1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: SV chuyện muôn thủa!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi romantic_men_a1, 27/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái thời sv, hai thằng có một cái máy tính Celeron 500Mhz, vậy mà cày ngày cày đêm, học thì ít chơi điện tử thì nhiều, rồi thì thức đêm, rồi thì cơm bụi hai thằng hết 5K, nghĩ cũng nhiều kỷ niệm để kể lắm ......
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Gì thế này?Ai là anh,ai là em hả?Bé hơn mà cứ ti toe làm anh,đợi đấy nhá!
  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên là đêm đêm mất ngủ vì tiếng gà nhà bên cạnh...thèm thịt gà ^^ hị hị hị
    Sinh viên là " Hết tiền thì phải đi...vay sống cho đàng hoàng"...hị hị
  4. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Hee hum qua cả phòng lainổi hứng Rock.hii Thỉnh thoảnh hâm tí, nhưng mà zui phết. Át cả tiếng rap của mấy cô nương phòng bên. heee "Rock xuyên kí túc"!!! Hko bít tối nay có làm tí "lẩu" hko nữa.hic Sắp ung thư rùi nhưng vẫn phải "chơi".hee Sinh viên mà, máu lém!!
  5. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Dạo đầu học quân sự trong khu B ĐH CN. Sáng tập mệt bở hơi tai không phải vì tập nặng mà vì phải ngồi tắm nắng dưới cái nắng tới 28 độ suốt cả sáng. Trưa muốn uống nước giải khát nhưng lại không dám uống (Trước đó mấy ngày có đọc được bài báo về bệnh zora ở đây. Hãi thà chịu khát còn hơn). Ăn cơm thì gọi một xuất mà mấy chục miệng ăn. Vừa ăn lại phải vừa vật lộn với mấy con ruồi không thì nó ăn tranh mất.
    Sau này quyết tâm đạp xe 2 chục cây số từ nhà đến chỗ tập quân sự chỉ vì một mục đích duy nhất. Buổi trưa có cái đi ra khu A ăn cơm. Nhưng được cái hồi đó trong lớp cũng có một cô bé đi xe đạp (nhà ở đường Láng), thế là có bạn đi cùng.
  6. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, còn có người khổ hơn mình.hee Mình tập QS ngay tại trường mà đã ớn đến tận cổ rùi.hic hic Nhưng trong cái khổ vẫn còn hiện diện của sự may mắn.hihii Thế ông anh này với cô bạn đi học cùng đườg thía nào rùi.hic hic
  7. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hix! Cưa của em vẫn lever 1 đâm ra đến giờ vẫn......chưa sơ múi được cái gì cả
  8. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Hic thế có cần mượn cưa Giao Thông hko? Cưa máy hơi bị xịn đấy. Đảm bảo chỉ có .......hiii
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Khoe cưa GT tốt,thế mà phòng có 8 người thì cả 8 cô đơn
  10. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo thía?? Chưa lộ diện thui, khiêm tốn mà.heee

Chia sẻ trang này