1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Dành cho chị em phụ nữ! Các đấng mày râu cùng vào góp ý chị em cùng đọc tham khảo và bình l

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi mickeymouse_0280, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Hèm,còn tớ áh.Gỉa sử khi kinh tế nhà tớ đã vững vàng và ổn định rồi.
    -Nếu có con nhỏ,mới sinh chẳng hạn,dc sự đồng ý và thống nhất của chồng và gd nên thuê thì tớ sẽ thuê.Và ng tớ thuê sẽ là 1 ng trung tuổi thôi(trẻ quá dễ gây tình ý với chồng,mình cũng nên tránh trc khi có chuyện),
    -Ng giúp việc sẽ giúp 1phần việc trong gd,để mình khỏi vất vả,
    những việc j mà 1 ng vợ nên làm thì đừng ỉ lại cho họ.Thể hiện dc rằng,dù trong nhà có ng giúp,nhưng vai trò của 1 ng mẹ,ng vợ,hay ng con dâu ko mất đi.
    -2 vợ chồng mới cưới,nếu ở riêng mà chưa có con thì tớ sẽ ko thuê ng giúp.Chỉ khi thật sự cần thiết(sinh con,trông con chẳng hạn,)
    Chẹp,hình như từ nãy h tớ toàn nói đến sinh con và lấy chồng.Tư tưởng nhiễm vào đầu sớm quá
  2. b_lu_to

    b_lu_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Box Nguyên chưa có topic nào nói về đẻ đái, con cái hay hạnh phúc gia đình đâu Bé lập dần đi là vừa.
    Quay lại đề chính
    Theo ngộ ở trên Thái các bé có cái việc đek j mà không chăm lo cho gia đình được. Nhà cửa thì tầng trên, tầng dưới. Gian nọ gian kia. Lau hay quét vèo một lúc là xong. Cơm nước thì chắc được mỗi cái bữa tối là hết ợ Vườn tược không.
    Đi làm thì nhàn hạ toàn công việc văn phòng sạch sẽ
    Vậy thử hỏi có cái việc gì mà nứt mắt ra cũng đòi người giúp việc. Bảnh mắt ra cũng người giúp việc
    Chưa gì đã lười chẩy thây ra thía này thì còn chồng con giề hả
    Còn nếu bảo có con nhỏ, không có thời gian, không có bà nội (ngoại) thì thuê tạm còn nghe được
    Tiền, tiền, tiền.... Công lên việc xuống gì mà ghê gớm
  3. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Uhm, thế này này. Theo thiển nghĩ của em, thì việc thuê hay không thuê người giúp việc nó phụ thuộc vào rất nhiều nguyên nhân. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
    Ví dụ: Nếu đơn thuần, hai vợ chồng chỉ làm nhân viên công chức, thì có đủ thời gian chăm sóc gia đình, cũng không nhất thiết phải thuê người giúp việc. Nhưng nếu trong gia đình, có điều kiện, mà không ở gần bố mẹ chẳng hạn. Bố mẹ lại khuyến khích thuê ng giúp việc để các con đỡ khổ. Thì vẫn có thể thuê. Cái này thì em đã chứng kiến cụ thể trong thực tế. Không ai xa, chính thày giáo em. Mặc dù cả hai bố mẹ đều ở nội thành, hai vợ chồng cũng ở nội thành, nhưng vẫn thuê ng giúp việc. Ông bà thì chỉ cuối tuần sang thăm cháu hoặc ngược lại.
    Vì vậy, việc thuê hay không thuê là do mỗi người, mỗi nhà. Phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện khách quan nữa. Xã hội ngày càng phát triển, cho nên việc có thuê hay không thuê người giúp việc cũng theo dần việc phát triển của xã hội thôi.
  4. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Topic này bị tụt xuống tận trang 3,phải lôi nó lên gấp.
    Hôm nay tớ sẽ kể 1 câu chuyện,dựa trên 1 bài viết tâm sự của 1 bạn gái.
    Cô bạn gái này là sv năm 2,còn anh bạn trai sv năm cuối.2 người tuy chưa nói nhiều những lời yêu thương mặn nồng,or chưa hẹn ước j nhưng qua những cử chỉ,ánh mắt 2 người đều hiểu trái tim họ đã thuộc về nhau.
    Cô bạn gái này khá xinh xắn,chăm ngoan,học giỏi.Còn anh này cũng khá đẹp trai,tốt bụng,thẳng thắn.
    1lần đi chơi xa,trời mưa,lúc này khó có thể về nhà luôn dc nên anh này mới rủ cô bạn gái vào nhà nghỉ thuê 1 phòng để nghỉ ngơi,chờ mưa tạnh và để cho khô quần áo.Anh lo cô sẽ bị cảm lạnh vì mưa.Chiếc áo trắng cô mặc ướt hết,bó sát vào làn da tưởng như ko mặc,nhìn ánh mắt anh có vẻ ngại ngùng ,ko dám nhìn cô.Trong suy nghĩ cô gái,chưa từng nghĩ cô và anh sẽ vào nhà nghỉ.Nhưng nghĩ hoàn cảnh như vậy,chắc sẽ ko xảy ra chuyện j,chỉ là vào đó nghỉ tạm thôi nên cô đồng ý.
    Sau khi vào phòng,chàng trai chạy ra ngoài cửa hàng gần đó mua cho cô bộ quần áo(cả phụ kiện,choáng hẳn!) để cho cô gái thay(vì quần áo cũ đã ướt),và coi đó như đó là món quà a tặng cô.
    Cô gái vào nhà tắm,..thay đồ.Khi bước ra,thấy chàng trai nằm trên giường nệm ,bên cạnh là quần áo anh phơi ướt sũng vì nước mưa(ko thèm mua cho mình,chỉ mua cho e í,và giờ là..ko mặc j).Dường như 2 người con gái và con trai,ở bên cạnh nahu,lúc này họ khao khát ....(cái này tớ chả biết diễn đạt thế nào,tự hiểu),Và rồi chuyện đó đã xảy ra(XXX_tự hiểu tiếp)
    Mấy nagỳ sau,chàng trai ko liên lạc j với cô gái.Cô cảm thấy nóng lòng,sốt ruột nên gọi điện cho anh ta,.A ta đã trả lời cô rằng đó ko phải là lần đầu tiên,a ta đã bị lừa,và kết luận cô là cô gái hư hỏng!
    Cô gái dường như sụp đổ.Cô ko hiểu tại sao lại thế,a là người yêu đầu tiên của cô,tại sao vậy?Cô nhớ lại,hình như hồi lớp 7 có lần cô tỉnh dậy thấy mình trong bệnh viện và mẹ có kể rằng cô bị đánh,cướp xe đạp.Rồi chuyện j xảy ra cô cũng ko biết và mẹ cũng ko kể.
    Cô viết thư về nhà,kể lại tất cả.Và mẹ cô đã phải kể lại toàn bộ sự thật.Đó là hồi lớp 7,lần đó,cô bị kẻ xấu hiếp dâm....
    Qua câu chuyện trên,tớ muốn hỏi ý kiến các bạn.
    - Nếu bạn là con gái,bạn có suy nghĩ j về cô gái,suy nghĩ j về câu chuyện trên.Bạn là cô gái thì bạn sẽ làm thế nào?
    -Nếu là con trai,bạn sẽ làm j nếu bạn là ng con trai trong chuyện?
    Được trieuyennhi sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 07/09/2008
  5. cucgach2

    cucgach2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.962
    Đã được thích:
    0
    chả có ý kiến gì cả. bị ép post bài
  6. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Truyện tình huống hay lắm em ạ. Tại sao đàn ông lại cứ nhỏ nhen quan tâm đến cái vấn đề còn hay mất thế nhỉ? Đầu óc không còn việc gì để nghĩ nữa hay sao?
    Quan điểm của em là chuyện đó không quan trọng, chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả!
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Con trai vừa ích kỉ, vừa tham lam!
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    chuẩn
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hoặc là hơi phét. Hoặc chưa gặp phải tình huống này
  10. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    @ đá: Nói chuyện cái kiểu chọc gậy bánh xe, bắn tỉa thế này thì thôi. Đừng để cái tên topic như thế nữa nhé. Có lẽ bây giờ cái diễn đàn này nó bị biến thành nơi spam và chọc ngoáy rồi.
    Nếu cảm thấy không thích trả lời câu hỏi của người đưa ra câu hỏi, thì tốt nhất là đứng ngoài, đừng có nhàn cư vi bất thiện.
    Bạn cũng là con gái, tôi cũng chẳng có bình luận gì cả. Chuyện này không còn là chuyện mới nữa, nó đã và đang diễn ra hàng ngày trong cái xã hội này. Quan điểm của mỗi người là một khác. Những ai chỉ biết nhìn ngắn mà không biết nhìn dài mới là loại đáng khinh!
    Còn thì sao, mất thì sao? Bạn nói tôi nghe xem nào? Chỉ với 200$ thôi bạn ạ! Thích thì mọi chuyện lại như cũ ngay!
    Sorry vì vừa sáng ra đã nói nặng lời, nhưng mà bạn đã làm tôi bức xúc! Sorry mod em dùng từ nóng nhá. ****! ~.~
    Được cocacola1 sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 08/09/2008

Chia sẻ trang này