1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy lâu lâu cô Lâm không vào nên trang này hẻo quá. Chị mạn phép góp cái tâm hồn già cỗi của chị vào trang thơ của cô nhé. Đây là mấy bài thơ chị yêu thích và góp nhặt
    Đã bao giờ anh thức trắng đêm chưa
    Để nghĩ về một mối tình trung thuỷ
    Hạnh phúc là gì anh nhỉ ?
    Yêu cháy lòng mà vẫn phải chia ly​
  2. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    GIẢ DỐI
    Giả dối làm gì hả anh?
    Để cho mắt em nhoà lệ
    Con đường chiều nay lặng lẽ
    Mình em vắng bước chân quen.
    Sao không nói thật đi anh
    Rằng không còn yêu em nữa
    Khi yêu người ta đau khổ
    Phải chăng là lẽ thường tình
    Nói đi anh sao cứ lặng thinh
    Hãy nhìn vào mắt em đang khóc
    An ủi em đi 1 lời thôi có gì khó nhọc
    Để em về đường xa lắm đơn côi
    Em không phải hoa hồng đâu anh
    Kiêu sa thế giữa muôn vàn hoa cỏ
    Em chỉ xin làm bông may bé nhỏ
    Vì yêu đời nên lưu luyến nhân gian
    Em chỉ trách mình sao quá chót đa mang
    Cứ lặng thầm níu kéo người qua lại
    Dẫu biết rằng đời nhiều ngang trái
    Níu kéo hoài mà có được gì đâu
    Mỗi người qua tặng em chút nỗi sầu
    Họ vô tâm mang tình em đi mất
    Liệu có lúc nào không họ tìm ra sự thật
    Khi quay về có tìm được em chăng
    Em chỉ là hoa cỏ không hương
    Anh đi qua có thấy lòng trăn trở
    Có cảm thấy bông cỏ may bé nhỏ
    Hút tâm hồn níu giữ bước chân anh
  3. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0

    Em chẳng hạ mình xuống trước anh đâu
    Dù bây giờ em biết
    Đứng trước anh em hoàn toàn bất lực
    Dù em biết yêu anh
    Là bao lần em đã khóc
    Em chẳng hạ mình xuống trước anh đâu
    Em chẳng cần chúng ta phải thương nhau
    Không là người yêu và chẳng được yêu
    Em vẫn muốn trước anh lãnh đạm
    Chẳng cúi đầu em sẽ chẳng cầu xin
    Em sẽ chẳng bao giờ hành hạ trái tim
    Sống tủi hờn trong trái tim nô lệ
    Chẳng có gì khiến mình thành nhỏ bé
    Em chẳng hạ mình xuống trước anh đâu
  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tặng Tee_eh cái này nhân ngày sinh nhật nhá
    ( Viết thay cho anh, có thấy giống không )​
    Sao lại nhìn anh nghi ngờ như vậy?
    Anh hiểu em mà
    Như là anh hiểu về cuộc đời
    Khi anh chưa nằm xuống...
    Sao thế?
    Em buồn?
    Trời ơi !
    Sao không nói cho anh chứ?
    Bộ em không hay biết là trong thơ anh
    những niềm vui và nỗi buồn của chữ
    đến rất tình cờ từ em
    Ấy ! Đừng bàng hoàng thế
    Nói đùa đấy! đừng tin
    Ơ kìa ! Thế hóa ra tin thật hả
    Tin theo kiểu chiêm bao
    Bà tiên bảo hôm nay hoàng tử đến chứ gì?
    Sao thì cũng nói ra đi
    Đồ bướng bỉnh
    Mà em này
    Anh đang tiết kiệm
    Một chút bình yên cho mùa
    Phòng khi lá rơi xào xạc
    Lòng mình dột những cơn mưa...
    Ừ, biết rồi
    Nheo nhéo hoài
    điếc cả tai
    Thì đi chơi...
    Lắm chuyện.
    Định SMS nhưng máy đang hết xiền, với lại sms thì câu chữ đọc chắc gì đã hiểu đúng, mất cả hay

    [nick]
    Được nikocavn sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 26/07/2006
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Khi Biết Yêu Người Ta Bắt Đầu Nói Dối
    (Thanh Nguyên)
    Thầy văn học đọc câu phương ngôn
    "Khi biết yêu người ta bắt đầu nói dối"
    Có đúng thế không, hỡi bạn bè cùng tuổi?
    Lứa tuổi bắt đầu yêu !
    Sáng nay em gởi gì qua ánh mắt nheo
    Mà khiến anh đêm về khó ngủ
    Ở gần thôi sao mà vẫn nhớ
    Ngày ngắn vô cùng - không đủ để nhìn nhau.
    Đừng ai hiểu lầm ai muốn làm cao
    Dù đôi lúc ngó lơ quay chỗ khác
    Thì ra, thầy bảo mà đúng thật
    Khi biết yêu trước tiên mình tự dối mình
    Rồi nếu lỡ bạn bè nhắc đúng một cái tên
    Tự dưng em quá chừng xấu hổ
    Má đỏ bừng và không cười nói nữa
    Có ai hỏi: "Hắn đấy à ?"
    Vội chối: "Còn lâu!"
    Và anh thì có khác gì đâu
    Cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận
    Ai lại dám bày tỏ niềm xúc động
    Nên bất ngờ phải nói "có" thành "không"
    Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung
    Sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía?
    Tự dưng em không dám lên lớp trễ
    Chỉ sợ anh chê: Con bé ấy lười !
    Tự dưng em vui hơn và anh càng thấy yêu đời
    Anh đi dạo thường xuyên hơn qua căn phòng em ở
    Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
    Chỉ cần một cái nhìn là hai đứa sẽ ngủ ngon
    Nhưng bạn bè ơi,
    Đừng tìm hiểu gì hơn
    Em sẽ bảo em chỉ ngồi hóng gió
    Anh sẽ giải thích anh chỉ đi ngang căn phòng đó
    Như đi ngang bao căn phòng khác của trường
    Khi biết yêu ai cũng ngỡ mình vẫn bình thường
    Dù sự thật có rất nhiều thay đổi
    Mà thay đổi trước tiên là bắt đầu nói dối
    Nhưng là sự nói dối vụng về trẻ nít rất dễ thương
    Và dĩ nhiên đáng được khoan dung
    Hãy tha thứ cho những người
    Vì bắt đầu yêu
    Nên bắt đầu nói dối!
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi
    Đã lâu quá rồi
    Chẳng ngó đến thơ
    Chẳng còn hồn thơ
    Phải chăng tình anh cũng nhạt....
    Năm tháng qua
    Kỷ niệm trôi theo dĩ vãng
    Còn lại gì?
    Khi tình ta đã chia xa....
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hột mít của anh
    Tròn tròn bé nhỏ
    Anh gọi hột mít
    Má em phịng phịu:
    Ứ chịu đâu anh!!!
    Anh hoài chọc em
    Lúc nào cũng mít
    Người thì béo tròn
    Chẳng khác tẹo nào!!!!
    Em tỏ giận dỗi
    ừ thì em tròn
    ừ thì em béo
    Còn anh thì sao?
    Người thì bé xíu
    Chỉ cao hơn em
    Thế mà :"tự hào"
    Anh nặng hơn em!
    Chỉ sợ bập bênh
    Nghiêng cả bên em
    Bên anh chới với
    Em ơi,anh bay!!!!!
    Anh nhớ rồi nhé
    Chuẩn bị lên cân
    Để xem ai thắng?
    Ai sẽ mất gì?heeeeee
    ÔI,buồn ngủ quá,lúc nào em vào sửa lại.Đọc thấy củ chuối quá!Hì hì.Anh ăn nhiều vào,kém em thì khổ.Hì.Để lúc nào anh em mình đi cân,anh nhể?là lá la....
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là thơ mình chuối thật,chuối cả vườn.Thôi ko thèm làm thơ nữa.Chuối quá thể!
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm đi cô bé , anh ủng hộ , thơ có chuối , nhưng tự mình làm nhiều khi lại thấy hay hay. Vả lại , như vậy cũng làm cho tâm hồn mình lãng mạn , trong khi cuộc đời quay cuồng.
  10. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tặng ai đó mấy câu thơ của XUÂN DIỆU:
    Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì lui kkhông được nữa

Chia sẻ trang này