1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT - CSKN: Những bài báo hay

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi NongDanHienDai81, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    HT - CSKN: Những bài báo hay

    Các bạn hay online? Các bạn hay vào các trang tin tức hoặc các forum đọc báo, tâm sự, chia sẻ...? Các bạn được bạn bè gửi cho các link là những bài viết tuyệt vời.... Hãy vào đây cùng chia sẻ với mọi người, bạn nhé!
  2. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0

    Hãy để anh yêu em


    [​IMG]


    (Dân trí) - Ngày xưa, có một chàng trai yêu tha thiết một người con gái. Chàng trai lãng mạn gấp 1000 con hạc giấy làm quà tặng người yêu. Lúc ấy, anh chỉ là một nhân viên quèn, tương lai không quá sáng sủa, nhưng anh và cô gái ấy, họ đã rất hạnh phúc. Cho tới một ngày?

    Người con gái nói với anh rằng cô sẽ đi Paris. Không bao giờ trở lại. Cô còn nói không thể tưởng tượng được một tương lai nào cho cả hai người. Vì vậy, hãy đường ai nấy đi, ngay lúc này? Trái tim tan nát, anh đồng ý.
    Khi đã lấy lại được tự tin, anh làm việc hăng say ngày đêm, không quản mệt nhọc cả thể xác lẫn tinh thần chỉ để làm một điều gì đó cho bản thân. Cuối cùng với những nỗ lực phi thường và sự giúp đỡ của bạn bè, anh thành lập được công ty của riêng mình.
    ?oTôi phải thành công trong cuộc sống? - Anh luôn tự nói với bản thân - ?oVà sẽ không bao giờ thất bại trừ phi không còn cố gắng?.
    Một ngày mưa, khi đang lái xe, anh nhìn thấy đôi vợ chồng già đang đi dưới mưa cùng chia sẻ với nhau một chiếc ô mà vẫn ướt sũng. Chẳng mất nhiều thời gian để anh nhận ra đó là bố mẹ bạn gái cũ của mình.
    Trái tim khao khát trả thù mách bảo anh lái xe chầm chậm bên cạnh đôi vợ chồng để họ nhìn thấy mình trong chiếc ô tô mui kín sang trọng. Anh muốn họ biết rằng anh không còn như trước, anh đã có công ty riêng, ôtô riêng, nhà riêng? Anh đã thành đạt!
    Trước khi anh có thể nhận ra, đôi vợ chồng già đang bước tới một nghĩa trang. Anh bước ra khỏi xe và đi theo họ? Và anh nhìn thấy người bạn gái cũ của mình, một tấm hình cô đang mỉm cười ngọt ngào như đã từng cười với anh, từ trên tấm bia mộ.
    Bố mẹ cô nhìn anh. Anh bước tới và hỏi họ tại sao lại xảy ra chuyện này. Họ giải thích rằng cô chẳng tới Pháp làm gì cả. Cô bị ốm nặng vì ung thư. Trong trái tim, cô đã tin rằng một ngày nào đó anh sẽ thành đạt, nhưng cô không muốn bệnh tật của mình cản trở anh?Vì vậy cô chọn cách chia tay.
    Cô đã muốn bố mẹ đặt những con hạc giấy anh tặng bên cạnh cô, bởi nếu một ngày số phận mang anh về, cô muốn anh có thể lấy lại một vài con hạc giấy. Anh khóc?
    Cách tồi tệ nhất để nhớ một ai đó là ngồi ngay bên cạnh họ nhưng biết rằng bạn không thể nào có được họ và sẽ không bao giờ được nhìn thấy họ nữa.
    Tiền là tiền còn tình yêu thì thiêng liêng. Trong cuộc tìm kiếm sự giàu có vật chất, chúng ta hãy dành thời gian để tìm kiếm khoảnh khắc bên những người yêu thương. Bởi biết đâu, một ngày nào đó, tất cả chỉ còn là hoài niệm.
     
    Ngọc PhướcTheo LoveFateDestiny
    http://www1.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/2007/3/169148.vip
    Ý kiến cá nhân của ND: Mình không ủng hộ cách giải quyết của bạn gái này, dù sao yêu là phải chia sẻ tất cả. Đến khi anh chàng đó biết tất cả sự thật như vậy, thử hỏi anh ta có đau lòng hay ko? ND tin rằng tương lai của anh ta chắc chắn sẽ sống trong đau khổ, dằn vặt, mà đáng lẽ anh ta được hưởng cuộc sống thanh thản hơn nhiều!
    Được nongdanhiendai81 sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 12/03/2007
  3. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu và cái nắm tay


    [​IMG]


    ******** chứng tỏ tình yêu sâu sắc hơn nắm tay chứ? Không đâu. Thật sự là không đâu. Những gì còn lại ngọt ngào trong trái tim người con gái thường là lúc bạn trai nắm tay thật chặt, thật sát, khi dọc đường, khi trên xe, hoặc cái nắm tay ngay cả lúc đã ở trên giường.


    Tôi nhớ, những phút làm tôi cảm động nhất trong tình yêu, đều có liên quan đến cái nắm tay. Lần đầu tiên tôi nắm tay bạn trai trong mối tình đầu, tôi xấu hổ đến mức độ cứ cúi gằm xuống, hồi hộp lo lắng nên ra cả mồ hôi tay, và trái tim tôi đập vội vàng cuống quýt đến gần tắt cả thở. 
    Tôi rất thích khi đi đường, bước chân anh ấy rộng hơn vượt lên tôi, thì tay vẫn nhớ đưa về sau, lòng bàn tay hướng lên trên, ngầm nói với tôi rằng em ơi, đưa tay đây cho anh. Cái cảm giác đó êm ái lắm.
     Tôi cũng thích lúc đi ăn cùng bạn bè, người yêu tôi lén nắm tay tôi dưới gầm bàn, và cả hai thậm chí không nhìn vào mắt nhau, mà hơi ấm lòng bàn tay anh ấy làm tôi hiểu rằng anh đang ở bên tôi.
    Tôi thích bàn tay rộng lớn của người con trai, ngón tay dài, lòng bàn tay chắc chắn, để tôi cảm nhận được sức mạnh của anh, và yên tâm dựa vào trong vòng tay anh.
    Mùa đông, tay người bạn trai là lò sưởi của riêng tôi, cho dù trời lạnh thế nào, cho dù là mười độ dưới không, tôi đều có hơi ấm của anh. Mà hơi nóng của lòng tay người con trai bạn yêu thường vừa đủ ấm, cho dù người con trai khác cũng có thân nhiệt như thế, thì bạn cũng chỉ quen với hơi ấm của người yêu thôi.
    Khi chúng ta lớn lên, làm người trưởng thành, nhịp điệu của tình yêu trở nên vội vã hơn, và một cái nắm tay đã trở nên không còn nhiều ý nghĩa nữa, bạn có thể thấy một cái nắm tay sao dễ dàng, hoặc nó chả còn biểu lộ cái gì nữa. Khi chúng ta ở cạnh nam giới, có thể tất cả không còn bắt đầu bằng cầm tay nữa.
    Tôi cũng nghĩ đến rất nhiều người đàn ông, họ có thể hôn một cô gái, ******** với cô, nồng nhiệt như những tình nhân hạnh phúc nhất, thế nhưng chưa chắc đã chịu công khai nắm tay bạn gái trước đám đông.
    Tôi nhớ lại những người con trai đã yêu tôi, họ rất ít nắm tay tôi, và khi đi đường, thường là tôi chủ động nắm lấy tay họ. Tôi đã không bao giờ nói với họ rằng, tôi mong biết bao người yêu đưa tay dắt tôi trước, chủ động nói anh yêu em, chủ động nói anh trân trọng em biết bao, anh cần em biết bao. Không lẽ nắm tay, nói yêu tôi lại khó khăn thế?
    Cái phụ nữ cần rất giản đơn. Có nhiều khi trên đường về, cái nắm tay của những đôi vợ chồng già đã làm tôi cảm động. Có bao nhiêu người trên thế giới già rồi, đi không nổi nữa, nhưng vẫn được một bàn tay nắm dìu đi chầm chậm.
    Trong cả cuộc đời này, đến khi bạn già, xấu xí, bệnh tật, anh ấy sẽ còn ở bên bạn nắm tay bạn chăng? Cho nên mỗi khi nhìn thấy những đôi vợ chồng già tôi thường mỉm cười, nhưng không ngăn được nước mắt thấm ướt mi.
    ******** chứng tỏ tình yêu sâu sắc hơn nắm tay chứ? Không đâu. Thật sự là không đâu. Những gì còn lại ngọt ngào trong trái tim người con gái, không hẳn là lúc ********, mà thường là lúc bạn trai nắm tay thật chặt, thật sát, khi dọc đường, khi trên xe, hoặc cái nắm tay ngay cả lúc đã ở trên giường.
    Như thể qua lòng tay ấm truyền cho mình cảm giác, anh ấy yêu chân thành. Nếu một cái nắm tay có thể làm mình cảm động, nếu tình yêu có thể đơn giản như thế, thì cái nắm tay còn quan trọng hơn chuyện lên giường.
     
    Theo Trang Hạ
    Tiền Phong/Diễn đàn Saycoo - Đài Loan
    http://www1.dantri.com.vn/tinhyeu-gioitinh/2007/3/170104.vip
    Ý kiến cá nhân ND: Thực sự đọc xong bài này lại muốn về ngay để được nắm tay ai đó....
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Ngày anh đến...
    Anh đã lại xuất hiện sau sáu tháng không tin tức...
    TTO - Ngay cái nhìn đầu tiên, tôi đã dị ứng với anh. Lạnh lùng, kiêu ngạo, dáng hình gầy như cành củi khô, da thì đen. Và anh trọ ngay trước phòng tôi...
    Dù anh lớn tuổi hơn nhưng chưa bao giờ tôi chào anh một câu. Sau hơn một tháng đối diện phòng nhau, quý đâu không thấy, chỉ thấy muốn chuyển phòng.
    Chiều hôm đó, uống đâu về, người nặc mùi rượu, anh gõ cửa phòng tôi, đôi mắt đầy lửa, chỉ nói một câu thiếu thốn ?oCó cơm không??. Tôi bảo ?oLại say hả! em hết cơm rồi?. Anh xô cửa và ôm chầm tôi. Tôi hét toáng lên ?oThả tôi ra, đồ khốn nạn?. Tôi đã dùng hết sức đẩy anh ra và tặng cho một cái tát đau điếng. Anh nói ?oEm giỏi lắm, nhưng em có biết tôi đã yêu em ngay cái nhìn đầu tiên không??. Tôi đờ người ra không nói được gì.
    Tình hình kéo dài hai tháng. Chúng tôi không nhìn nhau, không nói chuyện.
    Một đêm, dãy trọ tổ chức đi chơi tết Trung thu. Anh đánh đàn và hát chuyên nghiệp như một ca sĩ thực thụ. Tôi và mọi người ngạc nhiên. Đêm ấy là một đêm không ngủ. Tôi đã nghĩ rất nhiều về con người kỳ lạ này. Anh có vẻ nhún nhường hơn, có dấu hiệu hỏi ngỏ, nở nụ cười mỗi khi gặp tôi. Và bắt đầu tôi cũng mở lòng mình khi gặp anh, khám phá anh: một nghệ sĩ: hát hay, đàn giỏi, vẽ đẹp?
    Khi tôi bắt đầu thấy quý anh thì cũng là lúc bọn tôi phải chia tay. Anh làm luận văn tốt nghiệp và ra trường. Dù vậy, hai tháng hè vẫn thường liên lạc với tôi. Đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất mà tôi từng có.
    Thế rồi, anh không xin được việc và cũng là nguyên do tôi không nhận được một tin nhắn, một cú điện thoại. Năm tháng suy nghĩ, đau khổ, lo lắng và nhớ anh quằn quại.
    Thời gian trôi đi, tôi chỉ biết lao đầu vào học, cố gắng quên anh. Rồi bất chợt anh gọi điện chỉ nói vỏn vẹn ?oHãy thông cảm cho anh! Hãy đợi anh!?.
    8-3 anh vào thăm tôi...
    (St)
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương không bao giờ muộn!

    TT - ?oNgày con đỗ vào trường chuyên của tỉnh, mẹ đã ôm con và khóc. Những giọt nước mắt ứa ra từ những nếp nhăn hằn trên khuôn mặt mẹ là những giọt yêu thương mà mẹ dành cho con...?.
    Người mẹ của bạn Phùng Thị Như Ngọc đã ứa nước mắt xúc động khi bất ngờ nhận được những dòng chữ tâm tình của con gái.
    Không chỉ người mẹ của Như Ngọc, nhiều bà mẹ có con học lớp 11PT3 và lớp 11 chuyên sử Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Tây) cũng đã nhận được thư con với những dòng tình cảm yêu thương như thế.
    ?oTôi chỉ muốn các em nói ra những tình cảm thật lòng với người mẹ của mình. Tôi cũng nói cho các em biết điều này không chỉ có ý nghĩa với mẹ, mà còn thể hiện ơn nghĩa sinh thành? - cô Thúy Anh - giáo viên bộ môn tiếng Anh của lớp 11PT3, và 11 chuyên sử, tâm sự. Vậy là một tiết học của hai lớp trên trong một buổi chiều được cô Thúy Anh dành cho học trò mình suy nghĩ, viết về ?onhững tình cảm, kỷ niệm đáng nhớ nhất của em với mẹ?.
    Ngay buổi tối hôm đó, cô Thúy Anh là người khóc đầu tiên khi đọc những dòng chữ học trò mình viết. Làm sao không xúc động được khi HS của mình có thể viết: ?o... Mẹ không phải là một cô giáo, một bác sĩ, một công nhân viên chức như bao bà mẹ khác. Mẹ của con là một nông dân chân lấm tay bùn, mẹ thô ráp và chẳng quen nói những lời yêu thương. Nhưng con vẫn biết mẹ yêu con nhất trên thế giới này?.

    Những tâm tình học trò lớp 11PT3, 11 chuyên sử Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông, Hà Tây) gửi mẹ
    Tâm tình của bạn Nguyễn Quỳnh Anh, lớp 11 PT3, gửi đến mẹ được viết bằng thơ:
    ?o? Có lúc nào mẹ không nghĩ về con?
    Không!
    Chẳng có lúc nào đâu mẹ nhỉ
    Mẹ tần tảo sớm hôm chăm chỉ
    Kiếm bát cơm và manh áo cho con
    Hôm nay đây lại trên con đường mòn
    Bóng mẹ đổ dài trong cái nắng...?

    Khi đọc đến bức thư của HS Hoàng Mai Phương, lớp 11 chuyên sử, cô cũng hiểu tại sao đôi mắt của em lúc nào cũng buồn và dường như chỉ chực khóc: ?oMẹ. Bố mất sớm từ lúc con học lớp 7. Ngày ấy con còn rất nhỏ nhưng con vẫn biết mẹ đau đớn từng nào... Ngày nào con và em cũng ngồi cửa đợi mẹ đi làm đồng về. Có khi 8g tối mẹ mới về làm chúng con lo lại mất mẹ... Giá như con lớn hơn một chút...?. Ngay lập tức cô Thúy Anh nghĩ rằng những người mẹ sẽ rất vui khi đọc được những dòng chữ yêu thương này của con mình. Những tâm tình ấy cô nghĩ sẽ không bao giờ muộn. Thế là cô cẩn thận ghi địa chỉ nhà từng em gửi đi...
    Những dòng chữ lúc non nớt, lúc già dặn nhưng đều giống nhau đến kỳ lạ về sự chân thành của người con gửi đến mẹ. Hơn thế, hẳn nó khiến nhiều người mẹ suy nghĩ. Thư của em H.T. lớp 11 PT3: ?oMẹ đã phải dành nhiều thời gian với cuộc sống mà có lúc mẹ sao nhãng gia đình và ít chăm sóc chúng con. Nhưng mẹ yên tâm, chúng con không trách mẹ đâu. Đừng bao giờ rời xa chúng con, mẹ nhá!?.
    Có bức thư nhắc lại những kỷ niệm hết sức ngây thơ nhưng tràn đầy yêu thương với người mẹ: ?oCon thật hạnh phúc khi tặng mẹ món quà năm lớp 5. Để mua được chiếc khăn tặng mẹ, con đã nhịn ăn sáng cả tháng trời. Nhưng chẳng thấm vào đâu so với mẹ, mẹ nhỉ! Để nuôi con, mẹ chắc đã phải nhịn nhiều hơn thế?.
    Chị Cao Thị Mai Quyên, mẹ của bạn Đoàn Thu Hoài, khi đọc thư của con gái đã vừa khóc vì xúc động vừa cười vì hạnh phúc.
    Thầy Nguyễn Thanh Sơn, phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, cho biết: ?oBan giám hiệu hết sức bất ngờ và xúc động khi nhiều phụ huynh HS gọi điện cảm ơn nhà trường khi nhận được thư con mình. Nhà trường không chỉ giáo dục các em kiến thức mà còn phải dạy các em cách làm người, nhất là chữ hiếu...?.
    (St)
    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 24/03/2007
  6. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Thân nhiều yêu mấy?
    Thứ sáu, 23/3/2007, 10:11 GMT+7
    Có một câu nói rất nổi tiếng ?oTình bạn là bệ phóng để phóng lên tình yêu?, như vậy đủ thấy từ tình bạn lên tình yêu có hai cấp độ khác nhau rất lớn.
    Tình bạn ư, có thể đèn sách, làm mọi việc bên nhau, chia sẻ mọi điều, nhưng luôn còn một khoảng cách. Khoảng cách đó nhiều khi rất lớn - có khi lại rất mỏng, có không ít đôi bạn khác giới sống cạnh nhau như một hàng rào vô tình nào đó dựng nên khiến họ đều nghĩ, ta chỉ làm bạn với nhau thôi, làm sao mà yêu được, và họ vô tư hồn nhiên chia sẻ với nhau mọi việc, chẳng hề lo về sự ?othất thủ? nào.

    [​IMG]


    Tình bạn hay tình yêu?
    Còn mỏng manh ư? Tình bạn đến với tình yêu bao xa? Ta ở bên cạnh mình, một bàn tay nắm lấy bàn tay, một thoáng im lặng, nhưng đôi cánh chinh phục đã thần tốc bay hết quãng đường của nó, một cái nhìn, và đôi môi tìm thấy đôi môi...
    Đang là tình bạn, khoảng cách luôn có ranh giới, nhưng chuyển sang tình yêu đâu còn ranh giới nữa, cái gì của ta cũng là của mình, cái gì của mình cũng là của ta, cả những điều thâm cung bí sử nhất cũng trở thành ?ocon ong đã tỏ đường đi lối về?. Nhưng tình yêu là hết xa cách ư?
    Không đúng! Với tình yêu thì nhiều cái lại xa hơn tình bạn. Khi yêu bắt đầu người ta biết nói dối, tại sao, vì như một triết gia nói ?otình luôn chân thành nhưng vẫn dối quanh?, vì ghen tuông, vì phải chở mang những dục vọng phi thường của giới tính, mà tình yêu luôn ẩn nấp những góc tối ẩn nấp mình.
    Với tình bạn, người ta có thể chia sẻ, ?omình bị chàng ấy bỏ rơi, mình không tài nào chịu thấu?, nhưng với tình yêu không còn có bạn tri kỷ theo lối bày hết gan ruột nữa, bởi tình yêu là một đối tác người ta rất cần sĩ diện ?otốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại?.
    Vậy thì, tình bạn có những điều gần gũi hơn tình yêu, tình bạn như người Việt ví ?ocon chấy căn đôi? hay người phương Tây nói ?ochia nhau tấm bánh?, còn tình yêu thì thường chỉ có khẩu hiệu ?ohy sinh cả tấm bánh?. Tại sao?
    Vì tình yêu không cần chung nhau những điều cần chia sẻ, tôi thích uống rượu, bạn lại thích đánh son, chúng ta không cần chia nhau. Nhưng tình bạn có nghĩa, chúng ta đang cùng một hướng đi và đồng cảnh ngộ.
    So sánh giữa tình bạn khác giới và tình yêu để thấy: chúng rất khác nhau như cũng rất gần nhau, có thể nhoáy một cái là chập thành một. Nhưng dẫu vậy, chúng vẫn rất khác nhau, đến mức nhiều người thận trọng luôn giữ gìn điều đó, vì một khi tình bạn trôi sang tình yêu, nó không còn vô tư trong sáng nữa, và khi nhầm lẫn người ta không thể quay lại tình bạn như ngày xưa, khi đó, thì mất cả tình bạn lẫn tình yêu.
    Tình yêu và tình bạn trong thời cách mạng ******** còn được mở rộng gấp bội và cũng phức tạp gấp bội. Trước kia, từ tình bạn lên tình yêu nghĩa là: chàng và nàng đã phá rào ào sang khu vực giới tính, mới hôm qua tay chàng còn giữ cự ly, hôm nay cứ đòi vuốt tóc nàng, rồi chạm cả làn da, rồi cứ đòi tiến lên nữa; nhưng đặc điểm đó bây giờ không còn tiên quyết nữa.
    Ở Âu Mỹ chẳng hạn, có những mối quan hệ còn chưa có tình bạn, họ đã xúc tiến màn ?othoát y vũ?, sau đó vẫn chẳng coi nhau là bạn, cũng càng chẳng coi là yêu, nhưng từ đó họ có thể chậm chạp xây dựng mối quan hệ của mình, làm sao để xứng với tình bạn? Làm sao để xứng với tình yêu?
    Vậy thì làm sao để nhận biết tình yêu? Đơn giản là chẳng có thứ tình nào trên đời này không xây mà thành, tình bạn không chia nhau tấm bánh làm sao thành, tình yêu không thề non hẹn biển làm sao mà có?
    Nói cách khác, tình yêu chỉ thành khi người ta bắt đầu lựa chọn và có bổn phận với nhau. Không có bổn phận dứt khoát không có tình yêu!
    Chẳng hạn, hôm qua chúng mình vẫn là bạn của nhau, mình đi đâu, gặp ai, bạn đâu có quyền can thiệp, và ngược lại mình cũng không có quyền can thiệp bạn. Nhưng hôm nay đã yêu rồi, mình không thể nói: tôi đi đâu tùy tôi, cô đừng có ghen làm mất tự do của tôi! Tại sao?
    Vì khi tự do là lúc người ta còn cô đơn. Một khi ta đã dùng tự do vào việc chọn ai đó, thì tự do đó đã biến mất để nhường chỗ cho lựa chọn.
    Người phương Tây có phong tục, trước lễ cưới, chú rể thường mời bạn bè tụ tập uống rượu đến khuya để chia tay đời sống độc thân tự do của mình. Như vậy, người ta đã xác định bước vào tình yêu và hôn nhân tức là bước vào nơi tự do của ta phải chia sẻ cùng tự do của người khác.
    Theo Nguyễn Hoàng Đức[​IMG]
    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 24/03/2007
  7. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Phép thử tình yêu
    Thứ sáu, 23/3/2007, 09:03 GMT+7
    Đám bạn Thi muốn "thử" anh chàng người yêu được coi là lý tưởng của cô. Một đứa giả vờ nhắn tin nhầm vào số máy của Quang, rồi nhắn lại xin lỗi. Không ngờ, chàng trả lời rất nhiệt tình, còn mời đi chơi để làm quen, nói mình còn "cô đơn".
    Có nhiều phụ nữ, vì quá tin vào sự chung thủy, đúng mực của "nửa kia", đến khi phát hiện ra, đó chỉ là sự giả tạo, họ bị suy sụp và mất lòng tin vô cùng.

    [​IMG]


    Tình yêu được đặt trên cơ sở là niềm tin. Phép thử có nên dành cho những người yêu nhau?
    Chồng Oanh là người mẫu mực, thương yêu vợ con, chăm lo cho gia đình. Sau giờ tan sở, anh có mặt ngay ở nhà. Dù giữ chức vụ quan trọng nhưng anh không biết nhậu, cũng không thích la cà với bạn bè sau giờ làm việc. Anh không bao giờ ra khỏi nhà một mình vào buổi tối chị Oanh rất an tâm. Gia đình nhà vợ từng rất tự hào và quý anh con rể thuộc loại hiếm ấy.
    Một hôm, Oanh báo với chồng là phải làm việc ngoài giờ đến 9 giờ tối mới về nhưng mới hơn 6 giờ thì công ty mất điện, chị về sớm hơn dự kiến. Về nhà không thấy chồng đâu, chị gọi di động thì anh trả lời có vẻ nhát gừng, lúc nói là đi mua đĩa, lúc bảo xe hư, chị chờ mãi đến 9 giờ anh mới về.
    Nhìn anh áo quần nghiêm chỉnh, đầu xịt keo bóng lẫy, mùi nước hoa ngào ngạt - điều mà chị chưa từng thấy khi anh đi ra ngoài vào buổi tối - chị linh cảm có gì đó không đúng như lời anh nói. Đợi anh vào nhà tắm, chị mở điện thoại di động của chồng ra xem thì thấy nhiều tin nhắn của một cô gái có cái tên viết tắt là T. (chồng chị đã ?ocẩn thận? không lưu đầy đủ tên cô ta). Sau đó, chị gọi điện cho cô gái ấy thì biết cô ta và chồng chị quen nhau khá lâu và anh thường đi chơi với cô ta trong giờ làm việc. Điều này làm chị nhớ thói quen về nhà đúng giờ của anh. Cô ta còn không tin anh có vợ và sẵn sàng hẹn gặp ?oba mặt một lời? để làm rõ mọi chuyện. Khi bị chị chất vấn, anh chống chế: ?oĐàn ông có vui chơi ở đâu thì vợ con vẫn là trên hết!?.
    Chuyện của Thi cũng bi hài không kém. Thi vẫn được cả nhóm bạn thầm ghen tỵ vì có anh người yêu rất lý tưởng. Yêu nhau đã lâu nhưng Quang, người yêu Thi, chưa bao giờ để cô nghi ngờ, ghen tuông. Một hôm, đám bạn Thi nghĩ đến chuyện ?othử? Quang xem anh chàng này "vững" đến đâu. Khi nghe kế hoạch thử người yêu, Thi gạt phăng ngay vì cô tuyệt đối tin tưởng anh.
    Cuối cùng, một đứa giả vờ nhắn tin nhầm vào số điện thoại di động của Quang, sau đó nhắn lại xin lỗi. Không ngờ, Quang trả lời hết sức nhiệt tình và còn mời đi uống cà phê để? làm quen. Sau một thời gian chat qua điện thoại, Quang khẳng định mình chưa có người yêu. Quang liên tục nhắn tin, gọi điện rủ cô này đi chơi với lời lẽ hết sức tình tứ.
    Khi Thi đưa bằng chứng ra để lật tẩy anh ta, Quang chống chế: ?oĐùa vui thôi mà, em mới là người anh yêu!?. Không chỉ ?ochết trong lòng một ít?, Thi kiên quyết chia tay.
    Ngạn ngữ nước ngoài có câu: Love much, trust a few and hurt to none (Yêu nhiều, nhưng tin ít thôi và đừng làm đau lòng ai cả). Nhiều người cho rằng: thà không tin (hay tin ít thôi) để khỏi hụt hẫng, chới với khi mất lòng tin. Nhưng yêu mà tỉnh táo quá, lý trí quá thì còn gì lãng mạn? Câu trả lời có lẽ chỉ dành cho người trong cuộc.Hai bài bác POST làm vỡ khung 4 rum . Em đã sửa lại . Bác chú ý nhá !!
    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 24/03/2007
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN



    (Dân trí) - Căn phòng đầy người, bạn một góc. Và bên góc kia, một người khác cũng như bạn. Một luồng điện rẹt qua, hai người bỗng chốc chìm vào cảm giác mê đắm. Tay trong tay, bạn biết giây phút này là như thế nào, bởi trong đời mình chưa bao giờ thấy lạ kỳ đến thế.
    Ấy là truyện cổ tích tuyệt vời - ?otình yêu từ cái nhìn đầu tiên?. Song tình yêu đó là hiện thực hay chỉ do tưởng tượng?

    Sự hấp dẫn về giới có tính tự phát cao. Cả đàn ông và đàn bà đều phát tín hiệu mạnh khi gặp đối tượng, nhìn từ góc độ thể xác, giao tiếp bằng mắt và cả? nồng độ hormone. Các mối quan hệ thì muôn màu muôn tính, song chúng gặp nhau ở một điểm chung, đó là phải có phát súng khởi nguồn, chính là luồng điện rẹt sáng thôi thúc hai người tìm hiểu về nhau.

    Các phản ứng hóa học trong cơ thể không tuân theo lý trí. Nhưng may mắn thay con người còn có trí tuệ để nhìn nhận xem ?ongười đặc biệt? ấy có xứng đáng với trái tim mình. Đấy là lý do cho sự xuất hiện của những trò tán tỉnh, ve vãn tới liền sau sức hấp dẫn ban đầu, với mục đích tìm ra bến đỗ của cảm xúc.

    Ai cũng trải qua cảm giác ?oyêu từ cái nhìn đầu tiên? với một người nào đó. Và lúc ấy, mọi người đều nghĩ mình yêu rất sâu nặng. Song đó cũng có thể chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi. Cảm giác đánh lừa trái tim. Cần nhìn rõ xem bạn bị lôi cuốn chỉ vì yếu tố thể xác hay còn gì thiêng liêng hơn thế? Tinh thần và con tim bạn liệu có vào cuộc?

    Quay lại với câu chuyện hai người trong một căn phòng tấp nập. Xuyên qua đám đông, họ ngay lập tức bị cuốn vào nhau, cùng xoáy vào câu chuyện tình lãng mạn, cùng hân hoan với ý nghĩ ?oanh/cô ấy chính là người mình kiếm tìm?, tình yêu của họ có thể thành hiện thực.

    Bởi vũ trụ đầy rẫy những điều ngạc nhiên thú vị, biết đâu lúc nào đó, lỗ hổng tình yêu hé mở và hút hai người vào. Ấy chính là khi họ sống trong ?otình yêu sét đánh? hay ?oyêu từ cái nhìn đầu tiên?.

  9. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi cho tình yêu
    Có một chàng trai yêu cùng lúc hai người bạn gái nhưng lại không biết mình thật sự yêu ai hơn. Và chàng đi tìm câu trả lời. Chàng gặp một nhà hiền triết, kể cho ông tâm sự của mình. Sau khi nghe xong, nhà hiền triết bảo:


    - Hãy hỏi lòng con câu hỏi này và trả lời thật lòng: ?oKhi con vui và hạnh phúc, con muốn chia sẻ cảm giác ấy với cô gái nào??. Người nào con nghĩ đến sẽ là người con yêu. Tiếp đó con lại hỏi mình câu này và cũng trả lời thật lòng: ?oKhi gặp chuyện không vui hay phiền toái, ai sẽ là người con tìm đến để tâm sự hầu có thể vơi bớt phần nào gánh nặng trong lòng??. Cô gái nào con nghĩ đến cũng là người con yêu.
    Nếu với cả hai câu hỏi trên con đều chỉ chọn được cho mình một người, điều ấy là tuyệt vời nhất. Nhưng nếu mỗi câu hỏi đem lại cho con một lựa chọn khác, ta khuyên con nên chọn người mà con sẽ tâm sự những lúc buồn phiền.
    Trong cuộc sống thường nhiều buồn phiền hơn là hạnh phúc. Có quá nhiều người để con gặp gỡ, để con cười vui hớn hở với họ nhưng không nhất thiết họ phải là người yêu của con. Đôi khi con vẫn có thể hưởng thụ niềm vui của mình mà không cần chia sẻ với ai. Song với phiền muộn, không có nhiều người sẵn lòng ngồi nghe con trải lòng và chia sẻ cùng con gánh nặng ấy.
    Nếu một người nào đó chỉ nghĩ đến con khi cảm thấy vui vẻ hoặc chỉ có thể cùng con đùa vui, nhưng lại không sẵn lòng bên con khi con gặp những chuyện không may hoặc lại đi tâm sự những buồn phiền của họ với ai khác thay vì với con, người ấy không dành cho con tình yêu đủ lớn để vượt qua bão dông trong cuộc đời.
    Người luôn bên con, làm dịu đi những đau khổ trong lòng con mới là người giữ vị trí quan trọng nhất trong tim con. Những khi gặp chuyện buồn, đó là lúc tất cả hiện ra chân thật nhất. Vậy, hãy nói cho ta biết ai là người đầu tiên hiện ra trong tâm trí con khi gặp buồn phiền? 
    Được nongdanhiendai81 sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 27/03/2007
  10. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0

    Học từ những cô nàng phản diện


    [​IMG]

    Park Sol Mi - "chuyên trị" vai phản diện trong ''Một cho tất cả'', ''Bản tình ca mùa đông'' được khán giả ưu ái tặng cho cái tên "kẻ phá đám đáng yêu".
    Xem phim Hàn, những cô nàng phản diện luôn khiến tôi thích thú. Bỏ qua việc họ thành cái phông đen để làm nổi bật lên vẻ trong trắng, ngây thơ của nhân vật chính, nếu chịu khó để ý một chút bạn sẽ thấy những cô nàng phản diện cũng có rất nhiều ưu điểm ăn đứt ?ođào? chính.
    Trong công việc: 
    Cô nàng phản diện luôn có thừa tự tin trong những cuộc đua tranh với cô nàng chính diện, cho dù khả năng thực sự thường kém hơn. Luôn nắm bắt rất tốt những cơ hội do thói quen xấu của đối thủ mang lại (kiểu như tài liệu quan trọng cho sản phẩm mới để rất hớ hênh, nếu để trong máy tính thì không bao giờ có password). 
    Thêm một điều nho nhỏ nữa là những cô nàng phản diện có vẻ có ý thức với công việc hơn hẳn. Thường thì không bao giờ thấy họ đi làm muộn. Bằng chứng là đôi khi những cô nàng chính diện xuất hiện ở văn phòng công ty với tóc tai tứ tung, thở hồng hộc, tất tả chạy, rối rít gọi thang máy? thì người ?ochịu trách nhiệm? cảnh cáo, mắng mỏ không ai khác chính là những cô nàng phe đen kia. Để làm được điều đó, đương nhiên là họ phải luôn dậy sớm hơn, chuẩn bị chu đáo để tới nơi làm việc, có mặt đúng giờ, cũng tức là chấp hành nghiêm ngặt nội quy làm việc. 
    Trong tình yêu: 
    Trong khi những cô nàng chính diện luôn ?ochớp mắt thơ ngây?, chăm sóc, đối xử ân cần với tất cả những anh chàng bên cạnh mình thì những cô nàng phản diện luôn chỉ yêu và quan tâm tới một người duy nhất, suốt từ đầu chí cuối, rất rõ ràng, không mập mờ, rắc rối.  
    Thêm nữa, họ đủ thông minh, cũng như sự nhạy cảm tối thiểu để nhận ra một anh chàng có thích mình hay không. Họ không bao giờ như những cô nàng chính diện, không sốc thì ?ongơ ngác con bò lạc? khi nghe một anh chàng nói thích mình, mặc dù anh ta đã phải làm thêm cực nhọc để có tiền mua tặng một ?obộ cánh mơ ước? cho ngày đầu tiên nàng đi làm. Hay thậm chí đánh nhau vỡ đầu chảy máu chỉ để bọn chủ nợ thôi không quấy rầy nàng. 
    Những cô nàng phản diện không bao giờ dễ dàng từ bỏ tình yêu của mình. Cho dù con đường dẫn đến trái tim của ?ongười ấy? vô cùng khó khăn, họ vẫn sẵn sàng làm mọi việc để có được người mình yêu. Trong khi đó, những cô nàng chính diện lại thường không dám đón nhận tình yêu chỉ vì những lý do vớ vẩn hết sức. Vậy xét đến cùng tình yêu của cô nàng nào mãnh liệt hơn đây?  
    Sự duyên dáng 
    Bạn có thể nói những cô nàng chính diện đáng yêu nhưng duyên dáng thì chưa chắc đâu nhé. Chí ít thì những cô nàng phản diện không nhét đầy mồm đồ ăn rồi vừa ăn vừa nói. Họ luôn đi đứng điềm đạm, thanh lịch chứ không lúc nào cũng vừa đi vừa chạy như những cô nàng chính diện - mặc dù vẫn váy ngắn và giày cao gót. Đặc biệt, họ không bao giờ ôm một chồng sách, đĩa cao ngất ngưởng (nhất quyết không thèm dùng xe đẩy hay nhờ vả anh bạn cùng phòng, cùng nhóm) rồi lóng ngóng đâm sầm vào một người-rất-đáng-để-đâm-sầm. 
    Cũng cần phải nói thêm rằng những cô nàng phản diện thường rất ít cười, tuy vậy nụ cười của họ lại thường rất có ?onội dung?, sắc sảo và đầy ẩn ý. Chẳng bù cho những cô nàng chính diện, từ đầu phim đến cuối phim, lúc nào cũng vừa cười toe, vừa gật đầu lia lịa. Nụ cười có thể nở trên môi họ bất kì lúc nào, khi vui cũng như khi chẳng vui lắm. Thậm chí là nụ cười nhiều lúc vụt nở vụt tắt, nhạt, gượng gạo và rất ?ovô lý do? khiến người xem có cảm giác như cô gái này không có ?ochiều sâu? cho lắm và có vẻ hơi giả tạo. 
    Tất nhiên có nhiều khi những cô nàng phản diện gây ra những tội ác không thể tha thứ được (yên tâm, bao giờ họ cũng sẽ bị trừng phạt thích đáng ở cuối phim). Song, phải khẳng định rằng họ yêu, ghét, thù, hận thực với cuộc sống ngoài đời hơn rất nhiều những cô nàng chính diện ngờ nghệch, bao dung quá? giới hạn cho phép. Và ai cũng hiểu rằng, nếu đưa ra ngoài đời, chỉ cần không hành động độc ác, cộng thêm những thế mạnh của mình, những cô nàng phản diện dễ dàng chiếm ưu thế hơn hẳn. Và những cô nàng chính diện khó lòng chiến thắng trước cô nàng phản diện như những gì đạo diễn ưu ái dành cho họ trong phim.
     
    Theo Sinh Viên 2!

Chia sẻ trang này