1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Dành cho chị em phụ nữ! Các đấng mày râu cùng vào góp ý chị em cùng đọc tham khảo và bình l

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi mickeymouse_0280, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. digisoft

    digisoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là LĂNG NHĂNG?
    Một tay bắt hai cá thì là lăng nhăng chính hiệu rồi, những người như vậy bây giờ cũng nhiều, ko hẳn là họ xấu hết, một số người do bản chất đa tình (có tình cảm với nhiều người) nhưng ko kìm chế được tình cảm, họ dành tình cảm cho nhiều người cùng một lúc. Tuy nhiên những người như vậy cũng ko tốt, vì thực ra tình cảm rất khó chia sẻ.
    Có nhiều người khác giới yêu thì có phải là lăng nhăng ko? Đó ko gọi là lăng nhăng vì họ có một điểm gì đó đặc biệt mà rất nhiều người ngưỡng mộ, trường hợp vậy gọi là ĐÀO HOA thì đúng hơn. Nhưng nếu người ĐÀO HOA mà cũng có tính LĂNG NHĂNG thì càng nguy hiểm
    Chị em là hay mắc phải cái tội ghen bóng ghen gió, anh em cũng vậy nhưng có lẽ họ kiềm chế hơn chị em nhiều. Mình khuyên chị em hãy giữ bình tĩnh khi có những thông tin ko tốt về bạn trai của mình nhé
  2. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Ông thầy của tôi lại giải thích về tội lăng nhăng của con trai như thế này.
    Ví như anh con trai là một nhà đầu tư còn các cô con gái là các mặt hàng mà nhà đầu tư có ý định bỏ tiền của và công sức để mua, để sở hữu được. Nếu bi giờ anh ta quyết định đầu tư tất cả cho 1 cô gái xinh đẹp và tài giỏi thì tất nhiên nếu thành công thì thật tuyệt vời nhưng đi liền với nó là rất nhiều rủi ro như ở ngoài xã hội còn nhiều nhà đầu tư mạnh hơn anh ta do đó khả năng mất đi là khá cao đấy mới chỉ là nếu anh ta mua được còn nếu mà không mua được thì chi phí bỏ ra để săn đuổi món hàng đó là wá tốn kém. Do đó để giảm thiểu sự rủi ro đó thì nhà đầu tư chỉ còn cách là cùng lúc đầu tư vào nhiều món hàng nếu món hàng này không được thì còn có hàng dự phòng.
    Đây là lời giải thích của dân kinh tế mà cụ thể là của ông thầy dạy tôi
  3. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Coi con gái như hàng hoá là ko ổn roài, nhưng cứ vi von như vậy thì khi kinh tế không tập trung làm sao mà mua được món hàng có giá trị chứ .....
  4. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0

    Hic về cơ bản thì không thể phủ nhận rằng ai cũng có lúc sai lầm. Biết đâu sự lăng nhăng ấy là một sai lầm bồng bột nhất thời cứ như em bình lăng nhăng là bỏ thì chít mất. Là con gái chị nghĩ nếu người yêu mình có sai lầm cũng nên có lần mở rộng vòng tay tha thứ cho họ tất nhiên là chỉ một lần thôi kẻo rùi ngựa wen đường cũ thì bỏ quách cho xong.
  5. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    1 là xem có phải bản chất không? Nếu là bản chất rồi thì pó tay.
    Nếu không, thì xem mình có yêu nó quá không? Nếu yêu quá rồi thì gọi bạn bè đến, giúp mình... bỏ nó một cách dứt khoát và ít tổn thương nhất.
    Xong!
    Yêu mà còn lăng nhăng, lấy về thì thế nào?
    Em mà có quyền, em giết!
  6. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Cô này bạo lực wá.
    Đã gọi là lăng nhăng thì tức là bản chất rồi, chứ nếu chỉ 1 lần lầm lỡ thì ai gọi là lăng nhăng.
    Dứt khoát là không tha thứ.
    "Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
    Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng
    Năm thì mười hoạ chăng hay chớ
    Một tháng đôi lần có cung ko"
    Nếu không từ bỏ sớm kẻ lăng nhăng ấy rồi sẽ bị rơi vào hoàn cảnh như thế mà thôi. Bà Hồ Xuân Hương ngày xưa còn ko chịu nổi, cớ gì chị em mình trong thời đại văn minh, dân chủ này lại chấp nhận cam chịu???
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận lăng nhăng là ko thể chấp nhận đc...nhưng mà nói qua cũng phải nói lại...đôi khi có những phút cảm nắng bất ngờ...nếu chỉ dừng lại ở cảm nắng rồi khỏi thì chị em cũng nên rộng lượng với anh em...
  8. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Theo em như vậy là đúng đó, chiêm ngưỡng cái đẹp mà biết dừng lại đúng lúc thế mới xứng đáng làm đại trượng phu.
  9. trungduc86_tn

    trungduc86_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người nói chuyện vô phép mình góp ý vài câu vậy ! bạn có khẳng định thời buổi bây giờ khi bạn yêu và khi bạn lập gia đình chồng bạn chỉ quan hệ với riêng 1 mình bạn hay ko ! chắc là người ấy là bác Hồ hay 1 vị sư cực giỏi ! Đàn Ông có rất nhiều cám dỗ có thể tha thứ nhưng với phụ nữ có 1 cám dỗ mà ko thể tha thứ ! giải thích ở đây là ở chỗ VD khi đã yêu thực sự người đàn ông có các QH bất chính với người phụ nữ khác thì cảm nhận của anh ta về người phụ nữ này là ko có , thậm chí là không nhớ nổi họ , nhưng ngược lại với người phu nữ họ yêu thì họ nhớ kinh khủng lắm và trong họ ( người đàn ông ) đều có gianh giới với người mình yêu và người mình thoáng qua để tìm 1 cảm giác khác ! nó chung tất cả là do môi trường sống của từng người ! nhưng đối với phụ nữ mà ngoại tình mà lăng nhăng thì hình ảnh người đàn ông của họ yêu thương đã mất đi mà có thể không lấy lai được nữa mà có ở cùng với người phụ nữ này chỉ thêm đau khổ cho người đàn ông ( và tôi là 1 điển hình ) nếu mà mình có vợ và yêu vợ thật thì vợ ơi vợ là tất cả ! chỉ ở nhà vớ vợ thôi ! chết đói cũng được ! haaa ....thực sự là ghét cánh đàn ông lăng nhăng và tạp nham thật đối với những gã này chị em phải để ý VD: Yêu 1 thằng đẹp trai miễn nói về nó galăng như thế nào nhưng nó mà cứ sấn sổ nhanh nhanh chóng chóng ......là chết .... đấy là những gã có máu dê và nhu cầu ....cao ! loại này chị em có ai trót yêu rồi thì phải sớm tỉnh ngộ ra mà té cho nhanh không thì mất danh dự và thể diện lắm đàn ông đánh giá và tôn trọng rất cao với những nàng ngoan và dịu hiền , họ biết được hết đấy , còn các chị theo chủ trương yêu tẹt ga va cho...cũng tẹt ga hết chàng này cũng vậy chàng kia cũng vậy thì cánh đàn ông sợ lại này lắm chị còn nước ra đường nhìn thấy rất xinh và hấp dẫn đến chết dưới chân thì chỉ có ý dịnh làm sao lên giường được với người này , còn để yêu lâu dài thì " Con lậy bà ngả nón " thật đấy cứ thử mà coi và cuộc sống sau nay có gia đình thì biết ngay ! trẻ nó đến thì bảo hư hay không chú ý sự nghiệp nhưng đâu có biết răng nó là cái lớn nhất hoặc lớn thứ 2 đối với thanh niên bọn mình ....nhẩy ...chúc các chị em vui vẻ và khoẻ mạnh để bắt nạt được phái mạnh !
  10. cu_bill

    cu_bill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Lăng nhăng không phải là nghệ thuật. Và kẻ kăng nhăng không phải là một nghệ sỹ.. Các cụ dạy rồi..
    Được cu_bill sửa chữa / chuyển vào 19:26 ngày 04/11/2006

Chia sẻ trang này