1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chưa có người yêu à , càng tốt vậy thì lấy chủ nhiệm làm đối tượng đi .
    Chủ nhiệm ơi sao mà đẹp trai thế ?
    Em muốn làm bạn chủ nhiệm trăm năm
    Trong mỗi giấc mơ khi mà em đi nằm
    Hình ảnh chủ nhiệm lại hiện lên trong em .
    Chủ nhiệm ơi sao chủ nhiệm kiêu thế ?
    Sao không gọi em lại cứ gọi bằng cô ?
    Anh có biết rằng như vậy là em giận ?
    Em thế này mà đã làm " bà cô " ?
    he he , vui không cô bé ?
    Thế nhé , chủ nhiệm mệt rồi .
  2. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày anh cũng sẽ ra đi
    Mang theo trọn con tim em cháy bỏng
    Lý tưởng nam nhi hoà với bao khát vọng
    Em níu làm gì bước tiến kẻ phiêu du
    Nỗi buồn em trắng trời mưa bụi
    Nỗi buồn anh sắc đỏ hoàng hôn
    Em có biết lòng anh bao bối rối
    Bởi thương người giấu kín nỗi niềm riêng
    Ngày anh đi - sẽ có ngày quay lại
    Chữ tình yêu khắc đá khó nhoà phai
    Nếu lòng tin trong em sáng toả
    Anh sẽ về - trong ánh nắng ban mai...
    ------------
    Chú nghịch thử đối thơ của cháu nhé.
    Cháu làm thơ hay lăm đó
  3. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Có một buổi chiều-một buổi chiều như thế
    Đó là lần đầu em đã biết làm thơ
    Nhưng trong lòng bao suy nghĩ vẩn vơ
    Về một người mà em chưa hề biết.
    Một cái tên hay một vài dòng chữ
    Một lời dịu dàng từ sâu thẳm trái tim anh
    Hay đó chỉ là những khoảnh khắc mỏng manh?
    Mà em lầm tưởng tình anh dành em vậy?
    Đối với em anh là niềm tin cậy
    Lúc xa,lúc gần nhưng luôn ở trong em
    Có buồn cười với một kẻ đang xem
    Tình yêu là trò đùa mà em luôn giễu cợt?
    Giờ giật mình,khi nhận ra bất chợt
    Mến anh rồi nhưng chẳng biết nói sao
    Có viển vông khi em ấp ủ nỗi khát khao
    Gặp anh một lần và gọi tên anh mãi
    Đừng cười nhé, nếu không em sẽ ngại
    Bởi có bao giờ em biết đến thơ đâu
    Ngoài những bài ôn thi suốt đêm thâu
    Giờ lần đầu "viết" thơ tặng người em yêu mến.
    Thơ con cóc của Thecat_baby,đừng có ai cười đấy nhé (làm thơ lần đầu tiên mà)hihi

  4. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép anh Tee,em xin đối thơ anh nhé
    Anh đi rồi,một mình em ở lại
    Không dám làm người,níu giữ bước chân anh
    Chỉ xin một ngày,nắng,gió,trong lành
    Anh lại về và em bên mãi mãi
    Những niềm vui,nỗi buồn xin cất lại
    Để tiễn anh,không nước mắt nhạt nhoà
    Để tình yêu luôn toả sáng hai ta
    Anh lại về với niềm xưa chôn giấu

    Anh hãy nhớ,ở nơi xa này dẫu
    Không có anh bên mình vẫn cháy bỏng nỗi yêu anh
    Và tình yêu sẽ hoá những màu xanh
    Màu hy vọng ,không trắng trời mưa bụi
    Còn sắc đỏ hoàng hôn sẽ tàn lụi
    Nhường chỗ cho màu vàng của ánh nắng ban mai.
    Được chứ anh?
  5. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Đối tiếp nè. (Tặng Nikoca)
    ...
    Đã từ lâu phố xa chiều tắt nắng
    Anh trở mình đếm bước dưới hàng hiên
    Ta là gì khi một ngày xa cách?
    Anh mải tìm em lạc tiếng chim Quyên
    Gần rất gần mà lại quá xa
    Vẳng bên tai anh nghe đâu tiếng khóc
    Linh cảm em hay tim anh thổn thức
    Bởi tự hỏi lòng - Anh đã mất em sao?
    Trả lời đi ánh nắng ở trên cao
    Trả lời đi cơn mưa rào chớm hạ
    Chỉ là mơ thôi , và mai anh tỉnh dậy
    Em trở về với tròn vẹn yêu thương
    Anh vẫn muốn bên em đi suốt con đường
    Dẫu có dài và khó khăn trắc trở
    Bởi anh biết tim em hé mở
    Là cuối đường HẠNH PHÚC đợi cùng em...
  6. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Đã biết rằng một ngày kia anh sẽ ra đi
    Em mỉm cười:Định mệnh phải không anh?
    Không phải thế em àh
    Nếu em là bến, thì thuyền anh sé sang
    Nếu em là hoa, thì **** vàng sẽ đậu
    Bởi tình yêu chân thật
    Anh sẽ chờ đợi em
    Lời anh nói hôm nay là vậy
    Trái tim anh rung động phút này
    Sẽ là gì khi thời gian trôi?
    Khoảng cách xa mỗi ngày một lớn?
    Mối tình đầu hằn in trong tim
    Kỷ niệm xưa vẫn còn mãi đây
    Sẽ trở lại ,bồi hồi xao xuyến
    Mỗi khi người ấy chợt thoảng qua...
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Tôi vội vàng đi tìm
    Ngỡ thấy được tình yêu
    Của người đang hạnh phúc
    Đem lòng mình gửi chọn
    Vào những vần thơ yêu
    Tôi vội vã tin lời
    Tưởng tình yêu đang đến
    Đốt chút tình còn vương
    Cho thơ tình thêm vui
    Nhưng nào có được đâu
    Thơ càng làm càng cạn
    Tình càng nồng càng đau
    Sầu chất sầu thêm nặng
    (anhchalagica)
    Chưa yêu nên chưa hiểu nổi tình yêu
    Nhưng cũng hiểu phần nào trái tim của người
    Đau xót thay khi tình tan vỡ
    Chẳng còn gì khi qúa đớn đau
    Loanh quanh mãi,muốn đành im lặng
    Vậy mà sao lòng cứ vấn vương?
    Nói gì đây,khi đã chẳng còn gì?
    Nào đâu muốn ,nào đâu hay..
    Gía như,giá như chẳng lạc vào đây
    Để bị cuốn theo những vần thơ ấy
    Để tình nặng lòng nỗi mộng mơ
    Để tất cả chỉ là tội lỗi
    Muốn trở lại xưa mà sao thật khó
    Muốn nói lời xin lỗi mà sao khó cất lên lời
    Chỉ biết giãi bày qua những vần thơ
    Mong người ấy hiểu,đừng buồn nữa nhé!!!!!!!!!!!
    LDC
  8. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Ai tin rằng em chưa từng yêu?
    Mà làm thơ tình,thơ anh và thơ em
    Có gì đâu như anh đã nói
    Em vẫn là em,chỉ hồn thơ thôi mà..
    Nhưng thơ tình thường buồn lắm anh àh
    Có bao giờ vui,bao giờ trọn cả 2
    Liệu có khi nào điều ấy ngược lại không?
    Em mơ hồ,chợt nghĩ vẩn vơ...
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0

    Ngoảnh mặt lại nhìn ,hạ đã sang
    Nắng ấm dần lên trong khoảnh khắc
    Để mà lúc này,lạnh vấn vương...
    Có phải vì chăng mùa đông ấy
    Nặng lòng quá đỗi nỗi thương yêu
    Như tình em mãi dành anh vậy
    Dù xa,dù cách vẫn nhớ thương...
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 21/04/2006
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi em lại trở về bên thơ
    Về bên anh hay những dòng tâm sự nhạt nhoà
    Hay khẽ trở về qua ký ức thời gian...
    Lòng muốn quên,muốn hoà vào kỷ niệm
    Là dĩ vãng của thời ngây thơ ấy
    NHưng khó lắm,anh có biết không?
    Một mình em,chỉ một mình em thôi
    Sẽ phải làm sao bước tiếp trên con đường?
    Vẫn con đường đó,con đường tình yêu
    Mà sao hôm nay đối với em lại trở nên lạ lẫm
    Em đã nghĩ :Có phải bởi vắng anh?

Chia sẻ trang này