1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Dành cho chị em phụ nữ! Các đấng mày râu cùng vào góp ý chị em cùng đọc tham khảo và bình l

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi mickeymouse_0280, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, thật là đáng sợ. Chị ơi,chuyện thật không chị. Em chẳng biết nữa, nếu là em, em sẽ hỏi XY của em xem chính XY nhận xét gì về em. Người thân của XY cũng quan trọng thật nhưng người mình yêu và gắn bó cả đời là XY, vấn đề là XY nghĩ như thế nào về mình, nếu XY yêu mình thực sự thì sẽ giúp mình hoà đồng với mọi người trong gia đình. Lạy chúa, cầu cho các XX bình an trong ngày ra mắt phụ huynh.
  2. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống khó nói trước được điều gì lắm em ạ. Chị có cô em kết nghĩa mỗi lần nó xuống nhà người yêu chơi chị đều phải đưa nó đi. Từ bé nó đã sống thiếu thốn tình cảm nên qua nhà người yêu nó thấy bố mẹ, anh chị đều rất nhẹ nhàng dễ gần chị mừng thay cho nó nhưng có ai ngờ đâu bề ngoài là vậy nhưng các cụ lại phản đối ngầm với con trai. Họ chê con bé chưa có công ăn việc làm( nó vừa ra trường cùng chị) trong khi con trai họ vẫn còn chưa tốt nghiệp nổi. hic chị thấy lý do khó chấp nhận quá đáng tiếc là người yêu nó thiếu tính quyết đoán. chị thương nó một mà thấy khinh thằng người yêu nó 10., Chẳng đáng mặt nam nhi chút nào cả
  3. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ý, các bác XY nhà mình lên tiếng giúp với, là một XX, em thấy hoang mang lắm rồi,KÍU KÍU KÍU
    Được bang_nhi_242 sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 04/04/2007
  4. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao dạo này nó bị tụt ghê gớm vậy nhỉ. Híc mình chẳng có gì để nhờ mọi người tư vấn cả. À mà có. Mọi người ơi cho em hỏi làm thế nào để .... khó nói wá nhưng nói chung là khi em bắt đầu yêu ai em đồng thời có ý tưởng chia tay người đó luôn sau 1 thời gian ngắn là chia tay thật hic sợ wá chẳng dám yêu ai nữa. hic liệu có phải mình có vấn đề nặng về tâm lý kô nhỉ
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    cái kiểu nóng vội vì mãi chưa gặp được 1/2 đấy mờ ss
  6. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Cô em nhầm roài. Chị sẽ chưa iu chừng nào chưa tìm được người có khả năng làm chị kô nghĩ đến chuyện chia tay nữa thì ok mà
  7. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Mới yêu mà nghĩ đến chia tay ngay thì không phải là yêu nhé, đó chỉ là thích thôi..... Anh ko có kinh nghiệm nhiều, nhưng đã yêu thì sẽ luôn mong muốn là FOREVER..... Kể cả sẽ chia tay nhưng những kỷ niệm đã có sẽ không dễ phai mờ được....
    Mà thích thì nhiều chứ yêu được bao nhiêu ....
  8. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn cười . Cô bé cùng xóm trọ nhắn tin "Anh ơi nếu bây giờ em thích anh thì anh có thích lại em nưa không ?" hô hô . Chưa biết trả lời thế nào vì nó đang yêu thằng bạn cùng xóm trọ với mình.
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như đã có dạo thích rồi,giờ định thích lại!!!
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, thật là đáng sợ. Chị ơi,chuyện thật không chị. Em chẳng biết nữa, nếu là em, em sẽ hỏi XY của em xem chính XY nhận xét gì về em. Người thân của XY cũng quan trọng thật nhưng người mình yêu và gắn bó cả đời là XY, vấn đề là XY nghĩ như thế nào về mình, nếu XY yêu mình thực sự thì sẽ giúp mình hoà đồng với mọi người trong gia đình. Lạy chúa, cầu cho các XX bình an trong ngày ra mắt phụ huynh.
    [/quote]
    Ko biết sau này tình yêu của em có đủ lớn để vượt qua những trở ngại khủng khiếp như thế ko.Chứ bây giờ mới đọc câu chuyện ấy thôi đã hãi,tự dưng đặt mình vào hoàn cảnh cô gái ấy,chắc em ...bỏ cuộc!!!Với 1 suy nghĩ trẻ con bây giờ:Hãy tìm,thương và chọn mẹ chồng tương lai trước khi...tìm người yêu

Chia sẻ trang này