1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Em là hoa hướng dương. Anh mưa mùa Tây Bắc.
    Những bình minh nào thấy bóng mặt trời.
    Trong lòng nhau hoài nhen nhúm lửa vui.
    Là chút bình an còn đọng giữa bờ môi.
    Hôn rất nhẹ mà ấm lòng vô kể.
    Mãi nhìn nhau bằng tấm lòng tri kỷ. Nhé em...
    Anh khóc cho quê, bằng những giọt lệ khô.
    Khóc thương hoa bằng chắt chiu rất mực.
    Em hãy một lần tới vườn hương ngõ trúc.
    Tới với tình anh như Xuân gọi mưa về.
    Sẽ mãi còn Xuân dù Thu đã cận kề.
    Vàng lá nhớ những ngày buồn Tây Bắc.
    Em yêu anh, cần yêu luôn bất trắc.
    Em quý anh mời ghé bến phong trần.
    Vườn hồng anh đầy danh tướng, mỹ nhân.**
    Trao em nốt những gì anh cất giữ.
    Anh mạt hạng nhoi lên từ gian khổ.
    Anh đơn côi chưa hiểu nghĩa thân tình.
    Như nhánh xương rồng gai, anh mãi đứng một mình.
    Trên sa mạc điêu linh. Mông mênh hư vọng.
    Từ có em, anh tìm ra nghĩa sống.
    Núi cô đơn thôi đè nặng vai đời.
    (Như cỏ cây đều biết nói tiếng người.
    Nói với anh những lời em chưa ngỏ.)
    Em là gió hay hồn anh lộng gió.
    Có hề chi rừng u uẩn quanh ta.
    Có hề chi, em ơi, những ngày tháng chia xa.
    Được romantic_men_a1 sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 08/03/2007
  2. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Tiết xuân xen lẫn tiết hè
    Ánh trăng chiếu rọi một bờ cỏ xanh
    Trở mình tỉnh giấc nửa canh
    Ngắm xem xuân có còn xanh hay vàng
  3. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Xuân thì ngoài cửa đó thôi,
    Mà sao tôi thấy đông dài chưa qua.
    Đào phai vẫn nở góc nhà
    Hỏi tình còn thắm như là mới trao?
    <img http://www9.ttvnol.com/uploaded2/duongducminh/imageaq1.gif>
    Được duongducminh sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 10/03/2007
    Được duongducminh sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 12/03/2007
    Được duongducminh sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 12/03/2007
  4. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Học quên để nhớ
    -Đặng vương Hưng-
    Học Quên để... nhớ cho nhiều
    Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
    Học lẻ loi để... có đôi
    Học ghen là để... cho người thêm yêu
    Em thì xa vắng bao nhiêu
    Tôi đành học cách nói điều vu vơ
    Học sắc sảo để... dại khờ
    Học già dặn để... ngây thơ thủa nào
    Tôi giờ còn lại chiêm bao
    Cố trần tục để... thanh tao kiếp người
    Mải mê học khóc cho... cười
    Quên hờ hững để cùng người đam mê...
  5. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    VIÊN THUỐC BỌC ĐƯỜNG​
    Khi em biết tình yêu mang vị ngọt
    Thì cũng hay trái đắng ngậm trong tim
    Vị ngọt tan rồi đắng cay cũng hết
    Bởi tình yêu là viên thuốc bọc đường...​
    Được hatrang_tnmc24 sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 15/03/2007
  6. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc tròn tròn lăn trên đất ngang
    Em đưa tay, vô tình Anh bắt được.
    Một phút buồn anh ném về phía trước
    Để lại thấy mình trống rỗng, cô miên
    Hạnh phúc tròn tròn lăn trên dốc nghiêng
    Anh với tay, để rồi lại nắm được
    Anh tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược
    Hạnh phúc tròn tròn lăn lăn...
    xa..
    xa...
    Hạnh phúc chẳng về đến lần thứ ba
    Anh ngồi đợi...
    Anh kiếm tìm...
    Anh nhận ra...
    Quá muộn !!!
  7. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Giữa đất trời nhịp sáo nước đêmê
    Mưa trốn chạy cho thơ giăng kín lối
    Nẻo đường em đi lúc nào cũng vội
    Và mưa xiên
    Thơ dột cả bốn mùa .
    Đoạn này lấy bên KBC
  8. hatrang_tnmc24

    hatrang_tnmc24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    THÚ NHẬN
    T.***LEPSEN
    Chẳng thể nào chia tay anh
    Nhưng em đành phải thú nhận
    Trên đôi tay em yếu mềm
    Hạnh phúc chúng mình quá nặng
    ...Em nhớ ngôi nhà ngày xưa
    Trên bàn một bình hoa lớn
    Những đoá hoa hồng mảnh mai
    Nở tự bao giờ trong kính
    Em còn bé con ngốc ngếch
    Say mê vẻ đẹp lạ lùng
    Bình hoa một lần em nhấc
    Tìm điều bó ẩn bên trong.
    Em nhỏ - bình hoa thì lớn
    Bao nhiêu hồi hộp trong lòng
    Khao khát em đưa tay với
    Để bình hoa xuống cạnh chân.
    Thời khắc tưởng chừng vô tận
    Người lớn chẳng hề có ai...
    Chỉ một mình nỗi dại dột
    Như chim quệt cánh lên vai.
    Đôi tay nhỏ nhoi bạo dạn
    Buông bình - tựa quả bóng tròn
    Thuỷ tinh vỡ tung ngàn lệ
    Vang như tiếng khóc thiên thần.
    Yêu em anh đừng yêu quá
    Bởi em chẳng biết giữ gìn
    Hạnh phúc biết đâu đổ vỡ
    Như bình hoa ấy mong manh.....
  9. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì anh là kĩ sư xd !!!
    Anh sẽ là 1 kĩ sư xây dựng
    Là cuộc đời sẽ gắn với xi măng
    Có nghĩa là sẽ vắng mặt quanh năm
    Mùng 8 tháng 3 sẽ không vui cùng em được
    20 tháng 10 em sẽ buồn hơn trước
    14 tháng 2 một mình em lẻ bước
    Bởi vì anh theo bước công trình
    Sinh nhật em sẽ phải một mình
    Với ngọn nến lẻ loi cô độc
    Bánh ga tô sẽ chẳng còn vị ngọt
    Và hoa hồng chẳng thể trao tay
    Nếu em yêu anh sẽ có những ngày
    Phải chờ đơi anh trong vô vọng
    Thứ 7 cuối tuần ngập ngừng đứng ngóng
    Dù biết rằng anh sẽ chẳng về đâu
    Với 1 mình em sẽ phải đương đầu
    Với những khó khăn trong cuộc sống
    Rồi em sẽ hoảng hốt giật mình
    Nghe tin báo công trình anh nghập nước
    Em sẽ có những đêm không ngủ lo cho anh
    Nếu lấy anh tóc em sẽ bạc nhanh
    Và nếp nhăn trên trán em sẽ rõ
    Chăm bó me lúc nắng lúc mưa
    Phải làm ngơ trước những sự truêu đùa
    Để giữ trọn tấm lòng chung thuỷ
    Anh ước gì đây chỉ là mơ nhé
    Bởi vì anh không muốn em buồn
    Thông cảm cho anh khi vắng nhà luôn
    Bởi vì anh là Kĩ sư xây dựng
    BLOG một người hay vào BOX hjhj
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Có niềm vui nào là trọn vẹn
    Có câu chuyện nào ko hồi kết?
    Có tình yêu nào là mãi mãi?

Chia sẻ trang này