1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Một chuyện tình trên mạng (Em yêu anh- 'phẩy''- em thương anh- 'phẩy'- em rất muốn anh cũng

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi blue_house, 03/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là câu trả lời cho câu hỏi :lá rời cây là vì gió cuốn lá đi hay vì cây ko giữ lá lại ???mà tác giả muốn gửi tới người đọc!
    Tình cảm của Cây đối với Lá lúc ban đầu không phải tình yêu, khi người ta yêu nhau không thể lãnh đạm và thờ ơ với nhau như thế được, hay nói cách khác Cây chưa hiểu thế nào là tình yêu, làm thế nào để có được tình yêu.Ngược lại đối với chàng Gió, ngay từ đầu anh đã cảm mến nàng Lá và đem lòng yêu chân thành, anh biết làm thế nào để có được tình cảm của Lá. Và cuối cùng hạnh phúc đã mỉm cười với anh.Còn chàng Cây, người không biết trân trọng những gì mình đang có, cho dù sau này anh phát hiện ra rằng anh yêu Lá, nhưng mọi việc đã quá muộn mằn.muốn có tình yêu của ai đó........
    đầu tiên hãy yêu người đó trước đã( ý tác giả)
    Như vậy là quan hệ của 3 người có thể hình dung như sau: em Lá đứng cạnh anh Cây giữa sân trường và tuyên bố, ai nắm tay em trước em sẽ là của người đó, cô nói rất khẽ đủ để Cây nghe thấy, nhưng Cây đã cố tình "lờ" đi chỉ vì đám mây ngũ sắc tuyệt vời đang bay ngang qua sân trường.Khi đám mây ngũ sắc vụt khỏi tầm mắt Cây thì cũng là lúc anh nhìn sang bên cạnh, Lá đã bị người khác nắm tay trước
  2. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cây cũng hy vọng rằng lá (khi rời cây ) sẽ xác định được tình cảm của lá giành cho cây, nhưng lá có hiểu được rằng khi lá đã rời cây thì sẽ ko thể quay trở lại được nữa ko ????
    ,,,,, có lẽ lá dời cây ko phải vì lá muốn thế mà vì cây nói thế,,,,,,

  3. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    nếu tôi biết những lời nói của tôi đã làm cho lá buồn thì tôi đã ko làm như vậy, nhưng những lời nói của lá trước đó đã làm trái tim cây hoá đá lá có biết ko ????
    ,,,,phù,,,,, có lẽ tôi nên ích kỷ với bản thân mình một chút,,,,,,
    vậy thì cái lá của tôi ơi, hãy rụng xuống (ngay bên cạnh tôi), và phát triển thành 1 cái cây mang tên LÁ nhé (hãy làm theo những gì trái tim lá mách bảo nhé),,,,, trong thời gian đó cây sẽ cố gắng hoàn thiện mình để xứng đáng với cái cây mang tên lá hơn. Cây biết chúng ta thiếu thứ gì mà: đó là cái bình thường trong cái đặc biệt mà chúng ta đang có,,,,,,,,
  4. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    mèo ơi, anh ốm quá rùi,,,,,,,, mệt,,,,, ho liên tục,,,,,,,,, hôm qua đỡ rồi cứ tưởng hôm nay khỏi đặng còn đi chơi trung thu,,,,, hic,,,,, ai dè còn nặng hơn,,,,,,,hic,,,,,khạcccccc,,,,,,phùuuuuuu,,,,,,,,,,,,,,
    thui anh đi ngủ đây,,,,,, ,,,,,,,
    ,,,,hy vọng lúc dậy sẽ khỏi,,,,,,,,
  5. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    sorry anh nhà xanh. Mấy hôm trước nhiều bài wá, nên topic bị đẩy nhiều wá. Khổ thân, thương anh nhà xanh wá. cố gắng ăn uống cho mau khoẻ còn dẫn mèo đi ăn kem anh nhé.
  6. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    sorry anh nhà xanh. Mấy hôm trước nhiều bài wá, nên topic bị đẩy nhiều wá. Khổ thân, thương anh nhà xanh wá. cố gắng ăn uống cho mau khoẻ còn dẫn mèo đi ăn kem anh nhé.
    [/quote]
    này, tên của anh là cả câu đố đấy,,,,,, vì vậy nếu ko tìm thấy câu trả nhời thì đừng gọi như thế nhá,,,,, Grừừừừ,,,,,,, đang ốm đừng để anh phải bực mình kẻo mà,,,, hehe,,,,,,
  7. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    sorry
    thì gọi anh như vậy cho tiện thui mà
    cho mèo xin lỗi vậy. thế anh đã đỡ chưa. Khổ thân anh, ốm như vậy, nếu mèo biết anh ở đâu mèo đã đến thăm anh rùi. Hẹn sớm gặp lại anh khoẻ mạnh.
  8. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    hic,,, mèo làm anh xúc động,,,,,, đậy wá,,,,, nhưng nếu mèo đến nhà anh thì chắc cũng sẽ ko gặp anh đâu,,,,đứng ở đường tròn Đồng Quang có khi còn gặp anh nhiều hơn ấy chứ,hehe,,,,,,,,(1 ngày anh phải qua đó ít nhất 4 lần bất kể ốm đau mà)
    ,,,,,anh khoẻ lắm rùi,,,,,,,,nhìn nè --->> hehhehe
  9. blue_house

    blue_house Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
  10. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Anh đi đâu mà nhiều thía. Trường mèo ở ngay đấy mà, khi nào rỗi anh ghé vào chơi, mèo học buổi sáng

Chia sẻ trang này