1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Dành cho chị em phụ nữ! Các đấng mày râu cùng vào góp ý chị em cùng đọc tham khảo và bình l

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi mickeymouse_0280, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là chưa nên mang quà chúc Tết, vì bạn cũng mới sang nhà anh ấy thôi, thôi để tết năm sau. Đấy chỉ là suy nghĩ của tớ nghĩ thui nhé.
    @Quyên: Việc gì cũng sửa đc mà em. Khéo léo thì khó nhưng hậu đậu thì chú ý việc mình làm thì chắc bớt đc. Hì, chị nghĩ tình yêu có sức mạnh mãnh liệt lắm, chuyện vụng khéo này chắc em sẽ làm đc thôi.
    Mà kể cả bố mẹ chồng có khó tính đến đâu thì cũng thương con trai mình lắm và vì thế cũng chẳng làm khó dễ gì mình đâu, nhưng chắc chắn các cụ sẽ dậy mình cho đến nơi, đến chốn đấy
  2. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu​

    (Dân trí) - Thời gian có thể qua đi và xoá nhòa mọi thứ, nhưng bạn sẽ không bao giờ quên cảm giác hai người hòa làm một, thế giới như ngừng lại khi đôi môi mềm của bạn e ấp chạm môi chàng. Cảm giác ấy, thời điểm ấy là lúc thăng hoa của tình cảm đầu đời.
    Khi ta gặp một người khiến tâm hồn mình thực sự rung động, nụ hôn sẽ đến như một điều rất bình thường. Bạn sẽ cảm thấy bồn chồn, và chỉ khi môi chạm môi cảm giác khó chịu đáng yêu ấy mới chấm dứt.
    Chẳng có lý thuyết nào nói ai sẽ là người chủ động, bởi bạn hãy luôn nhớ một điều, nụ hôn ấy muốn mang hết ý nghĩa tuyệt vời, phải xuất phát từ sự tự nguyện của hai trái tim.
    Bạn nên trao nụ hôn đầu tại một nơi riêng tư, một khung cảnh không làm hai người sao nhãng bởi gia đình hay bạn bè.
    Nụ hôn đầu có thể không mềm mại và lãng mạn như bạn tưởng, nhất là khi cả hai đều chưa có kinh nghiệm. Nhưng điều đó không làm giảm ý nghĩa tuyệt vời của nó. Theo ngày tháng, bạn và chàng sẽ cùng nhau khám phá hết sự huyền kì của nụ hôn. Nhưng nhớ rằng:
    - Luôn giữ cho răng miệng sạch sẽ, thơm tho.
    - Nụ hôn đầu mang nhiều nỗi hoang mang, đôi khi là hoảng sợ. Do đó, điều quan trọng là cả hai phải tự xây dựng lòng tự tin cho mình để thưởng thức nó. Hai bạn có thể cùng nhau trò chuyện về những nụ hôn hay những kiểu hôn mà cả hai từng biết.
    - Bạn không phải hôn khi chưa sẵn sàng. Đừng để ai thúc ép hay đặt áp lực lên chuyện tình cảm của mình. Hãy lắng nghe lời con tim và hôn vào thời điểm trái tim của cả hai cùng thúc giục.
    Nụ hôn đầu luôn để lại ấn tượng sâu sắc nhất bởi nó là duy nhất. Vì thế hãy biến giây phút kỳ diệu ấy của tình yêu thành kỉ niệm đáng nhớ, đáng yêu nhất dành cho cả hai bạn.
    Thế còn bạn nụ hôn đầu đời của bạn như thế nào???? Cùng nhau hồi tưởng và kể về kỷ niệm tình yêu đáng nhớ này nhé.
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nụ hôn đầu của mình trong 1 khung cảnh lãng mạn trên đồi sim gần đơn vị anh (trong 1 lần anh đi dã ngoại ) vậy mà hôm í cả 2 đứa giận nhau, mình chẳng thèm nói gì - khóc và chạy thật nhanh không muốn gần anh lúc đó(thế rồi anh chạy theo - cứ như kiểu giải chạy Việt dã do báo Tiền Phong phối hợp với sở thể dục thể thao tổ chức ). cuối cùng thì anh cũng đuổi kịp mình trong tình trạng 2 đứa mệt phờ râu, 2 đứa nhìn thẳng vào mắt nhau mà chẳng nói gì - rồi bất ngờ anh kéo sát mình lại và hôn (mình vẫn còn giận nên đẩy ra và tát cho 1 cái - giờ nghĩ lại thấy sao lúc đó mình ghê gớm quá ta )
    Bây giờ thì xa rồi - anh đã sắp có tổ ấm nhỏ bé mà người bạn đời không phải là mình
    tạm biệt nhé mối tình đầu của tôi
  4. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Nghe nụ hôn đầu tiên của mọi người lãng mạn nhỉ. Nhưng mà tò mò một chút. Chị bi giờ có nghĩ gì về lời thề xưa không???
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    chị cũng tò mò 1 chút lời thề lào xế cô?
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Nụ hôn đầu thế nào í nhỉ ?
    Nhớ rồi, cũng định kể cho cả làng nghe, hì nhưng xin phép cả làng, để em về em " xin phép " địch của em đã !!!
    Hì, nói chung là khá lãng mạn!!!
  7. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Cái lời thề kô iêu... của chị ý
    @ Tùng ăn mày: Bác đã xin phép được địch nhà bác chưa
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, xin phép rồi nhưng hổng được.
    Biết thế hôm trước giả cớ say rượu, post đại lên...
    Thế nhưng mà lại không say mới đau chứ ?
  9. white_rose_xo

    white_rose_xo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    iem chủ độngkhông kìm nén được sự sung sướng
  10. thangacc

    thangacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên hôn một cô bé (hôn vào mồm nhé ), cô ấy quay ngay sang, gục đầu vào người mình .
    Sau đó em giận, không liên lạc gì....

Chia sẻ trang này