1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Một chuyện tình trên mạng (Em yêu anh- 'phẩy''- em thương anh- 'phẩy'- em rất muốn anh cũng

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi blue_house, 03/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
  2. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Q à, anh chưa được ăn kem đậu đỏ bao giờ cả .... bao giờ đi nhớ cho anh ké nhé,mà nếu không được thì nhớ phần cho anh đấy ....
  3. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Lá rời cây ko phải vì cây ko giữ lá lại, cũng ko phải vì gió cuốn lá đi....Lá rời cây, chỉ vì lá .....muốn thế. Lá biết cây rất tốt với lá, rất thương yêu lá, nhưng lá ko muốn mình mãi là một cái lá bé nhỏ,suốt đời sống phụ thuộc vào cây. Lá cũng ko biết tình cảm lá dành cho cây là thế nào nữa, có lẽ nó ko đủ làm lá thay đổi quyết định.....
    Lá biết, lá ra đi, cây sẽ buồn,và chắc chắn lá cũng rất buồn ...Nhưng lá nghĩ, sự lựa chọn đó là tốt cho cả cây và lá. Cây đừng trách lá vì lá đã ko thể làm đc những gì cây mong muốn. Nhưng, cuộc đời là vậy, hợp rồi lại tan, ai ngờ đc. Cũng như cây, lá luôn mong cây hạnh phúc , hạnh phúc hơn lá....
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Lá rời Cây vì Gió cuốn đi hay vì Cây đã ko giữ Lá ở lại? Nhưng nếu Lá ở lại cùng Cây thì sao? Cây sẽ thay đổi, sẽ trọn vẹn với Lá hay Cây vẫn là cái cây đó - với bản chất của một kẻ lãng tử ưa phiêu lưu ko muốn dừng chân. Cây ích kỉ, cây chỉ biết rằng mình có Lá mà ko biết trân trọng và giữ Lá bên mình và dường như chỉ khi đã cảm thấy mệt mỏi, chán nản với những cuộc chinh phục, khi biết mình ko còn gì nữa, Cây mới tìm đến Lá với một sự tự tin đến tự mãn "Cây vẫn còn có Lá" và hẫng hụt, hoang mang khi ko thể và cũng ko đủ dũng cảm níu kéo lại điều gì.
    Nhớ hôm nào bạn bảo với tôi rằng cho dù là Lá, là Gió hay là Cây thì cũng là hạnh phúc khi một lần, dẫu một lần thôi trong đời, có thể đau khổ, rất đau khổ nhưng bạn đã biết yêu ai đó bằng tất cả trái tim mình. Còn tôi, tôi ko muốn mình là Lá, cũng chẳng muốn mình là Cây hay là Gió. Cả cuộc đời Tôi chỉ đóng vai Tôi.
  5. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tôi là 1 cái cây, nhưng ko phải là loài xương rồng, vì vậy 1 chiếc lá dù là nhỏ bé đối với tôi cũng vô cùng quan trọng,,,,,, nhưng điều tôi thực sự ko hiểu là tại sao lá lại ko biết tình cảm của lá dành cho tôi là thế nào ?????????
    nếu lá thực sự ko biết tình cảm của lá dành cho cây là như thế nào thì sao lại quyết định rời cây ????????
  6. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Anh nhà xanh ơi! Hôm nào mình đi ăn kem đây
  7. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    hehhe thế là mình lên chức anh rồi cơ đấy (sướng),,,,hèm hèm,,,,, nhưng mà em ơi đừng gọi anh là nhà xanh như thế chứ,,,, nghe cứ kỳ kỳ thế nào ý,,,,,,,
    Còn chuyện ăn kem thì làm thế nào bây giờ nhỉ,,, anh vẫn thấy nóng lắm (ngồi post bài cho em mà mồ hôi uớt hết "1 số chỗ " đây này ),,,,,, mà kem đậu đỏ như thế nào, nói thật anh cũng ăn nhiều kem rùi nhưng chưa biết mùi vị của kem đậu đỏ ra sao cả,,,,,,,,thui hôm nào mình gặp nhau hẵng hay nhé !
  8. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại là hôm nào đi đây hả anh
    Mèo thấy thèm kem lắm rùi
  9. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    1 ngàt ko mấy đẹp trời như,,,,,hôm nay chẳng hạn,,,, chà,,,,ko quá nóng, cũng ko quá lạnh,,,,,,,chà chà,,,,, cảm giác thật dễ chịu,,,,,,nhưng cơn bão thì thật kinh khủng,,,,,,,,,khụ khụ,,,,, anh bị cảm cúm rùi,,,, em là Duợc sĩ phỏng,,,,kê đơn cho anh nhá,,,,,,,
  10. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    lá không xác định được tình cảm của lá thì cây ơi hãy để lá bay đi ! Lá bay đi để lá xác định tình cảm của lá. Nếu lá yêu cây lá sẽ quay lại còn nếu lá không có tình cảm thì cây hãy để lá đi đừng nghĩ đến lá nữa mà hay quan tâm chăm sóc những chiếc lá mà cây có và đừng để một lần nữa lá rời cây. Có thể lần này lá rời cây vì cây không mạnh mẽ giữ lá lại. ??? Cây có phải là một người đàn ông mạnh mẽ không??? .
    CÂY! hãy giữ những chiếc lá còn lại nhé! CHÚC BẠN THÀNH CÔNG

Chia sẻ trang này