1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Em ah, chị thấy bài thơ này trong sổ của bạn chị, chép cho e một đoạn nhé, thơ linh tinh thôi, đọc cho vui đừng buồn em nhé
    Khi xưa yêu nhau nhiều lần em hỏi
    Sao chuyện tình yêu đoạn kết thật buồn
    Hẹn ước rồi lại lắm đau thương
    Em lo sợ chuyện chúng mình cũng vậy
    ... ... ...
    Tình yêu mình tưởng như không dang dở
    Như chuyện người ta em đã thấy rất nhiều
    Nhưng chuyện chúng mình vẫn chuyện tình yêu
    Nên đoạn kết vẫn thật nhiều nước mắt.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    thơ của tớ cũng là thơ tình( tình bạn )
    thân tặng mọi người bài thơ cũng khá lâu của tớ
    Hoài niệm tuổi thơ
    Hoa sữa bây giờ còn rụng góc phố xưa?
    Con đường nhỏ bàn chân ai còn bước?
    Bạn thấy không trong dòng người xuôi ngược?
    Một nụ cười ta có thể nhận ra nhau
    Có một lần mình đã hỏi về sau
    Liệu chúng ta có còn là bạn mãi
    Cậu mỉm cười nhìn bông có dại
    Bông cỏ dại cũng cười và cậu lại quay đi
    Tớ ước trên đời không có chữ chia ly
    Để dòng thơ xanh cứ dài vô tận
    Để sóng biển ngàn năm không ân hận
    Khi con thuyền về ngủ bến chiều quê
    Có một lần tớ gặp giữa cơn mê
    Hàng cây sữa gục xuống đường sơ xác
    Những mắt lá ngọc xanh giọt sầu vương bàng bạc
    Bầy chim non ngơ ngẩn theo mùa
    Góc phố cũng buồn bởi vắng bước người khua
    Tớ chợt thấy mình khác xưa nhiều quá
    Lòng vu vơ buồn những điều không tả
    Hiện tại thật gần mà quá khứ đã vội xa.
    Diệu Linh
    ( Hải Phòng - 15/08/ 2001 )
  3. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Thôi dốt văn ko làm dc thơ thì mượn tạm thơ Nguyễn Bính vậy.
    Chẳng hiều vì sao anh vấn vương
    Ba năm đằng đẵng chục năm trường
    Vẫn làn mắt ấy, làn môi ấy
    Anh hãy còn thương, chẳng hết thương​
  4. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Gửi em !!!
    Anh tưởng rằng xa rồi sẽ quên
    Ngày tháng cứ không là kỉ niệm
    Và ta cũng chưa 1 lần hẹn ước
    Chẳng có gì mà phải nhớ đến nhau
    Em có gì ràng buộc đến anh đâu
    Quên tưởng dễ vậy mà sao khó quá
    Em có tin rằng bây giờ anh đang nhớ
    Chẳng thể làm gì khi thiếu vắng em !
    ___Khi cô đơn tràn về__
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Còn gì để nói đâu anh?
    Khi tình yêu 2 ta đã ko còn?
    Cố níu kéo làm gì?
    Khi biết trước chỉ là con số 0?
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    CÒn mình em lang thang dài trên phố
    Bước từng bước mà ko rõ về đâu
    Ánh mắt buồn đi vào thương nhớ
    Nhớ về ai?Còn ai mà nhớ?
    Đừng ai nghĩ linh tinh đấy!
  7. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ nghĩ trái tim mình sỏi đá
    Sẽ chẳng dễ yêu,dễ rung động một ai
    Cứ hờ hững như chưa từng quen biết
    Nhưng tại sao bây giờ tôi lại nhớ?
    Nếu ngày mai,ngày mai tôi có nói
    Đã lỡ yêu em tự khi nào
    Em bảo tôi phải làm sao đây[/blue]
    Khi trái tim tôi đã nặng lòng trao về em?
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ko bít ngày xưa đã post mấy bài này chưa?
    Biết rằng yêu là đau khổ
    Sao trái tim anh lại còn yêu?
    Yêu là phải biết chấp nhận tất cả
    Kể cả việc người ấy ra đi...
    Người ấy buồn anh có vui gì không?
    Sẽ là không bởi anh yêu người ấy
    Người ấy hạnh phúc là anh hạnh phúc rồi
    Kể cả người ấy không phải bên anh
    Người ấy ra đi trái tim anh đau nhói
    Nhưng có mấy ai ôm trọn nỗi đau
    Mối tình kia rồi cũng chẳng còn gì
    Vết thương lòng rồi cũng phải nhòe đi
    Đâu mang mãi tâm trạng bi sầu...
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Trên con đường tình yêu
    Có 2 người đi bên nhau
    Họ yêu nhau say đắm
    Nhưng ai biết được họ sắp phải chia xa..
    Có phải yêu nhau là đến được với nhau?
    Với 2 người thì không thể khác được
    Chân bước đi mà hồn nhỏ lệ
    Lưu luyến thương mà khó cất lên lời...
  10. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Em có biết?
    Nếu đuợc yêu em, anh hạnh phúc biết bao
    Con tim anh nguyện mãi có em
    Sẽ cùng em chu du bốn bể
    Sẽ cùng em chắp cánh ước mơ
    Cùng em xuyên qua đau khổ
    Gạt hết mọi suy tư buồn phiền
    Để đôi ta bay tới tương lai!
    Một tương lai của hai chúng mình!

Chia sẻ trang này