng chị dâu cho mượn cái xe ) lại lo đi tìm người có bằng lái để đèo mình (vì chị chưa có bằng nên không dám đi 1 mình ) ----> lận đận phết
    Về quà cáp mang sang nha anh ấy vì buổi đầu lại rơi vào ngày giỗ Mẹ anh (chưa biết rõ gia đình có những thành phần dân tộc nào )nên chị chỉ mua những thứ để thắp hương Mẹ anh như : 1 hộp bánh ngon, 1 kg cam , 1 hộp hương vòng ; 1 bó hương ( khoản hương này là chị đi viết phóng sự hương Tết nên được biếu và chị mang sang nhà anh 1/2 giữ lại 1/2 cho nhà mình )Lúc đến chị cũng hỏi đường vì chưa đến khu vực đó bao giờ ( anh gọi điện chỉ đường nên cuối cùng chị cũng đến ) đến ngõ rồi người chị hỏi cuối cùng :
    - Bác ơi ! cho cháu hỏi đây có phải là nhà anh C không ạ?
    - Đúng rồi ! cháu là gì của C?
    - Dạ ! cháu là bạn ạ !
    - Cháu vào nhà đi !
    Té ra đây là bố chồng tương lai Vào nhà rồi chị chào mọi người,đưa quà cho bác và nói : " cháu có chút lòng thành sang thắp hương cho bác gái ạ ! " Sau đó thì ngồi nói chuyện và giới thiệu về bản thân mình, về người đi cùng ! Bác cũng hỏi thêm về sự quen biết của 2 anh chị như thế nào?rồi công việc, nhà ở đâu? bố mẹ làm gì?bao nhiêu tuổi?(nói chung các thông tin cơ bản )
    Rồi sau đó 1 vài người họ hàng vào nói chuyện làm quen thì bác lại giới thiệu để chị biết ! (vì nhiều khách đến nên chị để bác tiếp và chạy xuống bếp giúp mọi người làm cỗ ).Ban đầu là cắm hoa (bình thường cắm xấu kinh người - tự dưng hôm đó cắm đẹp mê hồn làm ai cũng khen ). rồi sau đó là đi xào nấu mấy món theo sự chỉ đạo của các bác, các dì , các anh. các chị. mà chị cảm giác là hôm ý làm cái gì cũng khéo cũng ngon nhé ( như chị đã nói ở trên là : không có anh ở nàh chị lại tự tin hơn í )
    Sau khi nấu nướng xong cũng là lúc bê lên nhà để thầy cúng làm lễ ! (thầy cúng xong thì chị thắp hương cho bác gái ) và xin phép ra về vì thực sự chị nghĩ ở lại ăn uống không tiện hơn nữa Mẹ và chị dâu ở nhà cứ tí lại gọi vào máy nói không ăn cơm và về nhanh trả xe cho chị ấy vì ở nhà còn anh trai và các cháu ăn uống xong phải đi học nữa ! Chị khó xử quá. Anh lại gọi điện về nói chị ở lại và nói chuyện cả với bố và ông bà (mục đích là giữ chị lại ăn cơm dù ít hay nhiều ) chị ngại quá nhưng mà gia đình anh mời nhiệt tình nên chị ở lại 1 chút ! Mà nói là ăn nhưng chị có ăn được gì đâu, bác trai và mọi người cứ gắp cho thôi ( ngại quá ). đang ăn Mẹ chị lại gọi điện thế là có cớ để chuồn chuồn với lý do phải lên HN có việc gấp ! Vậy là nói vài câu mong ông bà và mọi người thông cảm. Rồi bác và ông bà đưa tiễn chị ra đầu ngõ và dặn đi dặn lại là Tết sang nhà ăn Tết với gia đình ( bác trai tỏ ý là : nếu 2 đứa mà nên duyên thì không còn gì bằng ! ) - đang băn khoăn không biết Tết này có nên mua quà sang chúc Tết gia đình anh ấy không nữa? ( mình mà sang nhiều sợ người ta nghĩ mình cứ lăn xả vào cũng xấu hổ lắm - nhất là anh lại không có nhà - 1 mình chị phải tự quyết tất cả )
    Câu chuyện chị kể đến đây là hết ạ
  7. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị nói sao mà thấy đơn giản thế?????? Em Chỉ nghĩ thôi đã run lém rồi. Nhưng được cái em vẫn còn yêu tự do wá. Mà chắc còn lâu mới có người chịu chết vì em. Nghe chị nói về anh ấy không nhiều nhưng chắc chị rất yêu và tự hào về anh ấy nhỉ
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Không việc gì phải run em à ! chị lên đây post bài là hỏi kinh nghiệm về cách đối xử lần đầu tiên thui chứ chị chả có run dế gì hết.cái gì đến rồi sẽ đến thôi mà - cô cứ củ từ nhá
    Bít nói thế nào về anh ấy để em hiểu nhỉ?với người yêu mình chị tin là ai cũng vừa yêu vừa tự hào nhưng với anh ấy chị còn có tình thương và sự cảm thông chia sẻ nữa - tình yêu thương sâu nặng này đã giúp chị vượt qua mọi khó khăn, chị đã làm được 1 việc tưởng chừng rất khó đấy là về nhà anh lần đầu tiên mà không có anh bên cạnh như thế !
    Anh yêu của chị là 1 người lính đảo Trường Sa ( từ ngày Mẹ anh mất tức là Tết năm ngoái cho đến bây giờ anh chưa được về phép 1 lần thăm gia đình và ở bên chị - có lẽ phải tháng 6/2007 này anh mới được về ),trong thời gian đó nh gửi cho chị gần 300 lá thư tay và ngày lễ Tết nào cũng không quên tặng quà cho chị ! (dù món quà đến muộn 1 chút nhưng chị thấy rất hạnh phúc em à ! )chị chỉ nói đôi điều thế thôi để em hiểu tình yêu của anh chị đã phải trải qua những khó khăn thử thách như thế nào !
    cảm ơn em đã quan tâm nhé
  9. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    1. Em thề là chỉ có chị không biết run thui. Em là chúa hậu đậu, em hậu đậu đến mức mẹ em cảnh giác với bất cứ anh chàng nào có bố mẹ khó tính(sợ con gái khóc chết vì bị mắng mà ạ). Với trường hợp em gặp phải một anh chàng có phụ huynh cực kì khó tính thì biết làm sao hả chị(Em không thể khá hơn trong lĩnh vực khéo léo được đâu ạ. Em thử nhiều lần lắm rùi, càng cẩn thận càng hỏng)
    2. Chị quả là một người cực kì kiên nhẫn: 1,5 năm không gặp anh iu. Rất hy vọng trong một ngày không xa em được tiếp kiến bà chị
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bạn à ! Mỗi người 1 hoàn cảnh khác nhau mà !
    Khi yêu chẳng ai muốn người yêu mình xa cách, thiếu đi sự quan tâm chăm sóc.............nhưng vì điều kiện hoàn cảnh mà thôi !
    Nghe bạn nói tiếp kiến mà mình thấy ngại quá. mình cũng chỉ bình thường như biết bao người con gái đang yêu - không có gì đáng chú ý đâu bạn à !
    Cảm ơn bạn

Chia sẻ trang này