1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến tim em ngàn nỗi nhớ
    Viết lên trên đó vạn lời thương
    Tình ấy xưa nay còn nguyên vẹn
    Mong em nghĩ lại về với anh
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Vâfn biết Ti?nh Yêu la? oan trái,
    Nhưng la?m sao anh cafi lại con tim?
    Hận thâm tâm đaf biết kết qua? buô?n
    Ai xui khiến cho đôi mi?nh gặp gơf?​
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Trong thanh bình tươi sáng chiều mùa hạ
    Có cơn mưa bất chợt thoảng qua
    Theo làn gió lướt nhẹ qua cửa sổ
    Cô bé ngồi trong yên ắng mưa bay
    Chỉ có tiếng mưa rơi,tiếng gió lùa cành
    Tiếng lòng cô hay tiếng gọi của trái tim?
    Đang ngân lên,rung lên theo nhịp đập từng hồi...
    Cảm xúc 28.4.06
  4. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 đấy. Trong 1 mà lại có 2( hiểu ko?) Ko hỉu thì call để G diễn thuyết cho nhé.hee Mà trái tim ấy chắc là đập nhanh lắm nhỉ. Có khi là "thập thình" hộ.... đấy.
  5. vitimbentrai

    vitimbentrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Ngộ Nhận
    Người ta cứ ngộ nhận đấy là yêu
    Em cũng thế vội vàng và nông nổi
    Đứng trước anh em thấy mình bối rối
    Chợt giật mình bởi linh cảm yêu anh
    Người ta cứ ngộ nhận đấy là yêu
    Anh không nói chỉ mình em lặng lẽ
    Trước mắt anh khóc là điều không thể
    Anh có yêu đâu ngộ nhận thôi mà
    Chuyện tình yêu sao lắm lúc lạ kì
    Em vụng về dấu trái tim khờ dại
    Lỗi tại em em chỉ là con gái
    Ngộ nhận vu vơ để mãi đớn đau lòng .............
  6. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình nghe lách tách mưa rơi
    Mưa ơi có hiểu lòng ta?
    Ta đang thầm nhớ một người
    Một người đã làm ta siêu lòng
    Một người đã làm ta phải yêu
    Nhờ hạt mưa nhắn tới nàng rằng
    Ta nhớ nàng nhiều lắm
    Nhớ bằng cả tấm lòng
    Nhớ bằng cả trái tim yêu thương!!
  7. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu Vĩnh Hằng
    Tôi yêu em như đại dương nổi sóng
    Cuồn cuộn dâng tràn như tiếng nói con tim
    Từng lớp sóng xanh như trúc cạn nỗi niềm
    Của trái tim yêu đang thét gào khao khát
    Tôi yêu em như rừng xanh bát ngát
    Bao phủ thú rừng trong tĩnh mịch của màn đêm
    Và tiếng vang rên của muôn thú khát thèm
    Muốn thoả mãn trong màu đen ân ái
    Tôi yêu em một tình yêu rộng rãi
    Như mây ngàn bao phủ khắp trời xanh
    Và mênh mông như biển cả sóng gầm
    Hay nóng bỏng của khô cằn sa mạc
    Tôi yêu em như nghìn trùng cơn gió
    Xé không gian bay tới tận mây ngàn
    Cho muôn loài không còn tiếng thở than
    Và hai cơ thể hoà chung một nhịp đập
    Tôi yêu em như muôn vì tinh tú
    Soi sáng đường trong u tịch của đêm đen
    Phá tan đi những khuôn khổ định kèm
    Của phong kiến ngàn đời còn cổ hủ
    Yêu như thế vẩn còn chưa đủ
    Muốn tim em là sở hữu của riêng mình
    Như cánh bườm căng gió vượt biển xanh
    Theo lượn sóng nhấp nhô trong êm ả
    Tôi yêu em một tình yêu buông thả
    Không lọc lừa không biên giới cách ngăn
    Như đại dương không còn lượn sóng ngầm
    Cho hai đứa vĩnh hằng trong luyến ái...
  8. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Ngó mãi chẳng thấy trăng đâu
    Chỉ thấy le te một vài ánh sao
    Phải chăng chị Hằng đang rong chơi?
    Quên rằng chú cuội vẫn đang đợi nàng??

    (post hộ )
    Được romantic_men_a1 sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 05/05/2007
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ngó mãi chẳng thấy trăng đâu
    Chỉ thấy lẻ tẻ 1 vài ánh sao
    Phải chăng chị Hằng rong chơi?
    Quên rằng chú Cuội vẫn đang đợi nàng.
    Post cũng sai!
  10. romantic_men_a1

    romantic_men_a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0

    [/quote]

    Ngó mãi chẳng thấy trăng đâu
    Chỉ thấy lẻ tẻ 1 vài ánh sao
    Phải chăng chị Hằng rong chơi?
    Quên rằng chú Cuội vẫn đang đợi nàng.
    Post cũng sai!
    [/quote]
    Hic hko thank kiu thì thui, lại còn...... hic Đã thế lần sau: hãy đợi đấy em nhé.hheê

Chia sẻ trang này