1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Let's.....Thú tội!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 03/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Con có một ý nghĩ rất tội lỗi......
  2. b_lu_to

    b_lu_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thấy con sám hối thế bất giác ta cũng có ý nghĩ tội lỗi.....Thôi thì đại xá cả làng.
    À tớ mới mở cái dịch vụ cò chạy sám hối thuê. Ai muốn nhanh được sám hối thì liên lạc với tớ nhé !
    Ờ mà tớ là tớ khoái cái món Islam giáo. Không biết xưng tội với đức Ala ở đây có bị đụng không nhể ?
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chúa à,lâu lắm rồi ko vào hầu chuyện với Chúa.Chẳng là hôm nay có chuyện bức xúc quá nên con vào .Con đang ngồi ung dung xỉa răng,thế mà có người dám dơ cái DTDD ra chụp trộm con.Lúc con phát hiện ra thì đã xong rồi,anh ta còn cười khẩy nữa chứ.Sao lại có người chơi đểu con thế ko biết,anh ta chụp ảnh con làm quái gì,laị còn chụp đểu nữa chứ.Con giả sử nếu mang cái ảnh đó đi bán đấu giá thì ko biết sẽ ra sao?Con cú lắm nhưng chẳng làm được gì,vì thậm chí cái tên cũng chẳng biết,ối dời.........Rồi chiều con lại nhìn thấy cái mặt ấy cho mà xem.Hic hic hic.
    Chúa àh,mấy hôm nay con buồn quá.Con vừa thi xong ,làm bài như hấp í.Con chẳng phải là con nữa,vào phòng thi mà đầu óc như trên mây ,để rồi bây giờ tiếc hùi hụi.Thi xong đáng lẽ phải thoải mái,vậy mà con ....Con chẳng biết phải làm sao nữa.Ngày nào cũng ôm cái quyển Sử,chán ngắt.Người ta thi xong rồi mà con vẫn cứ như vậy đó.
    Tối nay đứa bạn thân của con lại còn đi xem ca nhạc với người yêu nữa chứ.Chuyện,đó là chuyện thường ngày rồi mà.Kể ra có người yêu như nó cũng sướng nhỉ?Đi xem,rồi đi ăn...Nói thật với Chúa,con là bạn thân như thế mà nói mỏi mồm anh ta mới mời đi ăn kem được 1 lần.Hic hic,Đứa bạn con thì xinh gái,ăn nói có duyên..Hơn đứt anh ta,thế mà lại đổ ngã anh ta...Con cũng chẳng hiểu sao nữa,Nhưng dù sao bây giờ nó cũng hơn con cái khoản đó rồi.Dù gì thì bây giờ con vẫn 1 mình và 1 mình,tối nay vẫn ôm quyển Sử.....Hic
    13.7
    Chúa biết con vừa nhìn thấy gì ko?Đúng là anh ta hấp nặng rồi Chúa ạ.Con hóng lên tầng 3 xem họ làm mái tôn đến đâu,vô tình thế nào mà con lại nhìn thấy cái dòng chữ to tướng ấy....ÔÍ dời,ai mà nhìn thấy thì...Đúng là hấp.Hết gọi con í ới,rồi đến chụp trộm cái cảnh con xỉa răng,và giờ lại ....Hôm nay ông con đi chơi,chắc con phải tiếp nước,mà ko biết sẽ có chuyện gì dở hơi nữa ko...Rắc rối ,khó chịu.,.
    14.7
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Khà khà , bức ảnh ấy mà mang bán đấu giá gây quỹ cho CLB thì thắng lớn phải biết . Một bức ảnh độc nhất vô nhị.
    Cô bé ơi cho anh hỏi , chủ nhân đang giữ bức ảnh độc ấy ở đâu ? Liên lạc thế nào , để buổi họp sắp tới đem ra bán nhỉ ?......
  5. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa! Nếu người ở trên cao mà nghe thấy con nói thì con cầu mong người hãy trừng phạt cái thằng chết tiệt ấy đi. Nó dám mổ xẻ và phân tích quá khứ của con. Nó dám đòi tháo biểu tượng độc thân của con. hixhix. Con thề trước chúa là nó dám khiêu khích con nữa thì nó sẽ là mục tiêu để con trừng phạt. Xin người hãy trả lại cho con niềm tin để con ko phải sống như thế này.
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi,con muốn hét thật lớn:Con chán ghét tất cả,con buồn lắm..................................
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Mô phật ...( tớ theo đạo phật chả như cả nhà ...phản giáo)con cũng chảng bít thú tội thế nào nữa vì con nghĩ con chưa nên tội tình j` nhưng mà để cho có bài con cứ xưng tội .... chả là...hình như con đang ganh tị với đứa bạn con...hix...có có 1 thằng người iu dễ thương hết mức, dễ thương từ ngoại hình và ( chắc là) cả tâm hồn. Trong số những thằng mà nó đem đến ra mnắt con thì con ưng ý nhất anh này....chết con rồi...nam mô a dì đà phật...COn trộm nghĩ...nó mà ko dứt khoát với thằng trước là con...com...(ko thể nói tiếp được nữa đâu T_T) Con hi vọng những ý nghĩ tội lỗi này sẽ nhanh chóng biến mất...Lạy chúa...à nhầm...mô phật...
  8. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hô,các con cứ thú tội hết đi nhé,rùi để ta giaỉ quyết một thể ,ai theo tôn giáo gì thì ta giải quyết theo kiểu tôn giáo đó,thế nên mọi người nhớ ghi rõ tôn giáo của mình trước khi xưng tội nha
  9. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin xưng tôi theo đạo ANH NÔNG DÂN (đạo này do "nongdanhiendai81" lập ra )
    Tôi xin xưng tội với ANH NÔNG DÂN là tôi có một tội cực kỳ lớn vì đã lập ra cái đạo này, nhưng xin anh hãy CỨU RỖI (mượn từ của đạo chúa) và PHÙ HỘ (mượn từ của đạo phật) cho các TÍN ĐỒ của tôi. Từ nay tôi sẽ thu nạp các đệ tín đồ nhập đạo, bất kể người già người trẻ, bất kể đàn ông hay đàn bà, cứ miễn là người có nhiệt huyết và cùng phấn đấu xây dựng BOX TN thì đều được ANH NÔNG DÂN đứng cổ vũ và tất cả các tín đồ của ANH cùng cổ vũ .......
  10. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Haha,ta thay mặt "Anh Nông Dân" xoá tội cho con.Nhưng ở đời con nên biết mình là ai chứ.Chúa thật lòng khuyên con 1 câu: đừng làm những gì quá sức của mình.Con không giống ta nên không thể đảm nhận sứ mệnh thu nạp các tín đồ được,mà cái đạo do con lập ra Chúa sẽ thay con quản lý.Bởi vậy con cứ làm 1 người công dân tốt của xã hội là được rồi

Chia sẻ trang này