1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT - CSKN: Giả sử ... thì ...

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi antuongkhophai2002, 16/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 giả sử ngốc nghếch!Hix hix
    1 ngày dành cho gia đình,cho bố mẹ,cho em gái,cho ông bà,cho tất cả những người thân yêu trong gia đình và quanh mình.Tôi sẽ nấu những món ăn ngon,nấu những nồi chè...Tôi sẽ ngắm lại vườn cây của mình.Nhưng mà vườn hoa hướng dương của tôi vẫn chưa kịp nở.Ai sẽ ngắm,sẽ bắt sâu,sẽ chăm bón cho chúng nếu ngày mai...?
    1 ngày để cùng bạn đi đến những nơi thân yêu ngày xưa,cùng bạn đi ăn kem,đi ăn ốc,đi chơi đu quay,đi hóng hớt mọi nơi, và cùng bạn ôn lại những kỷ niệm 1 thời,,,,,Nhưng giờ bạn đang ở rất xa,,,,Buồn quá!
    1 ngày cuối cùng,thời gian hình như là quá ngắn,sẽ còn rất nh điều muốn làm,.Xin được giữ bí mật!
  2. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    3 ngày a'' :
    Ngày 1 : ĐI chơi thoải mái đê, không suy nghĩ đến 2 ngày còn lại .
    Ngày 2 : Ở nhà với mama .
    Ngày 3 : Nói lời yêu thương tới tất cả những người mình thương yêu
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Có ai biết trước đc chính xác mình sẽ ra đi vào lúc nào?.... 3 ngày ư? ........
    1, Ra biển.
    Thách thức với tất cả bằng việc nhảy sóng. Tôi không sợ. "Sức sống trong tôi đâu phải áng mây chiều/ Mà rạng rỡ như sương mai buổi sớm".
    Ngắm nhìn vẻ đẹp vĩnh hằng của tự nhiên: Hoàng hôn.
    Đứng bất động trên cát để cảm nhận mình đang chìm dần theo mỗi lần sóng đánh vào bờ lúc thuỷ triều.
    2,Dọn dẹp lại nhà cửa.
    Làm những món quà nho nhỏ tặng người thân, bạn bè.
    Ngắm nhìn những thiên thần bé nhỏ chơi, cảm nhận tình yêu cuộc sống từ chúng.
    3,Ở nhà.
    Nấu cả 3 bữa ăn cho gia đình bằng tất cả tâm huyết của mình.
    Nói chuyện với cả nhà cho đến khi không thể nữa. Dù sao, chết bên những người thân yêu vẫn là bình yên nhất.
  4. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Làm tất cả những gì mình thấy cần làm. Nói tất cả những gì mình thấy cần nói với những người cần thiết để đến lúc.....ra đi mình không còn vướng mắc gì với đời cả. Có thế mới được lên thiên đàng chứ
  5. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Tình huống 7:
    Giả sử một ngày bạn muốn từ bỏ tất cả? Bạn sẽ..........?
  6. dinhlk

    dinhlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ là mục đích, là động lực giúp con người sống và cống hiến. Nếu một người muốn từ bỏ tất cả những ước mơ của mình đồng nghĩa với việc họ từ bỏ cuộc sống của chính mình..... Không phải cuộc sống lúc nào cũng bằng fẳng để ta đi, nó fải có lúc quanh co, fải có lúc gồ ghề. Ai đó nói sống là một nghệ thuật và mỗi con người là một nghệ sĩ biểu diễn với cuộc sống của mình.... Một nghệ sĩ thành công fải trải qua tập luyện gian nan vất vả, họ fải đổ mồ hôi, công sức và sương máu, đôi khi thất bại họ fải biết đứng dậy. Một nghệ sĩ nổi tiếng fải có những điểm đặc biệt mà người khác không có, fải làm được những việc mà người khác không làm được....
    Nếu một ngày tôi thất bại quá nhiều, chán ngán tất cả, tôi sẽ kiểm nghiệm lại mình, những ước mơ và con đường mình chọn. Tìm ra nguyên nhân dẫn đến tâm trạng đó, nếu có hướng khắc phục tôi sẽ cố gắng thay đổi và THỬ LẠI LẦN NỮA. Nếu ko thể thay đổi tôi sẽ xem xét lại ước mơ và mục tiêu của mình.....
    MỌI VIỆC ĐỀU CÓ THỂ BẮT ĐẦU LẠI TỪ ĐẦU!
  7. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Giả sử bạn rất nhớ người ta, nhưng ko thể gặp vì 1 lí do nào đó. Bạn sẽ..................?
    Được antuongkhophai2002 sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 15/06/2007
  8. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Bạn rất nhớ người ta nhưng ko gặp được người ta thì gọi điện cho nguời ta,hay nhăn tin cũng được còn hay hơn thì rủ người ta lên làm thành viên của box Tn mình luôn đong đưa thoải mái
  9. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin, goi điện, mang hình người đó ra ngắm....cầu mong cho thời gian trôi nhanh để có thể gặp người đó!hx hx lau wá!Nhớ hko chịu được!
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    1. Mình sẽ gặp những người thân của anh ấy như Bố mẹ, em trai, các dì, cậu mợ....
    2. Nếu có thời gian sẽ đi lang thang, đến 3 nơi kỉ niệm
    3. Ưhà tớ cũng nhắn tin, cũng gọi điện nhưng kô mang hình ra ngắm vì hình ảnh của anh ấy ở trong đầu mình rồi

Chia sẻ trang này