1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Dành cho chị em phụ nữ! Các đấng mày râu cùng vào góp ý chị em cùng đọc tham khảo và bình l

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi mickeymouse_0280, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    điểm 10 cho chất lượng
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    có lý thuyết roài, hình ảnh minh hoạ cũng đã thấy
    Vậy mà cô còn thích được thực tế thì xin mời liên hệ chú trai_thainguyen204 để biết thêm chi tiết nhá
    Chuẩn bị 1 tuần mới roài ! đổi chủ đề đê pà kon ơi
  3. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Chú trai thái nguyên to mồm vậy hứ thực ra chú ấy đã có người thực hành roài bà chị ạ.
    Tuần mới đến rồi để lát họp về sẽ tìm chủ đề mới cho pà kon nhà mình
  4. h0t_boy_8x

    h0t_boy_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    oặc, bó chiếu:((
  5. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Gọi thầy mẹ á- em ngượng lắm!

    ''''Năm mới em chúc thầy...'''', ''''Không được sang năm mới rồi, phải xưng hô khác đi, cứ thầy mãi?''''. Cả nhà vun vào, em ngại không biết mình phải xử sự như thế nào?
    Năm nay khác với mọi năm, anh qua nhà xin phép bố mẹ cho em xuống đón giao thừa ở nhà anh, em vui nhưng trong lòng vẫn lo sợ mẹ mắng vì trước khi đi mẹ dặn ?oĐi chơi về sớm nhé?. Em ở lại, anh vui, còn em thì vẫn ngại và sợ. Nhưng chẳng nhẽ sắp hết năm cũ lại cãi nhau anh nhỉ? Em biết, anh muốn để bố mẹ nghĩ em là con trong nhà.
    Cũng giản dị như bao gia đình khác, nhà mình ngồi chơi xem ti vi đón giao thừc, nhưng vui nhất là nhà mình toàn nói chuyện xưa thật là xưa, vui thật là vui? Điều ấy làm tụi mình được thư thái khi về sum họp bên bố mẹ.
    00 giờ là lúc mừng tuổi và chúc mừng năm mới, thầy rồi mẹ mừng tuổi các con, em út ít nhất nhà mừng tuổi sau cùng. Trời ạ, giờ mà gọi bằng mẹ thì tính ?okiêu căng? của em không cho phép, không gọi thì sợ cả nhà giận, vì mẹ anh đã nói ?oNăm mới rồi và sắp về nhà rồi?? . Ngồi cười trừ 5 phút, em không sao tiếp tục chúc tết được. Đánh bạo, ?othôi cháu xin khất, với cả không chơi đánh út thế?, em vẫn gọi mẹ anh là cô. Thầy cô. Tức nhất là lúc đó anh cũng vào hùa với cả nhả, không bênh em.
    Đêm đi chùa hái lộc anh mới nói: ?oAnh thương em và muốn bố mẹ đón nhận em ngay từ bây giờ, em đừng có khách sáo. Sang năm em về nhà, em sẽ mừng tuổi bố mẹ thay anh nhé?. Em nghe trong mình ấm áp. Cảm ơn anh! Mai này em sẽ về làm dâu bên nhà?


  6. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Tôi không đáng bị cư xử như thế ​

    Tôi và anh ấy rất yêu nhau. Chúng tôi thường kể chuyện gia đình cho nhau nghe và trước khi về nhà anh ấy ra mắt, tôi đã hình dung được bố mẹ anh ấy khó tính, gia trưởng như thế nào.
    Dường như anh cũng muốn chuẩn bị tinh thần cho tôi trước nên đã nói cho tôi tỷ mỉ về từng thành viên trong gia đình anh. Nhưng tôi theo mọi người thì tôi khá ưa nhìn, thông minh và tôi cũng nghĩ rằng mình chưa bao giờ làm điều gì xấu thì đâu cần phải quá lo lắng.
    Ngày hôm đó, chúng tôi quyết định về nhà anh ra mắt gia đình anh. Để có thể tự tin hơn và cũng đề phòng việc bị soi mói, tôi ăn mặc gọn gàng, lịch sự. Tôi hỏi anh xem mình nên nói gì và không nên nói gì? Anh ngắm tôi kỹ càng và khẳng định bố mẹ anh sẽ thích tôi?
    Bước chân đầu tiên qua cửa nhà anh, tôi thấy bố mẹ anh đã ngồi như chờ đợi chúng tôi từ lâu. Ánh mắt mẹ anh như luồng điện chạy dọc người tôi từ đầu xuống chân. Tôi vừa ngồi xuống ghế, ở cầu thang có mấy cái đầu lô nhô ngó xuống rồi rì rầm, khúc khích. Anh chủ động giới thiệu tôi với bố mẹ anh và giới thiệu mọi người trong gia đình anh nhưng lúc đó đầu óc tôi rối bời nên chẳng biết anh nói gì nữa. Tôi bừng tỉnh khi nghe thấy giọng mẹ anh: ?oNhà cháu ở đâu?, nhà có mấy anh chị em?? ?oBố mẹ cháu làm gì??, ?oSau này cháu dự tính thế nào về tương lai??. Chẳng khác nào một cuộc hỏi cung. Bố anh và anh khá điềm tĩnh và có lẽ đã đoán trước được tình huống này sẽ xảy ra nên luôn cố gắng xoa dịu không khí căng thẳng để tôi được một chút thư giãn mà bình tĩnh hít thở. Tôi cũng tự an ủi rằng, vì anh là con một nên mọi người mới ?oquan tâm? đến tôi như vậy thôi chứ không ai có ý gì đâu. Sau khi hỏi chuyện tôi và cũng gặp mặt các thành viên khác trong gia đình anh xong, bố mẹ anh đề nghị anh đưa tôi đi thăm nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm đi theo anh. Anh dẫn tôi ngó quanh nhà anh nhưng tôi không hứng thú bởi đang mải phân tích thái độ của bố mẹ anh và mọi người đối với tôi cần phải hiểu như thế nào. Nhưng tôi cũng nói vài câu bình phẩm cho anh hài lòng. Anh cũng đoán biết được tâm trạng của tôi nên bảo tôi xuống chào bố mẹ anh rồi đưa tôi về nhà.
    Xuống đến nửa cầu thang, chân tôi như bị đóng đinh không nhấc lên được nữa. Những tiếng thì thầm, bàn tán dưới phòng khách nhà anh vẳng lên: ?oCon gái miệng rộng như thế có mà tan hoang cửa nhà? ?oNgười gì mà gầy thế sau này thì sinh con thế nào được? ?oKhổ thân thằng Q, giờ lại một trốn hai quê nếu nhà nó không khá giả còn khổ nữa?? ?oLấy được thằng Q có khác gì chuột sa chĩnh gạo?... Ôi trời đất ơi, giá như tôi có thể hét lên để họ thấy tôi đang đứng lù lù đây này, sao không đợi tôi về hãy nói. Mặt tôi nóng bừng lên rồi tôi cũng tự chấn tĩnh: ?oKhông được khóc. Mình mà khóc thì mình thua mất?. Tôi dậm chân mấy cái thật mạnh ở cầu thang và mọi tiếng bàn tán tắt hẳn. Anh ái ngại, lúng túng hỏi: ?oAnh xin lỗi, em không sao chứ?? Tôi đáp: ?oTất nhiên là không sao vì em đã nghĩ mọi chuyện khủng khiếp hơn thế cơ?... Tôi bình tĩnh bước xuống cầu thang rồi chào mọi người ra về.
    Tôi biết anh không có lỗi trong chuyện này và cũng biết chuyện nàng dâu tương lai bị đánh giá, soi xét là điều bình thường không tránh khỏi. Tôi sẽ không thể vì điều đó mà làm dạn nứt tình yêu của mình nhưng tôi nên ứng xử với gia đình nhà anh như thế nào thì tôi chưa biết? Nghĩ đến lần đối diện gia đình anh tiếp theo tôi sởn hết cả gai ốc. Xin cho tôi vài lời khuyên với!
    Hà Minh (Hà Nội)

    Không phải ai cũng có được 1 gia đình nhà chồng tâm lý như ở trên và chẳng phải ai cũng gặp một gia đình tương lai như ở dưới nhưng nếu gia đình nhà chồng tương lai của bạn như vậy bạn sẽ làm sao đây???
  7. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    các chị em cần thực hành mau mau liên lạc với mình nhé 24/24 luôn.
  8. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Đổi chủ đề rồi mà ông cứ linh tinh. Nào mọi người đâu nếu gia đình anh ý nhà bạn mà như thế thì phải làm sao đây???
  9. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    chà đúng là nan giải nhỉ, nhưng theo tôi thì mọi việc cũng chưa có gì đáng gọi là bi kịch cả, chỉ là lần đầu thôi mà, một lần sao có thể đánh giá con người. càng tiếp xúc thì mọi việc mới dần sáng tỏ, cũng như sẽ hiểu về nhau nhiều hơn. bình tĩnh và tự tin -> win.
    Tiếc là tình huống của một ai đó không cụ thể.
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nói thẳng và rất thật 1 câu rằng : Sống trên đời này chẳng ai sợ ai có điều nể nhau là chính thôi !
    Đây không phải là láo toét hay tỏ thái độ gì đó nhưng đúng thật sự là như thế bởi vì xét cho cùng thì các cụ đã có câu " Ở nhà nhất mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta ! " .Đúng như vậy các bạn ạ ! chúng ta đôi khi rất bướng bỉnh, có thể bất cần đời nhưng cũng có lúc rơi lệ khi chứng kiến cảnh những người tật nguyền, bất hạnh,..........họ thiếu thốn nhiều nhưng vần cố gắng vươn lên thành người tài giỏi và có vị trí trong XH ............. (đó là những điều ta nể họ )
    Trở lại vấn đề cần bàn : Tâm lý của nàng dâu khi mới về ra mắt gia đình nhà chồng bao giờ cũng hồi hộp lo lắng, chuẩn bị rất kĩ và có thể nghĩ 1 vài tình huống sẽ xảy ra thi fmình giải quyết thế nào...............thật may mắn và hạnh phúc cho ai ở trong tình huống 1 và tình huống 2 thì ngược lại.Người ta nói " Nhân vô thập toàn " tức là chẳng ai hoàn thiện cả, gia đình nhà chồng tương lai có quyền bàn ra tán vào vai câu (âu cũng là cái lẽ thường tình ở đời ) nhưng có 1 điều khiến nàng dâu hơi khó chịu là họ lại nói ngay khi cô ấy chưa bước ra khỏi nhà (tóm lại là già đình nhà chồng chưa khéo để làm vừa lòng người khác )
    Nếu mình ở trong tình huống này thì mình sẽ xử sự như sau :
    + Vẫn điềm tĩnh và lễ phép chào mọi người đi về (tỏ thái độ như chưa hề nghe thấy gì )
    + Ngay ngày hôm sau gọi điện hoặc gặp mặt người yêu hỏi cho rõ nguyên nhân bằng những câu hỏi : Trước kia có bao giờ gia đình anh nói về em như vậy không?Anh có thật sự nhận thấy điều mọi người nói là đúng hay vì yêu em nhiều nên anh không để ý đến?............nói chung tất cả các câu hỏi liên quan !
    +Có lẽ sự ra mắt ban đầu được coi là không thành công, 1 trong 2 người sẽ rất sợ tình yêu rạn nứt (ở 1 phương diện nào đó ).Nếu mình là chàng trai thì ngay lập tức xin lỗi cô gái trong ngày gặp mặt hôm sau, lắng nghe & giải trình để cô gái an tâm rằng mình vẫn luôn bên cạnh để 2 người vượt qua tất cả).
    Sau ấy thì chàng trai nên lựa dịp lúc nào nhà có liên hoan hay làm tiệc tùng gì đó có thể đưa cô gái về tham gia việc nội trợ cùng mẹ, chị gái.........và nhất thiết hoà đồng ! cứ sống đúng với bản chất của mình rồi thời gian qua đi mọi người cũng nhận ra cái tốt - xấu của bạn thôi mà !

Chia sẻ trang này