1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Một chuyện tình trên mạng (Em yêu anh- 'phẩy''- em thương anh- 'phẩy'- em rất muốn anh cũng

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi blue_house, 03/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    vậy khi đó bác đã mần gì ? có thể nói nhỏ cho em biết đc ko ?

    TÔI LÀ TÔI ,,,,,,,, câu này ko chỉ mình bác nói đâu nhé (câu này em còn nói hoành tráng, hào nhoáng hơn bác nhiều)......... hehe
  2. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
  3. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu, niềm vui của người này lại là nỗi buồn của người khác. Mình nghĩ rằng CÂY bị như vậy là đáng lắm rồi. Con trai không nên để con gái phải khóc hay đau khổ vì mình. Nói thật là mình không hề có một chút kinh nghiệm nào trong tình yêu nhưng mình cũng thấy CÂY làm thế là không đúng.
    Để trả lời câu hỏi được đưa ra: Lá rời cây là vì gió cuốn lá đi hay vì cây ko giữ lá lại.
    Mình nghĩ lá rời cây không phải vì cây không giữ lá mà vì cây không biết cách giữ lá. Và cũng là vì "gió quá tốt" , gió xứng đáng để được lá đáp lại tình cảm.
    Có lẽ sau vụ này CÂY sẽ học được một bài học đắt giá và chắc chắn sau này CÂY sẽ biết cách đối xử tốt hơn với người mình yêu.
  4. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Lá hãy bay thật xa, đến nơi hạnh phúc của mình, vì cây luôn mong như vậy. Lá hạnh phúc thì cây cũng hạnh phúc, thế thôi.
  5. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tôi là 1 cái cây (đơn giản vì tôi ko muốn mình là gió, trừ phi cái lá của tôi muốn tôi là gió). Và cái Lá của tôi là lá của 1 loài hoa... Đá, (khi nó rời khỏi cây, nó sẽ bám rễ và mọc ra 1 cây mới). Chính vì điều này mà tôi đã quyết định rời xa lá....
    Cây để lá đi là vì (lúc này) cây ko thể làm cho Lá hạnh phúc, và vì Lá có thể hạnh phúc mà ko cần Cây...
    Nhưng chắc chắn 1 điều rằng: cây luôn mong lá hạnh phúc....
    AR à, A thực sự xin lỗi, nhưng A cần có thời gian để xem xét lại tất cả, về chính bản thân A...., U ko phải suy nghĩ nhiều đâu, A vẫn là 1 người bạn đặc biệt của U mà (như 1 câu mà A đã đọc được trên box này: Tình yêu là 1 tình bạn đặc biệt, nhưng ko có điều nguợc lại)....hứa với A là U sẽ luôn cười cho dù có bất cứ điều gì xảy ra U nhé! A rất thích nụ cười đó của U - nụ cười đã thay đổi cuộc sống của A.
  6. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Mới đây mọi người có đọc chuyện " Tỏ tình đỉnh nhất Vn made in Bách Khoa HN " ko ?...kinh nhờ....dã man nhờ...lãng mạn thế...hix....ước j`....hẳn anh đấy phải có 1 t/y mãnh liệt lắm mới có đủ sức mạnh tỏ tình kiểu ấy....hix....ước j`....
  7. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Mình có cùng suy nghĩ với bạn, cây để lá đi chỉ với mong muốn lá được hạnh phúc
  8. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thật vậy sao ,,,,,,
    ,,,,,người ta thường bảo Trái Đất tròn (nhưng thực ra thì cũng ko tròn lắm ),,,,hy vọng vào 1 ngày nào đó (ko nhất thiết là phải đẹp trời) chúng ta sẽ gặp nhau , Ok ?
  9. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    ok, bạn ở đâu. Tôi là sinh viên y Thái Nguyên, khoa dược. Bọn mình kết bạn nhé, mọi thông tin về mình bạn có thể xem ở trang thông tin cá nhân, chúc mừng cho nột tình bạn của những người có ý tưởng lớn gặp nhau
  10. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    chà chà,,,, vậy thì có lẽ chúng ta sẽ sớm gặp nhau đây , tớ dĩ nhiên là ở TN rùi,,,,,,
    Vậy để chúc mừng cho tình bạn này chúng ta sẽ làm gì nhỉ,,,,hèm hèm,,,,xem nào,,,,,,,có lẽ là vào 1 ngày mùa đông lạnh giá nào đó,,,,,,,chúng ta sẽ đi ăn kem hỉ
    bạn thích ăn kem gì ?

Chia sẻ trang này