1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Rằng mai anh sẽ thuộc về người khác
    Em mỉm cười:Định mệnh phải không anh?
    Không phải thế em àh
    Nếu em là bến, thì thuyền anh sé sang
    Nếu em là hoa, thì **** vàng sẽ đậu
    Bởi tình yêu chân thật
    Anh sẽ chờ đợi em
    Lời anh nói hôm nay là vậy
    Trái tim anh rung động phút này
    Sẽ là gì khi thời gian trôi?
    Khoảng cách xa mỗi ngày một lớn?
    Mối tình đầu hằn in trong tim
    Kỷ niệm xưa vẫn còn mãi đây
    Sẽ trở lại ,bồi hồi xao xuyến
    Mỗi khi người ấy chợt thoảng qua...
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Con gà nhà em_Tặng G
    Nhà em có con gà hâm
    Nó hâm hâm lắm đến là hâm hâm
    Nửa đêm nó gáy rồi lăn ra khò
    Người người đi làm về trưa
    Lúc đó mới gáy:Mọi người dậy đi!!![:D]
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Tình anh chỉ thế thôi sao?
    Không gì hơn 1 lời li biệt
    Hẹn ước ngày xưa trở thành dĩ vãng
    Của 1 thời xa quá là xa.......
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân hỡi!!!!
    Xin đừng yêu tôi,đừng yêu tôi nhé!
    Tôi và bạn sẽ không thể khác được
    Chỉ là bạn thân,bạn thân mãi
    Cùng sẻ chia những tâm sự buồn vui
    Yêu tôi,liệu chúng ta có hạnh phúc?
    Cả khoảng cách như 1 bức tường ngăn
    Bạn có đủ can đảm và dũng khí
    Sẽ cùng tôi vượt qua mọi khó khăn?
    Trái tim tôi đã từng thương từng nhớ
    Đã từng đau,từng khóc,từng buồn
    Trái tim ấy như đang đóng băng trong giá lạnh
    Biết bao giờ nó mới lại như xưa?
    Bạn muốn là mặt trời làm tan băng giá?
    Xoa dịu,sưởi ấm trái tim tôi
    Nhưng tôi sợ sẽ thêm 1 lần phải khóc
    Khóc vì tình bạn của chúng ta!
  5. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Vì sao nó hâm?
    Vi nó đang yêu, đang nhớ
    Vì nó yêu bằng cả con tim
    Yêu mà quên hết time.
  6. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết trái tim bạn đang đóng băng
    Nhưng tôi muốn làm mặt trời sưởi ấm
    Sẽ làm con tim kia trở nên nóng bỏng
    Nắng ấm sẽ làm tan băng giá
    Tôi sẽ yêu bằng cả trái tim mình
    Yêu như chưa bao giờ được yêu
    Yêu để cùng bạn vượt qua khó khăn
    Yêu và mãi yêu, bạn hiểu tôi không?
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hạ về mang bao niềm nhung nhớVề 1 thời cắp sách vô tưTôi nhớ bạn,nhớ lớp,nhớ trường xưaNhớ hàng phượng vĩ rực cháy cả khoảng trời
    Gìơ đây tôi đã rời xa trường cũMang theo niềm khát khao cháy bỏngÔm chí lớn bước vào trường đại họcLà sinh viên như bao bạn cùng lứa
    Hạ lại về,thêm 1 mùa thi nữaTôi bâng khuâng,mang cả nỗi lo âuLiệu rằng mai,khi bước vào phòng thiLòng quyết tâm,tự tin có còn trong tôi nữa?
    Sẽ phải cố gắng,tôi chỉ biết vậy thôiCố gắng vì tôi,vì bạnVì tất cả những người thân yêuVẫn hi vọng về ngày mai tươi sáng....

    Được nongdanhiendai81 sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 19/04/2007
  8. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi vì sao tôi yêu bạn
    Đơn giản chỉ vì tôi yêu
    Vắng bạn tôi nhớ
    Muốn bạn ở bên
    Con tim tôi cũng đã từng rung động
    Cũng đã nhớ và cũng đã đau
    Còn lần này thì sao?
    Có như thế không?
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Giữa vườn hoa trăm loài khoe sắc
    Một loài hoa giản dị anh yêu
    Màu phớt nhẹ,đỏ tươi sắc thắm
    Mỗi màu hương vẻ riêng dịu dàng
    Chẳng phải ngẫu nhiên người ta gọi cái tên
    Nữ hoàng của vương quôc xinh đẹp
    Hay công chúa của 1 xứ sở cổ tích
    Đẹp giản dị,duyên dáng tươi xinh
    Cuộc sống này tình bạn cao quý nhất
    Và loài hoa anh yêu mang tình bạn đến muôn nơi
    Tình bạn đẹp như loài hoa ấy
    Sẽ mái tươi,mãi là bạn cho đời...
    20.3.06
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng đẹp xinh, chẳng có gì cho anh
    Ngoài đôi bàn tay nắm tay anh đến cùng trời cuối đất
    Nhưng mà thôi, nghe thành to tát
    Em sẽ ngồi chờ trước bậc cửa nhà anh

    (Thơ của chị letitbe, diễn đàn tathy)
    (Pour Quelqu''un)
    Tôi yêu người, không nói
    Chỉ giấu trong lòng thôi
    Làm sao mà bày tỏ
    Một nỗi niềm xa xôi...
    Tôi yêu người, bối rối
    Những đêm sâu thật sâu
    Những ngày dài nắng đổ
    Tôi thấy tôi buồn rầu.
    Tôi yêu người, từ lâu
    Vì sao? Không biết nữa.
    Càng xa càng mong nghĩ
    Như trời hạn trông mưa.
    Tôi nói sao cho vừa
    Nỗi nhớ đầu cơn gió
    Cánh buồm yêu màu đỏ
    Chở tôi lệch giấc mơ.
    Có đôi khi tình cờ
    Chạm tên người đâu đó
    Tim tôi run nho nhỏ
    Mưa về trong mắt trong.
    Tôi yêu người, khép lòng
    Lặng im, tình yêu chết.
    Chẳng bao giờ người biết
    Xa rồi, tôi còn thương...

Chia sẻ trang này