1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HT-CSKN: Thơ tình! Cho em, cho anh và cho mọi người....

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 06/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    @vnksteel:Say tới mức vào nhầm topic rồi anh ah.Anh sang topic nhật ký í.
    Bìa thơ chuối kia e chẳng lấy cảm hứng từ ai hết,nên chẳng cần phải trọng tài nào.
  2. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    ANh là sao Hôm, em mãi là sao Mai
    Con đường dài nhưng không ai cùng lối
    Anh là Mặt Trời đốt cháy buổi trưa hè
    Em là Mặt Trăng dịu dàng và e ấp
    Cùng một bầu Trời và cùng lối đi
    Nhưng chẳng thể nào gần anh hơn được nữa
    Đường anh và đường em....
    Tuy có những điểm chung
    Nhưng chẳng bao giờ dừng
    Cùng một nơi anh nhỉ?
    Và em cũng sẽ
    Chẳng hỏi anh là ai
    Mà em sẽ lại tìm
    Tìm anh khắp nơi nơi
    Và đợi anh lặng lẽ
    Âm thầm chẳng kêu than
    Đợi ngày anh trở về
    Và bên em mãi mãi....
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay mà, anh nói em chẳng tin
    Em cho rằng lời anh là giả dối
    Như em nói, Hôm - Mai không cùng lối
    Chẳng bao giờ anh sẽ về với em.
    Ôi ước gì giờ anh được ở bên
    Cầm tay em trong tay anh đầm ấm
    Để thoả lòng em ngày đêm mong ngóng
    Xoá tan đi những nỗi hận thù.
    Anh là Mặt Trời đốt nóng những trưa hè
    Em là Mặt Trăng dịu dàng và e ấp
    Nhưng em ơi, em nào có biết
    Mỗi lần nhật thực mình lại gặp nhau
    Và lúc ấy giữa đất trời bao la
    Hai thân thể bỗng hoà vào làm một
    Thế gian kia ai nấy đều ngu dốt
    Chỉ mỗi em hiểu được tình anh
  4. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Yêu vào là lú lẫn hết cả
    Quên bạn bè,quên cả tình xưa
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng tin đâu những lời anh nói
    Chỉ là vỗ về an ủi đứa trẻ thơ
    Vì Em biết mỗi lần nhật thực
    Mình gặp nhau và em nức nở bên anh
    Một vài phút quá là ngắn ngủi
    Nụ hôn nồng có kịp trao đâu
    Anh vội đến rồi lại vội đi
    Vậy thì gặp để làm chi anh hỡi?
    Thà đừng gặp và anh đừng tới
    Thì có lẽ em chẳng phải đợi chờ
    Và em chẳng phải nhớ thương anh.....
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    ...........
    Đúng là anh vội đến rồi vội đi
    Nhưng là dành cho em tất cả
    Sao em vội nghĩ về anh như thế
    Có lẽ nào không phải là vì em?
    Có lẽ nào em đã vội quên
    Những phút bên nhau nồng nàn ân ái
    Có gì đâu mà em phải ái ngại
    Khi anh không dành thời gian bên em
    Đúng là anh không ở bên em
    Vì giữa dòng đời xô bồ tất bật
    Anh vật lộn với cuộc sống chật vật
    Để mong hạnh phúc sau này
    Khi chúng mình cùng tay trong tay
    Cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc
    Cùng chăm con cùng chia cảm xúc
    Cùng vượt qua giông bão cuộc đời
    Em biết không? Sau những đêm dài
    Anh chằn chọc vì không thể ngủ được
    Vì nhớ em, vì những khó nhọc
    Mà anh sẽ phải đương đầu
    Có sao đâu? Anh cũng chẳng âu sầu
    Vì ngày nào cũng có em bên cạnh
    Ủng hộ anh và động viên anh
    Dù ngày mai cuộc sống có tranh giành...
    Anh sẽ nguyện chỉ một mình vất vả
    Để em được hạnh phúc ấm êm
    Được ngắm em trong hạnh phúc êm đềm
    Được thấy em tươi cười và vui vẻ
    Anh đã nguyện chỉ một mình vất vả...
    Đúng là anh vội đến rồi vội đi
    Nhưng là dành cho em tất cả
    Đừng nghĩ oan tội anh em nhé
    Vì em là tất cả của anh!

  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Anh biết đâu mỗi khi xa
    Một mình em với bóng ma bên tường?
    Anh nào đâu biết tỏ tường
    Đêm đêm em sợ nằm giường trùm chăn?
    Anh đi vì hạnh phúc trăm năm?
    Mà nào hay biết em năm canh em chờ
    Anh nào có hay em sợ
    Sợ rằng anh mải vui chợ vui làng
    Quên em cô gái ngang tàng....
    ANh nói anh lo sau này
    Còn anh biết không em ngày ngày lo
    Lo sợ ngày mai chẳng tới
    Anh vất vả rồi về bên nấm mồ
    Cỏ mọc xanh rì lúc đó vui không?
    Sao anh đi mà anh chẳng nghĩ
    Nghĩ đến em đang dần héo khô
    Đôi khoé mắt giờ không khóc được nữa
    Đôi môi khô héo hắt từng ngày qua
    ANh đi đi em chẳng đợi anh nữa
    Vì em không biết sẽ đợi được bao lâu
    EM sợ lắm khi một mình cô độc
    Nhưng em sẽ tự mình bước lên
    Sẽ bước tiếp cho dù trước mặt
    Một vực thẳm đang chờ đợi em
    Vì sẽ chẳng còn con đường rút
    Em quay lại sẽ chẳng thấy bờ đâu
    Người thường nói đời là bể khổ
    Còn tình lại là dây oan níu chặt
    Nhưng với em là 1 hạnh phúc
    Vì đã được yêu anh dù chỉ một lần
    Thế là đủ em chẳng mong chi nữa
    Nguyện đơn fương cho trọn kiếp này...
    ANh cứ đi về chốn xa đó
    Và thật hạnh phúc cho lòng em vui....
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào hỡi người yêu anh
    Em đừng kể lể cho lòng anh đau
    Rằng anh cũng rất âu sầu
    Xa em lòng có vui đâu được nào???
    Nhớ em trong giấc chiêm bao
    Đến khi tỉnh dậy, nhớ nào nhớ hơn
    Nhớ cả đến những nụ hôn
    Vòng tay âu yếm - giận hờn của em
    Giờ đây anh hứa đêm đêm
    Nhắn tin gọi điện cho em vui mừng
    Ngày xưa chinh phụ đợi chồng
    Đêm khô ngày héo thành hòn Vọng Phu
    Chứ đâu kể đến bây giờ
    In - tơ - nét, điện thoại hàng giờ với em
    Thôi thôi em cứ tạm yên
    Anh thì không thể nào quên em rồi
    Hỡi người con gái yêu ơi
    Anh hứa trọn đời sẽ ở bên em
    Trọn đời sẽ ở bên em
    Tối lửa tắt đèn mình vẫn có nhau
    Thôi em đừng có u sầu
    Kẻo anh lại thấy mình đau tấm lòng
    Nhớ lời anh dặn nghe không?
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Vậy nghe anh em lại chờ
    Mong rằng đêm đến đc bờ môi hôn
    Dù chỉ là môi xa hôn
    Nhưng em sẽ đợi để xôn xao lòng
    Anh mà ko điện ko tin
    Thì anh đợi đấy mai em ca liền
    Lại ca như mấy bài này
    Đến khi em đc ngày ngày hỏi thăm
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    Cô Thỏ với bác Tùng già
    1 đôi trời đánh, sập sình chi mô
    Coi chừng địch đến bất thường
    Chạy không kịp nữa huống chi hẹn hò

Chia sẻ trang này