1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

    Trái tim em bồi hồi xao động
    Tan trải ra như ngàn con sóng nhỏ
    Vỗ vào bờ,gào thét mãi không thôi
    Như tiếng em gọi anh khi xa vậy
    Yêu thương,nhớ anh và gọi anh
    Anh ở mãi xa,nơi nào vậy?
    Có nghe em gọi,lời yêu anh?
    lamduechi


    Anh xin gửi chút phù xa theo sóng
    Hòa vào sóng thỏa lòng em mong
    Anh nguyện làm bên lở
    Để em biết lòng anh đang vỡ tan
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết ở nơi nào đó xa kia
    Có 1 người con gái đang chờ đợi
    Bằng cả tấm lòng chân thật,thủy chung
    Bằng tình yêu và nỗi nhớ xa xôi
    Nỗi nhớ ấy sẽ xóa nhòa mọi khoảng cách
    Của ngọn lửa hi vọng đang bùng cháy
    Ấm dần lên trái tim giá lạnh............
    lamduechi
    Nhưng, đã lâu rồi....
    Trái tim anh không còn rung động
    Không bồi hồi sao xuyến như buổi đang yêu
    Tất cả đó, anh đã gửi vào quá khứ
    Có mấy ai lấy lại được bao giờ
    Muốn lắm chứ, nhưng nào có thấy đâu
    Anh vẫn là anh
    ...............chả là gì cả
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Tôi tưởng cô này có tâm hồn ăn uống hoá ra cũng có tâm hồn thơ văn ghê nhỉ ?
    Tôi sẽ ủng hộ vài bài , nhưng hôm nay mệt quá rồi , nghỉ đã .
    Như đã hứa sẽ Vốc cho cô !
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng anh đùa,ai ngờ lại muốn làm thơ tình thật à?(àh,mà hôm nay anh chủ tịch ko nâng ly thì phải?)Mấy bài này cũ kỹ lắm rồi,nếu thích lúc nào em sẽ post lại 1 số bài của em ở diễn đàn khác sang đây cho vui vậy.
    Mà anh hơi bị coi thường em đấy,ko lẽ chỉ có tâm hồn ăn uống thôi àh?Cũng phải có chút lãng mạn chứ.Hiiiiii.Nhưng mà thơ của em dở hơi lắm,nó chẳng thực tế chút nào,vì đã biết yêu gì đâu cơ chứ,hic.Chưa yêu mà làm được thơ tình,chẳng biết yêu rồi thì thơ em nó lai láng như thế nào nhỉ?hiii
    Cái Yến nó đã góp ý với anh thế rồi,mà vẫn cứ các cô,cô này cô kia...Nghe mà già quá,như ế đến nơi rồi ko bằng
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Đã biết rằng một ngày kia anh sẽ ra đi
    Vậy mà sao em vẫn nhớ thương?
    Vẫn hi vọng để rồi vô ích
    Chỉ một mình lặng lẽ đơn côi.
    Nắng cũng chẳng còn đâu nữa
    Chỉ là mưa,là gió .là sương
    Là nước mắt và sự luyến thương
    Của lòng em trong nỗi nhớ thầm..
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    tình yêu em
    Một chiều cuối đông
    Bất chợt anh ngỏ lời yêu em
    Em bâng khuâng,lòng chợt lặng yên
    Tình yêu đến trái tim em thổn thức
    Em chưa hiểu:tình yêu anh là gì?
    Em và anh quen nhau ngày ấy
    Thân thiết bên nhau như đôi bạn thân
    Em nghĩ rằng tình bạn ta bền mãi
    Sẽ không xóa nhòa,không đổi thay
    Vậy sao hôm nay nó không còn nữa
    Để rồi trái tim ta xao động?
    Tình yêu em đến khi nào vậy?
    Em đâu hay,khiến anh bật nên lời
    Em biết anh đùa đúng không anh?
    Sao anh không trả lời mà lại lặng yên
    Ôm em vào lòng,trái tim khẽ nói:
    "Yêu em,mãi mãi yêu em.."
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này em lại thấy buồn
    Thấy cô đơn và trống trải
    Thấy tị nạnh với bao đôi bạn khác
    Chẳng được gần bên cạnh người mình yêu...
    Giá như anh ở đây lúc này
    Em sẽ vui và hạnh phúc biết nhường nào
    Nhưng cái giá như vẫn chỉ là giá như
    Đâu thể hơn một điều khác được
    Nhưng em sẽ chờ và hi vọng
    Hãy yên tâm công việc anh nhé!
    Nghĩ đến em,một chút nhớ thương
    Là lòng em như ấm dần lên rồi...
    LDC
    Anh tệ quá phải không em
    Khi để em một mình trên phố vắng
    Bước lang thang trên con đường quen thuộc
    Cứ mỗi chiều ta sánh bước bên nhau
    Anh tệ quá phải không em
    Khi anh không về nơi bến cũ
    Con sông buồn....
    Gió thổi càng lạnh thêm
    Anh tệ quá phải không em
    Giá như........
    Anh xin lỗi với tất cả chân thành
    Ở phương này anh vân nhớ tới em
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 16/04/2006
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Trái tim là gì?Trái tim nhỏ bé?
    Nó biết yêu,biết nhớ ,biết thương
    Biết giận,biết trách anh nhiều lắm
    Trái tim ấy đã từng rung động
    Bởi anh đó,anh có biết không?
    Trái tim yêu,yêu từng nỗi nhớ
    Nhớ ánh mắt,nhớ nụ cười của anh
    Nhớ vòng tay,hơi ấm diệu kỳ
    Mang tình yêu nỗi nhớ đến với em
    Trái tim ấy sẽ mãi ngừng đập
    Bởi mỗi nhịp là một lời yêu anh
    Một lời yêu hay mọi nỗi nhớ
    Nhớ về anh,tình yêu của em...
    ___DUỆ CHI____
  9. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Thơ gì chán quá
  10. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tâm hồn là một nhà thơ
    4 câu cuối ý tứ khá hay đó,chất thơ cũng đậm đặc hơn

Chia sẻ trang này